Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline earthhour_sg  
#1 Đã gửi : 12/03/2011 lúc 02:31:09(UTC)
earthhour_sg

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 12-03-2011(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chỉ còn 14 ngày nữa là diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất 2011 trên toàn Hành tinh của chúng ta. Hàng tỷ người trên thế giới sẽ cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 tiếng đồng hồ nhằm làm gia tăng nhận thức về sự cần thiết phải hành động trước tình trạng biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng GTĐ năm nay, hơn 1.000 tình nguyện viên đã đăng ký chính thức tham gia chiến dịch tại TpHCM, để thực hiện hàng loạt các hoạt động như đạp xe truyền thông, trồng cây, “Green Tour” tới các trường đại học, chương trình “Quán cà phê Xanh Earth Hour”, chiến dịch “Khu phố Xanh”, cũng như các hoạt động trong ngày sự kiện chính  winking26/3)… Hơn 1.000 bạn trẻ năng động, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê …. háo hức muốn đóng góp sức mình vào sự kiện chống biến đổi khí hậu lớn nhất hành tinh.

Các em đã có tất cả để thực hiện chiến dịch: tình yêu môi trường, niềm tin là mình có thể em ra một sự thay đổi, các em có những ý tưởng táo bạo, có sức khỏe và và tinh thần nhiệt tình “ngùn ngụt” mà những người lớn như chúng ta khó có được. Các em  đã có tất cả, chỉ trừ một thứ nho nhỏ cũng màu Xanh: TIỀN.
 
Tôi thấy thật là ngao ngán, khi những đại công ty với những khoản ngân sách quảng cáo khổng lồ, lại lắc đầu quầy quậy khi các em đến gặp để xin tài trợ cho chiến dịch. “Năm nay khủng hoảng kinh tế em ạ”. Tôi không tin là công ty của các anh sẽ phá sản chỉ vì 2 chục triệu Việt Nam đồng. Nó chỉ là 1 cái quảng cáo trên 1 tờ báo ngày thôi mà. Nó chỉ là một bữa tiệc chiêu đãi các đối tác của các anh thôi mà. Nhưng cái lắc đầu của các anh vừa làm 1,000 con tim nhói đau.
 
Tôi biết là vào thời điểm này, các em TNV đang tiếp tục vơ vét những tờ 1.000 đồng cuối cùng trong ví của mình, để góp tiền in cái sticker logo GTĐ dán lên áo thun để tham gia vào vụ đạp xe truyền thông vào thứ 7 tuần này (12/3). Các em cũng đã tự huy động tiền học bổng, tiền đi làm thêm của mình để có được vài triệu đồng để tổ chức event ra quân vào chủ nhật tuần vừa rồi (6/3). Nhưng các em sẽ trụ lại được bao lâu, khi toàn bộ các hoạt động của chiến dịch vẫn còn ở 2 tuần phía trước?
 
Tôi chân thành xin lỗi là đã tag bạn trong cái Note này, nhưng 1.000 con tim và 1.000 đôi mắt kia đang nhìn chúng ta. Để có vừa đủ kinh phí cho hàng chục hoạt động của chiến dịch với cái logo 60+ (có ý nghĩa là Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì BĐKH), các em đang cần tìm 60+ mạnh thường quân với mức hỗ trợ mỗi người tối thiểu 200USD. Bạn có thể không nghĩ mình là đại gia, nhưng bạn hãy biết rằng, đối với 1.000 sinh viên đang vơ vét từng đồng kia, chúng ta là những triệu phú. 200 đô la, bạn làm cho 1.000 con người tin tưởng hơn và quyết tâm hơn vào công cuộc bảo vệ môi trường mà chúng ta vẫn thường không thấy là nghĩa vụ của chúng ta. 200 đô la, bạn sẽ trở thành một nhà tài trợ cho một chiến dịch môi trường sôi động nhất thành phố do chính các em sinh viên khởi xướng và thực hiện. 200 đô la, bạn sẽ làm cho nước biển dâng lên chậm hơn chút nữa, và con cháu của bạn sẽ còn cơ hội dùng chiếc xe hơi mà bạn để lại cho nó, hơn là bán đi để mua chiếc xuồng máy. 200 đô la, tên của bạn sẽ được nằm trong danh sách những Đại gia Xanh của chiến dịch, và bạn sẽ có thêm 1.000 người yêu quý mình trong cuộc đời mà mình thường bị ghét nhiều hơn yêu.
 
