Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Câu Chuyện Les!!! "Saturday and Sunday"!!!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-11-2010(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hình như ko nơi nào là ko xuất hiện "ấy"! hihihaha | Lang thang Cafe một mình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
hình như họp fan rồi phải ko?trả thù cùng 1 lúc..hey.lần này yeuem khổ thật rồi.hjjjj.đã lâu ko gặp. | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
thanhthanh1503 đã viết:
Ai muốn biết số đo ba vòng của Lucky một cách chính xác thì hỏi Maitu… Oh, Maitu cũng là Manager của Lucky, sẽ thay mặt Lucky kí hợp đồng đóng phim… Trong hợp đồng sẽ có những điều khoản ràng buộc để bảo vệ hình ảnh của Lucky trước công chúng, tránh xa mọi scandal ví dụ như Lucky không được đóng cảnh “nóng” , lúc đó sẽ có diễn viên đóng thế... (honey, the first term: Cascadeur required for all “hot” scenes hihi )
Hihi....không lẻ Maitu nghĩ không còn có người nào biết nữa sao?hihi.....
Maitu ah! Tại sao lại không cho Lucky không được đóng cảnh "nóng" hả Maitu? Đừng nói là do Maitu ghen à nha!hihi.....
Nếu các em đang nói về cả nước ViệtNam thôi, thì thật sự chỉ có Maitu mới biết rõ số đo ba vòng của Lucky.
Lucky về Viêt Nam đã nhiều lần và đi chơi với rất nhiều cô. Đi Vũng tàu, Dalat, Hanoi, ha long, v.v ở cùng hotel nằm cùng giường, nhưng chưa bao giờ Lucky dám quan hệ tình dục, dù là
hôn nhau thôi, cũng không có. Lucky rất sợ bịnh. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Nếu các em đang nói về cả nước Viê%3ḅtNam thôi, thì thâ%3ḅt sự chỉ có Maitu mới biết rõ số đo ba vòng của Lucky.
Lucky về ViêtNam đã nhiều lần và đi chơi với rất nhiều cô. Đi Vũng tàu, Dalat, Hano, ha long, v.v ở cùng hotel nằm cùng giường, nhưng chưa bao giờ Lucky dám quang hê%3ḅ tình dục, dù là
hôn nhau thôi, cũng không có. Lucky rất sợ bịnh.
Nói chung, các em nên làm theo lời khuyên của bạn Les.
Hihi..LK sướng quá được đi du lịch nhiều nơi với nhiều girl xinh..ước gì em được như LK..
Dù ước vậy nhưng em vẫn luôn nhớ những điều răng quan trọng để tự bảo vệ bản thân mình...mọi người cũng vậy nha, dễ dãi và bừa bãi là hai con đường dễ dẫn đến các căn bịnh nhất đó..
Chúc cả nhà luôn sống khỏe, sống tốt!!! | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
| iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Hihi...viết truyện cũng cần cho TDTT thời gian chứ, cảm hứng sẽ đến bất chợt nên mọi người ko gấp wa' được đâu...
Thông cảm và hiểu cho người viết truyện tí nha cả nhà...TDTT ko muốn để ai phải buồn đâu..nên mọi người vui vẻ lên nha, như vậy TDTT mới có cảm hứng sáng tác hay hơn cho mọi người đọc chứ!!! | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-03-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: VT
|
toiditimtoi171 đã viết:
Hihi...viết truyện cũng cần cho TDTT thời gian chứ, cảm hứng sẽ đến bất chợt nên mọi người ko gấp wa' được đâu...
Thông cảm và hiểu cho người viết truyện tí nha cả nhà...TDTT ko muốn để ai phải buồn đâu..nên mọi người vui vẻ lên nha, như vậy TDTT mới có cảm hứng sáng tác hay hơn cho mọi người đọc chứ!!!
Tội nghiệp PK quá, ai biểu viết truyện hay chi...giờ bị hối viết tiếp là đúng rồi!!
