  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Mấy hôm nay Lucky lo dọn mình để mừng lễ phục Sinh. Mình qua nhà anh Hai ăn tối. Mình kể cho mọi người nghe câu chuyện của ông Cha nhà thờ
"Có một cô đi xin tội. Cô ta thưa với Cha, cứ mỗi sáng con soi gương là con cảm thấy mình có tội kêu căng. Thưa cha, con soi gương hai ba lần, và con đã kêu căng hai ba lần trong ngày.
Ông Cha tò mò với vẻ đẹp của cô ta, nên bảo . Con vô cho Cha xem. Xem mặt nàng xong, Ông Cha bảo, Con không mang tội kêu căng nhưng con mang tội tự cao".
Cả gia đình cười lên. Sau đó Anh Hai bảo đúng là tiếng việt phong phú, kêu căng và tự cao..ý nghĩa cũng biến thành chuyện cười. Tự nhiên Anh Hai ngó qua Lucky, "Oh, em cũng hiểu được ý nghĩa khác nhau của tự cao và kêu căng? Anh cứ tưởng cô út không hiểu tiếng việt. Mình liền trả lời "Em biết tiếng việt mà", Anh Hai:"À đúng rồi, cô út chỉ biết nói không biết viết". Mình nói "Em viết được mà" Con em họ lanh tranh, "Oh nó, chỉ viết được mấy chữ chứ không viết được cả câu văn". Mọi người như không thèm nghe mình nói là mình viết rất rằng, ai cũng đồng ý với cô em họ. Ừ nó qua Mỹ lúc còn bé qúa nên không biết viết tiếng việt.
Cũng nhờ diễn đàn, mà tiếng việt của mình càng ngày càng khá. Văn hóc việtNam, mình học hỏi cũng nhiều. Lúc mình mới vô diễn đàn. Mình viết có vài câu mà mất cả tiếng đồng hồ. Mất rất nhiều thời gian để viết, nhưng còn bị người ta la . Bị la còn không hiểu người ta đang la gì? mình còn viết lại hỏi "Bạn ơi, từ này nghĩa là gì?" Chính tả thì sai lung tung. Maitu đọc xong, không thèm trả lời góp ý của mình, vì nghĩ mình là người thiếu kiến thức. Yes, cô Maitu này cũng hơi phân biệc gia cấp..hehehehehe
Lúc trước diễn đàn vui lắm, mọi người hay chêu chọc nhau. Anh Meo Mod nhà ta chêu anh superman bằng cách vẻ hình superman mặc quần ngược ra ngoài, làm mình cười qúa trời.
Mình thì viết chuyện "buổi trưa hè ở xóm em" để chêu mh. Câu chuyện của mình được giải Nobel của diễn đàn...vì ai đọc cũng phải cười. Chuyện đáng cười là đó là câu chuyện có thật.
Bây giờ, mình lên diễn đàn, các bạn xưa không còn xuất hiện nửa.
Các bài tâm sự của thành viên chỉ được vài người khuyên. Nhưng phải đợi rất lâu mới có người vô cho góp ý.
Có phải tại mọi người điều bận với công việc? các em đã có bạn gái nên không cần vô diễn đàn? Cứ nghe đi nghe lại cũng cùng câu chuyện, nên mọi người thấy chán? Làm sao mới có không khí thân mật và nhiệt tình như xưa? | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
 8 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-04-2011(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: KOREA
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
luckygirl đã viết:Các bài tâm sự của thành viên chỉ được vài người khuyên. Nhưng phải đợi rất lâu mới có người vô cho góp ý.
Có phải tại mọi người điều bận với công việc? các em đã có bạn gái nên không cần vô diễn đàn? Cứ nghe đi nghe lại cũng cùng câu chuyện, nên mọi người thấy chán? Làm sao mới có không khí thân mật và nhiệt tình như xưa?
