Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline TREES..HIV  
#1 Đã gửi : 25/01/2011 lúc 11:06:12(UTC)
TREES..HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 121

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
tình là những lúc khi ta đang gần bên nhau
mà đời thì lắm lúc mang tiếc nuối âu sầu...
hãy cố gắng ăn nhiều.
để xóa nổi ưu phiền...
đôi khi trong lòng mình không đói..nhưng cũng phải ăn...
Quảng cáo
Offline admin  
#2 Đã gửi : 25/01/2011 lúc 12:07:18(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết




Năm 2010 : Phát hiện thêm 125 trường hợp nhiễm HIV ở Trà Vinh


Falling in love
#1 Đã gửi : 25/01/2011 lúc 11:00:14(UTC)

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức 

Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 835
Phát hiện thêm 125 trường hợp nhiễm HIV ở Trà Vinh
Cập nhật lúc 03:01, Thứ bảy, 22/01/2011 (GMT+7)
Trong năm 2010 tỉnh Trà Vinh đã lấy 15.444 mẫu để xét nghiệm HIV; trong số đó đã phát hiện 125 trường hợp nhiễm HIV, tăng so năm 2009 là bảy trường hợp.

Tính đến cuối năm 2010 tại tỉnh Trà Vinh đã phát hiện 1.551 trường hợp nhiễm HIV; trong đó có 247 người ngoài tỉnh, 875 người chuyển sang AIDS và đã tử vong 699 người. Số người nhiễm HIV tập trung nhiều ở lứa tuổi 20 - 39 tuổi, chiếm 78%.

Tại Trà Vinh hiện có 101/104 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV. Theo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Trà Vinh, nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông nên gần đây số người tự ý thức được về các hành vi nguy cơ tìm đến các cơ sở y tế trong tỉnh để xét nghiệm HIV ngày càng tăng.

PV

Nguồn : http://www.nhandan.org.v...nh-1.283005#c0y4bZWKLvDm
Quảng cáo  
 



TREES..HIV
#2 Đã gửi : 25/01/2011 lúc 11:06:12(UTC)

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới 

Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 121
tình là những lúc khi ta đang gần bên nhau
mà đời thì lắm lúc mang tiếc nuối âu sầu...
hãy cố gắng ăn nhiều.
để xóa nổi ưu phiền...
đôi khi trong lòng mình không đói..nhưng cũng phải ăn...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.