Và nếu như khủng hoảng kinh tế thật sự cũng khiến cho bạn không thể tìm được 200 đôla dư thừa đâu đó trong ngân sách của mình, thì cũng đừng áy náy, bạn vẫn có thể giúp các em, bằng cách SHARE cái note này của tôi trên Facebook profile của bạn.
 
Rất mong nhận được các “comment” của bạn, các đại gia Xanh của tôi ạ. Hoặc các bạn hãy gọi thẳng cho Trưởng nhóm TNV ở Tp HCM, bạn Lã Thúy Diễm Hằng 0938260129.
 
Cám ơn các bạn rất rất nhiều.
Hongnc
Các em đã có tất cả để thực hiện chiến dịch: tình yêu môi trường, niềm tin là mình có thể em ra một sự thay đổi, các em có những ý tưởng táo bạo, có sức khỏe và và tinh thần nhiệt tình “ngùn ngụt” mà những người lớn như chúng ta khó có được. Các em  đã có tất cả, chỉ trừ một thứ nho nhỏ cũng màu Xanh: TIỀN.
 
Tôi thấy thật là ngao ngán, khi những đại công ty với những khoản ngân sách quảng cáo khổng lồ, lại lắc đầu quầy quậy khi các em đến gặp để xin tài trợ cho chiến dịch. “Năm nay khủng hoảng kinh tế em ạ”. Tôi không tin là công ty của các anh sẽ phá sản chỉ vì 2 chục triệu Việt Nam đồng. Nó chỉ là 1 cái quảng cáo trên 1 tờ báo ngày thôi mà. Nó chỉ là một bữa tiệc chiêu đãi các đối tác của các anh thôi mà. Nhưng cái lắc đầu của các anh vừa làm 1,000 con tim nhói đau.
Các em đã có tất cả để thực hiện chiến dịch: tình yêu môi trường, niềm tin là mình có thể em ra một sự thay đổi, các em có những ý tưởng táo bạo, có sức khỏe và và tinh thần nhiệt tình “ngùn ngụt” mà những người lớn như chúng ta khó có được. Các em  đã có tất cả, chỉ trừ một thứ nho nhỏ cũng màu Xanh: TIỀN.

Tôi thấy thật là ngao ngán, khi những đại công ty với những khoản ngân sách quảng cáo khổng lồ, lại lắc đầu quầy quậy khi các em đến gặp để xin tài trợ cho chiến dịch. “Năm nay khủng hoảng kinh tế em ạ”. Tôi không tin là công ty của các anh sẽ phá sản chỉ vì 2 chục triệu Việt Nam đồng. Nó chỉ là 1 cái quảng cáo trên 1 tờ báo ngày thôi mà. Nó chỉ là một bữa tiệc chiêu đãi các đối tác của các anh thôi mà. Nhưng cái lắc đầu của các anh vừa làm 1,000 con tim nhói đau.

Tôi biết là vào thời điểm này, các em TNV đang tiếp tục vơ vét những tờ 1.000 đồng cuối cùng trong ví của mình, để góp tiền in cái sticker logo GTĐ dán lên áo thun để tham gia vào vụ đạp xe truyền thông vào thứ 7 tuần này (12/3). Các em cũng đã tự huy động tiền học bổng, tiền đi làm thêm của mình để có được vài triệu đồng để tổ chức event ra quân vào chủ nhật tuần vừa rồi (6/3). Nhưng các em sẽ trụ lại được bao lâu, khi toàn bộ các hoạt động của chiến dịch vẫn còn ở 2 tuần phía trước?

