Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline CHEUTAN  
#1 Đã gửi : 08/04/2011 lúc 10:20:32(UTC)
CHEUTAN

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: KOREA

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
mình kg phải là người đồng tính như mình yêu người đồng tính , hiện mình kg biết phải làm sao , gia đình sẽ kg bao giờ chấp nhận điều này , họ muốn mình phải có gia đình như bao người khác . gia đình cấm mình kg được gặp chị ấy . mình thì yêu chị ấy nhiều lắm chị ấy cũng vậy , nhưng mẹ biết chuyện mình sanh ra bệnh , mình kg muốn mẹ buồn vì mẹ đã yêu thương và hy vọng ở mình nhiều lắm ! ở trong gia đình dòng họ mình kg có ai như mình với lại ở quê tình yêu đồng tính là một cái gì đó người ta cho là bệnh hoạn , cho là điên khùng . ai cũng có cái nhìn kì thị ........chị ấy từng bị gia đình mình làm khó , anh mình cũng từng đón đường để đánh chị ấy vì ai cũng cho rằng chị ấy dụ dỗ mình nhưng mình lớn rồi mình hiễu hơn ai hết ... gia đình cứ bất mình có chồng hoài mình thật sự đau khổ mình muốn chết đi ... có ai có hoàn cảnh giống mình hãy cho mình lời khuyên , mình đang kiếm người đồng tính nam cũng có hoàn cảnh như mình kết hôn rồi cuộc sống ai nấy sống .......nhưng kg biết vậy có được kg . có ai có nỗi trăn trở như mình xin cho mình lời khuyên mình cám ơn nhiều ..........
thanks 1 người cảm ơn CHEUTAN cho bài viết.
cat_milk15 trên 09-04-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline dhoai  
#2 Đã gửi : 09/04/2011 lúc 06:50:43(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

 t có 1 vài lời khuyên z bạn CHEUTAN,
         b có bít k, chết là hết, không còn gj cả, nếu cả hai không còn con dường nào lựa chọn thì bạn và người đó nên ngồi lại với nhau và tìm ra một cách tốt nhất cho cả hai bên. nếu bạn và ng đó yêu nhau thật lòng và không thể sống thiếu nhau thì việc gì cũng có thể giải quyết được hết. "YOU CAN" k gj là k thể bạn à... bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định 1 điều gì, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến suốt cuộc đời bạn sau này đấy. Bạn bít hok, nếu bạn tìm và lấy đại 1 ng mà bạn k yêu như bạn nói , k ai dám nói cuộc sống của bạn sau này rồi sẽ ra sau, rồi hai ng cũng sẽ đi vào ngõ cục mà thôi, nếu k may bạn và ng đó có 1 đứa con, thì sẽ ra sao, đứa con đó sẽ ra sao, nhỏ thì k nói, nhưng lớn rồi cuộc sống nó sẽ ra sao, cha thì ju b, mẹ nó thì ju g, tâm lý của nó sẽ thế nào đó là điều khó nói. đó là t nghĩ đến trường hợp k may nhất có thể sẽ đến đấy bạn, mà cũng có thể có trường hợp ngoại lệ. k gj là k thể..... 
        đừng suy nghĩ đến cái chết bạn nhé, cuộc đời còn dài, hãy tự tin bước tiếp theo con đường mà mình đã chọn, hãy xem những khó khăn là thử thách mà cuộc sống mang đến. số phận của we là do we tạo nên, k pải do ông trời định đoạt, số phận của bạn nằm trong tay bạn đó. mong bạn có những quyết định đúng nhất. chào bạn, chúc bạn 1 ngày tốt lành....

thanks 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
CHEUTAN trên 09-04-2011(UTC) ngày
Offline Alen  
#3 Đã gửi : 09/04/2011 lúc 08:08:48(UTC)
Alen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-04-2011(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Vietnam

Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
mình không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng mịnh khuyên bạn thật lòng..Nếu bạn và người đó thật sự yêu nhau thì bạn hãy làm những điều mà bạn mơ ước đừng nghe sự dị nghị của người khác nếu bạn cảm thấy hp và zui ze bên người kia thì hãy đấu tranh bạn ah.bạn hp hơn mình nhiu it ra bạn và người con gái kia cũng đã nói ra được ty của mình.Mịnh mong bạn sẽ ko đi vào vết xe đỗ của mình.Mình cug từng yêu 1nguoi phụ nữ nhưng không nói ra tình cảm thật của mình mình luôn chốn tránh sự thật và luôn âm thầm lặng lẽ mỗi khi cô ấy cần mình giúp đỡ mình điều sẵn lòng giúp đỡ.Mãi đến 1ngay mình hay giận hờn ghen tuôn khi thấy cô đi chơi cùng người đàn ông khác cô ấy đã có những lời khiến tim minh rất đau và cuối cùng mình chọn kết hôn 1nguoi đàn ông khác,hôn nhân của mình thất bại nhưng hiện giờ mình cũng không thừa nhận với cô ấy mình yêu cô ấy mình nói ra sự thật mình sợ cô ấy sẽ không nói chuyện với mình nữa vì mình cũng hiểu it nhiu về tính cách cô ấy.Mình có thể cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn nhưng tại sao cô ấy luôn không nghi đến mình.Bạn còn dám nói ra tình cảm thật của bạn mình thấy bạn cũng can đảm hơn mình nhiều rồi,mình thật tệ yêu 1nguoi cũng không dám nói.Hiện giờ mình đang sống ở nước ngoài.Đcở bên cạnh người mình yêu là 1 điều may mắn và hp đó bạn ah,hãy trân trọng và giữ chặt nó đừng buôn thả để rồi hối hận.Chúc 2ban nhiu niềm vui va hp nhe
thanks 1 người cảm ơn Alen cho bài viết.
CHEUTAN trên 09-04-2011(UTC) ngày
Offline CHEUTAN  
#4 Đã gửi : 09/04/2011 lúc 09:19:51(UTC)
CHEUTAN

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: KOREA

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
cám ơn lời khuyên của các bạn nhiều lắm ..........
Offline maihuynh  
#5 Đã gửi : 09/04/2011 lúc 09:41:35(UTC)
maihuynh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-03-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: Bệnh viện Nhiệt Đới

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Yêu và được yêu đều đau khổ, tốt nhất là không nên yêu. Nhưng đã yêu thì phải can đảm lên mới dành được hạnh phúc cho mình. Mình chúc bạn có quyết định đúng đắn để về sau không phải hối tiếc.
thanks 1 người cảm ơn maihuynh cho bài viết.
CHEUTAN trên 09-04-2011(UTC) ngày
Offline cat_milk15  
#6 Đã gửi : 09/04/2011 lúc 08:13:29(UTC)
cat_milk15

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 26
Woman
Đến từ: kiên giang

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
  tôi sẽ cố gắng, dù thế nào đi nữa....
chieutan tôi cũng như bạn ,giống hoàn cảnh, nhưng người yêu tôi đi lấy chồng theo ý của gia đình,vì gia đình bạn ấy biết quan hệ của chúng tôi. nếu bạn ấy cãi lại thì gđình bạn ấy sẽ đê'n gđình mình kể hết quan hệ 2đứa, tôi cũng đành chấp nhận vì không muốn ban ấy lam con bất hiếu. dù ctôi đã cố gắng kéo dài mối qhệ. tôi và bạn ấy đành chấp nhận, tôi đau khổ thật nhiều nhưng đành ngậm đắng nuốt cay nhìn nta hạnh phúc, ctôi yêu nhau 5năm, đâu phải là ít, bạn hãy cố gắng lên, ngày mới bắt đầu, thời gian rồi sẽ qua, bạn sống vì những điều khác xung quanh bạn nữa. tôi đã làm được.
     tôi biết tâm trạng của bạn bây giờ . tôi luôn tự an ủi mình bằng những câu châm ngôn, bạn hãy bỏ tất cả xuống, đừng cứ mãi để trong lòng. nếu bạn cầm 1 cái ly dù rất nhẹ nhưng bạn chỉ có thể cầm vài tiếng thôi, bạn phải bỏ xuống thôi và nỗi buồn đau cũng thế hãy buông xuống nhé. mình tặng bạn câu này: mọi thứ chỉ có 10% xảy ra với mình,90% còn lại là do mình đối phó với chúng. Ngày hôm qua đã chết, ngày mai thì chưa tới, chỉ có ngày hôm nay, vậy sao bạn không chọn sống vui vẻ vào ngày hôm nay. " chúc bạn lựa chọn cho mình cách sống vui vẻ, hít thật sâu rồi thở mạnh và cười một cái bạn thấy đỡ hơn. "cố gắng lên, dù thế nào đi nữa....."  
nick của mình là [email protected]
tôi không biết giúp gì cho bạn không nhưng chỉ biết ủng hộ bạn vì bạn yêu đòng tính nữ.
thanks 2 người cảm ơn cat_milk15 cho bài viết.
CHEUTAN trên 10-04-2011(UTC) ngày, dhoai trên 21-04-2011(UTC) ngày
Offline dhoai  
#7 Đã gửi : 09/04/2011 lúc 10:44:12(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
"....mọi thứ chỉ có 10% xảy ra với mình,90% còn lại là do mình đối phó với chúng. Ngày hôm qua đã chết, ngày mai thì chưa tới, chỉ có ngày hôm nay, vậy sao bạn không chọn sống vui vẻ vào ngày hôm nay. " chúc bạn lựa chọn cho mình cách sống vui vẻ, hít thật sâu rồi thở mạnh và cười một cái bạn thấy đỡ hơn. "cố gắng lên, dù thế nào đi nữa....."  "

