Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Câu Chuyện Les!!! "Saturday and Sunday"!!!
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
| iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Cả ngày hôm nay toiditimtoi bệnh ho với nhức đầu quá nên ko viết tiếp truyện cho mọi người đọc được..Sorry mọi người nha..mai hết bệnh toiditimtoi sẽ viết tiếp.
@Yeuem: tdtt có 1 loạt hình ảnh chụp chân dài của tdtt, nhưng lại ngại để mọi người thấy mặt đành phải che mặt lại...hihi..nếu tò mò quá thì hẹn đạo diễn ra uống nước là biết liền chứ gì..nhưng nói trước là đạo diễn đi đâu cũng phải dẫn theo em thư ký xinh đẹp SD mới được, ko là sách ở nhà bị đem đốt hết đó...hahaha | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Ai muốn biết số đo ba vòng của Lucky một cách chính xác thì hỏi Maitu… Oh, Maitu cũng là Manager của Lucky, sẽ thay mặt Lucky kí hợp đồng đóng phim… Trong hợp đồng sẽ có những điều khoản ràng buộc để bảo vệ hình ảnh của Lucky trước công chúng, tránh xa mọi scandal ví dụ như Lucky không được đóng cảnh “nóng” , lúc đó sẽ có diễn viên đóng thế... (honey, the first term: Cascadeur required for all “hot” scenes hihi )
Hihi....không lẻ Maitu nghĩ không còn có người nào biết nữa sao?hihi.....
Maitu ah! Tại sao lại không cho Lucky không được đóng cảnh "nóng" hả Maitu? Đừng nói là do Maitu ghen à nha!hihi.....
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
@Yeuem: tdtt có 1 loạt hình ảnh chụp chân dài của tdtt, nhưng lại ngại để mọi người thấy mặt đành phải che mặt lại...hihi..nếu tò mò quá thì hẹn đạo diễn ra uống nước là biết liền chứ gì..nhưng nói trước là đạo diễn đi đâu cũng phải dẫn theo em thư ký xinh đẹp SD mới được, ko là sách ở nhà bị đem đốt hết đó...hahaha
wow.   1 nhà viết truyện xinh đẹp hjjj.....
ah há nếu nhà viết truyện đi với thư ký,yeuem đi mình sẽ bị ăn hiếp là chắc hjjj sao giờ ta...yeuem cũng sẽ đi với 1 người "ko phải thư ký, mà ko phải Ni hjjj..người này đi cùng yeuem sẽ ko sợ nữa.hjjj...."biết sao yeuem ko sợ nữa ko?đi cùng ngdo yeuem mất mạng luôn đằng khác hehe"... @TDTT:gửi lời sức khỏe.... | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
luôn luôn lắng nghe
nhưng ko có hiểu   | Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
@Thanhthanh: Maitu cũng không biết nữa.. TĐTĐ sợ Sunday đốt sách còn Lucky thì sợ Maitu đốt nhà hihi... Nhưng Maitu chưa làm thế bao giờ, chỉ có thỉnh thoảng Lucky phải ôm gối ra ghế
Sofa ngủ một mình (mùa đông thì Lucky sẽ vào bồn tắm để ngủ)  
@TDTD & MH: Dự giải "Cánh diều vàng" thì không xứng tầm rồi... tuy bộ phim này chưa ra đời nhưng diễn biến của nó đã có một cái gì đó rất Hollywood, nên ít nhất phải dự giải Oscar hay "Mâm xôi vàng" hihi. Để
Maitu phân tích tính chất "Hollywood" trong bộ phim này nhé:
1. Khởi đầu bằng việc cố tình "rò rỉ" nội dung bộ phim, gây sự tò mò.
2. Sự cố ảnh "nóng" của một số nhân vật chính.
3. Scandal "tình ái" của diễn viên "chân dài" và đạo diễn bộ phim, nhằm tìm kiếm vai diễn chính và lăng - xê tên tuổi.
4. Phim giả tình thật của một số cặp diễn viên chính.
5. Một cuộc họp báo sắp được tổ chức để giải thích rằng "chúng tôi chỉ
là bạn bè", "chúng tôi chỉ có quan hệ với nhau qua công việc".
6. Trailer bộ phim được đưa lên mạng với hàng loạt "cảnh nóng" và diễn viên xinh đẹp, được đóng dấu "Cấm trẻ em dưới 18 tuổi".
