  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Anh Meo Mod,
Em không hiểu tại sao bài của giacmovinhcuu," Đồng tính- Lắng nghe và đồng cảm" bị khóa. Tuy rằng, em không thể hiểu ý của giacmovinhcuu khi viết tâm sự, không biết giacmovinhcuu đang kheo khoang hạnh phúc tình yêu hay đang bị thất tình, nhưng ít ra bài của giacmovinhcuu có khuyên mọi người nên đi gặp bác sỹ tâm lý nếu như tâm trạng không vui hay bị bế tắt. Em cảm thấy ý kiến cũng hay. Có nhiều đồng tính nữ với tâm trạng buồn vô diễn đàn chia sẽ, nhưng tụi em không phải bác sỹ tâm lý, sự giúp đỡ của tụi em có giới hạn.
Anh có thể cho em biết tại sao lại khóa bài đó không? Em không có ý gì khác , chỉ muốn giúp các em đồng giới thôi.
Regards,
Anne | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Anh Meo Mod,
Em không hiểu tại sao bài của giacmovinhcuu," Đồng tính- Lắng nghe và đồng cảm" bị khóa. Tuy rằng, em không thể hiểu ý của giacmovinhcuu khi viết tâm sự, không biết giacmovinhcuu đang kheo khoang hạnh phúc tình yêu hay đang bị thất tình, nhưng ít ra bài của giacmovinhcuu có khuyên mọi người nên đi gặp bác sỹ tâm lý nếu như tâm trạng không vui hay bị bế tắt. Em cảm thấy ý kiến cũng hay. Có nhiều đồng tính nữ với tâm trạng buồn vô diễn đàn chia sẽ, nhưng tụi em không phải bác sỹ tâm lý, sự giúp đỡ của tụi em có giới hạn.
Anh có thể cho em biết tại sao lại khóa bài đó không? Em không có ý gì khác , chỉ muốn giúp các em đồng giới thôi.
Regards,
Anne
Bởi vì Bà tối ngày lủi hủi ở box này thôi,chả quan tâm các box khác,chính cái mà bà nghĩ là (mọi người nên đi gặp bác sỹ tâm lý nếu như tâm trạng không vui hay bị bế tắt) đây một hình thức quảng cáo,đúng nghĩa hơn chiêu lừa mang danh nghĩa từ thiện,cái bà giacmovinhcuu dám post bài ở box hoạt động từ thiện là tào lao.vì ta
Chính Người Rừng đóng vai có người thân bị HIV điện thoại đến để nhờ trung tâm này hỗ trợ cho người thân về tâm lý
Nhưng ở đây họ trả lời hiện tại trung tâm chưa làm về lỉnh vực HIV.Người Rừng chuyển qua nhờ họ hổ trợ về tâm lý thôi vì người thân của Người Rừng có thể sẽ tự tử,thì được họ trả lời dẫn người nhà đến trung tâm phải trả mức phí 400 ngàn 1 giờ và có nói thêm hiện nay đang khuyến mãi chỉ có 250 ngàn 1 giờ.
vậy đây chỉ là hình thức lừa gạt quảng cáo không nhầm mục đích hoạt động từ thiện,đúng là tào lao.
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
@Người rừng:
Thứ nhất, mình đề nghị bạn thay đổi cách nói chuyện cho lịch sự và dễ nghe hơn. Từ "bà" chỉ thích hợp khi xưng hô với bạn bè cùng tuổi mang tính thân thiện. Khi dùng từ này với người lớn tuổi hơn mình thì đó là sự thiếu tôn trọng người khác. Rõ ràng ở đây, Lucky đã đặt vấn đề một cách rất nhẹ nhàng và thiện chí nhưng bạn lại trả lời một cách "khiêu khích"... Nếu mình là bác sỹ tâm lý thì qua một số bài viết của bạn trên diễn đàn (trong riêng mục này), mình sẽ kết luận bạn có dấu hiệu của kẻ thích gây gổ.
