Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline timtim  
#1 Đã gửi : 03/04/2011 lúc 07:50:00(UTC)
timtim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 03-04-2011(UTC)
Bài viết: 3

Tôi đang có tâm sự buồn. Chuyện tình cảm thời con gái của tôi không suôn sẻ, khi lấy chồng lại càng bi đát hơn.

Anh ấy ở nước ngoài, về làm đám cưới giả để bảo lãnh tôi đi với số tiền khá lớn nhưng sau đó anh ấy sang Canada mà không quay lại. Tôi mất trắng tài sản cùng nỗi căm hận đàn ông. Tôi giết thời gian và chạy trốn nỗi buồn trong men rượu; tìm đến internet như một cứu cánh trong tuyệt vọng. Ẩn mình vào thế giới ảo để có thêm bạn bè; rồi tôi thích một người ở rất xa. Chúng tôi thường điện thoại cho nhau, giọng anh hơi khàn nhưng ngọt ngào khiến tôi rất thích. Anh yêu thương, chiều chuộng làm tôi quên hết nỗi buồn và tự tin hơn vào bản thân. Tôi ngày càng đẹp nên gia đìnhcũng vui mừng vì thấy tôi hết ưu phiền, đau khổ…

Chúng tôi hẹn gặp nhau vào một ngày đặc biệt - sinh nhật tôi.

Anh nói sẽ bay về trước đó hai ngày để sắp xếp đêm sinh nhật lãng mạn tuyệt vời trong một khách sạn lớn. Tôi háo hức chờ đợi anh trong niềm vui sướng tột cùng. Rồi ngày ấy cũng đến… Gặp người trong mộng, tôi suýt ngất vì sự thật phũ phàng.

Người ấy không phải là đàn ông, mà là một phụ nữ có vóc dáng mảnh mai nhưng tâm hồn lại thuộc về phái mạnh. Cô là lesbian. Tôi chết lặng trước sự thật bẽ bàng mà có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Khi trò chuyện qua voicechat và điện thoại, rõ ràng tôi nghe giọng đàn ông, bây giờ cũng vậy.

“Tính cách đàn ông trong thân hình phụ nữ”, đó là những gì tôi nghĩ về "người tình". Lạ một điều là tôi không bỏ chạy như người ta thường làm, mà ở lại với người ấy suốt đêm. Chuyện gì đến đã đến, chúng tôi ân ái với nhau như tình nhân. Tôi không hiểu được sao mình lại có thể làm chuyện không thể tưởng tượng. Điều chính tôi cũng không ngờ là mình rất mãn nguyện, hạnh phúc khi “dấn thân” cùng người ấy. Kể từ đó, chúng tôi bên nhau như hình với bóng, quan hệ như vợ chồng. Nhưng tôi không dám đưa người tình về ra mắt gia đình, bởi sẽ không ai chấp nhận, thậm chí họ sẽ phản đối quyết liệt.

Người ấy chỉ ở Việt Nam 2 tuần rồi trở lại Mỹ. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình rất nhớ “người tình”. Bất chấp tất cả, tôi chấp nhận trở thành người yêu của lesbian và cảm thấy người đó là một phần tất yếu của cuộc đời mình.

Gia đình biết tôi đang yêu. Mọi người nôn nao muốn biết tôi yêu người đàn ông như thế nào, có xứng đáng không; vì tôi đã qua một lần đổ vỡ nên ai cũng lo lắng sợ tôi tin lầm người.

Mẹ muốn tôi đưa người yêu về ra mắt gia đình. Tôi thoái thác: “Anh ấy sống ở Mỹ, còn lâu mới về được”. Cả nhà đều mừng cho tôi. Ai cũng bảo số tôi vậy mà hên, có nhiều cơ hội lấy Việt kiều, có số xuất ngoại.

Tôi thật sự bối rối. Liệu có nên nói thật cho người nhà biết, hay im lặng giấu kín mối quan hệ tình ái khác thường?Thật lòng tôi rất thương người ấy…

N.T.