hom nay ban vui hay k la do noi ban mun dieu do hay k. hay tin vao chjnh ban than minh, chuc ban zuj va hanh phuc....
"Mỗi bữa sáng mở mắt ra tôi tự nhủ: hôm nay tôi hạnh phúc hay k là do tôi. Tôi có thể lựa chọn. Ngày hôm qua đã tàn, ngày mai còn chưa đến. Hôm nay tôi chỉ có 1 ngày, và tôi sẽ tận hưởng hạnh phúc trong ngày đó..." _ Groucho Marx-

thanks 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
CHEUTAN trên 10-04-2011(UTC) ngày
Offline CHEUTAN  
#8 Đã gửi : 13/04/2011 lúc 03:14:09(UTC)
CHEUTAN

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: KOREA

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
ngày hôm nay mọi chuyện đã khác đi , buồn bã suy sụp vì gia đình kg chấp nhận , tôi vờ đi cho mọi chuyện êm xuôi , nhà kg cho tôi xài điện thoại tôi kg điện đc cho chị ấy . có hôm tôi qua nhà hàng sớm mượn máy gọi cho chị ấy , chị hỏi tôi có sao kg chị nhớ tôi kg ăn ngũ đc , hỏi tôi tại sao giọng lạ quá vậy tôi khóc ah` tôi nói với chị tôi đang đau khổ thật sự giờ tôi đang suy sụp , tôi sẽ kg được gặp ch , chị cho tôi chút thời gian để mọi chuyện lắng xuống ... giọng tôi trầm xuống vì mệt mõi , rồi chị khóc thật nhiều chị nói chị đã mang đau khổ mang giông bão ập xuống đời tôi , chị làm một người con gái hồn nhiên đáng yêu trở nên như bây giờ , chị xin lỗi tôi chị nói h ơi ! chị làm được gì cho em , phải chi đau khổ hãy để mình chị gánh vác ... chị biết tôi là đứa con có hiếu , và gia đình đã rất yêu thương và hi vọng ở tôi ! chị nói hay là em hãy quen chị đi mà sống như những ngày chưa có chị , dù mai này có như thế nào chị cũng mãi yêu thương tôi và tôi là người con gái duy nhất trong trái tim chị ... tôi lặng đi cùng những dòng nước mắt chan chứa tôi bảo chị đừng nghĩ nhiều hãy cho tôi chút thời gian giờ tôi thật sự suy sụp kg nghĩ ra được gì ... rồi cả tuần sau là tết như mọi năm tôi cùng chị bên nhau tràn ngâp tiếng cười lẫn hạnh phúc . năm nay chị nhắn nhỏ bạn tôi lại coi tôi có đi với chị được kg , tôi nói tôi kg đi đâu được .... rồi đêm giao thừa chị gái tôi thấy tôi tội nghiệp chở tôi theo đi lòng vòng , chợt tôi gặp chị đang chở người con gái khác chị chạy xe của ch n , cái người mà tôi biết thích chị ấy từ lâu lắm khi mà còn mới quen tôi kìa , ngày đó ch n thích và hay điện cho ch ấy , hay lên nhà chị ấy chơi và cũng có một lần hẹn gặp tôi và nói thích ch ấy , nói biết là chị ấy thương tôi , nhưng chị n thương chị ấy nhiều lắm và sẽ kg bỏ cuộc ... tôi về buồn lắm tôi suy nghĩ chị ấy có nhiều người đeo đuỗi có khi nào 1 ngày chị ấy bỏ rơi mình kg ??? thấy tôi buồn chị ấy gặng hỏi tôi kể chị ấy nghe mọi chuyện , hôm sau chị ấy rủ tôi đi ăn xong ghé quán cafe tôi gặp chị n ở đó , chắc hai người hẹn nhau mà tôi kg biết và chị ấy nói có , n đừng nói gì làm gì cho h buồn chị kg muốn thấy h buồn , chị thương h và mỗi mình h thôi kg ai thay thế được , e đừng có suy nghĩ này nọ nữa chị kg quen ai , thương ai ngoài h hết , rồi chị n đứng đậy khóc và bỏ về .... nên mình chưa bao giờ nghĩ 2 người sẽ .... trở lại hiện tại ....mình thấy bạn mình chở chị n bằng xe chị n và chị n ôm bạn mình ...hai người đều sỉn và chạy thẳng về phòng của chị n mình kg tin được vào mắt mình , trời đất quay cuồng mình về đóng phòng khóc cả ngày hôm sao , lòng người sao quá dễ dàng thay đổi mọi thứ mới hôm qua . quen nhau 4 năm mình kg hiểu hết chị ấy , tụi mình đã sống với nhau hơn 1 năm khi còn llam` chung tới khi mình chuyển chổ làm mới về nhà nhưng tình cảm thì vẫn tốt đẹp ... lặng đi khoảng nữa tháng chị ấy có điện nhưng mình kg sài máy nên kg gặp thời gian sau mình nhận đc tin ch ấy đã về sống với ch n ... mình vẫn cứ đau hoài mình kg tin sự thật này mình điện hỏi chị ấy nhưng chính tai mình nghe đó là sự thật mình khóc thật nhiều ... mình sống trong  buồn đau mãi . khoảng thời gian sau mình quyết định đi nước ngoài qua chị mình cho quen đi mọi thứ , mình muốn vùi lắp quá khứ đau lòng ....
Offline CHEUTAN  
#9 Đã gửi : 13/04/2011 lúc 03:17:01(UTC)
CHEUTAN