Giờ đùng đi làm nữa, ở nhà tập trung viết truyện bán kiếm tiền luôn đi..hihi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
| iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Choy`...TDTT đâu nói chuyện tình dục gì đâu, chỉ thấy LK nói đúng thì ủng hộ..
Mấy nay nhiều chuyện nên TDTT chưa viết tiếp truyện được, nếu các bạn nào đang đón đọc thì cho TDTT vài bữa hen...
Đôi khi những ảnh hưởng của hoạt cảnh làm TDTT viết ko được gì cả!!!
Huhuhu ko hiểu tại sao mà vắt cả óc cũng ko ra được chữ nào từ hôm qua đến giờ nữa... | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-03-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: VT
|
Bạn yeuem ơi, mình quen biết đạo diễn này lâu rồi...biết tánh khí của đạo diễn lắm...nên bạn cho ĐD thời gian viết đi, ép hoài thấy áp lực quá yeuem ah`!!!
Coi chừng ĐD bỏ của chạy lấy người luôn đó!!! Hiiii
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
| iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Phần tiếp " Saturday and Sunday"
Mỗi ngày vào thăm N, TA tâm sự và nói rất nhiều về suy nghĩ và tình cảm của mình dành cho N, mong N hay mau tỉnh lại để tiếp tục sống, tiếp tục mang đến những nụ cười mang đến hạnh phúc cho những người đang yêu đang chờ đợi N. Ngày thứ 3 N hôn mê, gia đình N đã về nhà nghĩ ngơi chỉ còn lại TA ở lại chăm sóc cho N. TA lấy tay sờ vào má và đôi môi đã nhạt màu của N, rồi cầm bàn tay N áp xác vào mặt mình, TA hôn nhẹ lên tay N và nói :
- N ơi, TA đang ở bên cạnh N nà, N tỉnh dậy đi N..N đừng nằm hoài như vậy nữa, TA nhìn thấy N như vậy TA đau lòng quá, phải chi người nằm đây là TA có lẽ như vậy TA sẽ thấy thoải mái hơn.
TA đang nắm tay N thì bỗng có cảm giác tay N đang cử động, TA liên tục lay gọi tên N thì thấy mắt N nheo nheo mở nhẹ và yếu ớt. TA vô cùng mừng rỡ chạy đi kêu bác sĩ và báo liền tin này cho người nhà N biết là N đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Nghe được tin ít phút sau người nhà N và ba mẹ TA đều có mặt đầy đủ, ai cũng thật vui mừng và xúc động khi biết tin. Bác sĩ sau khi khám cho N xong đã bước ra và nói:
- Chúc mừng gia đình bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại, cần ở lại theo dõi thêm vài ngày nữa nếu ko có dấu hiệu gì bất thường gia đình có thể làm đơn xuất viện.
Mọi người đều bước vào phòng để hỏi thăm N rất nhiều, N cũng đã cảm thấy sức khỏe đang từ từ tốt trở lại. 1 lúc sau N dáo dát nhìn xung quanh nhưng ko thấy TA đâu cả, N liền hỏi ba mẹ TA :
- 2 bác ơi TA đi đâu rồi 2 bác, sao nảy giờ cháu ko thấy TA.
Mẹ TA liền trả lời:
- TA thấy cháu bình phục đã chạy ra vườn cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ và che chở cho cháu rồi. TA cầu nguyện xong sẽ ghé về nhà nấu ít cháo mang vô cho cháu ăn.
Nghe những lời mẹ TA nói trong lòng N cảm thấy rất cảm động và thương TA nhiều lắm. Những ngày qua tuy nằm mê man nhưng N vẫn nghe rất rõ những lời tâm sự của TA, N cảm thấy như có 1 mãnh lực rất lớn cứ thoi thúc mình phải tỉnh lại, phải tỉnh lại để nhìn thấy TA và ở bên TA. Cái thứ cảm giác kỳ lạ trong lòng N đối với N giờ càng được nung nóng lên bằng những tình cảm chân thành của TA. Lúc này N chỉ muốn được gặp TA để nói tất cả những suy nghĩ và tình cảm trong lòng mình.