Chị hỏi em hả? Không phải đâu, nhờ diễn dàn này mà em có một người yêu trên cả tuyệt vời, em biết ơn diễn dàn này lắm lắm, em vẫn vào thường xuyên nhưng vì công việc bận quá nên chưa có thời gian để viết bài cảm ơn    . | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-04-2011(UTC) Bài viết: 26  Đến từ: kiên giang Thanks: 9 times Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
hi !! luckygirl. t cũng vì buồn nên lên diễn đàn này tâm sự cũng như lắng nghe tâm sự của các bạn, coi như an ủi lẫn nhau. T cũng tình cờ biết diễn đàn này thôi.
Là 1 giáo viên mà lại như vậy yêu người cùng giới, vậy mà t nói thật không ai tin t đâu, ai cũng la rầy t, và bảo t không đươc nói như thế. Mà đúng là người khác biết mình vậy thì nhìn mình bằng con mắt khác. Mà kệ đi:
Làm sao biết được nỗi niềm riêng
Ngày tháng trôi qua lắng ưu phiền
Chuyện riêng mình kể người đồng tính
Biết ai thấy xót hoặc cười khinh
Hôm trước t đi cafê với người bạn, tình cờ găp 1 nữ phục vụ có phong cách, nụ cười giống người bạn t đã đi Mỹ vào tháng 5-2010, t thật bất ngờ và xin số fone, bạn ấy cho và chỉ liên lạc hỏi thăm thôi. Lúc t hỏi số fone những người phuc vụ chọc ghẹo bạn ấy: chị đó xin số fone của mày coi chừng chỉ thích mày đó. Tối lại bạn ấy gọi cho t và nói nhiều chuyện, trong đó cũng kể lại lời mấy người làm chung chọc, rồi hỏi t: chắc tại e dễ thương nên chị làm quen chứ chị không thích e vậy đâu hả chị, mà có nhiều người xin số fone của e mà e không cho, không hiểu sao e lại cho chị chắc mình có duyên.
Đúng là bạn ấy dễ thương giống bạn mình nên mình có ấn tượng, chứ gặp
ai cũng vậy chắc chết sớm. Nhưng mà mình cứ suy nghĩ hoài về bạn này, lúc nào gọi fone thì cũng bắt máy và trả lời tin nhắn, mà mình không dám nói gì nhiều vì sợ bạn ấy biết mình vậy sẽ không liên lạc nữa quá, mà không lẽ mình là nữ mà đi quán cafê ngồi hoài sao? Mà hình như mình cũng thích thật, các bạn thấy bạn ấy không như mình phải không? mà mình làm sao đây, để trong lòng hoài khó chịu quá,ray rứt hoài, mà nói thì sợ bạn ấy trốn mình. Cho mình chút ý kiến nhé. Thanks alot.
|
 1 người cảm ơn cat_milk15 cho bài viết.
|
dhoai trên 21-04-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Cũng nhờ diễn đàn, mà tiếng việt của mình càng ngày càng khá. Văn hóc việtNam, mình học hỏi cũng nhiều. Lúc mình mới vô diễn đàn. Mình viết có vài câu mà mất cả tiếng đồng hồ. Mất rất nhiều thời gian để viết, nhưng còn bị người ta la . Bị la còn không hiểu người ta đang la gì? mình còn viết lại hỏi "Bạn ơi, từ này nghĩa là gì?" Chính tả thì sai lung tung. Maitu đọc xong, không thèm trả lời góp ý của mình, vì nghĩ mình là người thiếu kiến thức. Yes, cô Maitu này cũng hơi phân biệc gia cấp..hehehehehe
Honey,
Em đã giải thích mãi, sao vẫn cứ "cằn nhằn" em mãi chuyện này hihi.
Em vẫn còn save bài viết đầu tiên của Lucky viết cho em trên diễn đàn nè :-).