Tôi chân thành xin lỗi là đã tag bạn trong cái Note này, nhưng 1.000 con tim và 1.000 đôi mắt kia đang nhìn chúng ta. Để có vừa đủ kinh phí cho hàng chục hoạt động của chiến dịch với cái logo 60+ (có ý nghĩa là Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì BĐKH), các em đang cần tìm 60+ mạnh thường quân với mức hỗ trợ mỗi người tối thiểu 200USD. Bạn có thể không nghĩ mình là đại gia, nhưng bạn hãy biết rằng, đối với 1.000 sinh viên đang vơ vét từng đồng kia, chúng ta là những triệu phú. 200 đô la, bạn làm cho 1.000 con người tin tưởng hơn và quyết tâm hơn vào công cuộc bảo vệ môi trường mà chúng ta vẫn thường không thấy là nghĩa vụ của chúng ta. 200 đô la, bạn sẽ trở thành một nhà tài trợ cho một chiến dịch môi trường sôi động nhất thành phố do chính các em sinh viên khởi xướng và thực hiện. 200 đô la, bạn sẽ làm cho nước biển dâng lên chậm hơn chút nữa, và con cháu của bạn sẽ còn cơ hội dùng chiếc xe hơi mà bạn để lại cho nó, hơn là bán đi để mua chiếc xuồng máy. 200 đô la, tên của bạn sẽ được nằm trong danh sách những Đại gia Xanh của chiến dịch, và bạn sẽ có thêm 1.000 người yêu quý mình trong cuộc đời mà mình thường bị ghét nhiều hơn yêu.

Và nếu như khủng hoảng kinh tế thật sự cũng khiến cho bạn không thể tìm được 200 đôla dư thừa đâu đó trong ngân sách của mình, thì cũng đừng áy náy, bạn vẫn có thể giúp các em, bằng cách SHARE cái note này của tôi trên Facebook profile của bạn.

Rất mong nhận được các “comment” của bạn, các đại gia Xanh của tôi ạ. Hoặc các bạn hãy gọi thẳng cho Trưởng nhóm TNV ở Tp HCM, bạn Lã Thúy Diễm Hằng 0938260129.

Cám ơn các bạn rất rất nhiều.
Hongnc
Cám ơn các bạn rất rất nhiều.
Hongnc
Chỉ còn 14 ngày nữa là diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất 2011 trên toàn Hành tinh của chúng ta. Hàng tỷ người trên thế giới sẽ cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 tiếng đồng hồ nhằm làm gia tăng nhận thức về sự cần thiết phải hành động trước tình trạng biến đổi khí hậu.
 
Hưởng ứng GTĐ năm nay, hơn 1.000 tình nguyện viên đã đăng ký chính thức tham gia chiến dịch tại TpHCM, để thực hiện hàng loạt các hoạt động như đạp xe truyền thông, trồng cây, “Green Tour” tới các trường đại học, chương trình “Quán cà phê Xanh Earth Hour”, chiến dịch “Khu phố Xanh”, cũng như các hoạt động trong ngày sự kiện chính  winking26/3)… Hơn 1.000 bạn trẻ năng động, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê …. háo hức muốn đóng góp sức mình vào sự kiện chống biến đổi khí hậu lớn nhất hành tinh.
 
Các em đã có tất cả để thực hiện chiến dịch: tình yêu môi trường, niềm tin là mình có thể em ra một sự thay đổi, các em có những ý tưởng táo bạo, có sức khỏe và và tinh thần nhiệt tình “ngùn ngụt” mà những người lớn như chúng ta khó có được. Các em  đã có tất cả, chỉ trừ một thứ nho nhỏ cũng màu Xanh: TIỀN.
 
Tôi thấy thật là ngao ngán, khi những đại công ty với những khoản ngân sách quảng cáo khổng lồ, lại lắc đầu quầy quậy khi các em đến gặp để xin tài trợ cho chiến dịch. “Năm nay khủng hoảng kinh tế em ạ”. Tôi không tin là công ty của các anh sẽ phá sản chỉ vì 2 chục triệu Việt Nam đồng. Nó chỉ là 1 cái quảng cáo trên 1 tờ báo ngày thôi mà. Nó chỉ là một bữa tiệc chiêu đãi các đối tác của các anh thôi mà. Nhưng cái lắc đầu của các anh vừa làm 1,000 con tim nhói đau.
 
Tôi biết là vào thời điểm này, các em TNV đang tiếp tục vơ vét những tờ 1.000 đồng cuối cùng trong ví của mình, để góp tiền in cái sticker logo GTĐ dán lên áo thun để tham gia vào vụ đạp xe truyền thông vào thứ 7 tuần này (12/3). Các em cũng đã tự huy động tiền học bổng, tiền đi làm thêm của mình để có được vài triệu đồng để tổ chức event ra quân vào chủ nhật tuần vừa rồi (6/3). Nhưng các em sẽ trụ lại được bao lâu, khi toàn bộ các hoạt động của chiến dịch vẫn còn ở 2 tuần phía trước?
 
