Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline doimatnguoixuafg  
#21 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 07:24:30(UTC)
doimatnguoixuafg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC)
Bài viết: 39
Woman
Đến từ: tg ko ty

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
yeuem50phantram đã viết:
 gặp ở ngoài đời là cắn cho mấy phát rồi đấy


 

Kiên nhẫn một chút nào

YÊU EM ĐỊNH CẮN TĐTT CHỖ NÀO VẬY?? HE HEEEE

Yêu lại từ đầu..
Offline yeuem50phantram  
#22 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 08:34:37(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
doimatnguoixuafg đã viết:
yeuem50phantram đã viết:
 gặp ở ngoài đời là cắn cho mấy phát rồi đấy


 

Kiên nhẫn một chút nào

YÊU EM ĐỊNH CẮN TĐTT CHỖ NÀO VẬY?? HE HEEEE

hehedoimat này.thj cắn trái, cắn phải,cắn trên....hjjj chổ nào cắn được thì cắn.đọc tryện TDTT nổi điên quá hjjjj
iu e vat va..ket qua ctay
Offline toiditimtoi171  
#23 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 08:52:28(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
yeuem50phantram đã viết:
doimatnguoixuafg đã viết:
yeuem50phantram đã viết:
 gặp ở ngoài đời là cắn cho mấy phát rồi đấy


 

Kiên nhẫn một chút nào

YÊU EM ĐỊNH CẮN TĐTT CHỖ NÀO VẬY?? HE HEEEE

hehedoimat này.thj cắn trái, cắn phải,cắn trên....hjjj chổ nào cắn được thì cắn.đọc tryện TDTT nổi điên quá hjjjj


Nói nghe nà, TDTT chỉ viết truyện để mọi người có 1 món ăn tin thần vào những lúc rãnh rỗi chứ ko nghi mình biến thành thức ăn đâu nha...tự nhiên đòi cắn TDTT tùm lum hà, SD lên dẹp loạn bây giờ là TDTT hết viết tiếp được luôn đó..hehehe
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline yeuem50phantram  
#24 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 09:21:30(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
toiditimtoi171[/quote đã viết:


Nói nghe nà, TDTT chỉ viết truyện để mọi người có 1 món ăn tin thần vào những lúc rãnh rỗi chứ ko nghi mình biến thành thức ăn đâu nha...tự nhiên đòi cắn TDTT tùm lum hà, SD lên dẹp loạn bây giờ là TDTT hết viết tiếp được luôn đó..hehehe
hjjj,ah há.nhưng yeuem biết SD mà e ấy rất dễ thương,xinh đẹp nữa,mà những ai dt,xd ko bao giờ làm ác."dẹp loạn ko cho viết tiếp làm người đọc chờ đợi ,là làm ác đấy"SD ko có zay đâu há.hjjj..viết tiếp đi TDTT
iu e vat va..ket qua ctay
Offline Sunday  
#25 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 09:54:42(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
yeuem50phantram đã viết:
hjjj,ah há.nhưng yeuem biết SD mà e ấy rất dễ thương,xinh đẹp nữa,mà những ai dt,xd ko bao giờ làm ác."dẹp loạn ko cho viết tiếp làm người đọc chờ đợi ,là làm ác đấy"SD ko có zay đâu há.hjjj..viết tiếp đi TDTT



hì thương yeuem wa đó...SD rất thích yeuem vì yeuem nói chuyện thật thà có sao nói vậy..hahaha....

Baby ah!...kưng còn làm e nôn nóng nữa đó...up tiếp đi nè..!! hihi

SD chỉ xin yeuem & đôimat có thể đừng cắn đạo diễn của SD đc ko..!?...uhm..nếu mà cảm thấy khó wa thì 2 người cứ việc cắn SD ...cũng dc...cắn trái cắn phải, cắn trên...chỗ nào cắn đc cho cắn luôn đo...huhuhu.Chứ ĐẠO Diễn là của SD ko ai đc cắn đâu àh nha...xử bắn luôn giờ...

Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline luckygirl  
#26 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 09:45:32(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
doimatnguoixuafg đã viết:

toiditimtoi rất thích hợp với nghề đạo diễn phim. Đạo diễn bảo cắt là cắt, mà cắt đúng đoạn đó nha...  he heee. Đúng đoạn hồi hộp và hấp dẫn nhất... Rất hay! ok. ủng hộ TĐTT. hi

MH cũng đang muốn viết một cuốn truyện về cuộc sống của những người ĐT nữ. Oh! Hay là MH với toiditimtoi cùng hợp tác làm một bộ phim đi.

