  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 24-01-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Hà Nội
|
Hôm 5/1 em đi đá bóng ở sân trường Sư Phạm Hà Nội (trên đường Xuân Thủy), đang đá thì em bị một vật nhọn lẫn trong đám cỏ dại đâm vào chân. Nó xuyên qua giày bata ,đâm sượt ngang vào phần thịt đệm dưới ngón cái (vết đâm sượt qua không sâu lắm nhưng có chảy máu). Lúc đó trời tối, mưa phùn nhỏ, lại bị cận nên em không xác định được rõ là cái gì (lúc bị đâm em có cảm giác như nó gắn khá chặt vào đất) nhưng nhìn vào vết đâm em nghĩ dễ đó là kim tiêm. Em chưa biết phải nặn máu ra ngay lúc đó mà đạp xe về nhà rồi rửa mấy lần bàng nước sạch và sát trùng bằng cồn 70 độ. Sáng hôm sau em đi xét nghiệm ở bệnh viện Medlatec ở 42 Nghĩa Dũng thì nó cho kết quả là âm tính. Em vào phòng tư vấn ở đó thì ông bác sĩ không cho uống thuốc phòng ngừa HIV vì sợ tác dụng phụ. Em đọc một số trang web thì họ bảo nếu nhiễm HIV thì đây vẫn còn là giai đoạn cửa sổ, có xét nghiệm thì cũng không thể biết được. Em rất lo lắng; dạo này còn bị sụt cân, rụng tóc vì lo nghĩ nhiều. Em muốn xin ý kiến của bác sĩ và mọi người xem khả năng nhiễm HIV của em có cao không? Đi xét nghiệm lần 2 sau 3 tháng thì kết quả có chính xác không hay là phải đợi đến lần 3 sau 6 tháng? Và có cách nào giúp em đỡ lo nghĩ nhiều về việc này không?
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
convitquay đã viết:Hôm 5/1 em đi đá bóng ở sân trường Sư Phạm Hà Nội (trên đường Xuân Thủy), đang đá thì em bị một vật nhọn lẫn trong đám cỏ dại đâm vào chân. Nó xuyên qua giày bata ,đâm sượt ngang vào phần thịt đệm dưới ngón cái (vết đâm sượt qua không sâu lắm nhưng có chảy máu). Lúc đó trời tối, mưa phùn nhỏ, lại bị cận nên em không xác định được rõ là cái gì (lúc bị đâm em có cảm giác như nó gắn khá chặt vào đất) nhưng nhìn vào vết đâm em nghĩ dễ đó là kim tiêm. Em chưa biết phải nặn máu ra ngay lúc đó mà đạp xe về nhà rồi rửa mấy lần bàng nước sạch và sát trùng bằng cồn 70 độ. Sáng hôm sau em đi xét nghiệm ở bệnh viện Medlatec ở 42 Nghĩa Dũng thì nó cho kết quả là âm tính. Em vào phòng tư vấn ở đó thì ông bác sĩ không cho uống thuốc phòng ngừa HIV vì sợ tác dụng phụ. Em đọc một số trang web thì họ bảo nếu nhiễm HIV thì đây vẫn còn là giai đoạn cửa sổ, có xét nghiệm thì cũng không thể biết được. Em rất lo lắng; dạo này còn bị sụt cân, rụng tóc vì lo nghĩ nhiều. Em muốn xin ý kiến của bác sĩ và mọi người xem khả năng nhiễm HIV của em có cao không? Đi xét nghiệm lần 2 sau 3 tháng thì kết quả có chính xác không hay là phải đợi đến lần 3 sau 6 tháng? Và có cách nào giúp em đỡ lo nghĩ nhiều về việc này không?
Chỉ cần vài ổ bánh mì kết hợp với nick bạn là ra 1 trận nên hồn  
Do con vịt quay suy diễn vậy thôi,nhiều khi Vịt đạp cái gì đấy không phải kim tiêm đâu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-12-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: su gia cua anh sang chan ly
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Ôi dào, nhiều khi anh đạp phải vật khác thì sao?
Giả sử đó là kim tiêm, mà nếu đả "gắn chặt" dưới đất thi tức là nó đã có từ lâu
Mà HIV chỉ có thể sống từ 2-7 ngày ở giọt máu khô đọng ở mủi kim
Vì vậy, anh không có nguy cơ gì hết    
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
k sao đâu e, trương hợp của e ở forum này cũng có nhìu người hỏi y chang vậy nhưng chả có ai bị j cả. XN ở tháng thứ 3 là an tâm rồi e nhé! |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.