Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Thuong  
#1 Đã gửi : 15/12/2010 lúc 05:09:42(UTC)
Thuong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2005(UTC)
Bài viết: 90

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

Nhiều đồng tính nữ chưa dám “lộ diện”

Thứ Hai, 13.12.2010 | 10:47 (GMT + 7)

(LĐO) – “Come out” hay công khai giới tính tưởng chừng là một việc đơn giản thế nhưng, nhiều người đồng tính, đặc biệt là đồng tính nữ (Lesbian) vẫn phải che dấu thân phận bởi họ sợ sự kỳ thị của xã hội.

Rào cản gia đình quá lớn

Các nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chỉ rõ: Đồng tính không phải là một loại bệnh tâm thần, cũng không phải là biểu hiện của một lối sống tha hóa như nhiều người vẫn ngộ nhận. Người đồng tính cũng bình thường như bao người khác (dị tính). Họ chỉ khác người dị tính ở xu hướng tình dục, và đó là quyền tự nhiên không thể cưỡng ép họ thay đổi được.

Các cán bộ tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) cho biết, họ đã nhận hàng trăm cuộc điện thoại từ những người đồng tính nữ  winkingĐTN) và gia đình họ. Người ĐTN dằn vặt giữa việc “come out” hay không, trong khi gia đình của họ lại là rào cản lớn nhất. Rất nhiều câu chuyện đau lòng không đáng có đã xảy ra chỉ vì người thân không chấp nhận xu hướng tình dục bị coi là “bệnh hoạn” của con gái mình. Nhận thức sai lầm, kỳ thị đã đẩy người ĐTN tới chỗ bi quan, tuyệt vọng, thậm chí là cái chết.



Đồng tính nữ không phải là bệnh, đó là một xu hướng tình dục tự nhiên.
Đồng tính nữ không phải là bệnh, đó là một xu hướng tình dục tự nhiên.

Ông H. vô tình phát hiện con gái mình, hiện là SV một trường CĐ ở Hà Nội là người ĐTN. Ngay lập tức ông đã trói con lại với mong muốn cách ly cô với người con gái  khác đang chung sống. Tìm mọi cách thoát khỏi nhà, cô bé đã nhảy từ lầu ba của ký túc xá xuống sân trường tự tử nhưng lại vướng vào ngọn cây nên không chết. Không dừng lại tại đó, do bị chính bố mẹ dồn ép, lần thứ hai cô bé lén ra sông Hồng tự vẫn, để lại bức thư tuyệt mệnh khiến cả gia đình nháo nhác tìm kiếm khắp khúc sông.

Một trường hợp đau lòng khác, sau khi biết con gái mình chỉ thích phụ nữ, cả hai bố mẹ đã tự tay cho con uống thuốc mê, sau đó sắp xếp một người con trai vào ngủ chung và quan hệ với cô bé nhằm mục đích “cho cháu nó biết mùi đàn ông để thay đổi”. Tỉnh dậy, cô gái hiểu chuyện gì đã xảy ra và bắt đầu hoảng loạn, phát điên phát dại dẫn đến chứng bệnh tâm thần. Một thời gian cô bé có thai, cô không chịu sống với bố mẹ cũng không nói chuyện với bất cứ ai. Bao trùm lên cuộc sống gia đình là không khí u ám, tang thương. Hai vợ chồng tuy rất hối hận nhưng sự việc đã quá muộn màng....

Bà L. kể, ngay từ bé đứa con gái của bà đã giống như “một thằng con trai” từ cách ăn mặc, đi đứng đến lối sống. Ban đầu cả nhà không ai để ý và cho đó là điều bình thường. Đến khi cháu 16 tuổi thì thấy lúc nào cũng cặp kè với một bạn nữ nên sinh nghi. “Nó là một đứa rất mạnh mẽ, chính nó tuyên bố với cả gia đình rằng nó là người đồng tính. Thậm chí nó còn nói lớn lên nó sẽ qua Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới thành con trai”- bà L. cho biết thêm.

Ngay lập tức, một cuộc họp gia đình được triệu tập chỉ để bàn việc đưa con bé đi... chữa trị dù có tốn kém bao nhiêu cũng được. Cô bé biết điều đó nên xa lánh mọi người. Mẹ là người gần gũi nhất cô cũng không nói chuyện.