MH viết kịch bản - nhà biên kịch..

toiditimtoi làm đạo diễn, ...

Pig làm photo audio ...

Nguyen làm make up ...

bé SD làm phục trang ... hihii

mà cần phải tuyển chọn diễn viên nữa chứ nhỉ...?

còn chị Anne... úi trời! đừng cho VG tham gia, VG mà tham gia là gây lộn xộn rối tung hết kịch bản ngay... ha haaaaa


VC con yêu ơi, ai em cũng cho vai trò.  Em cũng biết chia việc đấy chứ..heheheheh em cưng, sao lại không cho VG tham gia...em biết không, thường thì diễn viên hay gây lộn xộn rối tung hết kịch bản, heheheh vậy là chị rất thích họp làm diễn viên đó.   Quay phim mà thiếu diễn viên không được đâu.  VG dáng người có đủ ba vòng..vòng một ai thấy cũng ham..vòng hai cần tập thể dục một chút..heheheh vòng ba qúa tốt...nét mặt cũng thuộc hàng xinh đẹp...MH còn nói rất hấp dẫn...Rất thích họp làm diễn viên , nếu em cần diễn viên xin liên lạc Maitu, chỉ có Maitu mới biết VG đang chốn ở đâu.
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline yeuem50phantram  
#27 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 09:48:34(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
Sunday đã viết:
yeuem50phantram đã viết:
hjjj,ah há.nhưng yeuem biết SD mà e ấy rất dễ thương,xinh đẹp nữa,mà những ai dt,xd ko bao giờ làm ác."dẹp loạn ko cho viết tiếp làm người đọc chờ đợi ,là làm ác đấy"SD ko có zay đâu há.hjjj..viết tiếp đi TDTT



hì thương yeuem wa đó...SD rất thích yeuem vì yeuem nói chuyện thật thà có sao nói vậy..hahaha....

Baby ah!...kưng còn làm e nôn nóng nữa đó...up tiếp đi nè..!! hihi

SD chỉ xin yeuem & đôimat có thể đừng cắn đạo diễn của SD đc ko..!?...uhm..nếu mà cảm thấy khó wa thì 2 người cứ việc cắn SD ...cũng dc...cắn trái cắn phải, cắn trên...chỗ nào cắn đc cho cắn luôn đo...huhuhu.Chứ ĐẠO Diễn là của SD ko ai đc cắn đâu àh nha...xử bắn luôn giờ...

thấy chưa,ngây cả SD cũng nói kìa.cái này tức người viết truyện cắn....hjjj mà giờ hết dám cắn luôn ùi,chưa cắn có người hâm he xử bắn ùi,yeuem có 1 mình yeuem sợ.haha....
iu e vat va..ket qua ctay
Offline luckygirl  
#28 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 09:49:32(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
em toiditimtoi,

em rất có năng khiêu viết chuyện.   Nhưng trong phần 2, đoạn cuối hơi làm chị bị hoang mang.  Chị cứ suy nghĩ suốt cả ngày trước khi đọc phần 3.  Chị nghĩ chẳng lẽ cô bé TDTT định viết N và TA vì sự tình cờ hôn nhau và sau đó họ cứ suy nghĩ về cảm giác của nụ hôn đó?

Phần ba, qủa thật giống như chị đã đóan biết.  Nhưng có điều, N rất yêu Tuấn Anh và Tuấn Anh đã hy sinh để cuứ N.  Điều này sẽ khó để N quên Tuấn Anh và yêu người khác.  Có thể N sẽ yêu TA qua hình ảnh của Anh Tuấn hay thật sự vì sự chăm sóc và ân cần của TA. 

Trong câu chuyện, TA chỉ thể hiện như một người bạn với N.  Chưa có gì gọi là đặc biệt để N phải lưu luyến vì nụ hôn.  Lúc hôn TA, đầu óc N chỉ thấy hình ảnh Tuấn Anh.

N và TA  học chung trường và vui chơi với nhau như tất cả các cô gái học cùng lớp.   Lo cho nhau như hai người bạn thân.  Hai người rất họp nhưng N trong tim vẫn có một bóng hình.  Vả lại, TA là em của người N yêu. Nên trong lòng hai cô đã có sự coi nhau như chị em rồi.

Chị có cảm giác như câu chuyện vẫn thiếu cái gì đó rất quang trọng để tình yêu của N cho Tuấn Anh, đi qua TA.