Thứ hai, bạn cũng nên đặt câu hỏi đó với chính bản thân bạn? Bạn đã tiếp xúc được với bao nhiêu trung tâm tư vấn tâm lý mà lại đưa ra kết luận theo kiểu "vơ đũa cả nắm"? Có thể ở Việt Nam, vai trò của "trung tâm tư vấn tâm lý" còn khá mờ nhạt do đa phần người dân chưa có thói quen tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý khi họ gặp khó khăn, một phần trình độ của các bác sỹ tâm lý còn nhiều hạn chế và chưa chuyên nghiệp. Chỉ cần có khả năng nói chuyện, biết lắng nghe, có
chút hiểu biết, kinh nghiệm sống là có thể làm được chuyên viên tư vấn.
Ở nước ngoài, bác sỹ tâm lý được đào tạo một cách chuyên nghiệp và trong một số trường hợp họ chịu trách nhiệm pháp lý về lời khuyên của mình… trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân, mỗi trường học từ tiểu học đến đại học đều có một trung tâm tư vấn tâm lý hoạt động rất hiệu quả, có người có bác sỹ tâm lý riêng...
Còn sự "lừa đảo" mà bạn đề cập đến ở đây chỉ đúng với trường hợp mà bạn đã gặp phải... lỗi không phải là hoạt động tư vấn tâm lý mà do sự quản lý và "đạo đức nghề nghiệp", chuyện "lừa đảo" xảy ra mọi khía cạnh của xã hội. Hoạt động tư vấn tâm lý theo đúng nghĩa sẽ có tác động rất tích cực. Thực chất của việc lên diễn đàn và đưa ra một lời khuyên cho một ai đó cũng có thể xem là "tư vấn tâm lý không chính thống" rồi. Trong hoàn cảnh hiện nay, thì tự mình phải bảo vệ bản thân mình thôi vì bạn có quyền đánh giá và lựa chọn.
Maitu
| Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Maitu đã viết:@Người rừng:
Thứ nhất, mình đề nghị bạn thay đổi cách nói chuyện cho lịch sự và dễ nghe hơn. Từ "bà" chỉ thích hợp khi xưng hô với bạn bè cùng tuổi mang tính thân thiện. Khi dùng từ này với người lớn tuổi hơn mình thì đó là sự thiếu tôn trọng người khác. Rõ ràng ở đây, Lucky đã đặt vấn đề một cách rất nhẹ nhàng và thiện chí nhưng bạn lại trả lời một cách "khiêu khích"... Nếu mình là bác sỹ tâm lý thì qua một số bài viết của bạn trên diễn đàn (trong riêng mục này), mình sẽ kết luận bạn có dấu hiệu của kẻ thích gây gổ.
Người Rừng ta,ở trong rừng chả biết xưng hô như thế nào cho phải đạo.Với ta cách xưng hô ((ông và bà )) là thấy quá thân mật rồi
Bà nói ta lên đây khiêu khích ,ta chả khiêu khích ai,nói đúng hơn ,ta luôn tìm những topic tào lao,những ông bà nào lên đây mà tào lao,kể cả thế giới thứ 3 của bà không ngoại lệ
việc khóa topic không phài trách nhiệm ta, mà trách nhiệm của các ông bà mod,thời gian vừa qua ta cũng thấy cái box dành cho thế giới của bà toàn lộn xộn tào lao.
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
Người_Rừng đã viết:Maitu đã viết:@Người rừng:
Thứ nhất, mình đề nghị bạn thay đổi cách nói chuyện cho lịch sự và dễ nghe hơn. Từ "bà" chỉ thích hợp khi xưng hô với bạn bè cùng tuổi mang tính thân thiện. Khi dùng từ này với người lớn tuổi hơn mình thì đó là sự thiếu tôn trọng người khác. Rõ ràng ở đây, Lucky đã đặt vấn đề một cách rất nhẹ nhàng và thiện chí nhưng bạn lại trả lời một cách "khiêu khích"... Nếu mình là bác sỹ tâm lý thì qua một số bài viết của bạn trên diễn đàn (trong riêng mục này), mình sẽ kết luận bạn có dấu hiệu của kẻ thích gây gổ.
Người Rừng ta,ở trong rừng chả biết xưng hô như thế nào cho phải đạo.Với ta cách xưng hô ((ông và bà )) là thấy quá thân mật rồi
Bà nói ta lên đây khiêu khích ,ta chả khiêu khích ai,nói đúng hơn ,ta luôn tìm những topic tào lao,những ông bà nào lên đây mà tào lao,kể cả thế giới thứ 3 của bà không ngoại lệ
việc khóa topic không phài trách nhiệm ta, mà trách nhiệm của các ông bà mod,thời gian vừa qua ta cũng thấy cái box dành cho thế giới của bà toàn lộn xộn tào lao.
