Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 09/02/2011 lúc 05:40:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Chùa Pháp Vân (Hà Nội):

Trung tâm tư vấn cho người nhiễm HIV/AIDS

Thứ Ba, 8.2.2011 | 08:53 (GMT + 7)

(LĐ) - Do hoàn cảnh gia đình, H bỏ nhà đi lang thang, để vượt qua cơn đói từng ngày, em phải bán ma túy lẻ cho các con nghiện. Từ đó, em đã nhanh chóng chuyển sang nghiện hút rồi nhiễm HIV. Khi biết mình không còn lối thoát trong cuộc đời, em tìm gặp thầy Huân - trụ trì chùa Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thầy Huân đã chia sẻ nỗi đau và sự bất hạnh với H và khơi dậy trong em về một nghị lực vươn lên trong cuộc sống…

Nhà chùa chống HIV/AIDS

Tại Hà Nội, chùa Pháp Vân là một trong những trung tâm tư vấn và chữa bệnh cho những người bị nhiễm HIV/AIDS. Nhiều năm qua, đại đức Thích Thanh Huân – trụ trì chùa Pháp Vân đã gặp gỡ trực tiếp và tư vấn qua điện thoại để giúp phòng, chống HIV/AIDS cho hàng chục số phận bất hạnh. Thầy Huân chia sẻ: “Dù quá khứ có thế nào đi nữa thì hiện tại những người mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS vẫn là người đáng thương nhất. Họ cần được xã hội giúp đỡ để hướng về cuộc sống tốt đẹp, bình an trong tâm hồn”. Hơn 4 năm làm chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) chuyên tư vấn, chăm sóc những người nhiễm HIV/AIDS, mỗi một số phận đều để lại trong lòng thầy Huân nỗi khắc khoải khó quên.

Thầy Huân kể lại trường hợp của Nguyễn Văn T: “Từng là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Ngày chia tay bạn bè về quê, vì “quá chén” T đã cùng một số người bạn “đi đêm”... Sau khi ra trường, khám sức khỏe xin việc, T mới biết mình đã nhiễm HIV. Cánh cửa cuộc đời như khép lại trước mặt chàng trai trẻ. Không dám về quê, không dám gặp bạn bè... T cố thu mình trong 4 bức tường của căn nhà trọ. Trong một lần T lang thang đến chùa Pháp Vân, khi nghe xong câu chuyện của T, tôi đã kể cho T nghe về những số phận giống anh và hiện họ đang sinh hoạt tại CLB của chùa. T xin gia nhập CLB và tại đây anh đã tìm cho mình niềm vui trong cuộc sống”.

Trường hợp của Trần Văn H, từng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Mẹ phát bệnh nặng mất sớm, ít tháng sau, người cha có “bạn mới” nên bỏ mặc em. Như người thừa trong gia đình, H bỏ nhà đi lang thang. Để vượt qua cơn đói từng ngày, em phải bán ma túy lẻ cho các con nghiện. Từ bán ma tuý, em đã nhanh chóng chuyển sang nghiện hút rồi nhiễm HIV. Khi biết mình không còn lối thoát trong cuộc đời, em tìm gặp thầy Huân. Thầy Huân đã chia sẻ nỗi đau và sự bất hạnh với H và khơi dậy trong em về một nghị lực vươn lên trong cuộc sống...

“Hàng trăm số phận bất hạnh khác, khi biết mình mang trong người căn bệnh thế kỷ thường lúng túng trước vô vàn khó khăn. Tôi không bảo họ phải làm như thế này, thế kia mà chỉ gợi mở cho họ con đường đi. Chỉ có những người bị nhiễm HIV mới hiểu họ cần gì. Nếu ai có nhu cầu, hãy gọi đến số 04.36450577, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn” - đại đức Thích Thanh Huân tâm sự.

Thay đổi cách nhìn là thay đổi cuộc đời

Với mục tiêu “Làm thế nào để xã hội không còn kỳ thị với những người có HIV, giúp họ hướng về cuộc sống tốt đẹp, bình an trong tâm hồn” nên đại đức Thích Thanh Huân - trụ trì chùa Pháp Vân - và hàng chục tình nguyện viên đã quyết tâm thành lập CLB tư vấn HIV Hương Sen. Tiền thân của CLB Hương Sen là nhóm “Vì ngày mai tươi sáng”. Năm 2004, nhóm tách ra làm 2 trung tâm. Một trung tâm vẫn lấy tên cũ và chuyển sang quận Long Biên (Hà Nội) hoạt động, những người ở lại thì sinh hoạt tại chùa Pháp Vân và lấy tên là CLB Hương Sen.

Tính đến nay, đã có hơn 300 thành viên tham gia CLB với 4 thành phần: Tu sĩ, tình nguyện viên, người có HIV và cộng đồng khắp nơi. Trong đó, có 16 người làm nòng cốt hoạt động và 40 thành viên thường trực. CLB có mục đích tư vấn sức khỏe, tâm lý cho người nhiễm HIV/AIDS và những người thân trong gia đình họ. Ngoài ra, mỗi thành viên trong CLB cũng là những y sĩ đến tại nhà chăm sóc cho người bệnh khi cần thiết.

Ban đầu, khi CLB mới đi vào hoạt động có mở các lớp cai nghiện ngay tại chùa. Không cần uống bất cứ loại thuốc nào, các đối tượng chỉ dùng phương pháp ngồi thiền và tụng kinh. Nhà chùa biên soạn những bài tụng kinh dành riêng cho các đối tượng cai nghiện. Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, cơ sở vật chất của nhà chùa không đáp ứng nổi nhu cầu của các đối tượng đến cai nghiện ngày một đông (40 – 50 người), nên mới đây, chùa phải giới thiệu học viên đến với các trung tâm chuyên môn khác.

Có người đến sinh hoạt thường xuyên, có người chưa bao giờ đến CLB, nhưng hàng ngày họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, Internet... Khi một thành viên ốm là “cả nhà” báo cho nhau đến chăm sóc. Ngoài việc gặp gỡ, tư vấn trực tiếp về kiến thức, kỹ năng sống cho những người nhiễm HIV, mỗi ngày thầy Huân còn trả lời hàng chục cuộc điện thoại từ khắp mọi nơi như: Từ Liêm, Đông Anh (Hà Nội), Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Ninh Bình... thậm chí cả Việt kiều sống xa quê hương.

Để trở thành “tổng đài” uy tín cho những người bị nhiễm HIV, thầy Huân cho rằng: “Dù ngồi trước tôi là ai đi nữa, quá khứ họ có thế nào thì tôi vẫn trân trọng họ. Khi gặp họ, tiếp chuyện và chia sẻ, tôi thấy mình cần phải nói gì, chẳng sách vở nào dạy được. Tôi muốn giúp họ thay đổi cách nhìn để thay đổi cuộc đời”.

Hà Anh - Duy Phong
http://laodong.com.vn/tin-tuc/trung-tam-tu-van-cho-nguoi-nhiem-hivaids/31538

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.