Nếu em muốn cuốn chuyện sâu sắc về tình yêu của hai cô gái, em nên suy nghĩ xem, tình yêu sẽ dễ thay đổi trong trường họp nào? khi đọc giã đọc xong ..sẽ hiểu thế nào gọi là tình yêu.

Còn nửa, em nên sửa lại câu " Lớn rồi mà ngủ còn chảy nước vãi kìa (hihi..)" ...sẽ làm cho người đọc có cảm giác không tốt...

Nói chung, câu chuyện viết cũng hấp dẫn.   Rất hay.  Cám ơn em.

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline toiditimtoi171  
#29 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 10:03:11(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
luckygirl đã viết:
em toiditimtoi,

em rất có năng khiêu viết chuyê%3ḅn.   Nhưng trong phần 2, đoạn cuối hơi làm chị bị hoang mang.  Chị cứ suy nghĩ suốt cả ngày trước khi đọc phần 3.  Chị nghĩ chẳng lẽ cô bé TDTT định viết N và TA vì sự tình cờ hôn nhau và sau đó họ cứ suy nghĩ về cảm giác của nụ hôn đó?

Phần ba, qủa thâ%3ḅt giống như chị đã đóan biết.  Nhưng có điều, N rất yêu Tuấn Anh và Tuấn Anh đã hy sinh để cuứ N.  Điều này sẽ khó để N quên Tuấn Anh và yêu người khác.  Có thể N sẽ yêu TA qua hình ảnh của Anh Tuấn hay thâ%3ḅt sự vì sự chăm sóc và ân cần của TA. 

Trong câu chuyê%3ḅn, TA chỉ thể hiê%3ḅn như mô%3ḅt người bạn với N.  Chưa có gì gọi là đặc biê%3ḅt để N phải lưu luyến vì nụ hôn.  Lúc hôn TA, đầu óc N chỉ thấy hình ảnh Tuấn Anh.

N và TA  học chung trường và vui chơi với nhau như tất cả các cô gái học cùng lớp.   Lo cho nhau như hai người bạn thân.  Hai người rất họp nhưng N trong tim vẫn có mô%3ḅt bóng hình.  Vả lại, TA là em của người N yêu. Nên trong lòng hai cô đã có sự coi nhau như chị em rồi.

Chị có cảm giác như câu chuyê%3ḅn vẫn thiếu cái gì đó rất quang trọng để tình yêu của N cho Tuấn Anh, đi qua TA.

Nếu em muốn cuốn chuyê%3ḅn sâu sắc về tình yêu của hai cô gái, em nên suy nghĩ xem, tình yêu sẽ dễ thay đổi trong trường họp nào? khi đọc giã đọc xong ..sẽ hiểu thế nào gọi là tình yêu.

Còn nửa, em nên sửa lại câu " Lớn rồi mà ngủ còn chảy nước vãi kìa (hihi..)" ...sẽ làm cho người đọc có cảm giác không tốt...

Nói chung, câu chuyê%3ḅn viết cũng hấp dẫn.   Rất hay.  Cám ơn em.




Dạ..cám ơn ý kiến của LK, em chỉ mới viết truyện lần đầu nên con nhiều sai sót mong mọi người đọc thông cảm, hjhj...

Hiện tại ở giai đoạn này em chưa nói trong lòng 2 người có tình yêu với nhau, mà e chỉ đang diễn tả cảm giác lạ xuất hiện trong lòng 2 nhân vật chính khi càng gần gũi nhau thôi...để tiếng đến tình yêu 2 người còn phải trải qua 1 sóng gió nữa...

LK đón xem nhé!!! 
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline toiditimtoi171  
#30 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 10:10:58(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
yeuem50phantram đã viết:
Sunday đã viết:
yeuem50phantram đã viết:
hjjj,ah há.nhưng yeuem biết SD mà e ấy rất dễ thương,xinh đẹp nữa,mà những ai dt,xd ko bao giờ làm ác."dẹp loạn ko cho viết tiếp làm người đọc chờ đợi ,là làm ác đấy"SD ko có zay đâu há.hjjj..viết tiếp đi TDTT



hì thương yeuem wa đó...SD rất thích yeuem vì yeuem nói chuyện thật thà có sao nói vậy..hahaha....

Baby ah!...kưng còn làm e nôn nóng nữa đó...up tiếp đi nè..!! hihi

SD chỉ xin yeuem & đôimat có thể đừng cắn đạo diễn của SD đc ko..!?...uhm..nếu mà cảm thấy khó wa thì 2 người cứ việc cắn SD ...cũng dc...cắn trái cắn phải, cắn trên...chỗ nào cắn đc cho cắn luôn đo...huhuhu.Chứ ĐẠO Diễn là của SD ko ai đc cắn đâu àh nha...xử bắn luôn giờ...

thấy chưa,ngây cả SD cũng nói kìa.cái này tức người viết truyện cắn....hjjj mà giờ hết dám cắn luôn ùi,chưa cắn có người hâm he xử bắn ùi,yeuem có 1 mình yeuem sợ.haha....


