Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dangbiphoinhiem  
#1 Đã gửi : 28/09/2006 lúc 05:36:27(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

Cách đây 7 ngày tôi có quan hệ vơi gái nhà hàng. Trong lúc bắt đầu quan hệ thì có dùng bao. Nhưng vì quá say nên được nữa chừng chả hiểu sao tôi lại tự tiện vứt bao ra. chắc tại khùng do nóng vì hơi men. <span style="font-weight: bold;">Hiện nay sau 5 ngày tôi mới đuợc hướng dẫn của các anh chị trong 4 rum và bs nghĩa nên có điều trị dự phòng.</span> Chắc chắn nếu bị nhiễm thì tôi hết khả năng điều trị dự phòng. <img src="/images/emotions/drink.gif" /> tôi rất buồng và hoang mang. Vì tôi điều trị quá 72 giờ đồng hồ như thế khả năng sẽ không cao.<br /><br />BS Nghĩa nói trong thời gian 7 ngày vẫn còn là thời gian vàng cho nên tôi vẫn còn khả năng. Yên tâm hơn 1 chút tôi về uống thuốc và vẫn vui vẻ hy vọng. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về cái hành vi thiếu thận trọng và ngu ngốc của mình mãi. Tôi có đọc bài viết trên báo nói là những triệu chứng của người phơi nhiễm trong tuần đầu có thể nóng sốt nhẹ. Nhưng hiện giờ trong gnười tôi chỉ cảm thấy nóng nực thôi. chưa thấy tác dụng phụ của thuốc gì cả. Và cũng chưa thấy sốt chóng mặt hay đau đầu. Chắc do cơ địa mỗi người mà có những phản ứng của cơ thể. <br /><br />Thời gian này cho tới khi được xet nghiệm chính xác tôi hoang mang ngày càng nhiều. Không biết trong trường hợp của tôi là "nguy cơ" hay "nguy cơ cao". Chắc là "nguy cơ cao" nếu vậy hy vọng mọi người cho 1 lời hướng dẫn hay động viên và cho tôi biết <span style="font-weight: bold;">khả năng của tôi là khoảng bao nhiêu % bi nhiễm</span>.<br /><br />Xet nghiệm mới đây là âm tính có nghĩa là tôi chưa bị nhiễm H trước đây. Và đây là lần đầu tiên tôi quan hệ với gái nhà hàng. Trước đó chỉ có làm chuyện này với 1 ngừoi duy nhất là nguoi yêu của tôi. Và cô ấy hoàn toàn khoẻ mạnh khong bị gì cả (100%). <br /><br />Giờ tôi nên làm gì đây!!!???. tôi đang hoang mang cực độ khi cơ thể có biến đổi gì đó khác thường như lở miệng, nóng người hay phân lỏng (không phải tiêu chảy) những <br />biểu hiện này có 1 phần nào đúng là virus đang xâm nhập không??? <span style="font-weight: bold;">các bạn nào bị nhiễm H+ có thể kể cho tôi biết trong giai đoạn phơi nhiễm các bạn có triệu chứng gì trong tuần 1, 2, và 4 không? </span><br /><br />Tôi thiết nghĩ càng đông người bị nhiễm H+ mô tả các triệu chứng trong giai đoạn phơi nhiễm của mình sẽ phần nào giúp được nhiều người muốn tìm hiểu như tôi. Và càng nhiều sự mô tả sẽ giúp ích cho các bs nghiên cứ về vấn đề này ấy nhỉ? <br /><br />Vậy có ai có thể giúp được tối với!!! hoang mang quá chài <img src="/images/emotions/unsure.gif" /><img src="/images/emotions/unsure.gif" /><img src="/images/emotions/unsure.gif" />!!!!<br />
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Quảng cáo
Offline immortality  
#2 Đã gửi : 29/09/2006 lúc 05:04:41(UTC)
Immortality

