Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-03-2011(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: BẾN THƯỢNG HẢI
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:funham đã viết:
Tui 22 ngày rồi cũng may vào đây có chỗ để xả stress được sự cổ vũ tinh thần của các anh ý lên cũng đỡ nhiều   ngày nghỉ mà chẳng còn tư tưởng chơi bời , vào ddaay tiếp thu thêm chút kiến thức
tui cũng vậy, ngày nghĩ mà tinh thần ko được nghĩ, cứ lên dd cho đỡ stress, ông đợi 1 tuần nữa làm cái combo là ok rồi, tui thì vẫn còn lâu quá
Hai bạn ở gần thì rủ nhau đi xét nghiệm cho tự tin
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
anhmuonxaem đã viết:
Hai bạn ở gần thì rủ nhau đi xét nghiệm cho tự tin
ừ, chắc là vậy quá, mình ở tp hcm, mình sẽ lấy xe đạp chạy ra tận ngoài bắc chở ông bạn funham vào tphcm, dừng ở medic hòa hảo để làm cái combo ở 4 tuần. | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
hôm nào cũng lên dd hết, giờ mà ko lên là ko chịu nỗi, hic. phải làm sao đây | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:hôm nào cũng lên dd hết, giờ mà ko lên là ko chịu nỗi, hic. phải làm sao đây
Nếu ông bạn có laptop thì đem đi bán,còn xài máy nhà thì kêu nhà mạng cắt hợp đồng in tơ nét bảo đảm với ông bạn không còn lên đây được nữa  | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-03-2011(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: BẾN THƯỢNG HẢI
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:hôm nào cũng lên dd hết, giờ mà ko lên là ko chịu nỗi, hic. phải làm sao đây
Rảnh thì lên mà bận thì thôi , lên nc với anh em cho đỡ buồn
|
 1 người cảm ơn anhmuonxaem cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Thằng_mắc_dịch đã viết:candam_binhyen đã viết:hôm nào cũng lên dd hết, giờ mà ko lên là ko chịu nỗi, hic. phải làm sao đây
Nếu ông bạn có laptop thì đem đi bán,còn xài máy nhà thì kêu nhà mạng cắt hợp đồng in tơ nét bảo đảm với ông bạn không còn lên đây được nữa 
don't ask why because i'm Thằng_mắc_dịch_âm_binh
mạng in tơ nét bị fpt cắt từ lâu rồi, ngày nào cũng mò lên trường từ sáng tới tối mới về nhà, nhìn thấy mình vậy cứ nhỡ đâu dạo này siêng học lắm | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
mấy hôm nay không thấy anh sợ sợ rồi, cám ơn anh nhiều lắm | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Anh về quê có công việc! Mà lão Trọc huynh bỏ bê topic quá? Lặn mất tăm!  | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Có những chiều thành phố mưa bay
Công viên buồn tượng đá cũng buồn
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương
nghe mà buồn quá, chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ im lặng để tâm hồn được thanh tịnh 1 chút thôi | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:Có những chiều thành phố mưa bay
Công viên buồn tượng đá cũng buồn
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương
nghe mà buồn quá, chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ im lặng để tâm hồn được thanh tịnh 1 chút thôi
Đọc đi cu em, đừng làm thơ nữa!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
sợ sợ đã viết:Anh về quê có công việc! Mà lão Trọc huynh bỏ bê topic quá? Lặn mất tăm! 