Không ai ngờ, em cũng không ngờ... bây giờ lại là bạn gái của nhau, được hơn 8 tháng :-)
| Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-03-2011(UTC) Bài viết: 46  Đến từ: tgt3 Thanks: 31 times Được cảm ơn: 18 lần trong 17 bài viết
|
cat_milk15 đã viết: hi !! luckygirl. t cũng vì buồn nên lên diễn đàn này tâm sự cũng như lắng nghe tâm sự của các bạn, coi như an ủi lẫn nhau. T cũng tình cờ biết diễn đàn này thôi.
Là 1 giáo viên mà lại như vậy yêu người cùng giới, vậy mà t nói thật không ai tin t đâu, ai cũng la rầy t, và bảo t không đươc nói như thế. Mà đúng là người khác biết mình vậy thì nhìn mình bằng con mắt khác. Mà kệ đi:
Làm sao biết được nỗi niềm riêng
Ngày tháng trôi qua lắng ưu phiền
Chuyện riêng mình kể người đồng tính
Biết ai thấy xót hoặc cười khinh
Hôm trước t đi cafê với người bạn, tình cờ găp 1 nữ phục vụ có phong cách, nụ cười giống người bạn t đã đi Mỹ vào tháng 5-2010, t thật bất ngờ và xin số fone, bạn ấy cho và chỉ liên lạc hỏi thăm thôi. Lúc t hỏi số fone những người phuc vụ chọc ghẹo bạn ấy: chị đó xin số fone của mày coi chừng chỉ thích mày đó. Tối lại bạn ấy gọi cho t và nói nhiều chuyện, trong đó cũng kể lại lời mấy người làm chung chọc, rồi hỏi t: chắc tại e dễ thương nên chị làm quen chứ chị không thích e vậy đâu hả chị, mà có nhiều người xin số fone của e mà e không cho, không hiểu sao e lại cho chị chắc mình có duyên.
Đúng là bạn ấy dễ thương giống bạn mình nên mình có ấn tượng, chứ gặp
ai cũng vậy chắc chết sớm. Nhưng mà mình cứ suy nghĩ hoài về bạn này, lúc nào gọi fone thì cũng bắt máy và trả lời tin nhắn, mà mình không dám nói gì nhiều vì sợ bạn ấy biết mình vậy sẽ không liên lạc nữa quá, mà không lẽ mình là nữ mà đi quán cafê ngồi hoài sao? Mà hình như mình cũng thích thật, các bạn thấy bạn ấy không như mình phải không? mà mình làm sao đây, để trong lòng hoài khó chịu quá,ray rứt hoài, mà nói thì sợ bạn ấy trốn mình. Cho mình chút ý kiến nhé. Thanks alot. chị gì đó ỏi hay chị hãy đọi 1 thòi gian xem sao tù tù rùi nói nha chị nếu nhủ chị thích bạn đó thì hãy nói ra chú để trong lòng khó chịu lắm em tên là thủy rất vui khi đuọc làm bạn vói chị hy vọng là chị sẽ hạnh phúc nick chat của em nè pedaumituot19 có gì thì liên lạc wa đó nha chị    
|
 1 người cảm ơn mylove1 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Cám ơn em. Có công mài sắt có ngày nên kim. Mỗi ngày chị điều lo học tiếng việt. Nếu như em bỏ thời gian học tiếng anh mỗi ngày, em cũng sẽ giỏi. Trời. Em không thấy bài mới là chuyện tốt đó cưng. Có một bài mới , có thêm một cô đang buồn hehehehe. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
 1 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
cat_milk15 đã viết: hi !! luckygirl. t cũng vì buồn nên lên diễn đàn này tâm sự cũng như lắng nghe tâm sự của các bạn, coi như an ủi lẫn nhau. T cũng tình cờ biết diễn đàn này thôi.