Quảng cáo
Offline timtim  
#2 Đã gửi : 03/04/2011 lúc 07:52:46(UTC)
timtim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 03-04-2011(UTC)
Bài viết: 3

Một độc giả chia sẻ:

Chào Bạn! Tôi cũng là người có hoàn cảnh có thể nói là giống bạn. Cách đây 2 năm tôi cũng như bạn mong đợi gặp dc người đàn ông đích thực để trao trọn con tim ( thực sự thì giờ tôi cũng chưa thấy được 1 đàn ông đích thực (-: hihi)
Rồi Tôi cũng gặp 1 người Lesbian, tôi cũng kết bạn và chơi với người đó như những người bạn bình thường vì lúc đó tôi hoàn toàn chưa biết giới tính thật sự của người ấy. Rồi qua thời gian đi chơi chung có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn, chính tích cách và cách nói chuyện hài hước rồi sự quan tâm khéo léo của người ấy đã chinh phục con tim của đứa con gái mà nó ko bao giờ nghĩ sẽ có một mối tình với người cùng giới. Ở bên người đó tôi thật sự rất hạnh phúc, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, dù có hờn giận nhau cũng không thể quá 24h, sự thoải mái trong lòng, bên người ấy luôn tạo cho tôi cảm giác bình yên không phải bận tâm tới bất cứ lo toan gì trong cuộc sống nữa, mọi buồn phiền như ko tồn tại. Bạn biết ko chính những cảm giác đó đã cho tôi biết như nào là " Yêu " Rồi tôi nhận ra rằng 2 con người tìm hiểu nhau không nhất thiết phải là 1 nam và 1 nữa mới có thể mang lại cho nhau cái thứ cảm giác mà người ta gọi là " Yêu " đó. Quan trọng là con tim mình đón nhận nó như thế nào mà thôi.
Tôi cũng không nói và chắc chắn rằng sau này tôi hay bạn hoặc những người khác sẽ không bao giờ rung động trước 1 người khác phái hay cùng phái nào nữa mà quan trọng là đối phương có mang lại cho bạn cái cảm giác " Yêu " đó nữa hay không mà thôi. Xin lỗi Bạn và mọi người nãy giờ kể về chuyện của tôi hơi bị nhiều. Tôi chỉ muốn tâm sự với bạn chuyện đó của tôi và khuyên bạn rằng nếu được thì hãy giữ câu chuyện đó cho riêng mình đừng nói cho gia đình biết vì sẽ có rất nhiều xáo trộn và có thể bạn sẽ phải lựa trọn 1 trong 2. Nhất là bây giờ bạn cũng chưa chắc chắn về con người hay xu hướng yêu của bạn. Còn tôi bây giờ thì đang cô đơn vì sau khi gia đình tôi bắt đầu nghi ngờ về quan hệ của 2 đứa thì người ấy đã rời xa tôi như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ để lại cho tôi lá thư và khuyên tôi hãy vì gia đình mình, đừng làm gia đình tôi thất vọng về tôi, người ấy sẽ đi và mang theo tình yêu của 2 chúng tôi.
Tôi đã rất buồn và nhớ người ấy, đến bây giờ tôi cũng không nghe hay biết gì tin tức của người ấy nữa. Nhưng tôi tin rằng người ấy sẽ luôn sống tốt. Tôi tin là vậy. Còn tôi sẽ để con tim mình quyết định mọi chuyện trong tình yêu. Bạn này... có bao giờ bạn nghĩ sẽ bỏ tất cả để qua Mĩ sống với người đó ko nhỉ? bằng cách thuê 1 người đàn ông về làm hôn thê giả cho bạn đó. Lấy danh nghĩa là người yêu của bạn bấy lâu nay...Liệu tình yêu của 2 bạn có đủ lớn để làm những điều đó không??? hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi làm điều gì bạn nhé! Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Offline luckygirl  
#3 Đã gửi : 04/04/2011 lúc 06:15:16(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
timtim đã viết:

Tôi đang có tâm sự buồn. Chuyện tình cảm thời con gái của tôi không suôn sẻ, khi lấy chồng lại càng bi đát hơn.

.....

