| 
        
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức , Hội viên Câu lạc bộ ARV Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625 Thanks: 2755 timesĐược cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
 
 | 
            
	      
                Chân thành cảm ơn anh toi phai song, nếu a tổ chức vào buổi trưa / chiều thì e có thể tham gia được còn nếu vào buổi sáng thì coi như a loại được thêm 1 đối thủ rồi    
To thằng Trọc: tướng em uống 15 vại là bèo    
To mụ hãy sống: chồng đi SG mừng thấy mồ bày đặt nói đòi vào tphcm    
To các mem còn lại: họp hành sao rồi? hiv tôi nhà ko có cái còm pu tơ nên bó tay    ko thể họp được. |  |  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2009(UTC)
 Bài viết: 204
 Đến từ: ho chi minh city
 
 Cảm ơn: 354 lầnĐược cảm ơn: 273 lần trong 88 bài viết
 
 | 
            
	      
                Originally Posted by: HIV và 24/24 Chân thành cảm ơn anh toi phai song, nếu a tổ chức vào buổi trưa / chiều thì e có thể tham gia được còn nếu vào buổi sáng thì coi như a loại được thêm 1 đối thủ rồi    
To thằng Trọc: tướng em uống 15 vại là bèo    
To mụ hãy sống: chồng đi SG mừng thấy mồ bày đặt nói đòi vào tphcm    
To các mem còn lại: họp hành sao rồi? hiv tôi nhà ko có cái còm pu tơ nên bó tay    ko thể họp được.
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
 Bài viết: 1.225
 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
 
 Cảm ơn: 633 lầnĐược cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
 
 | 
            
	      
                Originally Posted by: HIV và  
To thằng Trọc: tướng em uống 15 vại là bèo    
To mụ hãy sống: chồng đi SG mừng thấy mồ bày đặt nói đòi vào tphcm    
To các mem còn lại: họp hành sao rồi? hiv tôi nhà ko có cái còm pu tơ nên bó tay    ko thể họp được.
 
Gọi Thằng với Mụ thấy ớn   
Vì nhóm...... hiện tại nhà em còn một coputer  từ hồi thằng hít le nó còn làmđạii úy nếu anh không chê ra em cho  |  |  Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức , Hội viên Câu lạc bộ ARV Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625 Thanks: 2755 timesĐược cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
 
 | 
            
	      
                dautroc_7x đã viết:Originally Posted by: HIV và  
To thằng Trọc: tướng em uống 15 vại là bèo    
To mụ hãy sống: chồng đi SG mừng thấy mồ bày đặt nói đòi vào tphcm    
To các mem còn lại: họp hành sao rồi? hiv tôi nhà ko có cái còm pu tơ nên bó tay    ko thể họp được.
 
Gọi Thằng với Mụ thấy ớn   
Vì nhóm...... hiện tại nhà em còn một coputer  từ hồi thằng hít le nó còn làmđạii úy nếu anh không chê ra em cho  
Khéo tiền vận chuyển gấp 3 lần giá trị của nó thì khổ anh    To anh toiphaisong: chơi 24/24 à, vụ này ok đây, he he |  |  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 | 
            
	      
                
 
  THÂN GỬI THÀNH VIÊN NHÓM TRÁI TIM NHÂN ÁI
 Hôm nay ngày 31/01/2011 , đại diện cho nhóm chúng ta gồm có độcthânvuitính , chị nguyenngoc36 và anh 4mat có đi thăm và tặng quà tết cho 2 cháu bé sống chung với H ở xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
 Cháu gái tên Nguyễn Ngọc Tốt 09 tuổi ( không có H )
 Cháu trai tên Nguyễn Văn Đẹp 06 tuổi ( có H )
 Bố mẹ đã mất vì H , 2 cháu ở cùng bà nội , nhưng cách đây vài tháng bà nội cũng qua đời, nên hiện giờ 2 cháu ở với cô 6 của 2 cháu. Cô của 2 cháu bán hàng ngoài chợ bữa được bữa không, hoàn cảnh rất khó khăn.
 Mỗi tháng cháu trai phải lên Bệnh Viện Nhi Đồng 1 TPHCM để được cấp thuốc ARV tiền xe đi về hết 150 k .
 Sau đây là chi phí mua quà cho 2 cháu
 + Mua 2 hộp sữa cô gái hà lan   :     116.000 đ
 + Mua 1 phần quà tết               :     190.000 đ
 + Bỏ phong bì cho 2 cháu          :     500.000 đ
 --------------------------------------------------------
 Tổng cộng           :  806.000 đ ( tám tăm lẻ sáu ngàn đồng )
 