Là 1 giáo viên mà lại như vậy yêu người cùng giới, vậy mà t nói thật không ai tin t đâu, ai cũng la rầy t, và bảo t không đươc nói như thế. Mà đúng là người khác biết mình vậy thì nhìn mình bằng con mắt khác. Mà kệ đi:
Làm sao biết được nỗi niềm riêng
Ngày tháng trôi qua lắng ưu phiền
Chuyện riêng mình kể người đồng tính
Biết ai thấy xót hoặc cười khinh
...
hello cat_milk15,
Gọi lucky là chị. Heysh ai cũng gọi lucky là chị mà sao em khó tánh thế. Cám ơn em đã chia sẽ. Thơ em làm đó hả? cũng rất hay. rất phù hộp với tâm trạng của em.
Thấy em có vẻ thích thơ, chị tặng em: Thơ và Đời.
Thơ và Đời
Em đi tìm hỏi ý thơ
Bài thơ anh nói ý thơ trong Đời
Em về hỏi lại ý đời
Bài thơ lại nói ý đời trong thơ.
Sao em lại đứng ngẩ ngơ?
Bài thơ chung cả ý thơ ý đời.
Bỗng dưng em lại buông lời,
Anh đã nhầm lẫn giữa Đời với Thơ
hehehehhehhe
Làm sao chung được ý thơ, nghĩa đời?
Ý thơ cùng với ý đời khác chăng?
Em cũng khá đấy chứ, dám hỏi người ta số đt. Qua kinh nghiệm nhiều năm, chị bảo đảm với em, cô bạn có xu hướng thích con gái. Thường thì con gái hay nói ngược ý thích để thăm dò đối phương, nên mới có bài hát "Con gái nói không là có đó". Cô ta đã mơ đường cho em rất nhiều nhưng em lại không nắm lấy.
nè, có phải khi một người nam hay nữ hỏi số phone, có nghĩa họ thích mình. Nếu mình ko thích sẽ từ trối khéo hay cho số phone sai.
Nếu như đồng giới xin số phone, và mình không phải là đồng tính, mình sẽ coi rất bình thường và cũng chẳng nghĩ tới hai chữ "đồng tính" vì nó không có trong tự điển của mình.
Nhưng nếu mình là đồng tính, mình sẽ nghĩ "không biết cô kia có đồng tính giống mình không? tại sao lại hỏi số phone?"
Cho nên cô ta đã dò hỏi em, nhưng em ngốc qúa, đã không hiểu ý nàng.
Em biết không lúc trước Maitu cũng gặp trường họp một cô bạn xinh đẹp hỏi số phone, rồi Maitu hỏi trên dđ, có phải cô bạn thích Maitu không? Em đọc bài trả lời của chị, Maitu đã posted dưới đây. Maitu còn không vui vì bài trả lời của chị. Nên không thèm cám ơn. Ai Maitu cũng cám ơn trừ bài chị ra. Rồi Maitu còn bảo với mọi người là Maitu không phải đồng tính. Em thấy đó cô gái hay bị mát và nói ngược ý thích.
Tới khi chị về VN, Maitu đưa chị đi gặp cô bạn. hehehehhe ý như rằng cô bạn thích con gái. Ngày nào cô bạn cũng đưa chị đi chơi. hheheheheheh có nhiều chuyện, chị viết kể em nghe, Maitu sẽ giết chị hahahhaha. Nói vậy em hiểu rồi.
Cho em bài học tâm lý về con gái. Con gái thường không chủ động, nên em phải chủ động như các câu con trai. Em phải mạnh dạn với cô ta.
Chúc em thành công. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
 2 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Trời, đúng là luật sư có khác. giữ đủ bằng chứng. Em còn save những bài nào của chị nửa? oh thì ra em save rồi mới xóa. Em khôn qúa.
Ái, em có save mấy bài chị "tâm sự" với các bà xã không? | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Chúc mừng em đã có người yêu. Em cũng khéo chọn, nghe nói cô người yêu rất đẹp và giỏi. Khi nào chị về VN, nhớ giới thiệu bạn gái nha. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Qua kinh nghiệm nhiều năm, chị bảo đảm với em, cô bạn có xu hướng thích con gái. Thường thì con gái hay nói ngược ý thích để thăm dò đối phương, nên mới có bài hát "Con gái nói không là có đó".