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2006(UTC)
Bài viết: 83

Trạng thái của thời kỳ nghi ngờ này quả thực rất căng thẳng đúng ko bạn, vì tôi cũng đã từng trải qua rồi !
Tôi cũng như bạn, nguy cơ là QHTD với gái mại dâm không dùng BCS ( diện nguy cơ cao - như những bác có chuyên môn hay gọi ).
Nguy cơ thì bị gọi là cao như vậy, tuy nhiên vẫn có nhiều điều để có hy vọng là không bị "dính":
- Như music nói, các cô GMD giờ cũng giữ gìn, mong cô gái đó thuộc diện này.
- Bạn chỉ QH 1 lần, và tôi chưa thấy ai dám khẳng định là 1 lần là bị dính ngay.
Về việc chống lại những cơn trầm cảm, thì từ diễn đàn này tôi được biết các thông tin sau, nếu căng thẳng quá thì bạn có thể tham khảo:
- Những người phát hiện sớm thì càng có cơ hội sớm để giữ gìn sức khỏe để ko phải dùng thuốc, thời gian ko phải dung thuốc này có thể kéo dài từ 5 đến 10 và 15 năm.
- Khi phải dùng thuốc, thì bây giờ và trong tương lai, ngày càng có nhiều loại thuốc giúp kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng đời sống của người bệnh (dự báo năm 2008 có thế hệ thuốc mới) càng có thời gian để chờ cơ hội.
- Như vậy, thực ra người bệnh có cơ hội được sống lâu như rất nhiều người bình thường khác. Về triết lý sống cần phải lựa chọn nếu bị nhiễm H, tôi đã tìm hiểu tư tưởng giải thoát trong đạo Phật. Điều này có giải quyết được căn nguyên nỗi lo buồn hay không là tùy ở từng người, còn đối với tôi, nó giúp tôi rất nhiều trong việc giữ được cân bằng tâm lý, cũng là việc làm cho mình có được một cách nhìn mới về cuộc đời mình đang sống. (Dĩ nhiên, nếu được là người ở trạng thái đời thường, thì vẫn hơn ).
Giờ sau 72 ngày đi XN, tôi có kết quả âm tính, cơ hội thoát nạn là cao.
Tôi chúc bạn giữ được trạng thái tâm lý cân bằng để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe, và đến khi đủ thời gian để xét nghiệm, thì kết quả xét nghiệm sẽ là một dấu trừ thật to hoặc dấu "Âm tính" đỏ chóe !
Chia sẻ cùng bạn !





Offline che  
#3 Đã gửi : 02/10/2006 lúc 03:34:06(UTC)
che

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2006(UTC)
Bài viết: 18

Tôi cũng đang trong tâm trạng như bạn dangbiphoinhiem.
Cách đây khoảng 1 năm, tôi trong lúc say rượu, không làm chủ được bản thâm, cũng đã quan hệ với 1 gái nhà hàng mà không dùng bcs.
Bây giờ tôi rát lo vì:
1.Tôi bị ho đã 1 tháng nay.
2. Đồng thời bị nổi một vài nốt đỏ ở tay và chân (nhưng rất ít, chỉ khoảng 10-15 nốt), tôi hy vọng đó chỉ là nốt muỗi đốt vì những chỗ có quần áì không có hiện tượng nổi mẩn đỏ.
3. Tôi bị đi ngoài lỏng cũng đã lâu (khoảng 1 tháng nay) nhưng không liên tục, cả ngày chỉ đi một lần, ko bị đau bụng sau khi ăn.
Liệu đấy có phải là triệu chứng của HIV không vậy?
Thật sự tôi vô cùng lo lắng! Nhưng cũng tự an ủi là sau lần quan hệ đó tôi đi làm (lần quan hệ đó là do ăn mừng tốt nghiệp ĐH), tôi tăng cân rất đều trước kia tôi 56Kg mà sau 1 năm đi làm, bây giờ tôi 65Kg và không có dấu hiệu sút cân.
Liệu thời gian đầu bị nhiễm HIV có khiến cơ thể tăng cân không các bác, 1 năm sau đó tôi tăng cân rất đều mà,khoảng 1 tháng tăng 1Kg.
Hiện nay do cơ thể như vậy nên tôi rất sợ, có ai biết biểu hiện nhiễm AIDS sau 1-2 năm thế nào không, liệu tăng cân có phải là dấu hiện không, các bác giúp tôi với.
Có lẽ là ngày mai, tôi sẽ đi xét nghiệm, nhưng hiện giờ đang rất cần vài lời động viên.