Bỏ bê đâu , 2 ngày nay anh bận "xây kho" không vào được nhớ mọi người que
Lâu lắm rồi mới làm việc nặng ... được nghỉ 2 ngày cũng vôi vữa cũng xây mệt mỏi quá ! nhiều lúc ngẫm mình cũng đảm nhưng chẳng đứa nào nó yêu , phấn đấu sang năm mua xe đạp riêng để đi kua gái
xây đẹp thế mà nhiều đứa đi qua độc miệng bảo mình chỉ xây được chuồng heo | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
funham đã viết: chị traitimmuathu không biết đi đâu mà không thấy chị vô đây chơi , em chúc chị luôn mạnh khỏe và thành công
Hihi, cám ơn em, funham ah. Mấy hôm nay chị bận việc gia đình không vào d đàn được. Hôm nay vào thấy 2 đứa vẫn kêu gào  ...Hai đứa rồi sẽ không sao, chị tin chắc thế, chị luôn cầu nguyện cho 2 em...Fuham & camdam_binhyen cố lên...cầu chúc 2 em âm tính  | Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:sợ sợ đã viết:Anh về quê có công việc! Mà lão Trọc huynh bỏ bê topic quá? Lặn mất tăm! 
Bỏ bê đâu , 2 ngày nay anh bận "xây kho" không vào được nhớ mọi người que
Lâu lắm rồi mới làm việc nặng ... được nghỉ 2 ngày cũng vôi vữa cũng xây mệt mỏi quá ! nhiều lúc ngẫm mình cũng đảm nhưng chẳng đứa nào nó yêu , phấn đấu sang năm mua xe đạp riêng để đi kua gái
xây đẹp thế mà nhiều đứa đi qua độc miệng bảo mình chỉ xây được chuồng heo
Em cho mượn con Camry này đại ca!  | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
Lại một tuần mới , vật lộn với lo lắng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
một tuần mới lại đến, chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc.
tuần này em phải vật lộn với 1 đóng bài tập từ đầu năm đến giờ chưa học chữ nào, tuần sau em thi rồi, huhu | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
Lo lắng rồi sinh ra stress ,mình hiểu rõ lắm. MÌnh đã từng trải qua cứ canh người mình có triệu chứng gì thì đem ra so sánh. Ra đường gặp những biển báo,hàng chữ "Xét nghiệm thanh thản tâm hồn..." gì gì là...  NHưng tất cả sẽ qua hết,các bạn hãy làm như mình tìm công việc mà làm,quên chút nào hay chút đó.Không nên lên mạng xem các thông tin lung tung,hãy lên dđ mình xã stress nếu muốn.Hãy luôn khấn trời phật và hứa với lòng không bao giờ tái phạm nữa.Các bạn sẽ âm tính thôi. | Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
 1 người cảm ơn cuuem cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
hôm nay học nhóm, bữa giờ mình lười quá ko chịu làm bài tập, bị tụi bạn chửi cho 1 trận rồi bắt mình làm hết bài tập nhóm nữa, ngồi làm bài 2 tiếng cũng mệt mà tự nhiên thấy tinh thần lại đỡ mệt mỏi hơn quên suy nghĩ về h được 1 lúc.
qua được 1 ngày nữa rồi  | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Candam_binhyen Em sắp vượt qua rồi. chỉ còn 4 tuần nữa em có kết quả âm tính là sẽ hết lo thôi em à. Cố gắng học tốt thời gain sẽ trôi nhanh thôi.
|
 1 người cảm ơn hyvongduocsong cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Xả stress bằng thơ củ chuối cho nó có chút văn học
Không có em cuộc đời anh buồn lăm
Như chim tời lạc hướng mãi chơi vơi
Hồn lưu lạc giữa sóng biển trùng khơi
Đời không em anh chỉ là chiếc bóng
Thiéu vắng em anh ra trông vào ngóng
Vì em là máu huyết ở trong tim
Không có em anh mải miết đi tìm
Chẳng thấy đâu anh chết mòn hiu quạnh
Nếu vắng em anh thấy tim mình giá lạnh
Xác không hồn thăm thẳm dưới vực sâu
Anh như cây xanh thiếu nước ngả mầu
Nhớ mong em anh chết dần cùng năm tháng
trở về đi !cho đời anh tươi sáng
đã lâu rồi vẫn phủ bởi đêm đen
về đi em thắp sáng những ngọn đèn
mọt lần thôi để đời anh không tắt lịm
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 4 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|