Khoảng 1 tiếng sau TA đã quay trở lại bệnh viện và mang cháo vào cho N, vừa nhìn thấy N đang cười khi nói chuyện với mọi người TA cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.Nụ cười mỉm đã trở lại trên môi TA. Còn N khi vừa nhìn thấy TA, N đã nở 1 nụ cười rất tươi chức đựng vô vàng tình cảm và sự vui mừng. N nói ngây:
- N đang đợi TA từ nãy giờ đó, N đợi để dành cho N 1 sự cảm ơn chân thành nhất. Suốt những ngày qua N biết TA luôn ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho N. Cảm ơn TA nhiều lắm…
TA cười thật tươi và nói:
- N tỉnh dậy đó là lời cảm ơn đích thực nhất dành cho TA rồi. Giờ thì anh thật nhiều vào để mau hồi phục sức khỏe lại đi nà.
TA đỗ cháo ra chén rồi mang đến cho N, thấy N ăn mọi người cũng rủ nhau ra ngoài hành lang đứng nói chuyện cho thoáng mát. Phòng lúc này chỉ còn TA và N. N đã cầm lấy tay TA và nói:
- Cám ơn tình cảm TA đã dành cho N, mấy ngày qua dù ko tỉnh lại được nhưng tất cả những lời TA nói N đều nghe và nhớ rất rõ..
Vừa nghe N nói như vậy TA cảm thấy rất ngượng và đỏ cả mặt:
- TA nói lảm nhảm để chọc cho N dậy đó mà, N nhớ làm gì..
N cười thật thân thiện rồi cắn nhẹ môi dưới của mình rồi nói:
- TA đừng nói vậy, N hiểu tình cảm của TA thế nào mà…vì..thật ra hiện tại bây giờ trong lòng N cũng như TA. Động lực thật sự giúp N tỉnh lại là TA đó, N…
TA nghe những lời thật lòng N nói với mình cảm thấy rất vui, TA cũng nắm lại tay N rồi nói:
- Giờ mình đừng nói những chuyện này ở đây nữa, N gắng ăn rồi uống thuốc cho chóng hết bệnh đi. Mình còn nhiều cơ hội để nói tất cả với nhau mà.
Rồi TA kề đầu xác vào tai N và nói khẽ:
- TA yêu N…
Nói xong 2 người nhìn nhau và cười thật hạnh phúc. N đã ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc chỉ với hi vọng mau khỏi bệnh để được về nhà và tiếp tục những dự định tươi sáng cho tương lai.
(Còn Tiếp) | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
hihi....tỏ tình không giống mình nhỉ? Mình uống hết 7 lon ken mới đủ can đảm nói yêu 1 người, thế cho nên bây giờ vẫn chưa được chấp nhận. hihi.... Chắc là cô ấy muốn mình giống như TA mới chấp nhận hay sao k biết.??..... | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-03-2011(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: Bệnh viện Nhiệt Đới
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
thanhthanh1503 đã viết:hihi....tỏ tình không giống mình nhỉ? Mình uống hết 7 lon ken mới đủ can đảm nói yêu 1 người, thế cho nên bây giờ vẫn chưa được chấp nhận. hihi.... Chắc là cô ấy muốn mình giống như TA mới chấp nhận hay sao k biết.??..... dám iu là đã can đảm rồi,tỏ tình có nhiều cách lắm,ko tỏ tình trưc tiếp được,.. thì dt hay mail,...ko cần phải uống 5-7lonken đâu.. khi đó tỏ tình ko được lại làm ngdo sợ ...mà nói thật nhe nếu yeuem mà uống 7lonken,nằm chết weo luôn rồi khi đó ai muốn làm j thì làm,hết tỏ tình nổi ùi..hjjjjjjj  
| iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
