Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#1 Đã gửi : 25/03/2011 lúc 08:26:19(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết


Tin Vịt sau vụ dư chấn động đất tối qua
(May quá, hình chỉ... mang tính minh họa, tối qua không thấy thiệt hại gì lớn)

Tin Vịt sau vụ dư chấn động đất tối qua


Cháy nhà ra mặt chuột

Cũng trong đêm qua một anh chồng lấy cớ đi đổ rác và đánh cờ ở hàng xóm,
nhưng đến lúc động đất xảy ra cô vợ đã phát giác anh ta lao vút từ nhà
cô bồ ở tầng 8 cùng chung cư ra trong một trang phục khá nhạy cảm. Tất
nhiên sau đó anh này đã bị một trận động đất trong nhà với tâm chấn phát
ra từ vợ với cường độ lớn hơn động đất trước đó rất nhiều. Thế mới biết
ngày xưa các cụ thường nói “cháy nhà ra mặt chuột”, nay thì “động đất bật gian dâm”.

*
* *

Chung cư và hậu động đất

Sau dư chấn của trận động đất hôm qua, nhà chung cư cao tầng tại Hà Nội
đã rớt giá thê thảm. Nhiều nơi rao bán rẻ như cho. Theo dự báo của Cười
24H sắp tới đất đồi xung quanh Hà Nội sẽ tăng giá vùn vụt. Bên cạnh đó
các căn nhà cấp 4 ở các khu vực có nền đất ổn định cũng tăng giá cho
thuê lên chóng mặt, báo hại các sinh viên thuê nhà, vừa qua họ đã phải
chịu liên tiếp hai cơn “địa chấn” của giá điện, giá xăng. Giờ thêm trận này nữa liệu họ có qua khỏi không?

*
* *

Bản năng con người

Trong động đất đêm qua, tại các chung cư cao tầng người ta gặp cảnh tháo
chạy tán loạn của cư dân nơi đây. Nhiều người không kịp xỏ giầy dép,
may ô quần đùi nháo nhào phi xuống đất, thậm chí có người có lẽ là đang
tắm đã “truổng cời” nguyên con, quấn khăn tắm dính đầy xà bông ướt nhẹp
chạy xuống thở không ra hơi. Thế mới biết, trong cơn nguy nan, con người thật bản năng, không còn ngại xấu hổ, xấu voi gì.

*
* *

Tăng “uy tín” với vợ nhờ động đất

Ở chung cư T.H, Hà Nội thì vào thời điểm xảy ra động đất đó, có một đôi
vợ chồng trẻ đang “abc” ngay tại phòng khách. Anh chồng ngày thường vốn
được vợ xếp vào loại “oai ét eo” (YSL: yếu sinh lý), nhưng bỗng dưng lúc
đó cô vợ tỏ ra cực kỳ thích thú, phấn khởi về khả năng “rung”, “lắc”
của chồng. Tuy nhiên đến lúc đồng hồ treo tường rơi xuống vỡ tan, đèn
chùm chao đảo, quạt trần quay như có điện thì cô vợ mới phát hiện sự
“rung lắc” ban nãy có năng lượng từ đâu. Nhắc lại chuyện này sáng nay với một nữ BTV của Cười 24H, cô vợ vẫn không nhịn được cười.

*
* *

Mong có nhiều động đất như thế?

Cũng đêm qua, tại chung cư P.V, Hà Nội thì trong trận động đất, người
dân đã cực kỳ xúc động khi tại đây xuất hiện một nhóm các nam thanh niên
tình nguyện, họ xông xáo vào tận các căn hộ có các cô gái trẻ đẹp chân
yếu tay mềm để xin cõng xuống dưới đất bằng cầu thang bộ, dù cho một vài
cô gái trong số đó có hơi chút e ngại hoặc lắc đầu từ chối họ cũng (ép,
nài nỉ) cõng bằng được các cô gái xuống với lý do an toàn (mạng sống
con người mới quý chứ sự xấu hổ có nhằm nhò gì). Với tinh thần nhiệt
tình, giúp đỡ vô tư ấy đội thanh niên tình nguyện này đã được ban quản
lý tòa nhà khen thưởng nóng. Được biết, cho đến tận 24h đêm hôm qua, mặc
dù trận động đất đã qua gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng nhóm tình nguyện vẫn ở trong trạng thái hừng hực khí thế, sẵn sàng hỗ trợ.
Cười 24h đã tìm gặp một trong số “người hùng” này để phỏng vấn. Xin trích lại một đoạn:
Cười 24H:
Xin anh cho biết, tại sao trong cơn nguy khốn, anh nghĩ gì mà dám quên mình cứu các cô gái?
Tình nguyện viên: Ồ, chúng tôi không nghĩ gì đâu, chỉ nghĩ một điều duy nhất hơi khó nói (đỏ mặt cười).
Cười 24H:
Vâng, thôi được. Anh cho biết tại sao trong nhóm tình nguyện của anh có
người lại cõng các cô gái chạy lên sân thượng mà không phải là xuống đất?
Tình nguyện viên: À… (gãi đầu)... Chắc tại lúc đó… quýnh quá.
Cười 24H: Tại sao các anh chỉ chọn cõng cứu các cô gái trẻ mà không phải là các phụ nữ lớn tuổi?
Tình nguyện viên:
Tại… bởi… các cô gái trẻ thường không có kinh nghiệm xử lý tình huống
nguy cấp bằng người già, thêm nữa cứu người trẻ mới có ý nghĩa, cuộc sống của họ còn dài mà!
Cười 24H: Vậy tại sao không phải là trẻ em?
Tình nguyện viên:
Trẻ em thì chưa có nhận thức, chúng tôi cũng sợ mọi người hiểu nhầm là
bắt cóc, vả lại trẻ em đã có bố mẹ chúng lo, còn các cô gái, như các anh thấy đấy, có mỗi chúng tôi lo.
Cười 24H: Các anh có muốn nói gì thêm với mọi người?
Tình nguyện viên: Qua đây chúng tôi cũng mong rằng sẽ có nhiều trận động đất (chỉ nhè nhẹ kiểu này thôi) để chúng tôi được giúp đỡ mọi người.
Cười 24H: Vâng, xin cảm ơn về sự quên mình của các anh!

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.