 Vậy hiện tại tiền quỹ của nhóm chúng ta còn : 390.000 đ ( ba trăm chín mươi ngàn )
 Thay mặt cho cả nhóm rất cảm ơn chị nguyenngoc36 đã giới thiệu ca này cho nhóm chúng ta. Cũng xin ACE là thành viên trong nhóm cố gắng tìm kiếm những ai có hoàn cảnh khó khăn để nhóm giúp đở họ.Và tui cũng xin tha thiết kêu gọi ACE và tất cả mọi người trong diễn đàn này và những ai đọc được những dòng chữ này hãy tìm kiếm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn dù có H hay không có H , với tinh thần Tương thân tương ái , Nhường cơm sẽ áo, và Lá lành đùm lá rách. Hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta nhé ACE
 Thay mặt cho nhóm Trái Tim Nhân Ái , tui xin kính chúc cho toàn thể ACE và gia đình năm mới được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt và vạn sự như ý
 Thủ quỹ : độcthânvuitính
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2009(UTC)
 Bài viết: 204
 Đến từ: ho chi minh city
 
 Cảm ơn: 354 lầnĐược cảm ơn: 273 lần trong 88 bài viết
 
 | 
            
	      
                Originally Posted by: độcthâ Cảm ơn độcthânvuitính, chị nguyenngoc36, 4mat đã thay mặt ACE đi thăm 2 cháu. 
  THÂN GỬI THÀNH VIÊN NHÓM TRÁI TIM NHÂN ÁI
 Hôm nay ngày 31/01/2011 , đại diện cho nhóm chúng ta gồm có độcthânvuitính , chị nguyenngoc36 và anh 4mat có đi thăm và tặng quà tết cho 2 cháu bé sống chung với H ở xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
 Cháu gái tên Nguyễn Ngọc Tốt 09 tuổi ( không có H )
 Cháu trai tên Nguyễn Văn Đẹp 06 tuổi ( có H )
 Bố mẹ đã mất vì H , 2 cháu ở cùng bà nội , nhưng cách đây vài tháng bà nội cũng qua đời, nên hiện giờ 2 cháu ở với cô 6 của 2 cháu. Cô của 2 cháu bán hàng ngoài chợ bữa được bữa không, hoàn cảnh rất khó khăn.
 Mỗi tháng cháu trai phải lên Bệnh Viện Nhi Đồng 1 TPHCM để được cấp thuốc ARV tiền xe đi về hết 150 k .
 Sau đây là chi phí mua quà cho 2 cháu
 + Mua 2 hộp sữa cô gái hà lan   :     116.000 đ
 + Mua 1 phần quà tết               :     190.000 đ
 + Bỏ phong bì cho 2 cháu          :     500.000 đ
 --------------------------------------------------------
 Tổng cộng           :  806.000 đ ( tám tăm lẻ sáu ngàn đồng )
 