Đó chỉ là 3 trong số hàng trăm câu chuyện đau lòng của những người ĐTN. Công khai giới tính, họ rất cần sự thấu hiểu của các ông bố bà mẹ. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên họ nhận được lại thường rất gay gắt, dữ dội. Gia đình không chấp nhận họ, cho rằng họ mắc bệnh và phải chữa trị bằng mọi giá. Người thân trong gia đình còn thế, nói gì đến sự thấu hiểu của cộng đồng. Vì thế, rất nhiều người trong số họ đã quyết định... sống trong im lặng!



Nhiều quốc gia trên thế giới đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Những ngộ nhận “chết người”

Phần lớn xã hội ngộ nhận xu hướng tình dục đồng giới có thể thay đổi bằng cách tách họ ra khỏi người đồng giới họ yêu. Nhưng trên thực tế, việc đó sẽ không bao giờ thành công. Họ có thể không quan hệ với người đồng giới nữa nhưng họ vẫn luôn hướng tới và ham muốn tình dục với người đồng giới. Ép người ĐTN chuyển đổi xu hướng tình dục sao cho giống với người dị giới sẽ gây đau khổ và bất hạnh cho họ. Hành vi tự tử là đỉnh điểm của sự tuyệt vọng cùng cực trước sự cưỡng ép họ thay đổi xu hướng tình dục theo số đông dị tính đang tồn tại.

Quan hệ đồng tính có nhất thiết phải gắn liền với tình dục đồng giới? Trên thực tế, người đồng tính có thể hòa đồng vào nhóm người khác mà không cần quan hệ tình dục. Rất nhiều phụ nữ đồng tính trong đời chưa hề có quan hệ tình ái với người phụ nữ nào. Tình bạn, quan hệ xã hội trong cộng đồng người ĐTN cũng không kém phần quan trọng.

Trong cuộc hội thảo “Câu chuyện của những người đồng tính luyến ái nữ và mối quan tâm của những người làm báo”, nhiều người ĐTN đã tha thiết nói lên tiếng nói khao khát được sống và cống hiến: “Em cũng như bao người khác, cũng nỗ lực học tập hết mình để cống hiến cho xã hội. Em chỉ mong được sống đúng với con người mình. Đã có lúc em muốn lộ diện nhưng lại cảm thấy thực sự khó khăn khi nhiều người cứ nghĩ chúng em là những người “mắc bệnh” đồng tính”- một phụ nữ đồng tính cho hay.

Đồng tính nữ không phải là người thật đặc biệt bởi họ có mặt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống bất kể già trẻ với vốn sống khác nhau. Người đồng tính cũng rất năng động và say sưa làm việc, họ cũng đi học thậm chí thành đạt hơn rất nhiều người dị tính khác. Điều họ cần nhất là sự thấu hiểu chứ không phải là sự lên án của xã hội.



Ở Việt Nam, người đồng tính thường tập trung tại Hà Nội và TP. HCM. Họ trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau trực tiếp hoặc qua các diễn đàn như bangaivn.net; lezviet.com; vietqueer.net....Bangaivn.net là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất về đồng tính nữ tại VN thu hút khoảng 11.000 người tham gia.

Bên cạnh đó, ĐTN và những người quan tâm đến ĐTN có thể gọi đến đường dây tư vấn miễn phí (04) 37759335 của CSAGA hoặc tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm 1900 5999 30 để được tư vấn và hỗ trợ kiến thức khoa học về ĐTN.

Thanh Hiệp

Em đã biết cách quan hệ tình dục an toàn chưa ?
thanks 1 người cảm ơn Thuong cho bài viết.
meovt208 trên 13-01-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline alone_t  
#2 Đã gửi : 04/01/2011 lúc 07:20:12(UTC)
alone_t