 

Believe in yourselft!!!
Offline daklak  
#4 Đã gửi : 02/10/2006 lúc 04:09:41(UTC)
daklak

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 30-09-2006(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: daklak

 em muon hoi hiv ton tai o ngoai  la  khoang bao nhieu gio/ neu lo dun gchung ban chai daNH RANG  voi nguoi khac thi co nguye co nhiem h la bao nhieu / nhung  em khong dung ngay luc nguoi do vua danh xong ma sang hom sau moi dun trc nguoi do/ troi oi mot giay lo tay ngan gio lo so / giup em voi
 hien em dang la sinh vien ma nam dau lo nhieu qua khong hoc dc
tinh yeu anh danh cho em cung chinh nhu anh yeu cuoc song cua chinh anh vay
Offline dangbiphoinhiem  
#5 Đã gửi : 02/10/2006 lúc 06:32:55(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

Cảm ơn rất nhiều tới lời động viên an ủi của các bạn. đặc biệt là Immortality . Nghe bạn nói mà lòng tôi vững hơn 1 chút.
Hiện nay sau hơn 1 tuần dùng thuốc điều trị dự phòng trong cơ thể tôi chưa có phản ứng gì cả? tôi thường nghe các bạn nói nóng sốt nhẹ, phát ban, nổi hạch nhưng hiện nay sau hơn 1 tuần tôi chưa thấy gì cả? không chóng mặt luôn.!! Lo quá. Không biết là có phải cơ thể tôi đã nhiễm H+ rồi hay không mà nó phản ứng bình thường và chấp nhận thuốc? Vì theo tôi nghĩ cơ thể có phản ứng với thuốc thì tốt hơn. Nghĩ vậy đúng không chài ơi ! .
Có ai cho tôi chút ý kiến về việc này với.!

Gửi tới  daklak : Em đừng lo lắng. Gì chứ cái vụ này tôi biết 100% em không bị gì cả đâu. cứ yên tâm. Con H trên bàn trải đánh răng đó chết ngắc từ lâu òi, cho tới lúc em cầm để đánh răng thì nó hoàn toàn tinh khiết, cứ yên tâm mà học hành.  Trước kia tôi cũng vậy! trong đơn vị tôi (hồi đi lính) có mấy thằng (sau này mới xuất ngũ thì đã chuyển qua AIDS) thường hay đánh răng bằng bàn chải của nhau (đương nhiên là thằng trước thằng sau cách nhau cũng khoảng 3 tiếng vì chúng tôi phải thay ca trực). Cho nên nếu có lây qua bàn chải đánh răng thì tôi đã bị từ lâu òi.  (tôi xuất ngũ cũng đã 5 năm òi )

Gửi tới che :  Theo tôi tốt nhất bạn nên đi làm 1 cái xet nghiệm hoàn chỉnh thôi. Bạn đừng quá lo lắng rồi sinh bệnh hoang tưởng. Cách đó tốt nhất để bạn tự bảo vệ mình bảo vệ nguòi mình thương yêu nhất và cuối cùng là những người xung quanh bạn. Can đảm lên nhé. Bạn không bị gì đâu chỉ do hoang tưởng thui hà big green . Chúc bạn vui vẻ và tự tin hơn nhé. Đừng sống trong lo lắng.

Hu hu hu hu tôi chúc các bạn xong òi. Có ai động viên tui nữa hong nè . Đùa các bạn 1 chút cho vui í mà. Tôi đang học cách sống lạc quan hơn đấy mà.

Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Offline BlackKid  
#6 Đã gửi : 02/10/2006 lúc 05:20:02(UTC)
BlackKid

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC)
Bài viết: 120
Đến từ: Từ Li&amp;#234;m - H&amp;#224; Nội

Hi all!