 Vậy hiện tại tiền quỹ của nhóm chúng ta còn : 390.000 đ ( ba trăm chín mươi ngàn )
 Thay mặt cho cả nhóm rất cảm ơn chị nguyenngoc36 đã giới thiệu ca này cho nhóm chúng ta. Cũng xin ACE là thành viên trong nhóm cố gắng tìm kiếm những ai có hoàn cảnh khó khăn để nhóm giúp đở họ.Và tui cũng xin tha thiết kêu gọi ACE và tất cả mọi người trong diễn đàn này và những ai đọc được những dòng chữ này hãy tìm kiếm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn dù có H hay không có H , với tinh thần Tương thân tương ái , Nhường cơm sẽ áo, và Lá lành đùm lá rách. Hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta nhé ACE
 Thay mặt cho nhóm Trái Tim Nhân Ái , tui xin kính chúc cho toàn thể ACE và gia đình năm mới được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt và vạn sự như ý
 Thủ quỹ : độcthânvuitính
 và cho anh hỏi- khi nào chúng ta đóng quỹ - tiền quỹ còn ít quá.
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
 Bài viết: 1.225
 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
 
 Cảm ơn: 633 lầnĐược cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
 
 | 
            
	      
                toi-phai-song đã viết:Chuẩn bị đóng rồi anh à...he he quỹ lại sắp giầu , hình như cuối tháng đấy anh ợ , hoặc đầu thángCảm ơn độcthânvuitính, chị nguyenngoc36, 4mat đã thay mặt ACE đi thăm 2 cháu.và cho anh hỏi- khi nào chúng ta đóng quỹ - tiền quỹ còn ít quá.
 |  |  Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vnThanks: 685 timesĐược cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
 
 | 
            
	      
                Originally Posted by: độcthâ  
  THÂN GỬI THÀNH VIÊN NHÓM TRÁI TIM NHÂN ÁI
 Hôm nay ngày 31/01/2011 , đại diện cho nhóm chúng ta gồm có độcthânvuitính , chị nguyenngoc36 và anh 4mat có đi thăm và tặng quà tết cho 2 cháu bé sống chung với H ở xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
 Cháu gái tên Nguyễn Ngọc Tốt 09 tuổi ( không có H )
 Cháu trai tên Nguyễn Văn Đẹp 06 tuổi ( có H )
 Bố mẹ đã mất vì H , 2 cháu ở cùng bà nội , nhưng cách đây vài tháng bà nội cũng qua đời, nên hiện giờ 2 cháu ở với cô 6 của 2 cháu. Cô của 2 cháu bán hàng ngoài chợ bữa được bữa không, hoàn cảnh rất khó khăn.
 Mỗi tháng cháu trai phải lên Bệnh Viện Nhi Đồng 1 TPHCM để được cấp thuốc ARV tiền xe đi về hết 150 k .
 Sau đây là chi phí mua quà cho 2 cháu
 + Mua 2 hộp sữa cô gái hà lan   :     116.000 đ
 + Mua 1 phần quà tết               :     190.000 đ
 + Bỏ phong bì cho 2 cháu          :     500.000 đ
 --------------------------------------------------------
 Tổng cộng           :  806.000 đ ( tám tăm lẻ sáu ngàn đồng )
 
 Vậy hiện tại tiền quỹ của nhóm chúng ta còn : 390.000 đ ( ba trăm chín mươi ngàn )
 Thay mặt cho cả nhóm rất cảm ơn chị nguyenngoc36 đã giới thiệu ca này cho nhóm chúng ta. Cũng xin ACE là thành viên trong nhóm cố gắng tìm kiếm những ai có hoàn cảnh khó khăn để nhóm giúp đở họ.Và tui cũng xin tha thiết kêu gọi ACE và tất cả mọi người trong diễn đàn này và những ai đọc được những dòng chữ này hãy tìm kiếm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn dù có H hay không có H , với tinh thần Tương thân tương ái , Nhường cơm sẽ áo, và Lá lành đùm lá rách. Hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta nhé ACE
 Thay mặt cho nhóm Trái Tim Nhân Ái , tui xin kính chúc cho toàn thể ACE và gia đình năm mới được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt và vạn sự như ý
 Thủ quỹ : độcthânvuitính
 Cảm ơn các anh chị thật nhiều! Mọi người tốt quá! Chúc cho nhóm Trái Tim Nhân Ái đoàn kết, bền vững và ngày càng phát triển! Xin trời phật phù hộ cho các anh chị luôn được khỏe mạnh, bình an!
 Em biết là nhóm có quy tắc riêng, nhưng nếu có thể, các anh chị hãy cho chúng em được có cơ hội tham gia đóng góp vào quỹ của nhóm, dù không là thành viên!
 