@yeuem:   hihi..TDTT sẽ gắn tranh thủ viết tiếp mà..đừng có suy nghĩ đến cắn cắn nữa nghe rung tay quá ah`...

@Sunday:  nghe em nói dạy ở đây mát lòng quá, cảm ơn em đã hi sinh bảo vệ TDTT...hihi Nhưng em yên tâm vì yeuem ko nỡ cắn ai đâu, yeuem hiền lành vầ dễ thương lắm lắm luôn đó...
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline yeuem50phantram  
#31 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 11:02:32(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
toiditimtoi171 đã viết:
...
 

1 người đánh 1 người xoa,hey...vậy làm sao nỡ cắn đây.thôi yeuem kiên nhẫn đợi đọc tryện tiếp nak.hehehe
iu e vat va..ket qua ctay
Offline toiditimtoi171  
#32 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 01:11:29(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
Phần tiếp "Saturday and Sunday"

Thời gian trôi qua thật nhanh, thắm thoát cũng đã đến ngày đám giỗ của anh Tuấn Anh. Từ sáng sớm đã thấy N đến nhà phụ dọn dẹp nhà cửa và chở mẹ TA đi chợ mua đồ về làm 1 cái đám dỗ nhỏ trong gia đình. Vì cả nhà TA đều theo đạo Thiên Chúa nên đám dỗ được tổ chức chỉ mang tính chất tưởng niệm người đã về bên Chúa. N đã lựa những đóa hoa thật đẹp trong khi mẹ TA thì đi sâu vào chợ mua thức ăn. Tuấn Anh tuy là con trai nhưng cũng rất thích chọn hoa và mua hoa về nhà trưng, mỗi sáng chủ nhật lúc nào anh cũng mua tặng mẹ 1 bó hoa để trưng ở nhà và đương nhiên là 1 bó tặng N. Hình ảnh của anh tươi cười mang hoa tặng N vào những ngày chủ nhật vẫn còn như in trong đầu N, nét mặt N thoáng buồn khi nghĩ về anh. Có lẽ ký ức về anh sẽ khó có thể phai nhạt.

Mua đầy đủ những thứ cần thiết N chở mẹ TA về nhà cùng sửa soạn nấu ăn và sắp xếp đồ dùng để trưa mời những người trong gia đình TA và cả ba mẹ của N đến dự. Về đến nhà đã thấy TA chuẩn bị xong mọi thứ. Hôm nay, TA sẽ trỗ tài nấu nướng những món ăn theo kiểu Pháp mà TA đã theo học tại 1 nhà hàng tự chọn trước đó. Mỗi người 1 việc trước buổi trưa mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, khách mời cũng đã đến đông đủ. Ai cũng đến gần tấm hình Tuấn Anh cầu nguyện và tưởng nhớ anh. Sau đó mọi người vào bàn thưởng thức những món ăn do chính tay TA làm. Các món ăn được trang trí rất đẹp mắt mọi người ăn ai cũng khen ngon, TA mủn miễn cười khoái trí. Ăn xong đồ mặn mọi người dùng tráng miệng trái cây và cùng trò chuyện với nhau. Ba và mẹ TA luôn khen ngợi N trước mặt mọi người, khen xong ba N chân thành nói:

-         Bác cảm ơn tình cảm cháu đã dành cho Tuấn Anh và gia đình trong suốt khoảng thời gian qua, đối với gia đình bác lúc nào cũng luôn xem cháu là người trong nhà, bác thấy Tuấn Anh mất cũng được 1 năm rồi cháu cũng nên tìm cho mình 1 người con trai khác để có chổ dựa và có tương lai đi cháu.

Thấy N chỉ cười mà ko nói tiếng nào ba N lên tiếng :

-         Thật ra N cũng còn rất nhỏ, trước đây gia đình tôi cũng chưa muốn N có bạn trai sớm nhưng lại thấy Tuấn Anh là 1 người con trai tốt lại yêu thương con bé nên gia đình chấp thuận, chuyện không may đã đến gia đình tôi cũng rất buồn. Nên dạo này tôi và bà nhà cũng khuyên con giá lo học hành đừng vội nghĩ đến chuyện tình cảm nữa.