Rượu + gái MS đúng là không ra gì cả khi hai đứa này chơi với nhau. Đơn độc mỗi đứa một nơi đã là không ra gì roài sad(. Tui cũng đã từng một lần lầm lỡ (nổ lốp - cũng như không dùng bao) nên cũng như các bạn bây giờ nhưng cũng vẫn khỏe mạnh ngon lành đây. Các bạn cứ yên tâm vì tỷ lệ cho lần quan hệ đầu cũng không cao lắm đâu chỉ khoảng 1% thôi các bạn - vì HIV là căn bệnh khó lây chứ không dễ nghư cảm cúm, viêm đường hô hấp cấp. Vì vậy các bạn cứ yên tâm đi nhé. Khi nào có và đủ điều kiện thì đi làm cái xét nghiệm cho nó giải quyết vấn đề tâm lý. Hãy yên tâm sống cho vui vẻ mạng khỏe mọi việc sẽ lại tốt đẹp khi ta nhìn thấy chữ ÂM TÍNH trên tờ giấy xét nghiệm. CHEER!
Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn
Offline che  
#7 Đã gửi : 04/10/2006 lúc 11:33:12(UTC)
che

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2006(UTC)
Bài viết: 18

chân thành cảm ơn dangbiphoinhiem tôi đã đi xét nghiệm cùng 1 người bạn. Quả thật có lẽ đời này tôi không bao giừo quên được cảm giác  của đêm trước buổi xét nghiệm. Tôi không bao giờ đánh đổi thứ jì để bị lại cảm giác của đêm hôm ấy -  nó thật kinh khủng. Rất may là sáng hôm sau tôi và cả người bạn đi cùng đều có kết quả tốt (Negative). Chân thành chúc dangbiphoinhiem và tất cả các anh em đang chuẩn bị bước vào phòng xét nghiệm đều được đóng dấu Negative như chúng tôi !!!
Believe in yourselft!!!
Offline Owen  
#8 Đã gửi : 04/10/2006 lúc 05:30:44(UTC)
Owen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2006(UTC)
Bài viết: 19

nguy cơ của bạn rất thấp nhưng vẫn có thể mắc phải, nếu virus tìm được đường vào máu thì nguy cơ cao đấy nhé. Trong thời gian này bạn nên làm cho mình bận rộn hơn bằng cách lao vào 1 việc nào đó mà mình thích (nhưng không phải là oral nữa nhé) để bạn quên đi trong khoảng thời gian này, sau 3 tháng đi xét nghiệm lại cho yên tâm, chi phí khoảng 50.000vnđ cho 1 lần thử tại các địa chỉ xét nghiệm hoặc bệnh viện ở địa phương, nếu nguy cơ <72 giờ thì bạn có thể dùng thuốc PEP để ức chế virus uống trong 1 tháng, còn sau 72 giờ thì y học ngày nay không có cách nào loại con virus đó ra khỏi cơ thể bạn, bạn phải chờ đợi sau 3 tháng test virus mới biết được nhiễm hay không, nếu muốn khẳng định 100% về khả năng nhiễm bệnh thì test lại sau 6 tháng kể từ ngày "xảy ra tai nạn", sau 3 tháng chỉ 99.9% thôi. Nếu kết quả âm tính thì bạn không nhiễm bệnh còn kết quả dương tính thì bạn phải đi gặp bác sĩ ngay để có những lời khuyên cho bạn. 
    Nếu xuất hiện các triệu chứng bệnh khác thường bạn nên đến bác sĩ để khám và chữa trị. Triệu chứng của HIV bạn có thể gõ vào trang www.google.com.vn để tìm kiếm hoặc trang http://hiv.com.vn sẽ có lời giải đáp cho bạn, thông thường khoảng 2-4 tuần sau khi có "tai nạn" bạn sẽ có những triệu chứng không rõ ràng như cảm cúm, nổi mẫn đỏ ở da, ho dai dẳng, tiêu chảy....những triệu chứng không rõ ràng, do đó bạn không thể kết luận bạn đã nhiễm virus HIV rồi hay chưa, những triệu chứng kéo dài hơn 1 tháng chỉ xuất hiện vào giai đoạn AIDS khoảng 5-10 năm winkingnếu bạn dùng thuốc chuyên dùng thì thời gian có thể kéo dài hơn 15 năm chẳng hạn), phải xét nghiệm máu sau 3 tháng bạn mới có thể kết luận được.
    Bác sĩ là người tin cậy nhất mỗi khi bạn nghi ngờ về sức khỏe của bạn, đừng chần chừ lo ngại đó là lựa chọn tốt nhất, HIV đã cho tôi bài học như vậy, thời gian qua đi bạn khó lấy lại được mà thời gian không phải là bác sĩ bạn à, khi nhìn lại bạn không còn là bạn trước kia nữa.
    Bạn hãy xem lại hành vi của mình xem đã đúng chưa, đừng để những hành động đó làm bạn phải hối hận rồi vào diễn đàn than thở.
    Nguy cơ của bạn là rất thấp nhưng bạn là người có nguy cơ nhiễm cao vì bạn thường xuyên tiếp xúc với mầm bệnh nếu bạn bỏ được sở thích đó thì bạn sẽ không còn nguy cơ  nhiễm bệnh.
    Hy vọng bạn sống có trách nhiệm và tôn trọng bản thân hơn và cùng chia sẻ với mọi người.
    Chúc bạn khỏe và xua tan buồn phiền.

