  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
thanghpt đã viết:Chuyện là sắp tết mà em vẫn còn lo lắng bồn chồn ko yên,em có xn ở tuần 7 AT nhưng xin nói với các bác là em vẫn cảm thấy trong ng em có cái j ấy,xin đừng nói em bị strees vì H nên có cảm giác thế mà em thấy có thật,thỉnh thoảng ng nóng,hơi tức ngực-buồn nôn(nhưng ko nôn),ngủ dậy chân tay mỏi-ko có sức lực j cả...khó chịu lắm,em lo quá.hic ko biết có ai như mình ko? tết bao nhiêu là việc mà cứ buồn buồn hoài....từ lúc có nguy cơ đến bây giờ là 4 tháng rồi mà e xn có 1 lần,giúp em với,huhu
Ing ỏi ủm tỏi
QHTD có BCS thì nguy cơ ở đâu mà kêu .
Tức ngực là suy diễn
Buồn ói là ăn vớ vẩn
Chân tay mệt mỏi lúc ngủ dzay thì chẳng riêng gì các hạ ngay tại hạ đây sáng ngủ dậy bố phải lây dây thừng buộc chân và tay để nhấp lên    .
Các hạ đúng là các hạ  |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-12-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
bạn sẽ ổn thôi...ko sao đâu bạn ah...mình Triệu chứng nhiều hơn bạn đó nhưng tuần 10 đã AT....tết xong mình làm cái cuối đây....chúc những ai đang trong chờ đợi như mình có 1 cái tết vui vẻ...kết quả tốt đẹp huy hoàng....!
|
 1 người cảm ơn bao_bao275 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-12-2010(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 17 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:thanghpt đã viết:Chuyện là sắp tết mà em vẫn còn lo lắng bồn chồn ko yên,em có xn ở tuần 7 AT nhưng xin nói với các bác là em vẫn cảm thấy trong ng em có cái j ấy,xin đừng nói em bị strees vì H nên có cảm giác thế mà em thấy có thật,thỉnh thoảng ng nóng,hơi tức ngực-buồn nôn(nhưng ko nôn),ngủ dậy chân tay mỏi-ko có sức lực j cả...khó chịu lắm,em lo quá.hic ko biết có ai như mình ko? tết bao nhiêu là việc mà cứ buồn buồn hoài....từ lúc có nguy cơ đến bây giờ là 4 tháng rồi mà e xn có 1 lần,giúp em với,huhu
Ing ỏi ủm tỏi
QHTD có BCS thì nguy cơ ở đâu mà kêu .
Tức ngực là suy diễn
Buồn ói là ăn vớ vẩn
Chân tay mệt mỏi lúc ngủ dzay thì chẳng riêng gì các hạ ngay tại hạ đây sáng ngủ dậy bố phải lây dây thừng buộc chân và tay để nhấp lên    .
Các hạ đúng là các hạ 
nhừng mà lúc tôi qh lần đầu đeo bcs đúng cách còn ko biết ntn,gmd đeo cho tôi,lúc quan hệ tôi còn ko biết nó rách hay ko rách nữa,và lúc nó os tôi ko biết nó làm j tôi nữa,tôi nằm ngược chả nhìn thấy quái j cả,chán
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
bao rách thì bạn biết được vì rách là nó rách lòi đầu DV luôn. oral sex hầu như là không lây HIV, ở VN chưa ai bị lây qua đường này  |
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-12-2010(UTC) Bài viết: 12 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 17 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
giờ lưỡi mình trắng và có nhiều đốm đỏ,chân tay bủn rủn,mình đã thấy ở mình nhiều triệu chứng,mình lo sợ quá !!!!! mình ko dám đi để xn lần nữa,mình cảm giác ko tin tưởng chỗ mình xn rồi,nản quá,muốn chết quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
Triệu chứng không chứng minh được gì cả, bạn đừng lo lắng, nhiệm vụ của bạn hiện giờ là quên nó đi và tập trung vào những vấn đề khác. Không thì bạn sẽ bị bệnh tim mà chết trước khi chết già, chứ không phải bạn bị chết vì nhiễm HIV, bởi vì HIV đâu có trong người bạn.   |
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.