Đúng là con gái thường nói không là có, nhưng cô bạn của em là trường hợp ngoại lệ. cô ta chả nói có hoặc không. em chả biết sao nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-04-2011(UTC) Bài viết: 26  Đến từ: kiên giang Thanks: 9 times Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Thank for your ideas!
E vui mà cũng hơi nhát nè chi lucky oi! bây giờ tiếp theo là e làm gì. Không được là e chạy trốn.he he.....
Bạn ấy biết e là giáo viên. cũng trlời khi e nhắn tin và gọi điện.
E vẫn thấy ngại nè. Nhưng cũng liều: 1 là cô đơn,2 là vô tình lụm được bí kíp. hi hi...
Cám ơn c. hên xuôi chứ e cũng k fải là cô ấy. mà sát xuất thấp lắm.
kết quả nè. Không thành công rồi c ơi.hic.hic
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
dhoai đã viết: luckygirl đã viết:
Qua kinh nghiệm nhiều năm, chị bảo đảm với em, cô bạn có xu hướng thích con gái. Thường thì con gái hay nói ngược ý thích để thăm dò đối phương, nên mới có bài hát "Con gái nói không là có đó".
Đúng là con gái thường nói không là có, nhưng cô bạn của em là trường hợp ngoại lệ. cô ta chả nói có hoặc không. em chả biết sao nữa.
Thế thì hên xui thôi  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-04-2011(UTC) Bài viết: 26  Đến từ: kiên giang Thanks: 9 times Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
cat ! đang đi tìm một nửa của mình.
C đã dò hỏi cô bạn đó, k fải là les. mà không thích quen như vậy. Khi c nói,nếu c thích e như vậy e nghĩ sao? bạn ấy nói:trời, c đừng vậy,kì lắm. e thích ctrai thôi. C đừng nói với e chị vậy nha. Thôi đừng quen vậy mà. cat đã nhanh trí lái sang chuyện khác. tắt đài luôn. chắc k thể quen đươc bạn ấy đâu, vì bạn ấy không fải là les làm sao hòa hợp được. mình dò hỏi thử rồi.
lucky chị ơi. thanks alot. but not successfull. I'm sad that I smile . So sadness to smile.
buồn mà cười là buồn cười he chị. No problem.
chieutan sao rồi? khỏe chứ, trái tim bạn đã lành chút nào chưa. bạn tính sao rồi. chieutan muốn nói chuyện với mình không? Cà Mau và Kiên Giang đâu xa xôi gì.
mylove sao ep nick cat rồi biệt tăm vậy. C muốn tìm người nói chuyện cũng như tìm 1nửa cho mình.
vậy muốn làm quen với cat [email protected] Chúc mọi người vui vẻ với những gì mình đang có.
|
 1 người cảm ơn cat_milk15 cho bài viết.
|
dhoai trên 21-04-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Cám ơn em. Có công mài sắt có ngày nên kim. Mỗi ngày chị điều lo học tiếng việt. Nếu như em bỏ thời gian học tiếng anh mỗi ngày, em cũng sẽ giỏi.
Trời. Em không thấy bài mới là chuyện tốt đó cưng. Có một bài mới , có thêm một cô đang buồn hehehehe.
So sánh với những entries đầu tiên trên diễn đàn với những bài viết gần đây thì đúng là Lucky có sự tiến bộ rõ rệt mà, lúc trước mình thỉnh thoảng còn vào nick của Lucky để sửa lỗi chính tả nữa. Bây giờ Lucky viết bài cũng cảm xúc lắm, viết email cho mình cũng dùng từ ngữ "điệu đà", nói chuyện thỉnh thoảng cũng "chơi chữ" nói xa nói gần để than thở, trách móc mình.