Tôi chân thành xin lỗi là đã tag bạn trong cái Note này, nhưng 1.000 con tim và 1.000 đôi mắt kia đang nhìn chúng ta. Để có vừa đủ kinh phí cho hàng chục hoạt động của chiến dịch với cái logo 60+ (có ý nghĩa là Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì BĐKH), các em đang cần tìm 60+ mạnh thường quân với mức hỗ trợ mỗi người tối thiểu 200USD. Bạn có thể không nghĩ mình là đại gia, nhưng bạn hãy biết rằng, đối với 1.000 sinh viên đang vơ vét từng đồng kia, chúng ta là những triệu phú. 200 đô la, bạn làm cho 1.000 con người tin tưởng hơn và quyết tâm hơn vào công cuộc bảo vệ môi trường mà chúng ta vẫn thường không thấy là nghĩa vụ của chúng ta. 200 đô la, bạn sẽ trở thành một nhà tài trợ cho một chiến dịch môi trường sôi động nhất thành phố do chính các em sinh viên khởi xướng và thực hiện. 200 đô la, bạn sẽ làm cho nước biển dâng lên chậm hơn chút nữa, và con cháu của bạn sẽ còn cơ hội dùng chiếc xe hơi mà bạn để lại cho nó, hơn là bán đi để mua chiếc xuồng máy. 200 đô la, tên của bạn sẽ được nằm trong danh sách những Đại gia Xanh của chiến dịch, và bạn sẽ có thêm 1.000 người yêu quý mình trong cuộc đời mà mình thường bị ghét nhiều hơn yêu.
 
Và nếu như khủng hoảng kinh tế thật sự cũng khiến cho bạn không thể tìm được 200 đôla dư thừa đâu đó trong ngân sách của mình, thì cũng đừng áy náy, bạn vẫn có thể giúp các em, bằng cách SHARE cái note này của tôi trên Facebook profile của bạn.
 
Rất mong nhận được các “comment” của bạn, các đại gia Xanh của tôi ạ. Hoặc các bạn hãy gọi thẳng cho Trưởng nhóm TNV ở Tp HCM, bạn Lã Thúy Diễm Hằng 0938260129.
 
Cám ơn các bạn rất rất nhiều.
Hongnc
Chỉ còn 14 ngày nữa là diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất 2011 trên toàn Hành tinh của chúng ta. Hàng tỷ người trên thế giới sẽ cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 tiếng đồng hồ nhằm làm gia tăng nhận thức về sự cần thiết phải hành động trước tình trạng biến đổi khí hậu.
 
Hưởng ứng GTĐ năm nay, hơn 1.000 tình nguyện viên đã đăng ký chính thức tham gia chiến dịch tại TpHCM, để thực hiện hàng loạt các hoạt động như đạp xe truyền thông, trồng cây, “Green Tour” tới các trường đại học, chương trình “Quán cà phê Xanh Earth Hour”, chiến dịch “Khu phố Xanh”, cũng như các hoạt động trong ngày sự kiện chính  winking26/3)… Hơn 1.000 bạn trẻ năng động, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê …. háo hức muốn đóng góp sức mình vào sự kiện chống biến đổi khí hậu lớn nhất hành tinh.
 
Các em đã có tất cả để thực hiện chiến dịch: tình yêu môi trường, niềm tin là mình có thể em ra một sự thay đổi, các em có những ý tưởng táo bạo, có sức khỏe và và tinh thần nhiệt tình “ngùn ngụt” mà những người lớn như chúng ta khó có được. Các em  đã có tất cả, chỉ trừ một thứ nho nhỏ cũng màu Xanh: TIỀN.
 
Tôi thấy thật là ngao ngán, khi những đại công ty với những khoản ngân sách quảng cáo khổng lồ, lại lắc đầu quầy quậy khi các em đến gặp để xin tài trợ cho chiến dịch. “Năm nay khủng hoảng kinh tế em ạ”. Tôi không tin là công ty của các anh sẽ phá sản chỉ vì 2 chục triệu Việt Nam đồng. Nó chỉ là 1 cái quảng cáo trên 1 tờ báo ngày thôi mà. Nó chỉ là một bữa tiệc chiêu đãi các đối tác của các anh thôi mà. Nhưng cái lắc đầu của các anh vừa làm 1,000 con tim nhói đau.
 
