Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:sợ sợ đã viết:candam_binhyen đã viết:chào mọi người
3 ngày trước em đi xn mà chỉ có anti ở ngày 26 thôi nên em không an tâm
hôm nay em đã tới lại hòa hảo làm cái combo ở ngày 29 kết quả là âm tính. kết quả như vậy em đã đỡ lo lắng hơn. em sẽ giữ tinh thần ổn định để test lại ở tuần 13
Có nguy cơ đâu mà chả Âm với Tính! Thôi, từ giờ tập trung mà học hành ôn thi đi, cu nhé!
mấy ngày qua em lo lắng nên chẳng thi cử gì được, em sẽ cố gắng học tập nhưng em vẫn thấy còn một chút gì lo lắng chưa tự tin như bình thường được anh à Chúc mừng ông bạn nhé , mấy hôm không thấy ông vào rom tôi thấy lo , tôi cũng xét nghiệm âm tính như chưa làm ngưỡng 3 tháng thấy vẫn bồn chồn
|
 1 người cảm ơn funham cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
funham đã viết:
Chúc mừng ông bạn nhé , mấy hôm không thấy ông vào rom tôi thấy lo , tôi cũng xét nghiệm âm tính như chưa làm ngưỡng 3 tháng thấy vẫn bồn chồn
thì tôi cũng chỉ mới xn ở 29 ngày thôi chứ đâu đã được 3 tháng nhưng tôi cũng đã đỡ lo hơn rồi mấy hôm nay tôi đang thi với lại tôi tìm chổ yên tĩnh ngồi nghĩ cho tinh thần đỡ lo hơn một chút | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
 1 người cảm ơn candam_binhyen cho bài viết.
|
funham trên 08-04-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:funham đã viết:
Chúc mừng ông bạn nhé , mấy hôm không thấy ông vào rom tôi thấy lo , tôi cũng xét nghiệm âm tính như chưa làm ngưỡng 3 tháng thấy vẫn bồn chồn
thì tôi cũng chỉ mới xn ở 29 ngày thôi chứ đâu đã được 3 tháng nhưng tôi cũng đã đỡ lo hơn rồi
mấy hôm nay tôi đang thi với lại tôi tìm chổ yên tĩnh ngồi nghĩ cho tinh thần đỡ lo hơn một chút
ông còn có chỗ yên tĩnh mà ngồi , tôi chẳng có chỗ nào để mà yên tĩnh , đang có cuộc sống vui vẻ thế mà chỉ một phút không tự chủ, gần đây mẹ tôi bảo ...Nhìn mày như thằng mất hồn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
tôi lên trường ngồi, ở dãy ghế đá ấy, trường tôi rộng nên tìm một chổ yên tĩnh cũng không khó, ở phòng trọ tôi cũng yên tĩnh nhưng mà yên tĩnh đến mức không cần thiết đến nỗi tôi nhìn thấy một màu u ám mà thôi
ông cũng cố lên, tôi thì cũng đã bớt lo nhưng vẫn chưa tự tin để trở về cuộc sống bình thường được | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
 1 người cảm ơn candam_binhyen cho bài viết.
|
funham trên 08-04-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Cố lên các em! Hai đứa KQ AT như vậy là rất khả quan rồi!
To Candam_binhyen: Em không có nguy cơ, và đã AT với Combo tại 4 tuần, em đừng thiểu não như vậy nữa! Anh thực sứ thấy ko hài lòng về e tý nào! Thất vọng quá đấy!   
To funham: cố lên em nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua! Em đã có KQ AT như vậy, anh tin em không sao! Cố chờ đến mốc 6 tuần nhé!   
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
Anh trọc lập ra topic này bỏ bê quá ! chẳng thấy vào chia sẻ với anh em gì mỗi anh sợ sợ là nhiệt tình thôi , anh Vọng cũng mất hút luôn, em cũng muốn chia sẻ với anh em nhưng time này nhiều việc quá 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Thông báo với cả nhà 1 tin cực vui, sợ sợ em đã tìm được chỗ trọ mới, đẹp, xịn, rộng rãi, thoáng mát, rẻ bình thường...mũi tụi phải ở chung với chủ nhà! Nhưng chả sao, vợ chồng đi làm cả ngày,anh chủ nhà với em lại làm cùng nghề, học cùng trường ĐH khác khóa!       
Phù, xả hơi sau mấy ngày lăn xả đi tìm nhà trong vô vọng!   
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
sợ sợ đã viết:
Thông báo với cả nhà 1 tin cực vui, sợ sợ em đã tìm được chỗ trọ mới, đẹp, xịn, rộng rãi, thoáng mát, rẻ bình thường...mũi tụi phải ở chung với chủ nhà! Nhưng chả sao, vợ chồng đi làm cả ngày,anh chủ nhà với em lại làm cùng nghề, học cùng trường ĐH khác khóa!       