Vậy người rừng vào rừng Tự mở topic mà viết bài và thanh tra đi..... Diễn dàn là nơii sinh hoạt công cộng, mọi người tôn trọng lẫn nhau, dù là góp ý hay chia sẽ cũng nên dùng từ ngữ cho dể nghe...tự mình khoác cho mình chiếc áo thanh tra... rồi vào nói năng thiếu văn hóa...
Các thành viên vào diễn đàn post bài, nếu nội dung không đúng, mục đích không rõ ràng hay có mục đích quảng cáo, lừa đảo, gì gì đó.... thì có các Mod và admin xử lý, khóa nick, xóa bài....
Nói người khác tào lao, nhưng thực ra người rừng mới thật sự là tào lao.....
| Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-03-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: VT
|
Người_Rừng đã viết:Maitu đã viết:@Người rừng:
Thứ nhất, mình đề nghị bạn thay đổi cách nói chuyện cho lịch sự và dễ nghe hơn. Từ "bà" chỉ thích hợp khi xưng hô với bạn bè cùng tuổi mang tính thân thiện. Khi dùng từ này với người lớn tuổi hơn mình thì đó là sự thiếu tôn trọng người khác. Rõ ràng ở đây, Lucky đã đặt vấn đề một cách rất nhẹ nhàng và thiện chí nhưng bạn lại trả lời một cách "khiêu khích"... Nếu mình là bác sỹ tâm lý thì qua một số bài viết của bạn trên diễn đàn (trong riêng mục này), mình sẽ kết luận bạn có dấu hiệu của kẻ thích gây gổ.
Người Rừng ta,ở trong rừng chả biết xưng hô như thế nào cho phải đạo.Với ta cách xưng hô ((ông và bà )) là thấy quá thân mật rồi
Bà nói ta lên đây khiêu khích ,ta chả khiêu khích ai,nói đúng hơn ,ta luôn tìm những topic tào lao,những ông bà nào lên đây mà tào lao,kể cả thế giới thứ 3 của bà không ngoại lệ
việc khóa topic không phài trách nhiệm ta, mà trách nhiệm của các ông bà mod,thời gian vừa qua ta cũng thấy cái box dành cho thế giới của bà toàn lộn xộn tào lao.
Ăn nói thiếu văn hóa thế này mà làm thanh tra cái nỗi gì, đi vào rừng sống đi bạn ơi!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
minhha đã viết:Người_Rừng đã viết:Maitu đã viết:@Người rừng:
Thứ nhất, mình đề nghị bạn thay đổi cách nói chuyện cho lịch sự và dễ nghe hơn. Từ "bà" chỉ thích hợp khi xưng hô với bạn bè cùng tuổi mang tính thân thiện. Khi dùng từ này với người lớn tuổi hơn mình thì đó là sự thiếu tôn trọng người khác. Rõ ràng ở đây, Lucky đã đặt vấn đề một cách rất nhẹ nhàng và thiện chí nhưng bạn lại trả lời một cách "khiêu khích"... Nếu mình là bác sỹ tâm lý thì qua một số bài viết của bạn trên diễn đàn (trong riêng mục này), mình sẽ kết luận bạn có dấu hiệu của kẻ thích gây gổ.
Người Rừng ta,ở trong rừng chả biết xưng hô như thế nào cho phải đạo.Với ta cách xưng hô ((ông và bà )) là thấy quá thân mật rồi
Bà nói ta lên đây khiêu khích ,ta chả khiêu khích ai,nói đúng hơn ,ta luôn tìm những topic tào lao,những ông bà nào lên đây mà tào lao,kể cả thế giới thứ 3 của bà không ngoại lệ
việc khóa topic không phài trách nhiệm ta, mà trách nhiệm của các ông bà mod,thời gian vừa qua ta cũng thấy cái box dành cho thế giới của bà toàn lộn xộn tào lao.
Vậy người rừng vào rừng Tự mở topic mà viết bài và thanh tra đi..... Diễn dàn là nơii sinh hoạt công cộng, mọi người tôn trọng lẫn nhau, dù là góp ý hay chia sẽ cũng nên dùng từ ngữ cho dể nghe...tự mình khoác cho mình chiếc áo thanh tra... rồi vào nói năng thiếu văn hóa...
