Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


179 Trang«<6364656667>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline candam_binhyen  
#1281 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 10:28:02(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
19 ngày đã qua, thật là mệt

trong lòng luôn nhủ là hãy can đảm lên mà sao cứ nghĩ tới là sợ sợ, run rẫy cả người


lại nhắc tới anh sợ sợ rồi
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
thanks 1 người cảm ơn candam_binhyen cho bài viết.
hai_qua trên 29-03-2011(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#1282 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 10:32:40(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Điên quá, điên quá! Hôm qua trời nắng ráo, vác con Future Neo  đã độ lên 1000cc (ăn đứt con của a.Tuấn Mẹc. hè hè ) đi rửa, mất 50k. Sáng nay lóc cóc đi làm, trời lại mưa mới đau chứ, mà ko đi ko được! Phí xiền!
Bấm bụng đói lên cơ quan, hí hửng nghĩ hôm nay lĩnh lương, từ mai đỡ phải nhịn ăn sáng nữa! Vậy mà em thủ quỹ lại nghỉ làm! Chậm lương của anh em mấy ngày rồi mà vẫn còn nghỉ! Tức quá, tức quá!
Tối nay đành nịnh nọt vợ xin ít money ăn sáng vậy! Vợ là nhất! hì
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
hai_qua trên 29-03-2011(UTC) ngày
Offline candam_binhyen  
#1283 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 10:38:08(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
sợ sợ đã viết:
Điên quá, điên quá! Hôm qua trời nắng ráo, vác con Future Neo  đã độ lên 1000cc (ăn đứt con của a.Tuấn Mẹc. hè hè ) đi rửa, mất 50k. Sáng nay lóc cóc đi làm, trời lại mưa mới đau chứ, mà ko đi ko được! Phí xiền!
Bấm bụng đói lên cơ quan, hí hửng nghĩ hôm nay lĩnh lương, từ mai đỡ phải nhịn ăn sáng nữa! Vậy mà em thủ quỹ lại nghỉ làm! Chậm lương của anh em mấy ngày rồi mà vẫn còn nghỉ! Tức quá, tức quá!
Tối nay đành nịnh nọt vợ xin ít money ăn sáng vậy! Vợ là nhất! hì



mẹc của anh tuấn chạy ăn đường dài anh à, future của anh mà độ lên 1000cc chạy chắc là ra khói đen luôn
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline badmintonboy  
#1284 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 11:53:22(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
sợ sợ đã viết:
Điên quá, điên quá! Hôm qua trời nắng ráo, vác con Future Neo  đã độ lên 1000cc (ăn đứt con của a.Tuấn Mẹc. hè hè ) đi rửa, mất 50k. Sáng nay lóc cóc đi làm, trời lại mưa mới đau chứ, mà ko đi ko được! Phí xiền!
Bấm bụng đói lên cơ quan, hí hửng nghĩ hôm nay lĩnh lương, từ mai đỡ phải nhịn ăn sáng nữa! Vậy mà em thủ quỹ lại nghỉ làm! Chậm lương của anh em mấy ngày rồi mà vẫn còn nghỉ! Tức quá, tức quá!
Tối nay đành nịnh nọt vợ xin ít money ăn sáng vậy! Vợ là nhất! hì


sao nghe khổ vậy trời????
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline sợ sợ  
#1285 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 02:09:53(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Chém chém!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline hai_qua  
#1286 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 03:35:42(UTC)
hai_qua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-12-2010(UTC)
Bài viết: 146
Đến từ: VŨNG TẦU

Cảm ơn: 44 lần
Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
sợ sợ đã viết:
Chém chém!


chém gì thế anh ? dạo này anh thế nào có khỏe không hỡi ân nhân yêu quý
Offline HIV và Tôi  
#1287 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 03:45:18(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
hai_qua đã viết:
sợ sợ đã viết:
Chém chém!

chém gì thế anh ? dạo này anh thế nào có khỏe không hỡi ân nhân yêu quý


Chém gió, thế mà cũng hỏi
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
hai_qua trên 29-03-2011(UTC) ngày
Offline candam_binhyen  
#1288 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 05:59:15(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
màng đêm buông xuống rồi, một ngày nữa đã qua
nhiều lúc muốn ước gì cho thời gian trở lại


tối nay hy vọng mình ngủ được ngon giấc, không bị giật mình tỉnh dậy, cũng chẳng phải nằm mơ lung tung nữa.
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline sợ sợ  
#1289 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 06:17:24(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
hai_qua đã viết:
sợ sợ đã viết:
Chém chém!

chém gì thế anh ? dạo này anh thế nào có khỏe không hỡi ân nhân yêu quý


Như lời anh Dê, anh chém gió bão tý cho zui! Anh khỏe, và mọi thứ vẫn bình thường! Mỗi tội ít xiền! Cảm ơn em nhiều nhé!