....
Chừng đó thôi cũng đã hứa hẹn cho một bộ phim "bom tấn" cho mùa hè năm nay rồi... Chúc mọi người thành công nhé 
| Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
| iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
chòy..câu chuyện tdtt chưa viết hết mà bị tấn công về nhiều mặt quá, chắc tác giả phải lên núi ẩn náo 1 thời gian quá, chứ bị áp lực nhiều quá tin thần đâu mà sáng tác đây...hihihi...
Nói vậy chứ TĐTT ko xấu đến nổi để mọi người phải đọc dở dang như vậy đâu, vì đang bệnh nên TĐTT ko viết nhiều được mọi ngừoi thông cảm đọc 1 phần tiếp theo hen..mai chủ nhật ở nhà ranh tĐTT sẽ viết tiếp để mọi người ko phải chờ đợi lâu nữa...
Thanks vì mọi người luôn ủng hộ TĐTT | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Phần tiếp "Saturday and Sunday"
Trải qua những ngày dưỡng bệnh ở nhà cuối cùng N cũng đã trở lại trường và điều làm TA cũng như mọi người trong gia đình lo lắng nhất là công an vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm đã cố tình làm hư xe của N dẫn đến tai nạn lần trước. Vì mang những lo lắng ấy trong long, gia đình N đã lên kế hoạch đưa rước N đi học. TA biết được tin đó đã xin phép gia đình N cho TA mỗi ngày qua chở N đi học vì dù gì 2 đứa cũng học cùng trường nên cũng tiện hơn.
Từ sáng TA đã dạy sớm tranh thủ chuẩn bị đồ ăn sáng với gia đình và qua cùng đi học với N, ngày đầu tiên N đến trường bạn bè trong lớp ai cũng đến hỏi thăm và lo lắng nhiều cho N. Thấy vậy TA cũng đỡ lo phần nào và nhờ vài bạn nam trong lớp để ý N dùm. Ngày đầu tiên đi học lại mọi chuyện đều rất bình thường ko có vấn đề gì đặc biệt xảy ra…Nhưng đến ngày thứ 2 mọi chuyện đã khác.
Mới sáng khi bứơc vào lớp N đã nhận được bức thư nạp danh nội dung ham doạ:
“ em đã dậy cho mày 1 bài học rồi mà mày vẫn không biết sợ ha ???lần trước là do mày may mắn mới thoát chết, lần sau mày sẽ ko may mắn như vậy đâu, khôn hồn thì biến khỏi mắt em di…I WILL KILL U”
Đọc xong bức thư N đã rất hoản loạn và sợ hãi chạy nhanh sang lớp tìm TA, nhưng khi đó lớp TA đã lên phòng thí nghiệm…Nhìn căn phòng không có 1 ai, cả trường ai cũng đã vào tiết học, N nhìn xung quanh mình chẳng có 1 ai tin thần càng trửo nên căng thẳng ko biết phải làm gì..,N đã ngồi bệch xuống hành lang trước lớp TA mà khóc nức lên. Nhận đươc tin nhắn của 1 bạn trong lớp N là N đọc 1 bức thư gì đó đã chạy đi đâu mất, TA liền xin phép giáo viên và chạy thật nhanh ra ngoài kiếm N..Vừa thấy N đang ngồi trước lớp mình TA liền chạy đến gần chạm vào vai N. N giật mình sợ hãi, nhưng ngước lên nhìn thấy TA, N như nhìn thấy 1 ai đó mà mình đã chờ đợi từ rất lâu, N ôm TA thật chặc vừa khóc vừa nói:
- TA đừng bỏ rơi N nha, N sợ lắm&hellip huhu)
TA nghe vậy đã vỗ nhè nhè vào lưng N an ủi:
- N đừng lo lắng, bình tĩnh lại đi..Có chuyện gì xảy ra vậy, nói cho TA nghe liền đi.
