Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kexauso092008  
#1 Đã gửi : 06/03/2011 lúc 01:02:49(UTC)
kexauso092008

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 36
Woman
Đến từ: HANOI

Thanks: 26 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Day la lan dau tien minh noi ve cam xuc cua minh tu khi minh tro thanh thanh vien cua nhom.Khi minh cam to giay DINH MENH do , trong long khong the dien ta minh nhu the nao.Khong buon cung chang dau don ma chi thay trong rong.Khi nguoi ban cua minh ra di minh da khong khoc duoc nhung gio moi khi nho den ho minh lai khoc rat nhieu.Da gan 3 nam troi qua minh song nhu khong song vi khong biet tai sao minh co the vuot qua nhu vay.That kho the dien ta duoc,gio minh da gan 40 khong ai ben canh,co don,tu ty,gian du,kho chiu...va thay chan ghet ban than vi biet minh khong phai la nguoi dung cam de dam duong dau voi thuc te.
Minh dang tham lam mo mong khao khat co 1 cuoc song gia dinh,1 nguoi de yeu thuong va chia se nhung dieu do la khong tuong doi voi minh.Cang ngay cang thay minh lac long va co don.
Moi ngay troi qua dang tro thanh niem so hai vi minh so rang mot ngay nao do moi nguoi se xa lanh minh ,se ghe tom minh va minh dang rat met moi voi dieu do.
Gan toi ngay 8/3 roi ,ra duong thay moi nguoi vui ve chon nhung mom qua cho nhung nguoi yeu thuong minh khong khoi chanh long .NHUNG BIET LAM SAO ! DOI LA THE ! DINH MENH DA AN BAI ! VA TA KHONG LA KE CO QUYEN LUA CHON.
CHUC NHUNG AI DANG CO DUOC HANH PHUC HAY GIU CHAT LAY DUNG DE MAT TRONG TIEC NUOI!@@@@@@@@@@@@@@2
Quảng cáo
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#2 Đã gửi : 06/03/2011 lúc 01:20:09(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết


[ Chú ý ] Làm sao viết được tiếng việt có dấu ?
fullmoon, 30-05-2004 lúc 08:28:34
13 9,583 suphu Xem bài viết cuối
20-12-2009 lúc 12:28:34
 
Chào mừng bạn đến với ngôi nhà chung forum.hiv.com.vn
Khi bạn mệt mỏi, khi bạn buồn , khi bạn thất vọng , chán nản.... hãy đến với chúng tôi.
Mọi người sẽ chia sẻ với bạn được nhiều hơn khi bạn post bài có dấu đấy !
Chúc bạn vui !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline namhaysongtot  
#3 Đã gửi : 07/03/2011 lúc 08:16:33(UTC)
namhaysongtot

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.223
Man
Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
_Cuộc sống của chúng ta còn nhiều niềm vui,có hiv không phải là mất tất cả hãy tự tin lên và vững bước trên cuộc này kexauso ạ,không ai xa lánh kexauso cả,ít nhất tất cả thành viên trên diễn đàn sẽ yêu thương kexauso,vì kexauso là một thành viên của đại gia đình hiv.com.vn,hãy vui lên đi kexauso,hãy nhớ rằng lạc quan yêu đời sẽ kéo dài tuổi thọ của kexauso,namhaysongtot và mọi người sẽ luôn bên cạnh và chia sẽ với bạn.Nếu buồn thì hãy vào đây để mọi người cùng bạn vượt qua nỗi buồn nha.
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165


PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG .
ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN.
Offline chuong_gio  
#4 Đã gửi : 07/03/2011 lúc 10:51:42(UTC)
chuong_gio

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 273 lần
Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
bạn ơi, Trong cuộc sống này không thể nói trước được gì cả, việc đến thì đã đến rồi và chúng ta chỉ chỉ có 2 lựa chọn. một là dừng lại và hai là bước tiếp.Nếu dừng lại thì đồng nghĩa với việc chúng ta đầu hàng số phận, còn bước tiếp thì chúng ta sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Nhưng khó khăn nhất là chúng ta phải vượt qua sự kỳ thị của chính bản thân chúng ta trước bạn ah.

Co H hay không có H thi mình vẫn phải sống, chiến dấu và làm việc mà. Đúng không bạn??

Chúc bạn luôn vững bước, tự tin, yêu đòi và sớm tìm được một nửa yêu thương bạn nhé !!!
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết
Offline kexauso092008  
#5 Đã gửi : 24/03/2011 lúc 02:26:23(UTC)
kexauso092008

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 36
Woman
Đến từ: HANOI

Thanks: 26 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
trời mấy bố  này hết chuyện rùi ah?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.