Các thành viên vào diễn đàn post bài, nếu nội dung không đúng, mục đích không rõ ràng hay có mục đích quảng cáo, lừa đảo, gì gì đó.... thì có các Mod và admin xử lý, khóa nick, xóa bài....
Nói người khác tào lao, nhưng thực ra người rừng mới thật sự là tào lao.....
Người rừng đặt tên ko sai tí nào  ,nói chuyện như trên rừng mới xuống.hình như người rừng sống trên rừng lâu quá rồi nhỉ?chắc ở trên rừng nói chuyện với khỉ quen rồi,...
nên giờ mới thế..."muốn ngkhac tôn trọng mình thì trước hết mình phải tôn trọng ngkhac",..
người rừng hãy nhìn lại xem.mỗi lần người rừng mỡ miệng ra nói là ngkhac lại khó chịu...  .
còn chuyện topic lộn xộn có mod,admin lo,ko cần người rừng bận tâm...   | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 10-02-2008
Bài viết: 2,756
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió
|
giacmovinhcuu đã viết:
Bạn thân mến, có lẽ bạn đã hiểu sai những gì mình đã diễn đạt. Nếu bạn có cảm nhận như mình về hoạt động này thì hãy thành thật chứ không nên giả vờ là người đang có vấn đề về tâm lý và mong muốn được giải quyết. Mình đã nói rõ rằng nếu bạn muốn tham gia thì hãy liên lạc chứ không phải là nơi để bạn truy hỏi và thăm dò. chào bạn, cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết này nhưng sự thành thật sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn là sự dối trá.
Hiện tại những hoạt động trên diễn đàn này là TỰ NGUYỆN. Không thu phí dưới bất kỳ hình thức nào.
Đây là Box Hoạt động từ thiện. Bạn có nhầm lẫn khi mở topic này tại đây không?
NHững bài viết của bạn tôi đã đọc, bạn đang quảng cáo cho TT của bạn dưới danh nghĩa từ thiện.

Danh hiệu: Thành viên mới
Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-03-2011
Bài viết: 4
Đến từ: cá nhân
|
-Bệnh? - Không. Biến thái? - Không. Vậy thì là......Là 1 con người bình thường như bao người khác, là 1 phần của xã hội.
Tôi đã từng rất cô đơn, đau khổ đến tuyệt vọng khi bị chính người nói yêu mình lại nói lời kết thúc. Bất ngờ, hụt hẫng và không thể tin vào tai mình. Sao có thể như thế? Có tàn nhẫn quá không?....Tôi sống như một cái xác không hồn...Màn đêm đến kéo theo những đau đớn trong tôi, tim tôi đau thắt, cổ họng nghẹn đắng. Tôi trách cứ bản thân quá dại dột với trò đùa giới tính, trách người đó tại sao lại tàn nhận như thế?.......Không còn gì để nương tựa, không có ai để chia sẻ. Tôi rà soát trên mạng và đặt 1 ít hy vọng cuối cùng vào một chuyên gia tâm lý mà tôi được người quen giới thiệu. Cái cảm giác được nói hết tất cả những dồn nén cảm xúc mới nhẹ nhõm làm sao, tôi kể rõ ràng, mạch lạc câu chuyện của mình. Vị chuyên gia ấy chăm chú nghe tôi, và chúng tôi bắt đầu cho một thời gian điều trị tâm lý....Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp người tư vấn đó, không có buổi gặp ấy không biết rằng giờ đây tôi sẽ thế nào. Tôi đang rất hạnh phúc bên người mình yêu các bạn ạ. Thỉnh thoảng mình vẫn đến nhờ chuyên gia ấy tư vấn vài điều  , mình nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi nhận được sự giúp đỡ từ những chuyên gia tâm lý (lưu ý: không phải chuyên gia nào hay trung tâm tư vấn nào cũng sẽ cho mình cách giải quyết tốt đâu nhé, chỉ những nơi đáng tin cậy thôi. Mà mình mới chỉ biết trung tâm tâm lý thực hành Gia Định thôi ah.hjxx), vấn đề của tụi mình sẽ nhanh chóng tìm được hướng đi đúng.
Mình nghĩ rằng cuộc sống này sẽ rộng mở cho những người như chúng ta. Đừng tuyệt vọng và hãy sống có ích nhé. 
|
Tôi khóa nick
khóa tất cả những topic kiểu như này .
