Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Mình không còn gì cả, hết rồi, chuyện đó sao lại đến chứ?
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 11
|
Trái tim mình tan nát, đầu óc vỡ tung, mình chỉ còn biết bia và rượu.. Chỉ vài lần quan hệ bên ngòai thôi, người mình quan hệ còn hká trẻ và học rất giỏi, vậy mà,... không lẽ lại là anh ấy... nếu không phải anh ấy thì là ai, mình có với ai đâu. ông xã mình là không có rồi. mà mình cũng không chắc. Mình mong rằng ổng không có. Mình muốn ổng đi xét nghiệm, nhưng không biết lấy nguyên nhân gì để nói ổng đi xét nghiệm. Mình cũng không dám nói chuyện này ra với ổng. Mình cũng ngũ chung với ổng. Mình giả bộ giận ổng. Ổng buồn và hết hiểu mình. Giờ mình làm sao đây. Rối tung hết rồi.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Trời !" Trái tim mình tan nát, đầu óc vỡ tung, mình chỉ còn biết bia và rượu.. " Phải ko đó, nhậu có hại cho sức khoẻ, nhất là con gái àm nhậu chẳng hay tí nào ! Tốt nhất bây giờ bạn bình tĩnh, nói rõ và cùng anh ấy đi Xét nghiệm đi, cuộc sống vẫn màu hồng àm bạn, đội khi nó lẫn màu đen!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 11
|
Giờ đầu óc mình cũng quay quay... uống với mấy con bé mà trước đây có bao giờ mình nghĩ là sẽ uống với nó, máy con cave gần nhà... thôi chứ còn gì để mà nói đâu..đen hồng gì mình cũng đã có rồi, giờ mình nghĩ nên trốn đi đâu đó để không ai biết đến mình nữa..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 1
|
Minh nghe ban tam su the thi cam thay rat muon duoc chia se, neu ban khong ngai thi co the viet thu cho minh va cung tro chuyen duoc khong? Cuoc doi dung la "khon nan" the day ban a`, hy vong ban danh chut thoi gian va lam ban voi minh, biet dau ban se co mot cuoc song va mot tam trang vui tuoi hon va phan khoi hon ban nha!
| Cuoc doi la "Be kho". Phai boi qua that nhanh!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Một ý kiến hay, hay chúng ta hãy đưa nick chta yahoo lên đi nhỉ, như vậy chúng ta có thể giao lưu với nhau dễ dàng hơn đấy ! các bạn thấy sao, nếu đồng ý mình sẽ tạo một chủ đề mới về vần đề này !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 33
|
Chào. Đã là cuộc sống, thì có thể đôi lúc sẽ thiếu công bằng. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn cơ mà. Cho nên ta ko cần thiết phải như thế. Khi còn bé, mỗi lần gặp chuyện buồn, ta lại nằm mơ, suy nghĩ về các câu chuyện cổ tích mà ta đã đọc. Sau khi suy nghĩ, ta lại thấy cuộc đời vui vẻ hơn... Vậy thì khi ta lớn, gặp chuyện buồn, tại sao ta lại không làm thế cơ chứ. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có sự thật là tồn tại mãi mãi. Ta có thể dùng rượu để quên, nhưng khi tỉnh lại, điều gì sẽ khiến ta nhớ đến, cũng chính là cái điều mà ta dùng rượu để quên đó. Vậy thì tại sao ko dẹp nó qua 1 bên, ko cần phải quên nó, mà phải chấp nhận nó. Chỉ cần học được cách chấp nhận và tha thứ, các bạn sẽ sống thoải mái và có thêm niềm hy vọng hơn. Goodluck. | Tha thứ và chấp nhận là 2 cái không thể thiếu trong cuộc đời này. Châm ngôn của htvny. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Thật sự, với những người có thể truy cập được vào chủ đề này của diễn đàn này và post bài lên đây thì không cần phải tạo thêm chủ đề mới làm gì. Tại sao chúng ta không cùng chia xẻ với nhau tại đây được. Vì bạn khó tìm người để bày tỏ suy nghĩ của mình nên bạn mới post bài ở đây. Chúng ta cùng chia xẻ tại đây nhé. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