Ban đầu Lucky chưa hiểu Tiếng việt lắm, đọc bài của người khác mà cứ phải hỏi lại để người ta giải thích. Thỉnh thoảng có viết bài để gây gổ, cãi nhau với người ta... người ta viết để cãi nhau lại, Lucky đọc không hiểu liền hỏi lại xem người ta "la mắng" gì cái gì... có lẽ người viết đọc xong cũng buồn cười quá nên không cãi nhau với Lucky nữa hihi.
Oh, những mà Lucky đọc thư tình thì không thấy thắc mắc là khó hiểu, có lẽ là Lucky cảm nhận "tình cảm" rất tốt. | Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
 1 người cảm ơn Maitu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Trời, đúng là luật sư có khác. giữ đủ bằng chứng. Em còn save những bài nào của chị nửa? oh thì ra em save rồi mới xóa. Em khôn qúa.
Ái, em có save mấy bài chị "tâm sự" với các bà xã không?
Có chứ, em save hết mà, không thiếu một bài nào... để thỉnh thoảng buồn buồn lấy ra để "kiếm chuyện" với chị nữa chứ hihi  | Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
 1 người cảm ơn Maitu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
luckygirl đã viết:cat_milk15 đã viết: hi !! luckygirl. t cũng vì buồn nên lên diễn đàn này tâm sự cũng như lắng nghe tâm sự của các bạn, coi như an ủi lẫn nhau. T cũng tình cờ biết diễn đàn này thôi.
Là 1 giáo viên mà lại như vậy yêu người cùng giới, vậy mà t nói thật không ai tin t đâu, ai cũng la rầy t, và bảo t không đươc nói như thế. Mà đúng là người khác biết mình vậy thì nhìn mình bằng con mắt khác. Mà kệ đi:
Làm sao biết được nỗi niềm riêng
Ngày tháng trôi qua lắng ưu phiền
Chuyện riêng mình kể người đồng tính
Biết ai thấy xót hoặc cười khinh
...
Em biết không lúc trước Maitu cũng gặp trường họp một cô bạn xinh đẹp hỏi số phone, rồi Maitu hỏi trên dđ, có phải cô bạn thích Maitu không? Em đọc bài trả lời của chị, Maitu đã posted dưới đây. Maitu còn không vui vì bài trả lời của chị. Nên không thèm cám ơn. Ai Maitu cũng cám ơn trừ bài chị ra. Rồi Maitu còn bảo với mọi người là Maitu không phải đồng tính. Em thấy đó cô gái hay bị mát và nói ngược ý thích.
Tới khi chị về VN, Maitu đưa chị đi gặp cô bạn. hehehehhe ý như rằng cô bạn thích con gái. Ngày nào cô bạn cũng đưa chị đi chơi. hheheheheheh có nhiều chuyện, chị viết kể em nghe, Maitu sẽ giết chị hahahhaha. Nói vậy em hiểu rồi.
Chúc em thành công.
Ngoài việc xin số điện thoại của em, cô ta còn có rất nhiều hành động khác để khiến em nghi ngờ mà... rồi mới lên diễn đàn để hỏi mọi người. hihi, nghĩ lại mà thấy thú vị quá, cái người mà khuyên em rẽ phải nhiều nhất, trả lời như "tát nước vào mặt", cái người mà nói là ghét em... cuối cùng lại là người làm cho em quên hẳn người đó và trở thành bạn gái của em... It's destiny :-) lol
Còn cái vụ này Trích dẫn:Ngày nào cô bạn cũng đưa chị đi chơi. hheheheheheh có nhiều chuyện, chị viết kể em nghe, Maitu sẽ giết chị hahahhaha. Nói
vậy em hiểu rồi. Những hôm Lucky ở Việt Nam, tối nào trước khi đi ngủ cũng mang vụ này ra xét xử hihi... Bây giờ khi nào thấy không vui trong lòng, lại mang chuyện cũ ra xét xử lại... tìm cớ mà "cằn nhằn" nữa :-)) | Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 08-04-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: Giới thứ 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 1 bài viết
|
Người đó là em phải không anh?Em không chạy đâu, anh không đòi em cũng trả   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|