 |  | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức Gia nhập: 24-10-2009(UTC) Bài viết: 182  Đến từ: tphcmThanks: 47 timesĐược cảm ơn: 179 lần trong 74 bài viết
 
 |  |  |  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức , Hội viên Câu lạc bộ ARV Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625 Thanks: 2755 timesĐược cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
 
 | 
            
	      
                sợ sợ đã viết:Sẽ xem xét vấn đề này trong thời gian ngắn nhất, cảm ơn em trai đã quan tâm.Originally Posted by: độcthâ  
  THÂN GỬI THÀNH VIÊN NHÓM TRÁI TIM NHÂN ÁI
 Hôm nay ngày 31/01/2011 , đại diện cho nhóm chúng ta gồm có độcthânvuitính , chị nguyenngoc36 và anh 4mat có đi thăm và tặng quà tết cho 2 cháu bé sống chung với H ở xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
 Cháu gái tên Nguyễn Ngọc Tốt 09 tuổi ( không có H )
 Cháu trai tên Nguyễn Văn Đẹp 06 tuổi ( có H )
 Bố mẹ đã mất vì H , 2 cháu ở cùng bà nội , nhưng cách đây vài tháng bà nội cũng qua đời, nên hiện giờ 2 cháu ở với cô 6 của 2 cháu. Cô của 2 cháu bán hàng ngoài chợ bữa được bữa không, hoàn cảnh rất khó khăn.
 Mỗi tháng cháu trai phải lên Bệnh Viện Nhi Đồng 1 TPHCM để được cấp thuốc ARV tiền xe đi về hết 150 k .
 Sau đây là chi phí mua quà cho 2 cháu
 + Mua 2 hộp sữa cô gái hà lan   :     116.000 đ
 + Mua 1 phần quà tết               :     190.000 đ
 + Bỏ phong bì cho 2 cháu          :     500.000 đ
 --------------------------------------------------------
 Tổng cộng           :  806.000 đ ( tám tăm lẻ sáu ngàn đồng )
 
 Vậy hiện tại tiền quỹ của nhóm chúng ta còn : 390.000 đ ( ba trăm chín mươi ngàn )
 Thay mặt cho cả nhóm rất cảm ơn chị nguyenngoc36 đã giới thiệu ca này cho nhóm chúng ta. Cũng xin ACE là thành viên trong nhóm cố gắng tìm kiếm những ai có hoàn cảnh khó khăn để nhóm giúp đở họ.Và tui cũng xin tha thiết kêu gọi ACE và tất cả mọi người trong diễn đàn này và những ai đọc được những dòng chữ này hãy tìm kiếm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn dù có H hay không có H , với tinh thần Tương thân tương ái , Nhường cơm sẽ áo, và Lá lành đùm lá rách. Hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta nhé ACE
 Thay mặt cho nhóm Trái Tim Nhân Ái , tui xin kính chúc cho toàn thể ACE và gia đình năm mới được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt và vạn sự như ý
 Thủ quỹ : độcthânvuitính
 Cảm ơn các anh chị thật nhiều! Mọi người tốt quá! Chúc cho nhóm Trái Tim Nhân Ái đoàn kết, bền vững và ngày càng phát triển! Xin trời phật phù hộ cho các anh chị luôn được khỏe mạnh, bình an!
 Em biết là nhóm có quy tắc riêng, nhưng nếu có thể, các anh chị hãy cho chúng em được có cơ hội tham gia đóng góp vào quỹ của nhóm, dù không là thành viên!
 