Tôi biết là vào thời điểm này, các em TNV đang tiếp tục vơ vét những tờ 1.000 đồng cuối cùng trong ví của mình, để góp tiền in cái sticker logo GTĐ dán lên áo thun để tham gia vào vụ đạp xe truyền thông vào thứ 7 tuần này (12/3). Các em cũng đã tự huy động tiền học bổng, tiền đi làm thêm của mình để có được vài triệu đồng để tổ chức event ra quân vào chủ nhật tuần vừa rồi (6/3). Nhưng các em sẽ trụ lại được bao lâu, khi toàn bộ các hoạt động của chiến dịch vẫn còn ở 2 tuần phía trước?
 
Tôi chân thành xin lỗi là đã tag bạn trong cái Note này, nhưng 1.000 con tim và 1.000 đôi mắt kia đang nhìn chúng ta. Để có vừa đủ kinh phí cho hàng chục hoạt động của chiến dịch với cái logo 60+ (có ý nghĩa là Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì BĐKH), các em đang cần tìm 60+ mạnh thường quân với mức hỗ trợ mỗi người tối thiểu 200USD. Bạn có thể không nghĩ mình là đại gia, nhưng bạn hãy biết rằng, đối với 1.000 sinh viên đang vơ vét từng đồng kia, chúng ta là những triệu phú. 200 đô la, bạn làm cho 1.000 con người tin tưởng hơn và quyết tâm hơn vào công cuộc bảo vệ môi trường mà chúng ta vẫn thường không thấy là nghĩa vụ của chúng ta. 200 đô la, bạn sẽ trở thành một nhà tài trợ cho một chiến dịch môi trường sôi động nhất thành phố do chính các em sinh viên khởi xướng và thực hiện. 200 đô la, bạn sẽ làm cho nước biển dâng lên chậm hơn chút nữa, và con cháu của bạn sẽ còn cơ hội dùng chiếc xe hơi mà bạn để lại cho nó, hơn là bán đi để mua chiếc xuồng máy. 200 đô la, tên của bạn sẽ được nằm trong danh sách những Đại gia Xanh của chiến dịch, và bạn sẽ có thêm 1.000 người yêu quý mình trong cuộc đời mà mình thường bị ghét nhiều hơn yêu.
 
Và nếu như khủng hoảng kinh tế thật sự cũng khiến cho bạn không thể tìm được 200 đôla dư thừa đâu đó trong ngân sách của mình, thì cũng đừng áy náy, bạn vẫn có thể giúp các em, bằng cách SHARE cái note này của tôi trên Facebook profile của bạn.
 
Rất mong nhận được các “comment” của bạn, các đại gia Xanh của tôi ạ. Hoặc các bạn hãy gọi thẳng cho Trưởng nhóm TNV ở Tp HCM, bạn Lã Thúy Diễm Hằng 0938260129.
 
Cám ơn các bạn rất rất nhiều.
Hongnc
Chỉ còn 14 ngày nữa là diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất 2011 trên toàn Hành tinh của chúng ta. Hàng tỷ người trên thế giới sẽ cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 tiếng đồng hồ nhằm làm gia tăng nhận thức về sự cần thiết phải hành động trước tình trạng biến đổi khí hậu.Chỉ còn 14 ngày nữa là diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất 2011 trên toàn Hành tinh của chúng ta. Hàng tỷ người trên thế giới sẽ cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 tiếng đồng hồ nhằm làm gia tăng nhận thức về sự cần thiết phải hành động trước tình trạng biến đổi khí hậu.
 
Hưởng ứng GTĐ năm nay, hơn 1.000 tình nguyện viên đã đăng ký chính thức tham gia chiến dịch tại TpHCM, để thực hiện hàng loạt các hoạt động như đạp xe truyền thông, trồng cây, “Green Tour” tới các trường đại học, chương trình “Quán cà phê Xanh Earth Hour”, chiến dịch “Khu phố Xanh”, cũng như các hoạt động trong ngày sự kiện chính  winking26/3)… Hơn 1.000 bạn trẻ năng động, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê …. háo hức muốn đóng góp sức mình vào sự kiện chống biến đổi khí hậu lớn nhất hành tinh.
 
