  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-02-2011(UTC) Bài viết: 1
|
Nguời tôi yêu bị HIV, tôi rất đau đớn. Nhưng tôi biết người đó còn khổ tâm hơn tôi nhiều. Các bạn có kinh nghiệm có thể giúp tôi cách an ủi và giúp đỡ người bị HIV được không. tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. cám ơn mọi người
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Rat Buon đã viết:Nguời tôi yêu bị HIV, tôi rất đau đớn. Nhưng tôi biết người đó còn khổ tâm hơn tôi nhiều. Các bạn có kinh nghiệm có thể giúp tôi cách an ủi và giúp đỡ người bị HIV được không. tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. cám ơn mọi người
Chào Bạn !
Theo kinh nghiệm của riêng ,điều đặc biệt nhất là chúng ta đến với các bạn sống với HIV là cái tâm thật sự,tức là tuyệt đối không có lòng thương hại.Trong tình yêu cũng vậy,nếu bạn làm được bạn sẽ thành công.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Rat Buon đã viết:Nguời tôi yêu bị HIV, tôi rất đau đớn. Nhưng tôi biết người đó còn khổ tâm hơn tôi nhiều. Các bạn có kinh nghiệm có thể giúp tôi cách an ủi và giúp đỡ người bị HIV được không. tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. cám ơn mọi người
Trước hết cần một tình yêu thương xuất phát ở cái "tâm" mỗi người có tính cách khác nhau, lên bạn cần để ý xem bạn của bạn thích gì và cần gì, tâm lý thường hay bị mặc cảm họ cần cái nắm tay thật chặt, một vòng ôm nồng ấm |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.