Nghe mọi người nói chuyện với nhau TA nhìn N cười miễm với thái độ thông cảm cho cảm giác của N lúc này. N cũng đáp trả  nụ cười của TA bằng 1 cái nhìn trìu mến. Buổi đám giỗ kết thúc N vẫn ở lại phụ TA dọn dẹp và cùng ra vườn tưới cây. Cây ổi mà ngày còn sống Tuấn Anh đã mang về trồng nay đã ra hoa, mùi hoa ổi sen lẫn với những chậu nguyệt quế của mẹ TA làm cho không khí trong vừa thật trong lành và thơm ngát. Thấy N đứng thẫn thờ ngắm hoa TA nghịch ngợm xịt nước vào người N, cứ ngỡ N sẽ quay sang mắn TA 1 trận ai ngờ N cũng đang vui nên lấy chai nước trên tay xịt lại TA. Cả 2 đùa giỡn với nhau ướt cả quần áo mà vẫn chưa ngừng đến khi mẹ TA ra kêu:

-         2 đứa đừng đùa nữa ướt hết đồ rồi, vô nhà lấy quần áo thay mau để cảm bệnh hết bây giờ.

TA buôn ngây bình xit nước và đi nhanh lên phòng, N cũng mon men theo sau. TA lấy đồ cho N mượn thay..N ko ngại ngùng gì cả và thay đồ cùng TA, TA lần đầu thấy cơ thể của N không có quần áo che…Cơ thể ấy thật đẹp, da N trắng hồng mịn màng dáng vẻ đầy đặn thon thả. TA hơi ngại ngùng nhưng cũng cở đồ ra thay chung với N, cơ thể TA tuy ko trắng hồng như N nhưng lại rất đầy đặn từng vòng và da thịt săn chắc. Vừa thấy TA cở đồ ra hết N chọc:

-         Chà chà vòng nào ra vòng ấy hen, N nhìn còn thích bọn con trai sao ko chết mê được.

Nghe N nói TA đỏ mặt, tranh thủ mặc thật nhanh để chạy lại phá ko cho N mặc áo vào. Dành dựt qua lại sao hai người ngã ra giường và N nằm đè lên người TA với bộ ngực chỉ mặc được chiếc bikini. TA đột nhiên cảm thấy sửng người khi N đè lên mình, gương mặt thì kề sát vào mặt TA, cái cảm giác khoảng thời gian trước TA có lại trở về. N vẫn rất bình thường lợi dụng lúc TA bất động N dành lại áo và măc nhanh vào. Quay lại nhìn TA với đôi mắt long lanh và nói:

-         Làm gì nằm bất động luôn vậy, bộ người N nặng lắm sao ??? đề lên TA đến nghẹt thở luôn òi kìa&hellipwinkinghihi).

TA nghe N nói đùa vậy cũng thấy buồn cười. N còn vài việc ở nhà chưa làm xong nên xuống thưa ba mẹ TA và xin phép về trước. Một ngày thứ 7 ấm áp trôi qua.

Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline toiditimtoi171  
#33 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 02:45:01(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
Tiếp Theo

Những cảm giác lạ và những tình cảm đẹp của 2 người dường như chỉ thoáng qua ở mức độ tình bạn nếu không có cú sốc lớn về mặt tin thần đối với N. Vốn dĩ N là một cô gái xinh đẹp lại ăn nói nhã nhặn dịu dàng nên dể làm thu hút những nam sinh cùng trường. Mặc dù luôn tránh né những chàng ông bướm ve vãng quanh mình nhưng N cũng không tránh được những lời thị của vài nhóm nữ sinh đố kị ở trường. N vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì đến khi có những tin lá cải dán trên bảng thông báo của trường, chụp những tấm hình N đi chung với Phong 1 nam sinh đã theo đuổi N từ rất lâu. Những người đố kị đưa bản tin đó còn làm ra những tắm ảnh ghép cảnh N và  P đang ân ái với nhau để hạ nhục danh dự của N trước toàn trường.

Vừa bước vào cổng trường TA đã nghe mọi người bàn tán về việc của N, TA đã bước đến bảng thông báo trường xem và xé ngay tắm áp phích rồi chạy vào lớp tìm N. Không thấy N đâu cả nên TA đã chạy đến thư viện nơi 2 đứa vẫn hay vào đọc sách khi rãnh rỗi. Vừa vào đến thư viện đã thấy N ngồi 1 gốc và gục đầu xuồng bàn. TA chạy lại bên cạnh hỏi thăm:

-         N sao vậy, chuyện này ko phải sự thật đúng ko??? Lũ quỷ nào đó đã true chọc N đúng không???

