chuyện của mình là như vầy : mình học đợt trước căng thẳng quá nhiều lúc như phát điên lên vậy , mình tự nghĩ là không biết mình dye lúc nào ko biết chứng vậy mà chưa biết mùi gái gú ra sao

thế là bắt quen một cô em trên 4rum chỉ có một tuần mà mìh với cô ấy đã lên giường , hic lúc đó mình đâu có nghĩ cô ấy bị mắc bệnh gì chứ ( mình là đứa rất ngây thơ ) vừa mới quan hệ được vài phút thì mình nghĩ đến cô ấy có thể bị HIV mình lạnh toát người

( mình bắt đầu để ý những câu nói của cô ấy , tất cả đều dối trá mình đau lòng biết mình gặp phải gái giang hồ rồi . thế là bao nhiêu công lao của bổ mẹ đổ dồn vào thằng con trai ngoan hiền phút chốc đổ ra sống ra biển . mình hối hận rất hối hận . mình nghĩ nếu mình bị bệnh thì mình sẽ gặp con kia đâm chết nó đi rồi cũng tự tử theo ( đó là ý nghĩ thật của mình ) đề cho xã hội bớt đi một con đĩ sẽ sạch hơn phần nào . đối với mình thì sống chết chỉ là sớm muộn mà thôi mình nhiều khi nghĩ một mình sợ đến nỗi toàn thân ướt hết mồ hôi ( cũng có thể là triệu chứng HIV ) buồn nôn , chán ăn ....Mình rất lo cho bố mẹ anh chị em của mình rồi họ sẽ sống thế nào nếu biết mình bị HIV . cuối cùng một hôm mình lấy hết can đảm đi xét nghiệm ngày thứ 81 

từ 18/9/10->8/12/10) kể từ khi quan hệ với con đĩ đó tại 50b Hàng Bài bằng Determine 1/2 thì là âm tính , hôm đó mình rất vui nhưng được vài ngay sau mình lại lo . vì chỉ có 20' mà xét nghiệm chính xác . hơn nữa theo mình biết thì phương pháp Determine này không chính xác lắm hiện các nước Châu Âu và Mĩ không dùng nó nữa . mình nghiều lúc cố quên nó đi . mọi chuyện cứ nhấm nhẳng trong đầu mình mãi lúc mình nghĩ lúc mình cố quên ...dần dần cho đến hôm nay gần 5 tháng . thì mấy ngày hôm nay mình rất ngữa chỗ vùng kín nhưng xem thì chẳng thấy có gì khác thường . mình lo lẳng muốn kiểm tra xem " tinh trùng " có bị nhiễm gì không thế là mình tự sướng để biết nó có màu gì . mình tuy không nói là có trí tuệ nhưng cũng có thể do mình học nhiều quá nên mình có thể kiềm chế đơợc sự ham muốn đó . mình không thủ dâm bao giờ cả hôm qua là lần đầu tiên kẻ tử hôm quan hệ với con đi đó mình thủ dâm . có 2 lần ( 11/10/10 lần 1 khoảng tháng 12 lần 2 ) mình mộng tinh mà nước tinh ra rất lỏng có màu vàng nữa . nhưng lần hôm qua mình kiểm tra thì nó không vàng và loãng như các lần trước và mình cũng có lên đỉnh . điều đó không đang nói mà mình muốn kể đây là hôm nay mình nhìn thấy trong đầu dương vật của mình có nốt đỏ li ti + ngứa " toàn bộ dương vật + bìu " mấy hôm trước mình còn nổi hạch hơi hơi 1 bên trái nhấn vào thì hơi đau đau .
Em xin nói nốt về chuyện lúc quan hệ lúc đầu quan hệ ựược vài phút em sợ nên rút ra , sau đó em lại nghĩ rằng đã bị thì phải biết khoái cảm ngủ với gái nó thế nào rồi lại làm cho đến kha em đạt đến đỉnh mới thôi . lúc đó em ích kỉ lắm ảnh Tuấn Mẹcxedec à ( em biết anh khi đọc các bài của các bạn ) em nghĩ nam nhi dám làm dám chịu không biết cảm giác ngủ với gái thể nào có khi mìh chết cũng không biết . nhưng về đến nhà em nghĩ đến bố mẹ anh chị nếu biết em bị HIV sẽ thế nào ? lúc đó em rât lo rồi thì nhiều lúc còn điên đầu hơn cả lúc học nữa .
em định đi xét nghiệm nhưng em chỉ dám đi xét nghiệm ở 50B Hàng Bài thôi chứ đi Bạch Mai thì em không dám đi vì ở đó hầu như lúc nào cũng có người biết em . nếu họ nhìn thấy em đi xét nghiệm em sợ là cả làng em biết ngay tức khắc .
các chị gái em rât tinh mắt nhìn qua biểu hiện của em đã thấy em có gì khác lạ rồi nên các chị lúc nào cũng để ý các biểu hiện của em . nhiều khi còn nói bóng nói gió về chuyện AIDS ( không có ác ý ) hoặc cũng có thể là em có tật giật mình .
em thấy các anh chị bảo 10-12 tuần là chắc chắn nhưng mà em nhìn cái tính cách con đĩ kia em cứ nghĩ chắc nó bị HIV rồi . cứ nghĩ đến nó là em chỉ muốn nó chết quách đi sao lại có loại người như nó ở trên đời chứ . còn nữa là khi em quan hệ xong thì từ hôm đó trở đi ở dương vật của em cứ có bựa trẳng liên tục kèm theo ngứa . đến mấy hôm nay thì không có bựa trắng nhưng nó rất ngứa rồi hôm qua thì nó nổi nốt li ti ở đầu dương vật . không biết như vậy là bị gì ạ . em định đi đến bệnh viện nhiệt đới hà nội kiểm tra nhưng lại nghĩ nếu HIV thì chết quách đi cho rảnh còn phải khám khiếc cái gì .
bây giờ em không biết làm gì đây ạ . một à xét nghiệm HIV rồi tính tiếp có nên đi chữa bệnh ngứa dương vật nữa không .
nếu không bị HIV em xin thề kiếp này em làm tất cả mọi việc có ích để trả cái ơn này