Diễn đàn không hoan nghênh những thành viên tham gia với ý đồ mưu lợi cho cá nhân hay quảng cáo cho bất kỳ một TT nào đó để thu lợi.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi...
Khi các bạn cần chia sẻ có thể gọi cho tôi : 0985.873.568
Xin đừng nhắn tin và đừng gọi tôi sau 18 h và trước 7 h.
Và cũng đừng gọi cho tôi quá nhiều lần trong ngày để chỉ nói về 1 vấn đề mà tôi và bạn đã chia sẻ.
Tôi sẽ CÁU đấy ! Tôi mà CÁU thì đáng sợ lắm lắm !!!
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
bài của bạn
 |
SỐ PHẬN
qk04, 30-03-2011 lúc 09:57:39
|
bị khóa
Lý do:ko gõ dấu. Bạn liên lạc với meovt
để sửa bài.
Bài sẽ đc mở lại sau khi sửa
Quá thời hạn nếu bạn ko liên
lại,bài của bạn sẽ đc xóa theo quy định.
| Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Người_Rừng đã viết:luckygirl đã viết:
Anh Meo Mod,
........Anh có thể cho em biết tại sao lại khóa bài đó không? Em không có ý gì khác , chỉ muốn giúp các em đồng giới thôi.
Regards,
Anne
.....
Communication is a key to solve problems. Mod Meo told us that we could post comment on the issue if it needed to be addressed further. BQT can improve through public input as well. I wrote to Mod Meo. As you all saw, BQT simply ignored it. At least nguoirung answered my question and his explanation is very reasonalbe. I also need to say that communication is one area that BQT needs to improvement, and it wouldn't cause arguements between members.
NguoiRung was right that I only care about this area, not other topics.
Do not pick on his language. Please appreciate his work. I sincerely apologize for his language if it offended you.
Thank you nguoirung for sharing your story. I would not know. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
 2 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Communication is a key to solve problems. Mod Meo told us that we could post comment on the issue if it needed to be addressed further. BQT can improve through public input as well. I wrote to Mod Meo. As you all saw, BQT simply ignored it. At least nguoirung answered my question and his explanation is very reasonalbe. I also need to say that communication is one area that BQT needs to improvement, and it wouldn't cause arguements between members.
NguoiRung was right that I only care about this area, not other topics.
Do not pick on his language. Please appreciate his work. I sincerely apologize for his language if it offended you.
Thank you nguoirung for sharing your story. I would not know.
Người Rừng ta thấy lời lẽ trên của bà, thấy bà hiểu chuyện hơn nhiều.
Bà nói không sai truyền thông cần cải thiện,thì ngay cái box này ta thấy cần cải thiện lại.
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Communication is a key to solve problems. Mod Meo told us that we could post comment on the issue if it needed to be addressed further. BQT can improve through public input as well. I wrote to Mod Meo. As you all saw, BQT simply ignored it. At least nguoirung answered my question and his explanation is very reasonalbe. I also need to say that communication is one area that BQT needs to improvement, and it wouldn't cause arguements between members.
NguoiRung was right that I only care about this area, not other topics.
Do not pick on his language. Please appreciate his work. I sincerely apologize for his language if it offended you.
Thank you nguoirung for sharing your story. I would not know.
Thank you for your sharing, I appreciate that.
As a member of BQT, I have the honour of your recognizing that you only care about this area, but i extremely assert that it is not your fault. BQT needs to improve the way that your comunity could share of ideas with other comunities. BQT will carry out this task, but all that we need is your cooperation. I think that we can do it easily if we have your help.
As your friend, I honestly tell you that you may show all of your opinion including your agreement or disagreement about something. You don't have to fear anyone punishing you for your disagreement. If your disagreement is true, BQT will accept it, otherwise, nothing happen to you  . Furthermore, I will follow you and do everything as possible as i can.
Finally, I want to say to you that I wish you a happiness relaxation, and that I am sorry for my bad english. | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
prayforall9 đã viết:luckygirl đã viết:
Communication is a key to solve problems. Mod Meo told us that we could post comment on the issue if it needed to be addressed further. BQT can improve through public input as well. I wrote to Mod Meo. As you all saw, BQT simply ignored it. At least nguoirung answered my question and his explanation is very reasonalbe. I also need to say that communication is one area that BQT needs to improvement, and it wouldn't cause arguements between members.