Tôi thật sự bối rối. Liệu có nên nói thật cho người nhà biết, hay im lặng giấu kín mối quan hệ tình ái khác thường?Thật lòng tôi rất thương người ấy…

N.T.




Chào em,

Chúc mừng em đã tìm được người yêu như ý.    Đàn ông cũng như đàn bà, có xấu có tốt.  Đừng vì một người đã lưà dối em, mà "ghét" hết đàn ông. 

Còn về vấn đề có nên cho gia đình biết sự thật không?  Chị nghĩ không nên.   Thứ nhất cô ta ở qúa xa.  Thứ hai, cô ta đã lừa dối em ngay từ ngày quen em.   Chị thấy cô này là người nói
dối cao thủ.  

Em không hề nói cô ta làm gì ở Mỹ nên chị không thể tư vấn thêm về tương lai.   Nói tóm lại, đợi khi nào em bước chân qua mỹ rồi cho gia đình biết sự thật cũng không muội mà.

Sau này nếu có ai nói bảo lãnh em qua mỹ, hỏi chị.  Chị rất rành về chuyện này.  Như vậy em sẽ không bị lưà nửa.

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline amber-buon-qua  
#4 Đã gửi : 27/04/2011 lúc 08:39:10(UTC)
amber-buon-qua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 27-04-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: THANH PHO QUANG NAM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
minh khong nen xen vao chuyen nay nhung minh co mot chuyen muon cac ban cho loi khuyen
Tu-an  
#5 Đã gửi : 27/04/2011 lúc 08:41:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
amber-buon-qua đã viết:
minh khong nen xen vao chuyen nay nhung minh co mot chuyen muon cac ban cho loi khuyen



Bạn tham gia diễn đàn phải viết chữ Việt có dấu.Đây là quy định.
Offline doiem  
#6 Đã gửi : 28/04/2011 lúc 07:05:57(UTC)
doiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-04-2011(UTC)
Bài viết: 5

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào chị ....Em chúc chị một ngày vui vẽ  nha!
Có lẽ hoàn cảnh chị giống như bạn gái em , có ấy là nguời bình thuờng . chúng em vô tình wen nhau trên blog .Cô ấy lớn hơn em 6t  , xinh hơn em rất nhiều . Hàng  ngày chúng em đều nc dt và nt cả ngày và cô ấy cũng biết em như vậy nhưng ko hề xa lánh và muốn giúp em thoát khỏi  thế giớ les và mõi lần nói về giới tinh nay la cô ấy cứ la làng lên . Lúc đó chỉ là tc c, e. nhưng tình cảm rất nhiều hơn cả chị em ruột, wen  nhau dc 9 tháng ...trong thời gian này em đã yêu cô ấy , một nguời con gái hiền , hiểu em, giỏi  và rất xinh nhưng em ko bao giờ nói vì em sợ mình sẽ mất tc c,e này ....
Rùi một ngày cô ấy nói tiếng yêu em, em bất ngờ lắm chị a,... em rất vui....nhưng rùi em thấy sợ ....sợ vì em mà cô ấy phụ lòng kỳ vọng của gd ....em cũng hay động viên cô ấy cho anh kia một cơ hội để có thể một ngày cô ấy sẽ đi lấy chồng ....Em rất buồn nhiều đêm khóc tới tận sáng ....nhưng em ko nói cho cô ấy biết để cô ấy ko phải lo nhiều ....
Em rất hận mình , em cần cô ấy nhưng ko thể giử cô ấy cho riêng mình .  Em ko có k chăm sóc cho cô ấy vì chúng em ở wa xa và em chỉ là hs 12. chưa nuôi nõi cho mình thì lam sao nuôi ai?
Hôm nay cô ấy bảo em nếu cô ấy wá mệt mõi cô ấy sẽ phụ lòng kỳ vọng gd, em phải năng nỉ cô ấy cả buổi để trấn an tinh thần cô ấy lại .Mà kêu cô ấy cứ đi lấy chồng biết đâu lấy nhau rùi sẽ có tc , mà nếu khong có hạnh phúc thì cứ quay về bên em .