Đợt này có thêm thằng cu Candam_binhyen! Nó sắp thành nhà thơ! Chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh! Em vào chém tanh bành đi!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
hai_qua trên 29-03-2011(UTC) ngày, candam_binhyen trên 30-03-2011(UTC) ngày
Offline hai_qua  
#1290 Đã gửi : 29/03/2011 lúc 07:16:14(UTC)
hai_qua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-12-2010(UTC)
Bài viết: 146
Đến từ: VŨNG TẦU

Cảm ơn: 44 lần
Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
sợ sợ đã viết:
hai_qua đã viết:
sợ sợ đã viết:
Chém chém!

chém gì thế anh ? dạo này anh thế nào có khỏe không hỡi ân nhân yêu quý


Như lời anh Dê, anh chém gió bão tý cho zui! Anh khỏe, và mọi thứ vẫn bình thường! Mỗi tội ít xiền! Cảm ơn em nhiều nhé!
Đợt này có thêm thằng cu Candam_binhyen! Nó sắp thành nhà thơ! Chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh! Em vào chém tanh bành đi!


hjjjjjj hjjjjjjjj zdoo đây em mới hiểu thế nào là chém gió đúng là từ ngữ của nước ta vô cùng phong phú, thời gian rảnh em cũng vào nhưng không gặp bạn ấy , cũng mong bạn ấy may mắn như em
Offline funham  
#1291 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 08:09:52(UTC)
funham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-03-2011(UTC)
Bài viết: 144
Đến từ: bankok

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
Đợi chớ trong lo lắng ! vậy mà mới được 26 ngày  . các anh chị cho em hỏi bao nhiêu ngày em có thể đi xét nghiệm được? để em bớt tresst hic hic
Offline candam_binhyen  
#1292 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 08:22:23(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
funham đã viết:
Đợi chớ trong lo lắng ! vậy mà mới được 26 ngày  . các anh chị cho em hỏi bao nhiêu ngày em có thể đi xét nghiệm được? để em bớt tresst hic hic


ông pạn funham này 26 ngày rồi có thể làm 1 cú combo là tốt rồi, đô cính xác >99.5%, theo cá nhân tôi nghĩ nếu đã âm tính với pp combo ở 4 tuần có thể gọi là an toàn rồi.


tôi thì mới có 20 ngày thôi, tôi cũng ở gần medic hòa hảo mà chắc tôi cố gắng đợi đến 7 tuần làm 1 phát luôn, chứ xn ở 4 tuần rồi phải đợi đến 9 tuần nữa mới được 13 tuần như vậy lâu quá
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
thanks 1 người cảm ơn candam_binhyen cho bài viết.
funham trên 30-03-2011(UTC) ngày
Offline candam_binhyen  
#1293 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 08:49:39(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
sợ sợ đã viết:
Chém chém!



anh chém chém nhẹ tay mội chút nha, coi chừng chém nhằm em thì tôi em lắm.
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline funham  
#1294 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 08:53:38(UTC)
funham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-03-2011(UTC)
Bài viết: 144
Đến từ: bankok

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
candam_binhyen đã viết:
sợ sợ đã viết:
Chém chém!


anh chém chém nhẹ tay mội chút nha, coi chừng chém nhằm em thì tôi em lắm.