N nhặt lá thư khi nảy đã bị nhầu nát trong cơn hoản loạn lúc nảy cho TA xem, đọc xong bức thư TA cũng rất xửng sốt và càng lo lắng hơn cho sự an toàn của N. TA đưa N về lớp lấy đồ đạt và xin phép giáo viên cho N được về sớm. Chạy về đến nhà TA đã kể hết câu chuyện lại cho gia đình N nghe trong khi nổi sợ hãi vẫn còn trên gương mặt thất thần của N. Có lẻ tai nạn lần trước vẫn còn ám ảnh trong đầu N nên N đã dễ dàng mất kiểm soát khi đọc được những lời ham doạ đó. Gia đình đã gọi điện thoại cho những nhân viên công an đang thu lý vụ án để trình báo sự việc trên. Công an đã nhanh chóg đến đến nhà N để lấy bức thư làm bằng chứng để tiếp tục điều tra. Tối hôm đó thấy N cứ ngồi thất thần TA cảm thấy lo lắng cho N quá đã gọi về xin phép ba mẹ cho mình ở lại ngủ với N đêm nay để an ủi cho N lấy lại tin thần.
| Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
| iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Cái gì cũng phải bình tĩnh nà, cả ngày chủ nhật hôm qua tdtt bị SD bắt cóc nên ko viết tiếp được..hihi 
Cả nhà thông củm hen.. | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-03-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: VT
|
toiditimtoi171 là Pe' Ka' phải không???
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Phần tiếp "Saturday and Sunday"
Cả đêm hôm đó N cứ giật mình rồi nằm mộng, làm TA 1 phần vị lạ chỗ 1 phần vì lo lắng cho N đã ko tài nào ngủ được, cứ lăng qua lăng lại rồi nhìn N ngủ..Nét mặt của N khi ngủ rất dễ thương và hiền dịu. TA định lấy tay chạm vào mặt N thì bất chợt N mở mắt ra, TA vội lấy tay ra và hỏi:
- Không ngủ được hả? Nảy giờ TA cứ thấy N ú ớ hoài TA cũng lo quá..
N nhẹ nhàng xích lại gần TA nói:
- N có bị ám ảnh lời nói trong lá thư nên ngủ ko yên được, TA cho N ôm TA ngủ nha?
TA gật đầu và ôm nhẹ N vào lòng, được 1 lát sau N đã ngủ say TA nhìn N cười miễm rồi cũng thiếp đi. Sáng sớm TA đã dạy xuống phụ mẹ N làm đồ ăn sáng rồi mang lên phòng cho N. N nghe mùi thức ăn thơm ngát đã mở mắt dậy và nói:
- Cả ngày hôm qua chẳng ăn uống được gì giờ nghe mùi thức ăn đói bụng quá hà.
TA cười và vẫy tay:
- Đói thì dậy đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nà…nhanh đi ko TA ăn hết luôn giờ.
N bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm rửa măt, khi bước ra N lấy tay nượng mặt TA 1 cái. TA quay lại nhìn N cười nhẹ, N ngồi xuống bàn ăn và nhìn TA với ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm và nhiều điều muốn nói :
- Cám ơn TA nha, khoảng thời gian này N làm phiền TA và để TA phải lo lắng cho N nhiều quá.
TA nhìn N với ánh mắt nghiêm nghị:
- Lần sau đừng N đựng nói chuyện khách sáo như vậy nữa nha, mình là bạn mà..giúp đỡ nhau nhưng lúc khó khăn là chuyện phải làm thôi.
N ko nói thêm gì chỉ nhìn TA cười thật dịu dàng. Hai người ăn vói nhau xong buổi sáng, TA đã khuyên N ở nhà nghĩ ngơi còn TA sẽ đến trường xem mọi chuyện thế nào. N đã chịu nghe lời khuyên của N và ở nhà, TA chào ba mẹ N rồi về nhà mình thay quần áo đến trường.
Vừa vào đến trường TA đã đến ngay lớp N hỏi thăm mấy bạn ngồi cạnh N xem hôm nay có ai gửi thư gì cho N nữa ko thì mọi người điều không thấy gì cả. TA cảm thấy rất kì lạ, và tự đặt nhiều câu hỏi rằng tại sao người ấy biết N hôm nay ko đến trường mà ko làm gì hết. Thật kỳ lạ, TA luôn cảm giác người đang có ác ý với N là 1 người ở rất gần mình. Cái cảm giác ấy càng khiến cho TA lo lắng cho N, “ N ơi hi vọng N sẽ ko xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa..N mà gặp chuyện gì chắc TA sẽ đau khổ lắm” vừa đi về lớp TA vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho N được bình an vô sự. Nhưng có lẻ số phận đã an bài lần này N phải gánh chịu 1 tai ương. Và hơn lúc nào hết khi chúng ta đang ở trong nghịch cảnh thì những người thật sự thương yêu chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh.