em thật sự ko biết làm sau? cho em lời khuyên chị à
thanks 1 người cảm ơn doiem cho bài viết.
dhoai trên 28-04-2011(UTC) ngày
Offline hanhphucnoinao  
#7 Đã gửi : 09/07/2011 lúc 05:24:44(UTC)
hanhphucnoinao

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-07-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
người ta đã nói tiếng yêu mình rồi,mình cũng yêu thương người ta vậy mà kêu người ta đi lấy chồng.tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính mà.sao lại làm như thế .nếu người ta không yêu mình thì đành chịu.đành này người ta yêu mình mà
CHỈ KHI MÌNH THỰC SỰ MONG MUỐN AI ĐÓ ĐƯỢC HPHÚC,THẬM CHÍ HPHÚC ĐÓ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO MÌNH,MÌNH MỚI HIỂU RẰNG MÌNH Y NGƯỜI ĐÓ
Offline hanhphucnoinao  
#8 Đã gửi : 09/07/2011 lúc 05:29:55(UTC)
hanhphucnoinao

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-07-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
timtim à.chắc vì một số lý do nào đó người đó đã không nói thật cho bạn biết.vì sợ bạn từ chối.hay một số lý do nào đó.bạn hãy tìm hiểu thật kĩ lòng mình và người kia trước khi quyến định một điều gì đó nhé chút bạn vui vẻ
CHỈ KHI MÌNH THỰC SỰ MONG MUỐN AI ĐÓ ĐƯỢC HPHÚC,THẬM CHÍ HPHÚC ĐÓ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO MÌNH,MÌNH MỚI HIỂU RẰNG MÌNH Y NGƯỜI ĐÓ
Offline nothing22  
#9 Đã gửi : 14/07/2011 lúc 10:10:54(UTC)
nothing22

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-06-2011(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 7 lần
Originally Posted by: hanhphucnoinao Go to Quoted Post
người ta đã nói tiếng yêu mình rồi,mình cũng yêu thương người ta vậy mà kêu người ta đi lấy chồng.tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính mà.sao lại làm như thế .nếu người ta không yêu mình thì đành chịu.đành này người ta yêu mình mà


mình thấy bạn hpnn nói đúng đó...tại sao 2 người đều phải khổ như thế..bạn nên nghĩ cho bản thân mình và người đó 1 chút đi..
Offline kisstoday_91  
#10 Đã gửi : 01/08/2011 lúc 12:11:22(UTC)
kisstoday_91

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 31-07-2011(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Sài Gòn

Cảm ơn: 53 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
'doiem" Mình thấy bạn yêu ngta mà ngta đã ngỏ lời yêu trước như thế. Mà bạn ko biết nẵm ngta. Bạn hơi dở đó. Tình yêu khi đã để tuốt mất sẽ khó quay trở lại đó. Bạn suy nghĩ thật kĩ đi bạn à.
Offline Thai Diep  
#11 Đã gửi : 19/05/2017 lúc 11:53:55(UTC)
Thai Diep

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-05-2017(UTC)
Bài viết: 1

Toi da tung yeu anh ay rat nhieu, mot nguoi luon cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau trong lúc yêu. Một người cho tôi sự ấm áp và điểm tựa vững chắc. Tôi cũng trao cho anh ấy sự nòng cháy từng con tim. Anh ấy hay mua sắm quần áo cho tôi mặc và tôi cũng như thê. Tôi hay lên trang http://lesmask.net/ để mua cho anh loại áo nịt tốt nhất. Và rồi một ngày anh ấy lại nhẫn tâm rời bỏ tôi vì một người con gái khác. Tôi đã rất buồn rất nhiều và tự nhủ mình phải mạnh mẻ lên, mỉm cười chúc anh luôn hạnh phúc.
Offline minhminh2018  
#12 Đã gửi : 27/04/2018 lúc 03:21:45(UTC)
minhminh2018

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-04-2018(UTC)
Bài viết: 3
Man
Đến từ: Hà Nội

Les là một thành phần bình thường của Xã hội. Cũng giống như bao nam nữ khác. Tôi cũng yêu các bạn!
Đời sống tình dục lành mạnh cùng ShopVoChong24H.Com
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.