   |  |  |  
    | 
              1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết. | 
            sợ sợ trên 01-02-2011(UTC) ngày
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
 Bài viết: 1.225
 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
 
 Cảm ơn: 633 lầnĐược cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
 
 | 
            
	      
                Ngày mai nhóm mình có Em N đi về quê chồng ăn tết cùng gia đình , mình thay mặt cả nhóm chúc N lên đường bình an , vui chung cái tết bên chồng vui vẻ ấm cúng ..............hẹn ngày gặp lại , khi đi nhớ đóng tiền quỹ , chạy không thoát được đâu Anh tựa cửa ngóng em về, mà này sang đó biết ít tiếng đài loan thì nói ít thôi nhé , chắc ăn thì bịt khẩu trang vô , nói nhiều như em ngôn ngữ bất đồng nói luyên thuyên nó táng cho "nước xa không cứu đc lửa gần đâu" Anh đùa chút thôi chúc cả gia đình em vui vẻ...
 |  |  Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
 Bài viết: 862
 
 Cảm ơn: 46 lầnĐược cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
 
 | 
            
	      
                dautroc_7x đã viết:Nguyenngọc khi về nhớ mua trầu làm quà cho đầuttroc ăn cho đen răng để khỏi nói cườiNgày mai nhóm mình có Em N đi về quê chồng ăn tết cùng gia đình , mình thay mặt cả nhóm chúc N lên đường bình an , vui chung cái tết bên chồng vui vẻ ấm cúng ..............hẹn ngày gặp lại , khi đi nhớ đóng tiền quỹ , chạy không thoát được đâu Anh tựa cửa ngóng em về, mà này sang đó biết ít tiếng đài loan thì nói ít thôi nhé , chắc ăn thì bịt khẩu trang vô , nói nhiều như em ngôn ngữ bất đồng nói luyên thuyên nó táng cho "nước xa không cứu đc lửa gần đâu" Anh đùa chút thôi chúc cả gia đình em vui vẻ...
   Spam chút nhé hội Tứ hoàng
  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 293  Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁIThanks: 172 timesĐược cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
 
 | 
            
	      
                dautroc_7x đã viết:Ngày mai nhóm mình có Em N đi về quê chồng ăn tết cùng gia đình , mình thay mặt cả nhóm chúc N lên đường bình an , vui chung cái tết bên chồng vui vẻ ấm cúng ..............hẹn ngày gặp lại , khi đi nhớ đóng tiền quỹ , chạy không thoát được đâu Anh tựa cửa ngóng em về, mà này sang đó biết ít tiếng đài loan thì nói ít thôi nhé , chắc ăn thì bịt khẩu trang vô , nói nhiều như em ngôn ngữ bất đồng nói luyên thuyên nó táng cho "nước xa không cứu đc lửa gần đâu" Anh đùa chút thôi chúc cả gia đình em vui vẻ...
 anh khõi lo nhá,em có chiêu nên chồng em 12 năm ko mắng em 1 câu nữa ah  ,,em ko giõi gì chĩ giõi cái là chiều chồng  ,nên chồng em cứ kêu em là,,ôi sư tữ đáng yêu cũa anh ơi     bx hiền như ma sơ   ,,,ngọc chúc mọi người ăn một cái tết vui vẽ,ấm áp,ăn tết xong mọi người ai cd4 cũng tăng vèo vèo cho coi   |  
    | 
              2 người cảm ơn nnguyenngoc36 cho bài viết. |  |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức Gia nhập: 24-10-2009(UTC) Bài viết: 182  Đến từ: tphcmThanks: 47 timesĐược cảm ơn: 179 lần trong 74 bài viết
 
 | 
            
	      
                chúc cả nhóm năm mới an khang thịnh vượng sức khỏe dòi dào làm ăn phát tài    . Mùng 1 đi từng hộ thâu lì xì thôi   |  |  |  
    | 
              2 người cảm ơn 4mat cho bài viết. |  |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2010(UTC)
 Bài viết: 51
 