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: KOREA

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
cái tin đầu tiên mình viết lâu rồi lưu mà kg biết đăng lên diễn đàn , thật tệ giờ mới biết ...các bạn cho mình lời khuyên . theo các bạn thì bạn mình có th mình kg hay chỉ là giả dối 
Offline dhoai  
#10 Đã gửi : 13/04/2011 lúc 04:37:17(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

          Tôi nghĩ người đó đã thương bạn bạn thật, nhìn từ góc độ bên ngoài,thì có lẽ tình yêu của người đó dành cho bạn không mãnh liệt, nó không đủ sức để vượt qua tất cả. thời gian và hoàn cảnh đã khiến tình yêu đó thay đổi... 
          Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác thì có lẽ vì quá yêu bạn, không muốn bạn đau khổ vì chị, có lỗi với gia đình..., "giọng tôi trầm xuống vì mệt mõi , rồi chị khóc thật nhiều chị nói chị đã mang đau khổ mang giông bão ập xuống đời tôi , chị làm một người con gái hồn nhiên đáng yêu trở nên như bây giờ , chị xin lỗi tôi chị nói h ơi ! chị làm được gì cho em , phải chi đau khổ hãy để mình chị gánh vác ... chị biết tôi là đứa con có hiếu , và gia đình đã rất yêu thương và hi vọng ở tôi ! chị nói hay là em hãy quen chị đi mà sống như những ngày chưa có chị , dù mai này có như thế nào chị cũng mãi yêu thương tôi và tôi là người con gái duy nhất trong trái tim chị ..."  nên chị đã chọn con đường từ bỏ, từ bỏ mối tình giữa bạn và chị, có lẽ vì thương bạn, muốn bạn quên chị và sống một cuộc sống mới nên chị đã cố tình đi cùng người khác trước mặt bạn, để bạn có thể từ bỏ chị 1 cách dể dàng hơn,không có 1 lý do nào chính đáng hơn việc người yêu của mình đã có người khác, bạn sẽ rất đau khổ lúc đó, nhưng thời gian có lẽ sẽ nguôi ngoay và bạn lại sống những ngày tháng như trước kia, những ngày chưa có chị. tôi nghĩ người đau khổ nhất ở đây là chị, chị đã cố gánh vác 1 mình để bạn được sống như khoảng thơi gian k có chị. có lẽ ai nhìn vào cũng nói là chị là người giã dối, nếu như chị giã dối thì có lẽ sẽ không có cuộc gặp mặt giữa 3 người ở trong quán nước đâu.
            Nếu tôi là chị thì tôi cũng sẽ làm như vậy, để người tôi yêu không thấy mặc cảm có lỗi với gia đình,vì tôi biết người tôi yêu là người có hiếu với cha mẹ. hi sinh để người mình yêu được sống thoải mái hơn thì có điều gì là sai...
            Nhưng nhìn việc gì thì cũng cần nhìn từ nhiều nhìn góc độ và đặt bạn vào vai trò của người đó và thử hỏi lòng mình xem thế nào. mong bạn sớm tìm ra câu câu trả lời cho mình, chúc bạn vui, chào bạn