QUY thân! Buồn rồi rượu sẽ đưa bạn từ vực thẳm này đến vực thẳm khác...... Tại sao bạn không nhìn ra những người xung quanh đi, khối chuyện khổ sở hơn bạn nhưng họ vẫn phải sốn... vì họ không có tiền dư để mà uống. Hãy dành những đồng tiền ấy cho sự chia sẻ và giúp đỡ những người khốn khó, bạn sẽ thấy trôi qua đi cuộc sống vô thường này
| KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-06-2004(UTC) Bài viết: 5
|
maihongquy, Nếu cảm thấy buốn thì bạn hãy khóc thật nhiều vào (đừng sợ bị sưng mắt, đừng sợ xấu!), hãy đến một nơi vắng vẻ và hét thật to, chắc chắn nỗi buồn của bạn sẽ được giải tỏa phần nào đấy. Ắt hẳn khi đọc tất cả những dòng an ủi của những người ...chưa quen này, bạn sẽ thấy phấn chấn hơn rất nhiều, đúng không, mong bạn vui và có nghị lực hơn nữa!! Đừng tuyệt vọng như thế!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-06-2004(UTC) Bài viết: 2
|
Chào bạn MaihongQuy Mình cũng thông cảm hoàn cảnh cuả bạn maihongquy, nhưng mình cũng trách bạn. Có bao giờ truớc kia bạn nghĩ đến người chồng của mình?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC) Bài viết: 64
|
Tất cả bạn đã thử nghiệm hết rồi đúng không? Bia và rượu... và còn gì nữa trong những ngày đã qua nhưng kết quả bạn đã thấy sự nhẹ nhỏm chưa nó có làm cho bạn cảm thấy thoải mái không hay khi sau những lần say xỉn ấy bạn lại cảm thấy sự dằn vặt đến nhiều hơn? Khi bạn đang buồn, bạn có thể làm bất cứ chuyện gì bạn muốn nhưng tôi tin một điều khi bạn bình tâm trở lại bạn sẽ cảm nhận được bạn còn nhiều ý nghĩa đối với gia đình người thân yêu xung quanh bạn, họ đang rất cần bạn, cần sự tỉnh táo để giải quyết vấn đề. Thế này nhé, tôi có một ý kiến nho nhỏ dành cho bạn nhưng trước tiên tôi muốn biết vài chi tiết: Bạn và anh ấy đã có con chưa? Trước khi kết hôn bạn và ông xã của bạn đã từng xét nghịêm chưa? Hiện giờ bệnh của bạn đang ở giai đoạn nào? Bạn có niềm tin khi làm bạn với lanhanh không?
hãy trả lời tôi bạn nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-06-2004(UTC) Bài viết: 2
|
Chào ! Mình thấy vô lý quá , chỉ quan hệ bên ngoài làm sao mà bị diễm . Mình thấy bạn nên chấp nhận sự thực , vì sự thực bao giờ cũng phụ phàng . Còn thực sự bạn có tình cảm với người mình mến thì cũng nên tâm sự thật cho anh ta hiểu . - Mình nghĩ bạn là con gái sao mà sống vội vậy , đúng là thanh niên bây giờ ..............không nghĩ đến tương lai Tự rút ra bài học ..........để sữa chữa lỗi lầm BYE , bye !!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Chungsg ơi ! Sao bạn lại có thể dùng những từ ngữ như thế nhỉ ? Dù là ai, bị gì thì chúng ta cũng la con người, có những cảm xúc riêng chứ, chúng ta có quyền ước mơ. Chúng ta hãy dùng những tình cả của mình để chia sẻ những nỗi đau cùng bạn ấy, đây không phải là lúc để chúng ta trách này, trách nọ hay lên án bất cứ một ai. Bạn thử đặ mình vào hoàn cảnh ấy thử? Bạn sẽ hiểu hơn được nhiều đó !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2007(UTC) Bài viết: 68 Đến từ: thanh pho HO CHI MINH
|
Trích dẫn bài viết của heo1980 đã viết:Một ý kiến hay, hay chúng ta hãy đưa nick chta yahoo lên đi nhỉ, như vậy chúng ta có thể giao lưu với nhau dễ dàng hơn đấy ! các bạn thấy sao, nếu đồng ý mình sẽ tạo một chủ đề mới về vần đề này ! Chào heo 1980! Mình thấy ý kiến này rất hay, nhiếu lúc lên dđ muốn trò chuyện với các ban nhưng không biết làm sao? nikc yahoo của mình là nguyenvanahi còn các bạn. Nếu trò chuyện trực tiếp với nhau sẽ rất hay đấy các bạn thấy sao. | Đừng buồn vì không biết truớc ngày mai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2007(UTC) Bài viết: 10
|