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-01-2011(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: thanh pho hcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
chào các bạn !
Từ trước giờ tôi chỉ vào đây để xem và đọc được những tâm sự cũng như những bài viết về vấn đề này rấy hay.Nơi đây cũng như cuốn sách hay mà tôi vô tình biết được để rồi những lúc rảnh rỗi thì vào xem.Hôm nay tôi muốn tham gia cùng các bạn để thấy mình không phải là người duy nhất nữa.Vì là lần đầu tham gia mot diễn đàn nên tôi không biết dăng vào đâu và như thế nào.Tôi đọc được bài viết này thấy giống mình nên vào đây tham gia.Nếu không đúng xin các bạn bỏ qua.Tôi 23t, là đứa con gái út trong gia đình có 2 anh em,và được nhận rất nhiều tình yêu thương của gia đình.Nhưng gia đình càng thương tôi ,càng hi vọng ở tôi thì tôi lại càng thấy có lỗi với họ vì tôi không thể giống như những người con gái khác .Tôi biết mình chỉ có tình cảm với con gái từ những năm cuối cấp 2,nhưng lúc đó tôi chưa biết gì về giới tính của mình.Tôi chỉ nghĩ đó là tình cảm trẻ con khi quá thân thiết mà thôi.Nhưng cảm giác ấy ngày ngày cứ lớn dần trong tôi khi tôi vào cấp 3 thì lại có tình cảm với các bạn nữ hơn bạn nam.và nhận ra rằng mình khác hẳn so với những đứa con gái khác.Tôi bắt đầu sợ hãi,trốn tránh bản thân,sợ những chỗ đông người vì sợ sẽ có người biết sự thật về tôi.Tôi thích ở gần các bạn nữ nhưng khi chơi với họ thì tôi không bao giờ dam nhìn thẳng vào họ,vì tôi sợ họ biết và sẽ xa lánh tôi.Tôi cảm thấy rất cô đơn,lạc lõng ở thế giới này vì không thể nói cùng ai,không thể chia sẻ những suy nghĩ của tôi với ai cả.Tôi rất thương gia đình tôi nên tôi rất sợ một ngày họ biết vế tôi,tôi không thể sống thật với con người của mình,tôi không dám lộ diện,tôi là một kẻ hèn nhát.Tôi chỉ thấy thoải mải khi vào đây đọc những bài viết này vì lúc đó tôi cảm thấy được là chính mình.tôi mong được làm quen với các bạn để không còn thấy tôi cô đơn nữa.





















Offline na74  
#3 Đã gửi : 04/01/2011 lúc 08:32:16(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Khi bạn trưởng thành, không còn những bồng bột nhất thời thì nhất định bạn sẽ là... chính bạn.
Ở xã hội thế kỷ 21 như hiện nay thì không có gì để mà "chưa dám lộ diện". Mình nghĩ đơn giản là do quan niệm của mỗi cá nhân với vấn đề của mình cả thôi.
Ngày còn thiếu niên mình cũng nghịch lắm.
Mình còn nhớ, có một ngày mình đến nhà cô bạn khá thân lấy son phấn, quần áo của cô ấy và kêu hóa trang cẩn thận cho mình. Sau đó thì cả hai kéo nhau đến nhà một cô bạn khác, nơi cả hội hẹn tập trung họp lớp để liên hoan đầu năm. Nhớ cả lớp lúc đấy đứa nào cũng khen mình... "xinh gái", chúng nó cứ há mồm ra mà khen thật lòng. Thế mới thích chứ, hehe..
Đó là lần duy nhất trong đời mình "biến" thành phụ nữ !
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline alone_t  
#4 Đã gửi : 05/01/2011 lúc 02:25:22(UTC)
alone_t

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-01-2011(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: thanh pho hcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
mình cám ơn na74 đã chia sẽ với mình.mình cũng hi vọng sẽ có ngày mình dám sống thật với bản thân mình.rất vui được làm quen với bạn.
thanks 1 người cảm ơn alone_t cho bài viết.
na74 trên 05-01-2011(UTC) ngày
Offline tinh_bu0n  
#5 Đã gửi : 09/01/2011 lúc 07:40:23(UTC)
tinh_bu0n

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-01-2011(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: vn

hj!e cũng giống như c alone_t vậy,lúc nào cũng mang trong mình một nỗi đau không dám chia sẽ cùng ai,từ khi biết dd này e thì mới nói lên được những dòng suy nghĩ ,tâm sự của mình trong suốt những ngày tháng qua cứ dấu kín trong lòng.Nhưng giờ thì e đã xác định bản thân mình,đến một lúc nào đó khi e gặp được một người con gái yêu thương mình và không thể sống thiếu họ thì e sẽ nói ra sự thật của mình.....chúc c luôn vui ve!
Offline alone_t  
#6 Đã gửi : 09/01/2011 lúc 09:49:50(UTC)
alone_t

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-01-2011(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: thanh pho hcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
chào tinh_buon !cám ơn e đã xem những lời tâm sự của c . giờ đây chị đã gặp người con gái rất yêu chị ,2 đứa đã trải qua rất nhiều khó khăn và thời gian ở cạnh nhau không nhiều vì khoảng cách quá xa.Nhưng khi  2 đứa ở cạnh nhau chị thấy rấy vui và hạnh phúc .giờ thì chị tin vào thứ gọi là tình yêu.chị cũng mong các bạn chúng ta sẽ có được hạnh phúc đó và e cũng vậy nhé.chúc em vui vẻ !
Offline blue_7  
#7 Đã gửi : 09/01/2011 lúc 09:54:16(UTC)
blue_7