Hãy làm những việc bạn cho là có ích trước khi bạn không thể thực hiện được.


Owen Hariverge tặng bạn bài nhạc nghe vui http://nhacso.net/Music/Song/Rock-Viet/2005/10/05F5EA3D/
Offline Linh Ha  
#9 Đã gửi : 04/10/2006 lúc 06:06:39(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Trích dẫn bài viết của dangbiphoinhiem đã viết:


Giờ tôi nên làm gì đây!!!???. tôi đang hoang mang cực độ khi cơ thể có biến đổi gì đó khác thường như lở miệng, nóng người hay phân lỏng (không phải tiêu chảy) những
biểu hiện này có 1 phần nào đúng là virus đang xâm nhập không??? các bạn nào bị nhiễm H+ có thể kể cho tôi biết trong giai đoạn phơi nhiễm các bạn có triệu chứng gì trong tuần 1, 2, và 4 không?

Tôi thiết nghĩ càng đông người bị nhiễm H+ mô tả các triệu chứng trong giai đoạn phơi nhiễm của mình sẽ phần nào giúp được nhiều người muốn tìm hiểu như tôi. Và càng nhiều sự mô tả sẽ giúp ích cho các bs nghiên cứ về vấn đề này ấy nhỉ?

Vậy có ai có thể giúp được tối với!!! hoang mang quá chài !!!!

Trong giai đoạn cửa sổ, gần như không có triệu chứng. Người ta có khi chưa chít vì H thì đã chít vì lo lắng rùi...
Với bạn, bây giờ chắc con muỗi đốt cũng thấy đau hơn ngày trước.. Hihi. Những gì bạn làm được thì bạn đã làm rùi đó.. Kết quả - hay + thì nó cũng có rùi.. Lo lắng, hoảng loạn chẳng giải quyết được gì cả..
Chúc may mắn!
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline dangbiphoinhiem  
#10 Đã gửi : 06/10/2006 lúc 03:38:22(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

che ƠI ! THẬT KHÔNG CÒN GÌ DIỄN TẢ NỔI NIỀM VUI NÀY THAY CHO BẠN! XIN CHÚC MỪNG BẠN !

Và cũng xin cảm ơn vì bạn ủng hộ và động viên mình. nghe lời bạn nói mình càng thêm có niềm tin.

Cảm ơn các bạn nhiều thật nhiều. Chúc các bạn vui khoẻ và may mắn và nhớ truyền đạt kinh nghiệm nhớ đời này cho những người khác nhé. 1 cụôc sống lành mạnh thủy chung luôn luôn là 1 vòng bảo vệ vững chắc.


Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Offline hhhhhh  
#11 Đã gửi : 17/10/2006 lúc 03:22:19(UTC)
hhhhhh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-09-2006(UTC)
Bài viết: 23

Chao` ban daklak
Ban khong co' nguy co nhien h dau
Yen tam di hiv ra ngoai` song' khoang 20 phut' thoi.Con` nhu ban noi' thi` hon 1 ngay` ma`
Cu' yen tam hoc di dung` lo nghi~ chuyen gi` het'
Chuc' ban manh khoe
Offline dangbiphoinhiem  
#12 Đã gửi : 12/12/2006 lúc 06:50:29(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

Cảm ơn Owen nhiều lắm. phải chi mình có thể ôm bạn 1 cái để cảm tạ. mình đang tự tin hơn rất nhiều.
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.