yeuem50phantram đã viết:thanhthanh1503 đã viết:hihi....tỏ tình không giống mình nhỉ? Mình uống hết 7 lon ken mới đủ can đảm nói yêu 1 người, thế cho nên bây giờ vẫn chưa được chấp nhận. hihi.... Chắc là cô ấy muốn mình giống như TA mới chấp nhận hay sao k biết.??..... dám iu là đã can đảm rồi,tỏ tình có nhiều cách lắm,ko tỏ tình trược tiếp được,.. thì dt hay mail,...ko cần phải uống 5-7lonken đâu.. khi đó tỏ tình ko được lại làm ngdo sợ ...mà nói thật nhe nếu yeuem mà uống 7lonken,nằm chết weo luôn rồi khi đó ai muốn làm j thì làm,hết tỏ tình nổi ùi..hjjjjjjj  
Dược sỹ uống 7 lon ken là chết thật rồi. Không sai đâu....hihi.... Rất tiếc, thanhthanh không phải là dược sỹ nên vẫn còn đây. hihi.... | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
thanhthanh1503 đã viết:yeuem50phantram đã viết:thanhthanh1503 đã viết:hihi....tỏ tình không giống mình nhỉ? Mình uống hết 7 lon ken mới đủ can đảm nói yêu 1 người, thế cho nên bây giờ vẫn chưa được chấp nhận. hihi.... Chắc là cô ấy muốn mình giống như TA mới chấp nhận hay sao k biết.??..... dám iu là đã can đảm rồi,tỏ tình có nhiều cách lắm,ko tỏ tình trược tiếp được,.. thì dt hay mail,...ko cần phải uống 5-7lonken đâu.. khi đó tỏ tình ko được lại làm ngdo sợ ...mà nói thật nhe nếu yeuem mà uống 7lonken,nằm chết weo luôn rồi khi đó ai muốn làm j thì làm,hết tỏ tình nổi ùi..hjjjjjjj  
Dược sỹ uống 7 lon ken là chết thật rồi. Không sai đâu....hihi.... Rất tiếc, thanhthanh không phải là dược sỹ nên vẫn còn đây. hihi....
hey,yeuem ko nói là uống ken mạnh hay yếu.mà là cách tỏ tình kìa...."tỏ tình kểu này ko ổn tí nào"....hjjj
>>>TDTT. yeuem đang đợi đọc tiếp truyện nah... | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Dược sỹ uống 7 lon ken là chết thật rồi. Không sai đâu....hihi.... Rất tiếc, thanhthanh không phải là dược sỹ nên vẫn còn đây. hihi....
hey,yeuem ko nói là uống ken mạnh hay yếu.mà là cách tỏ tình kìa...."tỏ tình kểu này ko ổn tí nào"....hjjj
>>>TDTT.
yeuem đang đợi đọc tiếp truyện nah...
Hihi....thua keo này thì bày keo khác lo gì chứ? thanhthanh chỉ sợ là làm điều gì tội lỗi để cho người khác không thể tha thứ thôi.   | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
thanhthanh1503 đã viết:hihi....tỏ tình không giống mình nhỉ? Mình uống hết 7 lon ken mới đủ can đảm nói yêu 1 người, thế cho nên bây giờ vẫn chưa được chấp nhận. hihi.... Chắc là cô ấy muốn mình giống như TA mới chấp nhận hay sao k biết.??.....
  Hihi..TA cũng đợi đến lúc N nằm bất động, hôn mê mới dám nói chứ cũng đâu dám thẳng thắng mà tỏ tình đâu...
 Theo TDTT nghĩ cách tỏ tình hay, hay là dỡ ko quan trọng lắm chỉ mình phải biết chọn đúng thời điểm và hoàn cảnh...Còn điều quan trọng nhất là người đó có tình cảm với mình ko???
Nếu đã có tình cảm thì dù mình vụn cỡ nào người ta cũng ok hà....  | Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
 1 người cảm ơn toiditimtoi171 cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Câu Chuyện Les!!! "Saturday and Sunday"!!!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|