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 16-12-2010(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
đồng tính đâu có gì là xấu... mình ko làm gi phạm pháp thi ko sợ.. Hãy cứ sống vui vẻ với chính con ng thật của mình các bạn nhé.
Offline thanhthanh1503  
#8 Đã gửi : 10/01/2011 lúc 09:16:22(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
Tôi và bạn có điểm tương đồng, có điều tôi lớn tuổi hơn bạn 10 tuổi. Ở thời điểm tôi phát hiện ra mình chẳng giống ai thì người ta gọi đó là bệnh đồng tính. Đã gọi là bệnh thì phải chữa, tôi hoang mang tột cùng, cố giấu mình đến nay 13 năm. Nay tôi đã là người có chỗ đứng trong xã hội, tôi rất muốn sống thật với mình, muốn tìm hạnh phúc của mình nhưng tôi không thể..... dù biết là yêu người cùng giới là không phạm pháp nhưng làm sao dám biểu lộ mình trong môi trường là công chức nhà nước như tôi? Nhưng tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi tìm được một nữa của mình thì tôi sẽ từ bỏ tất cả để tôi sống thật với chính mình. Còn bây giờ, phải ẩn mình thôi!



















Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline yeuem50phantram  
#9 Đã gửi : 10/01/2011 lúc 10:01:39(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
thanhthanh1503 đã viết:
Tôi và bạn có điểm tương đồng, có điều tôi lớn tuổi hơn bạn 10 tuổi. Ở thời điểm tôi phát hiện ra mình chẳng giống ai thì người ta gọi đó là bệnh đồng tính. Đã gọi là bệnh thì phải chữa, tôi hoang mang tột cùng, cố giấu mình đến nay 13 năm. Nay tôi đã là người có chỗ đứng trong xã hội, tôi rất muốn sống thật với mình, muốn tìm hạnh phúc của mình nhưng tôi không thể..... dù biết là yêu người cùng giới là không phạm pháp nhưng làm sao dám biểu lộ mình trong môi trường là công chức nhà nước như tôi? Nhưng tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi tìm được một nữa của mình thì tôi sẽ từ bỏ tất cả để tôi sống thật với chính mình. Còn bây giờ, phải ẩn mình thôi!



đối vớ bạn có thể đó là suy nghỉ đơn giản "iu và chấp nhận từ bỏ tất cả"nhưng khi bạn sống thật với con người thật và xh thật.khi ấy bạn mới biết,con đường bạn đang đi là ko dể chút nào.yeuem thì từng sống 2 cuộc đời.thật và ảo.bên nào cũng đau khổ hết.sống thật để gd hảnh diện thỉ bản thân lại đau khổ.bây giờ sống ảo thì lại làm người khác khổ vì quá khứ mình..
nếu bạn đã ko dám lộ diện chấp nhận cuộc sống ẩn mình đi,biết đâu trong khoảng trống của bóng tối lại có tia sáng len lỏi sẽ làm bạn hp.


















iu e vat va..ket qua ctay
Offline toiditimtoi171  
#10 Đã gửi : 10/01/2011 lúc 06:21:35(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
thanhthanh1503 đã viết:
Tôi và bạn có điểm tương đồng, có điều tôi lớn tuổi hơn bạn 10 tuổi. Ở thời điểm tôi phát hiện ra mình chẳng giống ai thì người ta gọi đó là bệnh đồng tính. Đã gọi là bệnh thì phải chữa, tôi hoang mang tột cùng, cố giấu mình đến nay 13 năm. Nay tôi đã là người có chỗ đứng trong xã hội, tôi rất muốn sống thật với mình, muốn tìm hạnh phúc của mình nhưng tôi không thể..... dù biết là yêu người cùng giới là không phạm pháp nhưng làm sao dám biểu lộ mình trong môi trường là công chức nhà nước như tôi? Nhưng tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi tìm được một nữa của mình thì tôi sẽ từ bỏ tất cả để tôi sống thật với chính mình. Còn bây giờ, phải ẩn mình thôi!




không phải ai nói ra cũng điều làm được...đó là điều thực tế mà mình nhìn nhận được trong suốt khoảng thời gian sống trong thế giới t3 này!!

Dù bạn là 1 người giàu có hay là 1 người có địa vị trong xã hội thì bạn cũng như mọi người khác thôi, đơn giản vì ngoài bản thân ai cũng còn có gia đình và những người thân yêu thương mình hết mực...nên việc sống thật là 1rào cảng khó nhất với mọi người..

nếu chọn tình yêu để hi sinh và từ bỏ tất cả thì mấy ai làm được, và có chăng làm được thì chắc mình đã chọn đúng chưa...hay đó chỉ là 1câu chuyện quá ngắn để rồi kết thúc tất cả bằng sự hối tiếc..