N vừa nghe tiếng TA hỏi đã ko nói gì hết mà quay sang ôm trầm lấy TA mà khóc.

      -    N đâu biết tại sao người ta lại ghét N đến thế, tại sao người ta lại có thể làm những chuyện như vậy chứ.(huhu)..

TA an ủi N bao nhiêu trong lòng lại càng cảm thấy tức giận những người xấu xa đã gây nên chuyện như vậy với N. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, ko ngờ buổi chiều khi tan học về khi N đang chạy xe trên đường bất ngờ bánh xe trước bị sứt văng ra ngoài làm cho N bị té xe rất nặng mặt và toàn thân điều bị trầy rất nhiều. Vừa nghe tin N bị tai nạn gia đình N và cả gia đình của TA đã có mặt đầy đủ, có lẽ cái hình ảnh ngày anh Tuấn Anh bị tai nạn đã làm cho mọi người ai cũng hoản loạn khi nghe tin N gặp tai nạn. Khi nghe bác sĩ báo N chỉ bị say xác ngoài da ko ảnh hưởng đến nảo bộ, ai cũng vui mừng khôn tả..Nhưng bác sĩ cũng có nói trên mặt N có vết thương khá sâu nên có thể sẽ để lại thẹo nếu ko chăm sóc tốt, nghe đến điều đó mẹ N đã khóc vì quá lo lắng cho đứa con gái xinh đẹp của mình, TA cũng sót ruột và lo lắng ko kém. N được y tá đẩy xe ra ngoài, nhìn N mặt mày quần áo dính đầy máu ai cũng đau xót, TA đã ko kiềm được nước mắt và đến an ủi

-         N gắn về nhà nghỉ ngơi mai sáng TA sẽ qua với N sớm.

N vừa đau vừa mệt đã ko nói được lời nào chỉ biết vừa chảy nước mắt vừa gật đầu.

Vừa tờ mờ sáng TA đã dậy nấu cho N 1 nồi cháo rồi mang qua nha N. Vì gia đình nghi ngờ có người có tình hại N nên đã trình báo với công an, sáng công an đã đến nhà để hỏi thăm sức khỏe của N và lấy 1 số lời khai, công an có nói qua kiểm tra xe của N bằng chứng đầu cho thấy có người đã cố tình tháo thắng và đinh ốc cốt trước của bánh xe, hiện tại công an đang thu thập bằng chứng để tìm ra thủ phạm. TA và gia đình N nghe xong rất hoang mang và lo lắng cho N. Xảy ra tai nạn như vậy N phải nghỉ ở nhà nhiều ngày, khoảng thời gian ban đầu N tỏ ra rất đau khổ và tuyệt vọng vì những chuyện đã xảy ra với mình nhưng được TA và gia đình luôn ở bên cạnh động viên an ủi N cũng dần lấy lại tin thần và phấn trấn trở lại. Mỗi ngày trước khi đi  học và sau khi học về TA đều ghé sang nấu nhiều món cho N thay đổi ăn ko thấy ngán để mau lành bệnh và mang bài vở TA mượn bạn cùng lớp của N photo cho N học. Mỗi ngày trôi qua tình cảm và sự chăm sóc chu đáo của TA đã làm cho N cảm động, N nói:

-         N cám ơn TA nhiều lắm, những ngày qua nhờ có TA bên cạnh mà N ko lúc nào cảm thấy buồn và lo lắng cả.

TA cười nói:

-         TA luôn coi N là người bạn thân nhất. chăm sóc N là bổn phận của TA mà, có đâu mà ơn nghĩa gì chứ.

N cầm tay TA khi đang thoa nghệ tươi lên mặt mình để áp xác hơn vào mặt mà nói:

      -     Ngoài anh Tuấn Anh ra, TA là người đối xử với N tốt nhât, phải chi TA là con trai chắc N đã yêu TA mất rồi.