thanks 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
CHEUTAN trên 13-04-2011(UTC) ngày
Offline CHEUTAN  
#11 Đã gửi : 13/04/2011 lúc 05:42:04(UTC)
CHEUTAN

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: KOREA

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
còn khoảng thời gian sau khi nào rảnh mình sẽ viết tiếp cám ơn các bạn nhiều vì đã cho mình lời khuyên ...
Offline CHEUTAN  
#12 Đã gửi : 14/04/2011 lúc 09:32:02(UTC)
CHEUTAN

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: KOREA

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
các bạn biết kg thời gian trôi qua mọi thứ đã đi vào quá khứ ngày hôm nay mình đã thật sự thấy nhẹ nhõm , mình sợ phải yêu ai phải niếm vị đắng của tình yêu , cuộc sống kg tình yêu tẻ nhạt , nhưng cũng thật thanh thản , mỗi ngày mình đi làm , rảnh vào mạng chơi chẳng buồn lo chuyện gì ... gia đình thấy mình đã bình tâm trở lại mẹ mình rất vui mẹ nói , tình yêu đồng giới kg có gì là bền chặt đâu con gái , rồi một ngày người ta cảm thấy chán sẽ quen con và đến với người khác vì chẳng có gì là ràng buột cả ... và con sẽ gánh tất cả hậu quả mình con gánh chịu , hãy đứng lên và làm lại từ đầu mẹ luôn yêu thương và ũng hộ . chợt tôi thấy th mẹ thật nhiều ... có lẽ tôi đã sai khi yêu chị ấy , hay tôi vẫn hy vọng chị ấy kg là người như thế .... cuộc sống vẫn bình thường cho đến khi tôi gặp nhỏ bạn thân trên mạng là bạn tôi cũng là bạn chị ấy nó nói từ ngày chị ấy về sống với chị n nó kg chơi thân như ngày xưa nữa nó thấy chị ấy thay đổi nhiều , nó chưa bao giờ nghĩ chị ấy sẽ làm như thế , ngày xưa chị ấy nói với nó dù kg tôi nữa chị cũng kg đến với chị n , vì chị ấy thấy kg hợp , kg làm sao có tình cảm được , con gái mà vồ vã tấn công như thế chị thấy sợ .... rồi nó nói mọi chuyện kg đơn giản như nó và tôi nghĩ từ ngày về sống với chị n chị ấy đi chơi suốt , nhậu nhẹt bê bếch , tiệm lúc làm lúc kg ( chị ấy làm tiệm tóc) hai người cự cãi suốt kg có ngày nào vui vẻ , bạn chị ấy đem tôi ra chửi bới và nói chị ấy vẫn còn mơ tưởng đến tôi , chị ấy đi chơi chị n kiếm tới chỗ chửi chửi luôn cả bạn bè chị ấy nên chị ấy thấy mất mặt 2 người có chuyện hoài ... chị ấy bỏ đi cả chục lần ch n kiếm năn nỉ về nói rằng sẽ thay đổi kg làm thế nữa . nhưng rồi một hôm chị ấy đi chơi về có chút rượu nên nằm ngủ ch n lụt bóp thấy tấm hình tôi trong bóp , lên cơn ghen chị ấy chụp nón bảo hiểm đập vô đầu ch k , đâp bể điện thoại rồi ngày hôm sau chị ấy bỏ đi sài gòn sống kg sống với ch n nữa ... nghe tin này mình thật sự choáng mình thấy đau lòng mình kg ngờ cuộc sống chị ấy ra nông nổi như thế mình cứ tưởng chị ấy đang hạnh phúc ... ngày xưa hai đứa yêu nhau và sống với nhau hầu như ngoài giờ làm là tụi mình quấn quýt bên nhau suốt , buổi sáng cơm xong tụi mình hôn nhau rồi đi làm chiều lại nôn nao cho hết giờ làm đặng về với nhau ... nghe chuyện chị ấy mình mới điện cho chị ấy hỏi thăm chị ấy nói giờ đang sống ở sg , nói mình còn nhớ đến chị ấy nữa sao , rồi mình hỏi tại sao ngày xưa chị ấy làm mình tổn thương chị ấy nói xin lỗi mình vì quá th mình nên chị ấy mới làm như thế , mong rằng mình quen chị ấy đi và sống vui vẻ và chị ấy nói chị n cũng th và đeo đuổi chị ấy , chị ấy suy nghĩ và lựa chọn như thế là tốt cho cả hai , nào ngờ sống bên người kg thương thật là khó dù chị ấy đã cố gắng hết sức .... chị ấy nói tánh ch n kg hợp cứ đào xới quá khứ lên chửi bới , xúc phạm mình nên chị ấy kg nhịn được ....chị ấy nói chị ấy vẫn th mình như ngày nào và mình là người duy nhất trong trái tim chị ấy ... chị ấy nói giờ kg xứng đáng với mình nữa kg mong mình vẫn còn tình cảm , chỉ mong mình sống vui vẻ . và khi nào mình cần chị ấy hãy quay về chị ấy vẫn đợi chờ vẫn th mình mãi  mãi ..........................