ông bạn cùng cảnh hôm nay không đi học à , giá như tôi với ông gần nhau thì đi cafe nhỉ ...hic buồn quá ông ạ!
Offline candam_binhyen  
#1295 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 08:57:28(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
funham đã viết:

ông bạn cùng cảnh hôm nay không đi học à , giá như tôi với ông gần nhau thì đi cafe nhỉ ...hic buồn quá ông ạ!


hôm nay thứ 4 tôi được nghĩ học, ở nhà 1 mình buồn rồi suy nghĩ vớ vẩn tiêu cực nên tôi lên dd cho đỡ lo, ok ông luôn ở gần cafe là đỡ buồn hơn rồi.


mà hình như buổi sáng ông ko đi học hay đi làm gì thì phải, tôi thấy ông lên dd vào buổi sáng ko à
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline funham  
#1296 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 09:00:10(UTC)
funham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-03-2011(UTC)
Bài viết: 144
Đến từ: bankok

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
candam_binhyen đã viết:
funham đã viết:

ông bạn cùng cảnh hôm nay không đi học à , giá như tôi với ông gần nhau thì đi cafe nhỉ ...hic buồn quá ông ạ!


hôm nay thứ 4 tôi được nghĩ học, ở nhà 1 mình buồn rồi suy nghĩ vớ vẩn tiêu cực nên tôi lên dd cho đỡ lo, ok ông luôn ở gần cafe là đỡ buồn hơn rồi.

mà hình như buổi sáng ông ko đi học hay đi làm gì thì phải, tôi thấy ông lên dd vào buổi sáng ko à


Tôi đang đi làm mà , tôi mới đi làm được hơn tháng , hôm về quê liên hoan để đi làm thế là xảy ra nguy cơ , nghĩ mà đau
Offline candam_binhyen  
#1297 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 09:05:43(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
funham đã viết:

Tôi đang đi làm mà , tôi mới đi làm được hơn tháng , hôm về quê liên hoan để đi làm thế là xảy ra nguy cơ , nghĩ mà đau



tôi cũng vậy thôi, giờ chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ nhủ với lòng "cố lên tôi ơi, đừng tuyệt vọng khi vẫn còn hy vọng" và thời gian chờ đợi cũng sẽ đến, tôi hy vọng và chúc tất cả chúng ta đều âm tính, có cơ hội để sống sao cho không phí 1 đời.
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline candam_binhyen  
#1298 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 09:13:02(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
thất tình tự tử đu dây điện
điện giật tê tê chết từ từ
suy nghĩ vẩn vơ tư tưởng tàn

tàn tạ từ từ sẽ thần kinh
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline dautroc_7x  
#1299 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 09:57:32(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Không tress bởi vì quá tress tôi buồn mà chẳng biết tại sao tôi buồn?
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline candam_binhyen  
#1300 Đã gửi : 30/03/2011 lúc 10:02:17(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
sáng nay lên trang medhelp mình tìm được cái này

4th Generation test at 35 days
by Tim81, Mar 26, 2011 12:41AM


Hello from Perth Doctors,


I received a 4th Generation (duo) HIV test 35 days post exposure, Is this test conclusive or is retesting required?


Thanks

chào các bác sỹ
tôi nhận được 1 cái test thế hệ 4 sau phơi nhiễm ở thời điểm 35 ngày đây có phải là kết luận hay phải thử nghiệm lại




To: Tim81

Hello,

Thank you very much for your post and welcome ot our forum.

The 4th generation HIV Duo test that you had is fully conclusive
after 28 days.  Therefore your negative test result at 35 days is
conclusive and you do not need to have any furrther tests.

Best wishes,

Dr José


bác sỹ trả lời bởi Jose Gonzalez-Garcia, MD,MBBS,LMS,MRCP,MRCGP,PhD
chào bạn
cám ơn bạn rất nhiều về bài của bạn

thế hệ thứ 4 hiv duo test mà bạn có đã là một kết luận đầy đủ sau 28 ngày, do đó kết quả âm tính của bạn tại thời điểm 35 ngày là kết luận và bạn không cần thêm bất cứ một cái test nào nữa.

tiếng anh của em kém chỉ dịch tạm vậy thôi các anh bổ sung giúp em nhé


đường link: http://www.medhelp.org/p...at-35-days-/show/1489472


ở em có combo, em định 7 tuần  sẽ đi test, nhưng theo các anh chị em nên test ở thời điểm 28 ngày hay 7 tuần, vì em thấy nếu test ở 28 ngày sẽ có cả kháng nguyên và kháng thể tuy nhiên kháng thể chưa nhiều, còn test ở 7 tuần thì ít kháng nguyên mà nhiều kháng thể


Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
thanks 1 người cảm ơn candam_binhyen cho bài viết.
dautroc_7x trên 30-03-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (9)
179 Trang«<6364656667>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.