Nói đến đây TA cuối mặt xuống 1 lát rồi quay lên nhìn vào mắt N nói:

-         Tuy TA ko phải là con trai nhưng TA sẽ thay thế anh Tuấn Anh chăm sóc và bảo vệ cho N. Giờ N gắn nghỉ dưỡng đi, khi nào khỏe TA sẽ nói với N 1 chuyện…

Có lẻ khi chứng kiến N rơi vào tình cảnh đau khổ tuyệt vọng TA đã trở nên mạnh mẽ hơn khi muốn bảo vệ che chở cho người bạn mình yêu thương đó là cá tính mạnh trong long TA. Cũng có lẻ TA đã cảm thấy sự rung động trong lòng mình đối với N, nhưng cảm giác ấy chưa thật đủ để TA biết được đó là tình yêu hay 1 thứ tình cảm đối với người đồng giới. 1 cảm giác gần gũi ấm áp, khi con người ta có cái thứ tình cảm khác biệt ấy trong người và nhất là những người vốn trưởng thành trong môi trường sống lành lặng êm ấm như bao người con gái bình thường khác thì khó mà trong phút chốc họ có thể thừa nhận và can đảm tìm đến với nó. 

(còn Tiếp)

Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline thanhthanh1503  
#34 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 05:58:20(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
Phát huy tiếp đi toiditimtoi. Dù rất bận, mình vẫn vào đây theo dõi câu chuyện của bạn viết. Mình ủng hộ bạn!....
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline Ms_rainny01  
#35 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 09:47:30(UTC)
Ms_rainny01

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 13-07-2010(UTC)
Bài viết: 40
Woman
Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu

Thanks: 1 times
Hì hì, bạn tuiiiii, bữa giờ lu xu bu quá, nên hok có đọc topic này. hôm nay mới đọc, truyện ly hấp dẫn qué!!! Thix cái truyện cười mà TA kể cho N nghe nữa keke. Thanks nhá! Tiếp tục phát huy nghen! ^_^
Offline toiditimtoi171  
#36 Đã gửi : 18/03/2011 lúc 08:42:18(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
thanhthanh1503 đã viết:
Phát huy tiếp đi toiditimtoi. Dù rất bận, mình vẫn vào đây theo dõi câu chuyện của bạn viết. Mình ủng hộ bạn!....


Thanks thanhthanh đã ủng hộ toiditimtoi hen...tdtt sẽ cố gắn phát huy mỗi ngày..hii
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline toiditimtoi171  
#37 Đã gửi : 18/03/2011 lúc 08:44:39(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
Ms_rainny01 đã viết:
Hì hì, bạn tuiiiii, bữa giờ lu xu bu quá, nên hok có đọc topic này. hôm nay mới đọc, truyện ly hấp dẫn qué!!! Thix cái truyện cười mà TA kể cho N nghe nữa keke. Thanks nhá! Tiếp tục phát huy nghen! ^_^


Bạn bè kiểu gì giờ này mới chịu xuất hiện hen, tdtt còn suy tập được nhiều chuyện cười vui lắm, bữa nào đi nhậu kể cho ba búa nghe...kaka
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline Maitu  
#38 Đã gửi : 18/03/2011 lúc 10:12:28(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
luckygirl đã viết:
VC con yêu ơi, ai em cũng cho vai trò.  Em cũng biết chia việc đấy chứ..heheheheh em cưng, sao lại không cho VG tham gia...em biết không, thường thì diễn viên hay gây lộn xộn rối tung hết kịch bản, heheheh vậy là chị rất thích họp làm diễn viên đó.   Quay phim mà thiếu diễn viên không được đâu.  VG dáng người có đủ ba vòng..vòng một ai thấy cũng ham..vòng hai cần tập thể dục một chút..heheheh vòng ba qúa tốt...nét mặt cũng thuộc hàng xinh đẹp...MH còn nói rất hấp dẫn...Rất thích họp làm diễn viên , nếu em cần diễn viên xin liên lạc Maitu, chỉ có Maitu mới biết VG đang chốn ở đâu.


Ai muốn biết số đo ba vòng của Lucky một cách chính xác thì hỏi Maitu… Oh, Maitu cũng là Manager của Lucky, sẽ thay mặt Lucky kí hợp đồng đóng phim… Trong hợp đồng sẽ có những điều khoản ràng buộc để bảo vệ hình ảnh của Lucky trước công chúng, tránh xa mọi scandal ví dụ như Lucky không được đóng cảnh “nóng” , lúc đó sẽ có diễn viên đóng thế... (honey, the first term: Cascadeur required for all “hot” scenes hihi )


Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline toiditimtoi171  
#39 Đã gửi : 18/03/2011 lúc 11:10:23(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
Maitu đã viết:
luckygirl đã viết:
VC con yêu ơi, ai em cũng cho vai trò.  Em cũng biết chia viê%3ḅc đấy chứ..heheheheh em cưng, sao lại không cho VG tham gia...em biết không, thường thì diễn viên hay gây lô%3ḅn xô%3ḅn rối tung hết kịch bản, heheheh vâ%3ḅy là chị rất thích họp làm diễn viên đó.   Quay phim mà thiếu diễn viên không được đâu.  VG dáng người có đủ ba vòng..vòng mô%3ḅt ai thấy cũng ham..vòng hai cần tâ%3ḅp thể dục mô%3ḅt chút..heheheh vòng ba qúa tốt...nét mặt cũng thuô%3ḅc hàng xinh đẹp...MH còn nói rất hấp dẫn...Rất thích họp làm diễn viên , nếu em cần diễn viên xin liên lạc Maitu, chỉ có Maitu mới biết VG đang chốn ở đâu.