Tan học về đến nhà TA gọi liền sang nhà N hỏi thăm, khi ấy N vừa đi tắm ra tâm trạng rất thoải mái khi nói chuyện với TA làm cho TA cũng thấy an tâm hơn nhiều. Nói chuyện 1 lát N nói ngày mai N muốn đến trường học bình thường vì trốn tránh hoài cũng ko phải là cách thây vào đó mình hãy thẳng thắng đối diện với nó. TA cảm thấy rất lo lắng nhưng cũng vì ko muốn tạo thêm áp lực tin thần cho N nữa nên TA đành ủng hộ quan điểm của N. Sáng ba N đã láy xe đưa N đến trường, TA biết nên cũng đứng đợi N ở cổng trường để cùng vào lớp. Vào đến lớp mọi chuyện ban đầu điều rất bình thường, sau giờ ra chơi N vào lại bàn mình thì thấy 1 gói quà, N rất lo sợ vì biết chắc trong gói quà ấy sẽ chẳng phải là gì tốt đẹp. Tay N rung lên khi chạm vào món quà nhưng rồi N tự nhủ với mình phải đối diện với nó, N mang gói quà ra sân sau chỗ ích người qua lại chậm chậm từ từ mở gói quà ra. N không dám mở to mắt để nhìn thẳng vào nó mà chỉ dám len lén nhìn, trong hợp quà bê bét chất lỏng màu đỏ như máu, N quá sợ hãi đã buôn nó rơi xuống đất, nhìn thấy bên trong có 1 tờ giấy N cố lấy hết can đảm để nhặt tờ giấy ấy lên mà đọc:
- “Sợ hãi lắm à con nhỏ lăng nhăng, nếu mày không muốn máu trong hộp là máu của người bạn thân nhất bên cạnh mày thì khôn hồn sau giờ học lên sân thượng gặp em, nhớ ko đi với bất kỳ ai và không được để ai biết…Nếu mày không nghe lời đừng trách em ác với bạn TA của mày nhé!!!em nói được làm được..hahaha..”
Cầm tờ giấy trên tay N cứ tự đấu tranh tâm lý với bản thân mình, “bây giờ phải làm sao đây, mình mà nói ra lỡ TA có chuyện gì chắc mình không sống được nữa??? bây giờ mình phải làm sao phải làm sao???” Đang ngồi ở 1 gốc gục đầu suy nghĩ, hai dòng lệ từ đôi mắt xinh đẹp cứ không ngừng chảy ra. Bỗng nhiên Quỳnh bạn học chung lớp với N đến vỗ vai và hỏi N:
- N có chuyện gì mà ngồi đây khóc vậy, ai làm gì bạn hả??
Vừa nói vừa nhặt tờ giấy dưới đất lên đọc, đọc được nội dung trong giấy Quỳnh tỏa ra rất bàng hoàng. Quỳnh khuyên N nên suy nghĩ cho kỹ đừng vội vàng quyết định, để ảnh hưởng đến TA thì thật ko may. N cảm thấy rất lo lắng ko nghĩ ra gì nữa:
- Vậy theo Quỳnh giờ N phải làm thế nào đây??
Quỳnh trả lời nhanh:
- Theo Quỳnh chiều nay N cứ kiếm cớ gì rồi ở lại trường đi, Q cũng sẽ ở lén ở lại với N, đừng để người đó nghi ngờ gì hết, khi nào N lên gặp được người đó Q ở dưới này sẽ báo bảo vệ lên bắt người đó tại trận.
N nghe bạn nói như vậy cũng có lý nên đã quyết định làm theo. Chiều N báo với ba khỏi rước vì mình phải thi nên ra trễ tí sẽ nhờ bạn học chở về. Lúc đó TA cũng đến lớp tìm N cùng về N nói:
- Tí ba N đến đón liền, kêu TA về trước đi mình ở lại với Quỳnh được rồi ko sao đâu.
TA nhìn thấy trong lớp N cũng còn nhiều người và con có Quỳnh ra nói TA yên tâm N sẽ ko sao đâu, nên TA đã lấy xe ra về trước vì hôm nay nhà TA có 1 buổi tiệc nhỏ với gia đình TA phải về nhà phụ mẹ.