NguoiRung was right that I only care about this area, not other topics.
Do not pick on his language. Please appreciate his work. I sincerely apologize for his language if it offended you.
Thank you nguoirung for sharing your story. I would not know.
Thank you for your sharing, I appreciate that.
As a member of BQT, I have the honour of your recognizing that you only care about this area, but i extremely assert that it is not your fault. BQT needs to improve the way that your comunity could share of ideas with other comunities. BQT will carry out this task, but all that we need is your cooperation. I think that we can do it easily if we have your help.
As your friend, I honestly tell you that you may show all of your opinion including your agreement or disagreement about something. You don't have to fear anyone punishing you for your disagreement. If your disagreement is true, BQT will accept it, otherwise, nothing happen to you  . Furthermore, I will follow you and do everything as possible as i can.
Finally, I want to say to you that I wish you a happiness relaxation, and that I am sorry for my bad english.
Hello Anh Superman, em không hề biết anh là thành viên trong BQT. Chuyện học anh ra sao rồi? Cám ơn anh đã góp ý.
Anh không cần xin lỗi, tiếng anh của anh rất khá. Thú thật em vì PC không có tiếng việt nên phải viết tiếng anh. Người nói xin lỗi phải là em.
Chuyện giúp diễn đàn phát chuyển tốt là chách nhiệm của mỗi thành viện mà, heheheheheh....Anh nói lịch sự qúa làm em ngại. Nếu được, em sẽ giúp.
Oh, em có chuyện nhờ anh,...khi nào em bị treo nick, Anh nhớ nói giúp em nha. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Người_Rừng đã viết: Người Rừng ta thấy lời lẽ trên của bà, thấy bà hiểu chuyện hơn nhiều.
Bà nói không sai truyền thông cần cải thiện,thì ngay cái box này ta thấy cần cải thiện lại.
oh thì ra ngươirung là thanh tra diễn đàn. Chức cũng cao qúa nhĩ? Lucky phải tra tự điển ..rồi đi hỏi thăm người lớn, mới hiểu thanh tra có nghĩa là gì. hihihi
Nhưng lucky thấy thanh tra nhà ta qúa là độc tài. Chỉ biết bảo box này cần sửa đổi nhưng lại ko cho biết sửa ở đâu. Sau khi điều tra, bảo các em tào lao nhưng lại không đưa ra tào lao
ở điểm nào. Người ta thường nói " nếu biết sai, thì mới sửa sai".
Thanh tra nè, đừng độc tài qúa mà. BQT làm việc ko ăn lương đó. làm ơn tôn trọng họ và giúp họ, đừng nói chuyện như bố người ta mà. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:Hello Anh Superman, em không hề biết anh là thành viên trong BQT. Chuyện học anh ra sao rồi? Cám ơn anh đã góp ý.
Anh không cần xin lỗi, tiếng anh của anh rất khá. Thú thật em vì PC không có tiếng việt nên phải viết tiếng anh. Người nói xin lỗi phải là em.
Chuyện giúp diễn đàn phát chuyển tốt là chách nhiệm của mỗi thành viện mà, heheheheheh....Anh nói lịch sự qúa làm em ngại. Nếu được, em sẽ giúp.
Oh, em có chuyện nhờ anh,...khi nào em bị treo nick, Anh nhớ nói giúp em nha.
Vâng, anh rất muốn mọi người lại hoạt động sôi nổi như ngày trước, nhưng vẫn tuân thủ đúng nguyên tắc chung của diễn đàn, mọi người vui vẻ chia sẻ với nhau đồng thời học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm tuyên truyền phòng chống. Sự thực là cần có sự hợp tác của cả hai bên và anh thấy em dạo này làm rất tốt, anh cũng hy vọng em có thể giúp bọn anh giải thích cho mọi người hiểu mong muốn của diễn đàn.
Còn về vụ treo nick, nếu em thực sự làm điều gì sai, thì anh cũng không ngăn cản nổi đâu, nhưng nếu em không làm sai hoặc không đến mức mà bị treo thì anh sẽ cố gắng, nhưng có lẽ trước khi đến mức vậy, anh sẽ nhắc em trước để em điều chỉnh nhé.  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|