 Cảm ơn: 33 lầnĐược cảm ơn: 36 lần trong 16 bài viết
 
 | 
            
	      
                Năm mới chúc mọi người sức khỏe,an khang,chúc mấy anh tiền tài thật nhiều
 chúc các chị trẻ khỏe như tiên
 
 
 |  
    | 
              1 người cảm ơn phuongnguyen3979 cho bài viết. |  |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
 Bài viết: 1.225
 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
 
 Cảm ơn: 633 lầnĐược cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
 
 | 
            
	      
                Năm mới em chúc cả nhóm một năm mới mạnh khỏe và làm đc nhiều xiền, để quỹ cũng nhiều , và một năm giúp đc nhiều người có hoàn cảnh khó khăn , và em chúc em năm mới vững vàng vượt qua cám dỗ, để đồng hành cùng nhóm , cùng một điều ước nhỏ cho 2 thành viên của nhóm đc về ở cùng nhau |  |  Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi
 |  
    | 
              1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết. |  |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức , Hội viên Câu lạc bộ ARV , Người điều hành chung , Tham vấn viên Diễn đàn Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 702  Đến từ: Thành phố Vũng TàuThanks: 36 timesĐược cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
 
 | 
            
	      
                Năm mới chúc cả nhóm vui vè và có nhiều sức khỏe dể nhóm hoạt động có hiệu quả.  Năm mới xin phép trưởng nhóm xét lá đơn cho mình tham gia nhóm. Mình là thành viên lâu năm của diễn đàn, hiện giờ sức khỏe rất tốt ( cd4 = 781). Nếu dc xin anh mail cho em/ Email: [email protected]  hoặc anh liem lac với em qua điện thoại nha, Cám ơn rất nhiều!!!! |  | Hãy cố vươn vai mà đứngTô son lên môi lạnh lùng
 Hãy cố yêu người mà sống
 Lâu rồi đời mình cũng qua.
 |  
    | 
              1 người cảm ơn tocdovtyeu cho bài viết. |  |  
    |  |  
            
            
    | 
 Danh hiệu: Guest
 Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
 Bài viết: 25.549
 
 Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 |  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức , Hội viên Câu lạc bộ ARV Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625 Thanks: 2755 timesĐược cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
 
 | 
            
	      
                tocdovtyeu đã viết:Năm mới chúc cả nhóm vui vè và có nhiều sức khỏe dể nhóm hoạt động có hiệu quả. 
Năm mới xin phép trưởng nhóm xét lá đơn cho mình tham gia nhóm. Mình là thành viên lâu năm của diễn đàn, hiện giờ sức khỏe rất tốt ( cd4 = 781). Nếu dc xin anh mail cho em/ 
Email: [email protected]  hoặc anh liem lac với em qua điện thoại nha, Cám ơn rất nhiều!!!! 
Thấy nick này quen quen nhưng không thể nhớ rõ là ai    
Dù sao cũng rất welcome bạn hehe 
 Cảm ơn anh toi-phai-song về bữa tiệc vào mùng 2, sau này cho tụi e ăn tiệc nữa nhé. |  |  |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
            
            
    | 
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
 Bài viết: 1.225
 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
 
 Cảm ơn: 633 lầnĐược cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
 
 | 
            
	      
                Em sẽ làm tốt trách nhiệm động viên thăm hỏi giúp đỡ những hoàn cảnh  khó khăn của những người đang sống chung với H khu vực phía bắc, có mainga đi cùng thì càng nhiều động lực hơn
 
 Sửa bởi người viết 08/02/2011 lúc 09:34:02(UTC)
 | Lý do: Chưa rõ |  |  Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi
 |  
    | 
             | 
            
         |  
    |  |  
        Di chuyển
         
     
    Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
 Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
 Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
 Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
 Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
 
 
    
 |