Vì thế nếu được dành 1 lời khuyên cho mọi người thì mình nghỉ mọi người hãy chỉ yêu và làm theo con tim mình mách bảo để tìm cái hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng có quyền có nó, chứ đừng cố tình thể hiện mình ra ánh sáng mà tìm sự thông cảm của người khác vì sẽ ko ai hiểu được những cảm giác mà họ chưa từng có và nhìn nhận đúng với những điều mà trong tâm trí họ luôn cho là sai trái...

Hãy sống và hạnh phúc ở cái thế giới riêng của 2 người khi yêu...để ko phải mang đến gánh nặng cho gia đình và người thânnnn....

Mình "say out" theo "feeling" nên nếu có gì mọi ngừơi bỏ qua hen!!!
Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc!!!
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline thuminh2010  
#11 Đã gửi : 13/01/2011 lúc 09:18:26(UTC)
thuminh2010

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-01-2011(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: từ trái tim đến trái tim

Mình nghĩ mỗi người sống trong một môi trường và hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Dù bạn là ai thì bạn cũng nên biết rằng cuộc sống là cuộc đấu tranh cho sự được và mất buộc bạn phải lựa chọn. Bạn không thể một lúc có tất cả, bạn phải biết rằng cái được bao giờ cũng buộc bạn phải trả giá, quan trọng là bạn trả cái giá cho cái được đắt hay rẻ, đáng hay không đáng. Hãy tỉnh táo cho sự lựa chọn của mình. Nếu bạn vì một người con gái nào đó mà từ bỏ tất cả để quay lại sống là chính bạn thì tôi cũng xin bái phục ..... một kẻ đại....... dại gái.
Offline codonbp2005  
#12 Đã gửi : 09/02/2011 lúc 10:50:42(UTC)
codonbp2005

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-06-2010(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: binh phuoc

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chao bạn thuminh2010, minh đọc những điều bạn viết ở đây mình nghĩ chắc bạn chưa có bao giờ yêu một người mà dám vì người đó mà bỏ tấc cả, yêu một người thì đâu phải là "dại gái" bạn có suy nghĩ như thế mình nghĩ bạn sẽ chảng có được tình yêu đích thực đâu he,
Offline thuminh2010  
#13 Đã gửi : 10/02/2011 lúc 09:03:44(UTC)
thuminh2010

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-01-2011(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: từ trái tim đến trái tim

Tôi bị lừa nhiều rồi chẳng còn tin ai được nữa
Offline yeuem50phantram  
#14 Đã gửi : 10/02/2011 lúc 11:10:25(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
thuminh2010 đã viết:
Tôi bị lừa nhiều rồi chẳng còn tin ai được nữa
thôi mà ai mà lừa e chứ....đừng vào ddan nữa mà..
iu e vat va..ket qua ctay
Offline tinh_bu0n  
#15 Đã gửi : 10/02/2011 lúc 01:32:40(UTC)
tinh_bu0n

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-01-2011(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: vn

Trong cuộc sống cũng phải gặp người này người kia,chứ ko phải ai cũng lừa dối hết đâu thuminh ak`.chúc bạn tìm được một nữa thật sự đến với mình.
Offline thuminh2010  
#16 Đã gửi : 10/02/2011 lúc 08:23:40(UTC)
thuminh2010

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-01-2011(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: từ trái tim đến trái tim

tinh_bu0n đã viết:
Trong cuộc sống cũng phải gặp người này người kia,chứ ko phải ai cũng lừa dối hết đâu thuminh ak`.chúc bạn tìm được một nữa thật sự đến với mình.


 Người ta lừa tôi còn kêu tôi đừng vào diễn dàn nữa mà.
Offline thanhthanh1503  
#17 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 07:37:46(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
thuminh2010 đã viết:
tinh_bu0n đã viết:
Trong cuộc sống cũng phải gặp người này người kia,chứ ko phải ai cũng lừa dối hết đâu thuminh ak`.chúc bạn tìm được một nữa thật sự đến với mình.

 Người ta lừa tôi còn kêu tôi đừng vào diễn dàn nữa mà.



thanhthanh có thể hiểu và chân thành chia sẻ cùng thuminh. Thôi thì im lặng cũng là giữ thể diện cho người mình từng mến từng yêu. Chúc thuminh sớm bình tâm...........!
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.