Vẫn theo kế hoạch N ở lại trường đợi mọi người về hết, còn Quỳnh đã nói vài lời N yên tâm rồi lẻn đi đâu mất. N vô cùng lo lắng không biết lát nữa đây mọi chuyện sẽ như thế nào. Khi sân trường đã vắng bóng người, N từng bước chậm rãi lo sợ bước lên cầu thang khi ấy N muốn móc ngay cái điện thoại ra để gọi cho TA nhưng điện thoại hết pin rồi, N đành chấp nhận đối đầu với sự thật..Cầu thang lên sân thượng trong tâm lý của N lúc này thật dài đi mãi ko đến, người N ướt đẫm mồ hôi tay nắm chặt vào nhau. Khi ấy ở nhà TA nhận được điện thoại của mẹ N báo công an đã tìm ra được đối tượng tình nghi tên là Quỳnh bạn học chung với N, mẹ N hỏi TA có biết người ấy ko vì nảy giờ mẹ N ko liên lạc được với N??? Vừa nghe đến đây TA như đứng thẫn người ra, rồi báo với mẹ N chắc N sắp gặp chuyện ko lành rồi vì lúc chiều TA thấy N với Quỳnh như đang che dấu chuyện gì đó. TA cúp ngay điện thoại và chạy đi lấy xe chạy thật nhanh đến trường, trên đường TA ko ngừng gọi điện thoại cho N nhưng điều ko liên lạc được..TA lo lắng đến hoảng loạn mém gây ra tai nạn xe, TA chợt tỉnh ra và tập trung chạy thật nhanh đến trường. Trong lúc này N đã gần lên đến sân thượng, Ngân đẩy cánh cửa sắt đã cũ nghe tiếng siết siết của sắt chạm xuống đất. Vừa bước ra đến sân thượng chưa kịp định thần N đã bị 1 người nào đó tấn công và dùng gậy đập ngất xỉu, trong lúc ngất xỉu N chỉ chợt nhìn thấy người đánh mình là 1 người con gái rồi từ từ liệm đi.
(Còn Tiếp) | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
bookut3 đã viết:toiditimtoi171 là Pe' Ka' phải không???
Có gì ko bạn, bạn là ai vậy??? | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Tiếp theo "Saturday àn Sunday"
TA chạy đến trường khi ấy cổng trường đã đóng và không còn 1 học sinh nào ở trường, TA liền chạy lại hỏi bảo vệ trường nhưng ko ai nhìn thấy N cả, bảo vệ trường cũng nói học sinh các lớp đã ra về hết rồi trong bãi xe cũng ko con xe nào hết. TA chạy thật nhanh vào trường cùng mọi người tìm kiếm khắp mọi nơi mà vẫn ko tìm thấy N đâu cả, nước mắt TA bắt đầu lăng dài trên má, vừa khóc vừa quá mệt vì phải chạy lòng vòng kiếm N TA như kiệt sức bất lực, TA tự trách mình sao lại vô tâm vô ý quá để bây giờ chuyện chẳng lành lại đến với N rồi. Trong cơn tuyệt vọng TA nhận được điện thoại từ gia đình báo công an đã bắt được Quỳnh và Q khai đang nhốt N trong nhà kho của trường. TA ko nghỉ ngợi gì thêm nữa cùng bảo vệ chạy đến nhà kho lập tức. Vừa mở cửa nhà kho TA đã bàng hoàng khi nhìn thấy N đang nằm ngất xỉu miệng bị bịch kín, tay chân bị trói chặc..TA đã dùng hết sức lực để mở trói cho N. TA ko ngừng kêu to
- N ơi N, tỉnh lại đi N ơi,,,,N đừng làm TA sợ mà N ơi…N ơi…
Bảo vệ nhà trường đã phụ 1 tay đưa N ra xe cấp cứu để chuyển đến bệnh viện. Nghe tin N bị như vậy mẹ N đã ngất xỉu lên tăng xông phải đưa vào bệnh viện hồi sức. Cả gia đình và bạn bè điều cảm thấy thất thần khi nghe những việc kinh hoàng đã xảy ra với N.
