  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Không phải đâu anh Tuấn ơi, chắc ý của Trọc là, Trọc đã đích thân kiểm tra món quà kỹ lưỡng, sau đó Trọc đã đến Hòa Hảo kiểm tra thêm cho chắc ăn hẳn (tặng Sếp phải cẩn thận chút), và an toàn tuyệt đối anh ợ  | After all, tomorrow is another day |
 3 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
THÂN TẶNG ANH
Em biết anh qua những vần thơ
Lời yêu thương anh gửi từng ngọn gió
Bao kỷ niệm tặng người yêu bé nhỏ
Một thủa yêu thương của tuổi dại khờ
Em biết anh qua những ước mơ
Uớc cuộc đời rạng ngời như trang vở
Chẳng mây đen, chẳng trái tim rạn vỡ
Không buồn đau, không biết đến âu sầu
Em biết anh qua những sẻ chia
Khi buồn khi vui cùng đàn em nhỏ
San nước mắt giúp đời trong lặng lẽ
Trải nụ cười khi nhận những tin vui
Em biết anh qua những dòng tâm sự
Giải đáp nguy cơ, an ủi, vỗ về
Những kiến thức, truyền thông và cảnh tỉnh
Bất chấp không gian không kể thời gian
Em biết anh -một Trái tim nhân ái
Ngăn -để yêu thương, ngăn - chất chữ tình
Mở lòng bên những mảnh đời bất hạnh
Hai chữ “yêu thương” chạm khắc con tim
3/4/2011

Tặng anh bài thơ nhỏ nhân ngày sinh nhật lần thứ 40, chúc anh mãi luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, mãi luôn đồng hành cùng diễn đàn và nhóm TTNA
| After all, tomorrow is another day |
 2 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-04-2011(UTC) Bài viết: 16
Được cảm ơn: 20 lần trong 10 bài viết
|
em là thành viên mới tham gia nhóm và forum, mong rằng, các Anh/Chị hướng dẫn và nâng đỡ em  | TẠI SAO CỨ PHẢI XOẮN!
|
 1 người cảm ơn spark135 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: số 1 Hòa Hưng
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 6 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn Dynamic cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
À nay là sn anh đại vào chúc anh đại 1 cái
Chúc anh đại cơ bắp săn chắc,khoẻ mạnh và gia đạo vui vẻ  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-04-2011(UTC) Bài viết: 16
Được cảm ơn: 20 lần trong 10 bài viết
|
| TẠI SAO CỨ PHẢI XOẮN!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
Hôm qua mình cảm thấy thật vui, lần đầu tiên được gặp mọi người. Ui , ai
cũng xinh xắn và dễ thương hết , đúng là mỗi người 1 vẽ 10 em đẹp mười.
sophan_t, chuong_gio_nguyenngoc_, hay_song.., sao mà xinh quá đi mất,
riêng anh chàng độcthân thì nhí nhảnh y như con cá cảnh .
Anh HIV-va_toi thì ôi thôi có cái bụng nước lèo (chắc sau này mình nên gọi là đại ka nước lèo)
Anh thì khỏi phải nói quá bảnh chai
phuongnguyen mới nhìn thấy bậm trợn thế nhưng lại rất dễ gần và dễ mến (sư kết cậu này)
còn lại mấy anh ,em kia ai cũng dễ gần hết
Gút lại là sư khoái mọi người . chúc mọi người nhiều sức khỏe và nhóm ngày càng phát triển nhiều hơn nữa | chờ người |
 5 người cảm ơn Đại Sư cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Xin chào đón các thành viên gia nhập ngôi nhà TTNA, chúc cả nhà đầu tuần mới mạnh khoẻ và vui vẻ.
@Đại Sư: Sư xem tình tình thế nào, chứ cứ nhìn thấy các chị em trong nhóm mà mắt cứ sáng như sao thế kia thì lấy đâu thời gian mần tràng hạt nữa hehe  | After all, tomorrow is another day |
 3 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2009(UTC) Bài viết: 182  Đến từ: tphcm Thanks: 47 times Được cảm ơn: 179 lần trong 74 bài viết
|
mainga1402 đã viết:4mat đã viết:mainga1402 đã viết:@@ anh chị
Hiện tại em đag ngồi ngắm trời ngắm đất tại cafe Trung Nguyên gần vòng xoay hàng xanh.
anh chị nào rảnh cho em xin 1 cái hẹn.
chờ tin anh,chị
già chát ròi mà còn chơi 1/4 à thiệt là tình 
Dù sao vẫn trẻ hơn ai đó.
Mai ở nhà tôi sẽ qua đón ông, khi nào qua đến đầu ngõ tôi sẽ gọi điện
Nhớ áo sơ mi trắng, comle, giầy đen nữa nhé.
Hội hộp quá có áo thung ba lỗ và quần tà lõn à còn mấy thứ kia đào đâu ra | |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Đại Sư đã viết:
phuongnguyen mới nhìn thấy bậm trợn thế nhưng lại rất dễ gần và dễ mến (sư kết cậu này)
em nghĩ anh phuongnguyen nên cẩn thâ%3ḅn.
Đại sư đã chính thức thông báo( anh rất dễ gần và lại kết anh nữa) | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
Đại Sư trên 04-04-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
Hôm qua họp nhóm với sinh nhật của sophan_t và anh vui bà cố luôn,ACE nào ko có tham dự nhớ gặp docthan để xem video clip nha nha. | Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
 3 người cảm ơn ngphloc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Đại Sư đã viết:Hôm qua mình cảm thấy thật vui, lần đầu tiên được gặp mọi người.
sophan_t, chuong_gio_nguyenngoc_, hay_song.., sao mà xinh quá đi mất,
Sao lại không bù cho chị em ngoài Bắc 1 chút xinh nhể.......hazzzzzzz chán!
Bất công quá | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Đại Sư đã viết:Hôm qua mình cảm thấy thật vui, lần đầu tiên được gặp mọi người.
sophan_t, chuong_gio_nguyenngoc_, hay_song.., sao mà xinh quá đi mất,
Sao lại không bù cho chị em ngoài Bắc 1 chút xinh nhể.......hazzzzzzz chán!
Bất công quá
Hắn bắt đầu cá trê chị em mình rồi, Mainga, T&L, Bống ui, hôm nào gặp sẽ túm tóc, cho hắn một trận, ôi !!!!  , quên mất, hắn ...Trọc  | After all, tomorrow is another day |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|