Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline radekucz  
#1 Đã gửi : 08/02/2011 lúc 10:41:16(UTC)
radekucz

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-02-2011(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 4 lần
 Em chào các anh các chị, dù kết quả thế nào thì cũng khá hơn rồi khi em vào diễn đàn. Còn 3 tuần nữa mới đủ thời gian xét nghiệm cho kết quả. Nghĩ lại lại thấy mình quá nguuuuuuuuuuuu........aaaaaaaa(stress)
Quảng cáo
Offline dautroc_7x  
#2 Đã gửi : 08/02/2011 lúc 10:45:44(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
radekucz đã viết:
 Em chào các anh các chị, dù kết quả thế nào thì cũng khá hơn rồi khi em vào diễn đàn. Còn 3 tuần nữa mới đủ thời gian xét nghiệm cho kết quả. Nghĩ lại lại thấy mình quá nguuuuuuuuuuuu........aaaaaaaa(stress)


radekucz là ai zị?
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline radekucz  
#3 Đã gửi : 09/02/2011 lúc 09:38:00(UTC)
radekucz

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-02-2011(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 4 lần
Bao nhiêu người mơ như bác mà còn ko dc, em thì dính ngay nguy cơ trước tết nên coi như tết này mất ăn Tết. Bây giờ đang như ngồi trên đống lửa để chờ đủ thời gian làm xn. Đúng là chưa bao giờ mình nghĩ mình lại ở hoàn cảnh này, chớ trêu thế là cùng....
Offline hyvongduocsong  
#4 Đã gửi : 09/02/2011 lúc 09:45:05(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
radekucz đã viết:
Bao nhiêu người mơ như bác mà còn ko dc, em thì dính ngay nguy cơ trước tết nên coi như tết này mất ăn Tết. Bây giờ đang như ngồi trên đống lửa để chờ đủ thời gian làm xn. Đúng là chưa bao giờ mình nghĩ mình lại ở hoàn cảnh này, chớ trêu thế là cùng....


Mình cũng không phải cố ý đâu. Do tress và sức khỏe quá tệ nên têt vừa rồi cũng nằm liệt giường luôn.giờ đi làm mới thấy khá lên. Bạn cũng hãy vững tâm lên nhé. Đúng hoang mang như mình. Mình chúc bạn âm tính.
Offline radekucz  
#5 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 09:29:57(UTC)
radekucz

