  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
mấy anh cho em hỏi.Em đã dừng PEP khoảng 2,5 tháng.Mà sao cả tuần nay tự nhiện em ho,sốt,nóng lạnh,sổ mũi kéo dài....  Không biết em có bị gì không nữa...Em lo quá.Ráng qua tết đủ 3 tháng đi XN 1 lần cho xong |
Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
cuuem đã viết:mấy anh cho em hỏi.Em đã dừng PEP khoảng 2,5 tháng.Mà sao cả tuần nay tự nhiện em ho,sốt,nóng lạnh,sổ mũi kéo dài....  Không biết em có bị gì không nữa...Em lo quá.Ráng qua tết đủ 3 tháng đi XN 1 lần cho xong
Chào Bạn !
Chẳng lẽ những người dùng PEP là không được ho,sốt, nóng lạnh sổ mũi hay sao,vấn đề thời tiết hiện nay rất dể bị như vậy.Ngay từ những bài trên đã nói trường hợp bạn dùng PEP là QUÁ CẨN THẬN.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
Đầu năm mới rồi,em kính chúc mọi người trong diễn đàn năm mới thật nhiều sức khỏe,niềm vui ,thành công trong công việc và cuộc sống.Mình rất biết ơn các bạn ,các anh chị đã tư vấn cho mình.Giờ qua năm mới mình mong có cơ hội làm lại từ đầu,xóa đi ám ảnh.Kính mong anh em trong diễn đàn tiếp tục giúp đỡ những người như chúng em.Việc làm các anh chị rất có ý nghĩa cho cuộc đời này.Thân !!!
À mà anh Tuấn có nhớ là hứa dẫn em đi làm cái XN đó nha.Bữa nào rãnh anh và em đi nha,trút dùm em cục đá đeo lưng để em sống bình an nha anh |
Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
mấy ngày hôm nay ko biết sao mà em ko vô điễn đàn được.Lo lắng quá,tưởng diễn đàn mình bị gì chứ.Bữa nay vô được rồi.Mấy anh ơi cả tuần nay em ho không dứt,bữa hôm nọ tự nhiên chóng mặt xỉu nữa chứ.Ko biết tại em lo lắng đâm ra bệnh ko nữa.Anh Tuấn ơi rãnh thì dẫn dùm em đi XN nha anh.Em muốn yên tâm,sống cứ lo lắng hoài chắc chết quá.Thứ 7,hay CN này đi đươc ko anh.Hồi âm em nha... |
Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
Dạo này tự nhiên ngực em nổi đỏ lên ,ngứa nữa.Không biết bị gì không nữa.Em thấy dạo này người mình yếu sao ấy.Cứ tí chút là bệnh hà.Bó tay luôn   |
Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.