ko nen nhu the' chi a`. chi da co chong roi` neu that su chi bi the thi bay gio day chi nen vui ve va co gang cho nguoi chong cua minh cuoc song that hanhphuc di em khuyen that day
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2007(UTC) Bài viết: 7
|
Trích dẫn bài viết của maihongquy đã viết:Trái tim mình tan nát, đầu óc vỡ tung, mình chỉ còn biết bia và rượu.. Chỉ vài lần quan hệ bên ngòai thôi, người mình quan hệ còn hká trẻ và học rất giỏi, vậy mà,... không lẽ lại là anh ấy... nếu không phải anh ấy thì là ai, mình có với ai đâu. ông xã mình là không có rồi. mà mình cũng không chắc. Mình mong rằng ổng không có. Mình muốn ổng đi xét nghiệm, nhưng không biết lấy nguyên nhân gì để nói ổng đi xét nghiệm. Mình cũng không dám nói chuyện này ra với ổng. Mình cũng ngũ chung với ổng. Mình giả bộ giận ổng. Ổng buồn và hết hiểu mình. Giờ mình làm sao đây. Rối tung hết rồi. Người bạn quan hệ còn khá trẻ và học giỏi thì không có khả năng nhiễm HIV? Nếu không phải anh ấy thì là ai? ông xã mình không có rồi,mình củng không chắc? Bạn thất là mâu thuẫn.đừng đổ lỗi tại ai,bạn hảy chấp nhận sự thật và hảy sống 1 cuộc sống mới,sung quanh bạn đâu có thiếu gì người cùng cảnh ngộ,hảy chia sẽ cùng họ biết đâu bạn sẽ có một cuốc sống mới.hảy hy vọng dù chỉ là 1 tia mong manh. Good luck!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: cong nhan vien chuc
|
da~ lau minh moi co' thoi gian len DD , MaiHongQuy than ! bon minh deu la` nhung nguoi bi H lau nam roi` co the noi la len ( lao~ lang rui ) minh rat hieu tam trang cua ban khi fa't hiet ra minh bi ...., minh ko biet noi sao nhung chi co chinh ban moi giup duoc minh thoi , ban fai hoc cach lam wen voi no , roi thoi gian se~ lam ban kha' hon . ma `ne` minh cung thich nhau lam' do' khi nao nhau nho keu minh nha , nhau xong ma ko do~ buon hon thi len DD voi bon minh , viet cung~ la 1 cach giai toa tam ly' day' , chuc ban co them nghi lu*'c de vuot wa chuyen nay, va lac wan hon | tb |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của maihongquy đã viết:Giờ đầu óc mình cũng quay quay... uống với mấy con bé mà trước đây có bao giờ mình nghĩ là sẽ uống với nó, máy con cave gần nhà... thôi chứ còn gì để mà nói đâu..đen hồng gì mình cũng đã có rồi, giờ mình nghĩ nên trốn đi đâu đó để không ai biết đến mình nữa.. Xin lỗi vì đã trích dẫn lời nói này của bạn ha.Mình không có ý bắt bẻ gì đâu.Chỉ là là mình hơi bức xúc khi đọc những dòng này.Mình đã theo dõi bài viết của bạn,nhiều lần rồi,nhưng mình không để ý cho lắm.Chỉ mãi bây giờ mình mới đẻ ý thấy bạn vẫn còn coi thường những người làm nghề "gái gọi".Mình không hiểu sao khi bạn chấp nhận ngồi uống rượu với họ,bạn lại có thể gọi họ là "mấy con cave"...Liệu bạn có đánh đồng bản thân mình trong đó ko?Đã coi người ta là cave thì kom lý gì mà bạn có thể uống,ngồi nói chuyện với họ được... Còn vấn đề của bạn á?!Mình nghĩ là bạn quá ư là đa cảm,làm trầm trọng hoá vấn đề.Liệu bạn có chắc là bạn bị nhiễm ko?bạn có dám đảm bảo ko?Chắc ko?Chỉ là do bạn lo nghĩ nhiều mà thôi.Hãy bình tỉnh lại,sống thoải mái.Thử test lại mấy lần nữa xem sao.rủ cả ông xã và...đi nữa.Lo gì...Vì tương lai của tất cả mà.Phải không. | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2007(UTC) Bài viết: 23
|
không biết nói thế nào ?ối thật chắc đệ bi chữi quá ! thôi ! không có ý kiến !  | khi bạn cố gắng chinh phục 1 người đàn ông đến khi bạn chinh phục được thì bạn sẽ ban thấy thât bại |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Mình không còn gì cả, hết rồi, chuyện đó sao lại đến chứ?
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|