mình giờ thật sự kg biết phải làm sao thời gian qua mình sống rất thanh thản mình có nên quay về với chị ấy kg khi mình đã đánh mất  lòng tin 1 lần ở chị ấy ... mình có nên vì chị ấy mà làm tổn th gia đình 1 lần nữa kg , các bạn hãy cho mình lời khuyên nha ///
thanks 1 người cảm ơn CHEUTAN cho bài viết.
cat_milk15 trên 14-04-2011(UTC) ngày
Offline cat_milk15  
#13 Đã gửi : 14/04/2011 lúc 09:44:44(UTC)
cat_milk15

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 26
Woman
Đến từ: kiên giang

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
chieutan oi, neu đã vượt wa rồi thì đừng quay lại, t nhu bạn nên cứ đau hoài nè. nta lấy chồng nhưng luôn quan tâm t, t không biết như thế nào, nhưng dù gì thì nta yên fận t cũng vui mừng, chúng tôi yêu nhau 5năm mà nta vì chữ hiếu nên t cũng fải cắn răng cố nén đau thương, bạn có vượt wa được ngưỡng cửa gđình không, t biết bạn rất yêu người ấy. bạn đang âm ỉ nỗi đau đúng không?
 bạn vượt wa được gđình k? hay con tim bạn không sống nổi thì bên nào quan trọng hơn, nếu đươc hãy sống với người bạn yêu thương,nhưng luôn sống tốt xung quanh, thời gian qua đi sẽ nguôi ngoai dc bên gđình, bạn và người ấy bên nhau sẽ là nguồn đviên của nhau,giúp bạn vượt wa mọi thứ. hãy hỏi người ấy xem có cùng bạn sống riêng  và chăm lo csống nhau được k? nếu được đây là lời khuyên tôi dành cho bạn.
 t đã vươt wa nỗi đau để ngyêu t tròn chũ hiếu. t sống tốt thì bạn t sống tốt, nếu t k tốt bạn t k sống nổi đau. t đã hứa là fải làm, nên t không chỉ sống cho t mà còn những thư' xung quanh nữa.
  t vẫn đang tìm người sống chung và thật sự yêu nhau mới sống được. t không còn sợ dư luân nữa, nếu ai hỏi t là đtính t sẽ trả lời fải. vì t chỉ quan trọng người sống cùng t như thế nào còn mọi thứ không là gì cả. vì khi bạn vượt qua 1lần đau khổ như thế bạn nên quí trọng những gì bạn đang có. sống cần tha thứ nhưng bài học này thực sự rất khó thực hiện. vì khi yêu con người thường hay ích kỉ. nhất là yêu đồng tính. t thấy vậy.vì tìm 1ng để yêu và bên nhau không dễ dàng, tcảm và thời gian là điều nhận ra tình yêu như của mình
thanks 2 người cảm ơn cat_milk15 cho bài viết.
CHEUTAN trên 15-04-2011(UTC) ngày, dhoai trên 21-04-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.