Một ngày sau N vẫn chưa tỉnh lại do bị vật cứng đập vào đầu dẫn đến hôn mê tạm thời, cần 1 thời gian nghỉ ngơi mới có thể hồi phục được. TA nhìn N nằm hôn mê trong phòng hồi sức mà lòng đau như cắt, TA ước gì người nằm đó là mình để ko phải đau lòng khi chứng kiến cảnh này. TA cảm nhận được luồng suy nghĩ ấy thoáng qua làm TA cảm thấy con tim mình như ko làm chủ được nữa, dường như cái thứ tình cảm bao lâu nay TA đã có với N làm tim TA như bị càu xé ra tình mảnh.TA từ hỏi đó là tình cảm gì thế chẳng lẽ mình yêu N??chẳng lẽ mình là người đồng tính???sao tim mình ko kiểm soát được???sao mình đau lòng quá??
Và cũng có lẽ những câu hỏi đó không ai có thể trả lời cho TA được ngoài chính bản thân của TA, tình yêu đồng giới có thể xuất phát từ bản chất vốn có của con người, cũng có thể từ môi trường sống dẫn đến những suy nghĩ và tư tưởng muốn bảo vệ cho người yếu hơn mình, cũng có thể là do ảnh hưởng từ bạn bè xã hội… Đối với TA từ nhỏ đã thích đi theo anh trai chơi những trò chơi của con trai, thích mặc những loại quần áo giống anh trai..đến khi lớn lên mới biết mắc cỡ và chịu mặc lại quần áo nữ tính…nhưng bộ quần áo đó ko thể che dấu được cá tính mạnh mẽ trong con người của TA.
(Còn Tiếp) | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-03-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: VT
|
toiditimtoi171 đã viết:bookut3 đã viết:toiditimtoi171 là Pe' Ka' phải không???
Có gì ko bạn, bạn là ai vậy???
Hihi. Không nhớ Boo ha ? Hồi trước có thời gian hay nói chuyện bên DD HHHH đó..
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
bookut3 đã viết:toiditimtoi171 đã viết:bookut3 đã viết:toiditimtoi171 là Pe' Ka' phải không???
Có gì ko bạn, bạn là ai vậy???
Hihi. Không nhớ Boo ha ? Hồi trước có thời gian hay nói chuyện bên DD HHHH đó..
Vậy à, thật tình thì tdtt ko nhớ, mà hỏi thật sao biết tdtt la pe' ka' vậy??? | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-03-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: VT
|
toiditimtoi171 đã viết:bookut3 đã viết:toiditimtoi171 đã viết:bookut3 đã viết:toiditimtoi171 là Pe' Ka' phải không???
Có gì ko bạn, bạn là ai vậy???
Hihi. Không nhớ Boo ha ? Hồi trước có thời gian hay nói chuyện bên DD HHHH đó..
Vậy à, thật tình thì tdtt ko nhớ, mà hỏi thật sao biết tdtt la pe' ka' vậy???
Feeling thôi, cái cách viết truyện và cách nói chuyện vẫn như ngày nào mà!!! hihi.. dạo này chuyện tình cảm PK thế nào rồi?? hạnh phúc chứ hả?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
bookut3 đã viết:toiditimtoi171 đã viết:bookut3 đã viết:toiditimtoi171 đã viết:bookut3 đã viết:toiditimtoi171 là Pe' Ka' phải không???
Có gì ko bạn, bạn là ai vậy???
Hihi. Không nhớ Boo ha ? Hồi trước có thời gian hay nói chuyện bên DD HHHH đó..
Vậy à, thật tình thì tdtt ko nhớ, mà hỏi thật sao biết tdtt la pe' ka' vậy???
Feeling thôi, cái cách viết truyện và cách nói chuyện vẫn như ngày nào mà!!! hihi.. dạo này chuyện tình cảm PK thế nào rồi?? hạnh phúc chứ hả?
Mọi thứ vẫn tốt đẹp, PK cũng đang rất hạnh phúc...Thanks Boo nha!!! | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 23-11-2010(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
haiz..lâuu lắm rùi mới vào lại diễn đàn. Trước hết, xin tổng chào cả nhà nhé!
Sau đó là màn hỏi thăm chủ topic....ko ngờ chủ topic chân dài, xinh ra phết!
Cafe là 1 cây nghiện truyện, TDTT nhớ viết nhiều nhiều nhá, Cafe sẽ làm fan ruột há!!!
Rất vui đc làm quen! | Lang thang Cafe một mình |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Câu Chuyện Les!!! "Saturday and Sunday"!!!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|