Chúc mừng em nhé quan trọng là vợ của chủ nhà xinh không he he , an cư với rồi mới lập nghiệp được em ợ , chứ 2 vợ chồng lương công chức mà thuê nhà thì đói , rồi vài năm nữa con cái vất vả lắm , cứ như anh không vợ , không con 4 bể là nhà hóa ra lại hay
Anh chúc em cuối năm mua được quả chung cư  | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
| |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
sợ sợ trên 09-04-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
VẬy chắc chú cao 1.9m nặng 80kg rồi, thôi anh bỏ chạy trước, sợ quá!!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:
Chúc mừng em nhé quan trọng là vợ của chủ nhà xinh không he he , an cư với rồi mới lập nghiệp được em ợ , chứ 2 vợ chồng lương công chức mà thuê nhà thì đói , rồi vài năm nữa con cái vất vả lắm , cứ như anh không vợ , không con 4 bể là nhà hóa ra lại hay
Anh chúc em cuối năm mua được quả chung cư 
Bản tính khó thay đổi! Anh lo quản lý vụ chị em trên diễn đàn đi nhé! Có mệt lắm không anh?Anh nhớ giữ sức khỏe, chứ trông anh hom hem lém!
Còn vụ chung cư, vợ chồng em có 1 căn ở tầng 71 của tòa nhà KengNam rồi! Không tiện đi lại nên cho người ta thuê bán trà đá và thuốc lào!   . Hàng tháng cũng có đồng ra đồng vào!
Ối dồi, hôm nay thứ 7 đi làm bù mà như đi chơi! Lương thấp cũng xứng đáng thôi! (nhưng hôm nào cũng như hôm nay cũng sướng)
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
sợ sợ đã viết:dautroc_7x đã viết:
Chúc mừng em nhé quan trọng là vợ của chủ nhà xinh không he he , an cư với rồi mới lập nghiệp được em ợ , chứ 2 vợ chồng lương công chức mà thuê nhà thì đói , rồi vài năm nữa con cái vất vả lắm , cứ như anh không vợ , không con 4 bể là nhà hóa ra lại hay
Anh chúc em cuối năm mua được quả chung cư 
Bản tính khó thay đổi! Anh lo quản lý vụ chị em trên diễn đàn đi nhé! Có mệt lắm không anh?Anh nhớ giữ sức khỏe, chứ trông anh hom hem lém!
Còn vụ chung cư, vợ chồng em có 1 căn ở tầng 71 của tòa nhà KengNam rồi! Không tiện đi lại nên cho người ta thuê bán trà đá và thuốc lào!   . Hàng tháng cũng có đồng ra đồng vào!
Ối dồi, hôm nay thứ 7 đi làm bù mà như đi chơi! Lương thấp cũng xứng đáng thôi! (nhưng hôm nào cũng như hôm nay cũng sướng)
hehe, thằng Trọc tinh quái nhể, ngoài ra phải điều tra xem vợ chồng chủ nhà có em gái, cháu gái, cháu nuôi v.v... nào đẹp không? Nếu có thì lùa tất cho anh  | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Thế thì a hốt xác e, e uống ko lại a đâu, hehe.  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
Lại 1 ngày nữa qua rồi , cảm giác sợ thỉnh thoàng tràn về , nhưng không còn kéo dài như xưa nữa , ước sao sau khi xn tháng thứ 3 và được vui vẻ như các anh hic...hic , candambinhyen ơi ông thế nào rồi?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
funham đã viết:Lại 1 ngày nữa qua rồi , cảm giác sợ thỉnh thoàng tràn về , nhưng không còn kéo dài như xưa nữa , ước sao sau khi xn tháng thứ 3 và được vui vẻ như các anh hic...hic , candambinhyen ơi ông thế nào rồi?
ai trong hoàn cảnh này đều chán nản và chẳng muốn làm gì cả, tinh thần thì bất an nhưng từ hôm nay tôi và ông cố gắng lên, thay vì mỗi ngày vào cái topic này đăng 1 bài viết với tâm trạng u sầu thì ông hãy viết 1 cái gì đó có nội dung lạc quan hơn một chút, mỗi ngày 1 chút như vậy tôi nghĩ sẽ từ từ giúp chúng ta sẽ đỡ lo lắng hơn. | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
 1 người cảm ơn candam_binhyen cho bài viết.
|
sợ sợ trên 09-04-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
hôm nay cũng như những ngày trước mình chẳng vui vẻ nhưng đã bớt lo lắng, tinh thần cũng khá hơn, cứ một ngày một chút như vậy, ông funham cũng cố lên nhé. | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hôm nay mình đi motel với bạn gái, khi quan hệ xong mình vào toilet rửa lại, nhưng do quên mà mình đã vệ sinh dv bằng cục xà phòng mà trc đó đã có người sử dụng. Vậy nếu người trc sử dụng cục xà phòng đó bị nhiễm HIV hoặc các bệnh khác (vd tinh dịch hoặc nước âm đạo của người đó dính trên cục xà phòng) thì khi mình sử dụng có bị nhiễm ko?
Xin nhờ mọi người giải đáp giúp! Cảm ơn!
Hết nón bảo hiểm nay đến cục xà phòng,nay mai không biết đến cái gì nữa... hổng chừng đến đôi dép 
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|