Ai muốn biết số đo ba vòng của Lucky một cách chính xác thì hỏi Maitu… Oh, Maitu cũng là Manager của Lucky, sẽ thay mặt Lucky kí hợp đồng đóng phim… Trong hợp đồng sẽ có những điều khoản ràng buộc để bảo vệ hình ảnh của Lucky trước công chúng, tránh xa mọi scandal ví dụ như Lucky không được đóng cảnh “nóng” , lúc đó sẽ có diễn viên đóng thế... (honey, the first term: Cascadeur required for all “hot” scenes hihi )




Ở bộ phim sắp tới sẽ do toiditimtoi lam đạo diễn, nên tdtt sẽ phụ trách chọn diễn viên chính cho bộ phim. Yêu cầu chọn diễn viên ngoài số đo 3 vòng chuẩn còn phải có 1 tâm hồn phóng khoáng bay bỏng sẳn sàng quay những cảnh nóng vì với nhà biên kịch là MH thì chắc chắn tác phẩm sẽ rất nhiều cảnh nóng...hihihi...LK suy nghĩ kỹ lại đi, đâu thể để Manager của LK làm mất đi vai diễn hấp dẫn nầy được. Còn nếu thấy khó quá thì LK rủ luôn manager cùng đóng cảnh nóng cho đơn giản hơn..
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline minhha  
#40 Đã gửi : 18/03/2011 lúc 12:28:11(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
toiditimtoi171 đã viết:
Maitu đã viết:
luckygirl đã viết:
VC con yêu ơi, ai em cũng cho vai trò.  Em cũng biết chia viê%3ḅc đấy chứ..heheheheh em cưng, sao lại không cho VG tham gia...em biết không, thường thì diễn viên hay gây lô%3ḅn xô%3ḅn rối tung hết kịch bản, heheheh vâ%3ḅy là chị rất thích họp làm diễn viên đó.   Quay phim mà thiếu diễn viên không được đâu.  VG dáng người có đủ ba vòng..vòng mô%3ḅt ai thấy cũng ham..vòng hai cần tâ%3ḅp thể dục mô%3ḅt chút..heheheh vòng ba qúa tốt...nét mặt cũng thuô%3ḅc hàng xinh đẹp...MH còn nói rất hấp dẫn...Rất thích họp làm diễn viên , nếu em cần diễn viên xin liên lạc Maitu, chỉ có Maitu mới biết VG đang chốn ở đâu.


Ai muốn biết số đo ba vòng của Lucky một cách chính xác thì hỏi Maitu… Oh, Maitu cũng là Manager của Lucky, sẽ thay mặt Lucky kí hợp đồng đóng phim… Trong hợp đồng sẽ có những điều khoản ràng buộc để bảo vệ hình ảnh của Lucky trước công chúng, tránh xa mọi scandal ví dụ như Lucky không được đóng cảnh “nóng” , lúc đó sẽ có diễn viên đóng thế... (honey, the first term: Cascadeur required for all “hot” scenes hihi )




Ở bộ phim sắp tới sẽ do toiditimtoi lam đạo diễn, nên tdtt sẽ phụ trách chọn diễn viên chính cho bộ phim. Yêu cầu chọn diễn viên ngoài số đo 3 vòng chuẩn còn phải có 1 tâm hồn phóng khoáng bay bỏng sẳn sàng quay những cảnh nóng vì với nhà biên kịch là MH thì chắc chắn tác phẩm sẽ rất nhiều cảnh nóng...hihihi...LK suy nghĩ kỹ lại đi, đâu thể để Manager của LK làm mất đi vai diễn hấp dẫn nầy được. Còn nếu thấy khó quá thì LK rủ luôn manager cùng đóng cảnh nóng cho đơn giản hơn..


Maitu và Lucky mà đóng " cảnh nóng" là "cháy kịch bản" đó.......
ủng hộ " để hình Sunday bên ngoài đĩa CD ... "câu khách" giới trẻ......hihiihihi

Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
6 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.