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-02-2011(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 4 lần
Xin giới thiệu với các bạn tôi cũng chỉ là một thành viên mới của diễn đàn thôi, nhưng tôi cũng là người trong cuộc, nên tôi hiểu tâm lý của một người khi có nguy cơ là như thế nào, nhất là những người chưa đủ thời gian để làm xét nghiệm. Tôi đã trải qua một quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình cho đến lúc này. Tôi cũng xin kể đầu đuôi câu chuyện của tôi như thế này, các bạn hãy đọc và suy nghĩ cho hành vi nguy cơ và những triệu chứng của mình, có thể giúp các bạn thoải mái hơn về tư tưởng. Tôi không phải là một người chơi bời hay sống buông thả và rất cẩn thận trong quan hệ. Tôi có quen một cô bé trên mạng trong một hoàn cảnh đặc biệt và chúng tôi đã yêu trong một thời gian rất dài, gần 1 năm. Suốt thời gian chúng tôi yêu nhau thì chúng tôi ở rất xa nhau, tôi khi đó đang làm việc ở nước ngoài còn cô bé đó ở việt nam. Rồi cuối năm vừa rồi tôi về quê ăn Tết và chúng tôi đã gặp nhau. Và khi đã quá hiểu nhau và yêu nhau trong một thời gian dài như thế, tôi cũng không cảm thấy nghi ngờ gì và lần gặp gỡ đó tôi và cô bé đó đã quan hệ không an toàn. Khi đã gặp nhau và ở gần nhau tôi mới nhận ra là có nhiều điều cô ấy đã không thật với tôi, càng tìm hiểu thì càng thấy những điều cô ây nói hoàn toàn trái ngược sự thật. Tôi đã thực sự yêu cô ấy nhưng khi biết được sự thật thì tôi đã không khỏi hoang mang, những điều tôi biết về cô ấy tôi không thể tin vào điều gì nữa. Tâm lý căng thẳng bắt đầu xuất hiện, những biểu hiện của stress.... Tôi đã sụt mất 3kg, suốt ngày chỉ nằm trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai. Sau khi có nguy cơ 2 tuần tôi bắt đầu có triệu chứng đau bụng, khó chịu kéo dài hơn 1 tuần. Cơ thể mệt mỏi kéo dài, đau nhức ở vai và đau ở quai hàm. Tiếp theo đó là ngứa ở ngực như bị nấm, người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Các triệu chứng này kéo dài đến hết tuần thứ 3, và sang tuần thứ 4 tôi bắt đầu bị viêm họng, rồi có cảm giác tê ở mặt ( tôi nghĩ là triệu chứng của hội chứng Guilian Barre ) Rồi tôi sờ nắn khắp người thì chưa thấy nổi hạch nhưng khi sờ lên tai thì thấy có cục gì cứng cứng mà chỉ bên tai phải có. Đến lúc này thì tôi không thể bình tĩnh  được nữa, tôi thực sự lo lắng và tin đến 90% là mình đã dính. Tôi cố liên lạc với cô bé kia để hỏi sự thật thì cô ấy bực tức, cáu giận cho là tôi bị ảo tưởng, bị tâm lý. Tôi càng hỏi thì cô ấy càng không nói gì và cuối cùng cũng không liên lạc được nữa. Trong lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất thì rất may tôi lại liên lạc được với cô ấy, tôi phải cố gắng thuyết phục để hôm nay cô ấy đi cùng tôi xét nghiệm. Và trước khi đi tôi cũng chẳng có nhiều hi vọng gì nhiều, dù sao thì cũng phải biết sự thật. Thời điểm này tôi cách hành vi nguy cơ sau 4 tuần. Tôi và cô ấy đến 50c Hàng bài, và chúng tôi cùng làm xét nghiệm, các bác sỹ dùng phương phap Antibody. Ngồi đợi kết quả tôi thấy cô ấy cười chẳng có biểu hiện lo lắng nên cũng yên tâm, mặt khác tôi cũng xác định được phần nào rồi. 20 phút sau bác sỹ ra trả kết quả vào bảo 2 người âm tính, nếu có biểu hiện gì thì sau 3 tháng nữa xét nghiệm lại. Tôi mừng quá, mặc dù tôi mới chỉ có 4 tuần nhưng tôi tin cô bé kia nếu có hành vi nguy cơ cũng ít nhất là 6 tuần. Dù chưa hoàn toàn khẳng định nhưng tôi đã yên tâm phần nào. Mặc dù tôi cũng nghĩ là các triệu chứng của mình có thể do stress mà ra để tự an ủi mình nhưng thực sự không thể không hoang mang lo lắng được, tôi hiểu các bạn cũng thế. Nhưng có một điều chắc chắn và rõ ràng là không thể nhìn các triệu chứng mà khẳng định được  mình có bị làm sao hay không. Câu nói này đã được nhiều thành viên trong ban quản trị của diễn đàn nhắc đi nhắc lại và sau những gì đã trải qua tôi cũng xin nói với các bạn là chỉ có xét nghiệm mới có kết quả chính xác nhất. Tôi cũng chưa hoàn toàn chắc chắn về kết quả của mình nhưng tôi tin rằng cô bé kia đã không nói dối tôi điều này, tôi sẽ làm lại xn sau một thời gian nữa nhưng tâm lý thì đã được giảm bớt căng thẳng rất nhiều sau khi làm xét nghiệm.. Hy vọng là mọi người sau khi đọc bài của tôi sẽ hiểu và tự đánh giá về hành vi nguy cơ và những triệu chứng xuất hiện sẽ giúp các bạn ổn định tâm lý hơn cho đến lúc có thể làm xét nghiệm tại thời điểm thích hợp
Offline xanhdao  
#6 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 09:59:13(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
Bạn nên biết cách ngắt câu và ngắt đoạn với một điếu văn dài như thế
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline radekucz  
#7 Đã gửi : 13/03/2011 lúc 12:22:10(UTC)
radekucz

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-02-2011(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 4 lần
1connguoi2sophan đã viết:
Tầng 1 dùng determine tầng 2 dùng ab/ag. Cả 2 đều rất chuẩn. Giống nhau ở chỗ kết quả âm tính thì tin tưởng tuyệt đối.


Bác này nhầm rồi, ở 50c Hàng bài làm gì có Combo, tầng 2 là Determine HIV 1/2, phiếu xét nghiệm người ta chỉ ghi phương pháp là ab thôi .
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.