Các em đã có tất cả để thực hiện chiến dịch: tình yêu môi trường, niềm tin là mình có thể em ra một sự thay đổi, các em có những ý tưởng táo bạo, có sức khỏe và và tinh thần nhiệt tình “ngùn ngụt” mà những người lớn như chúng ta khó có được. Các em  đã có tất cả, chỉ trừ một thứ nho nhỏ cũng màu Xanh: TIỀN.
 
Tôi thấy thật là ngao ngán, khi những đại công ty với những khoản ngân sách quảng cáo khổng lồ, lại lắc đầu quầy quậy khi các em đến gặp để xin tài trợ cho chiến dịch. “Năm nay khủng hoảng kinh tế em ạ”. Tôi không tin là công ty của các anh sẽ phá sản chỉ vì 2 chục triệu Việt Nam đồng. Nó chỉ là 1 cái quảng cáo trên 1 tờ báo ngày thôi mà. Nó chỉ là một bữa tiệc chiêu đãi các đối tác của các anh thôi mà. Nhưng cái lắc đầu của các anh vừa làm 1,000 con tim nhói đau.
 
Tôi biết là vào thời điểm này, các em TNV đang tiếp tục vơ vét những tờ 1.000 đồng cuối cùng trong ví của mình, để góp tiền in cái sticker logo GTĐ dán lên áo thun để tham gia vào vụ đạp xe truyền thông vào thứ 7 tuần này (12/3). Các em cũng đã tự huy động tiền học bổng, tiền đi làm thêm của mình để có được vài triệu đồng để tổ chức event ra quân vào chủ nhật tuần vừa rồi (6/3). Nhưng các em sẽ trụ lại được bao lâu, khi toàn bộ các hoạt động của chiến dịch vẫn còn ở 2 tuần phía trước?
 
Tôi chân thành xin lỗi là đã tag bạn trong cái Note này, nhưng 1.000 con tim và 1.000 đôi mắt kia đang nhìn chúng ta. Để có vừa đủ kinh phí cho hàng chục hoạt động của chiến dịch với cái logo 60+ (có ý nghĩa là Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì BĐKH), các em đang cần tìm 60+ mạnh thường quân với mức hỗ trợ mỗi người tối thiểu 200USD. Bạn có thể không nghĩ mình là đại gia, nhưng bạn hãy biết rằng, đối với 1.000 sinh viên đang vơ vét từng đồng kia, chúng ta là những triệu phú. 200 đô la, bạn làm cho 1.000 con người tin tưởng hơn và quyết tâm hơn vào công cuộc bảo vệ môi trường mà chúng ta vẫn thường không thấy là nghĩa vụ của chúng ta. 200 đô la, bạn sẽ trở thành một nhà tài trợ cho một chiến dịch môi trường sôi động nhất thành phố do chính các em sinh viên khởi xướng và thực hiện. 200 đô la, bạn sẽ làm cho nước biển dâng lên chậm hơn chút nữa, và con cháu của bạn sẽ còn cơ hội dùng chiếc xe hơi mà bạn để lại cho nó, hơn là bán đi để mua chiếc xuồng máy. 200 đô la, tên của bạn sẽ được nằm trong danh sách những Đại gia Xanh của chiến dịch, và bạn sẽ có thêm 1.000 người yêu quý mình trong cuộc đời mà mình thường bị ghét nhiều hơn yêu.
 
Và nếu như khủng hoảng kinh tế thật sự cũng khiến cho bạn không thể tìm được 200 đôla dư thừa đâu đó trong ngân sách của mình, thì cũng đừng áy náy, bạn vẫn có thể giúp các em, bằng cách SHARE cái note này của tôi trên Facebook profile của bạn.
 
Rất mong nhận được các “comment” của bạn, các đại gia Xanh của tôi ạ. Hoặc các bạn hãy gọi thẳng cho Trưởng nhóm TNV ở Tp HCM, bạn Lã Thúy Diễm Hằng 0938260129.
 
Cám ơn các bạn rất rất nhiều.
Hongnc
thanks 1 người cảm ơn earthhour_sg cho bài viết.
yeuem50phantram trên 13-03-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.