  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
dhoai đã viết: Đúng là con gái thường nói không là có, nhưng cô bạn của em là trường hợp ngoại lệ. cô ta chả nói có hoặc không. em chả biết sao nữa.
oh..cũng khó đoán qúa. Như vậy phải cố đóan qua hành động thôi em. để chị suy nghĩ...oh ép cô ta nói hehehhe...em mạnh dạn tấn công tối đa. Cô ta sẽ phải nói thôi.
Em cũng kẹo lời nói qúa. Muốn hỏi ý kiến mà ko viết hoàn cảnh, chị ko hề biết gì về em và cô ta. chị ko có đi vòng vòng đọc tâm sự đâu. Má chị lấy hết thời gian rồi em ạ.
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
 1 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
|
dhoai trên 23-04-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
cat_milk15 đã viết: Thank for your ideas!
E vui mà cũng hơi nhát nè chi lucky oi! bây giờ tiếp theo là e làm gì. Không được là e chạy trốn.he he.....
Bạn ấy biết e là giáo viên. cũng trlời khi e nhắn tin và gọi điện.
E vẫn thấy ngại nè. Nhưng cũng liều: 1 là cô đơn,2 là vô tình lụm được bí kíp. hi hi...
Cám ơn c. hên xuôi chứ e cũng k fải là cô ấy. mà sát xuất thấp lắm.
kết quả nè. Không thành công rồi c ơi.hic.hic
Em là giáo viên hả? hèn gì em không muốn gọi Lucky là chị. Vậy chị gọi em là bà thầy. Bên mỹ tụi chị vẫn gọi giáo viên nữ là bà thầy hehehhe
Số phận là do mình làm ra. kông có hên xuôi hehhehhe...em thích sao thì làm vậy. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
cat_milk15 đã viết: C đã dò hỏi cô bạn đó, k fải là les. mà không thích quen như vậy. Khi c nói,nếu c thích e như vậy e nghĩ sao? bạn ấy nói:trời, c đừng vậy,kì lắm. e thích ctrai thôi. C đừng nói với e chị vậy nha. Thôi đừng quen vậy mà. cat đã nhanh trí lái sang chuyện khác. tắt đài luôn. chắc k thể quen đươc bạn ấy đâu, vì bạn ấy không fải là les làm sao hòa hợp được. mình dò hỏi thử rồi.
.
oh xin lỗi em. Nhưng chị thấy không đúng em à. uhum...Lúc trước khi cô ta gợi ý về les và kể về bị bạn bè chêu chọc. Chắc em sợ, và chối, phủ nhận. Tự nhiên đột ngột em hỏi cô ta như vậy. Em nghĩ cô ta có thể sợ em dò xem về cô ta nên cô ta sợ và nói vậy. Cô Alen, cũng đã từ chối với bạn thân, còn đi quen bạn trai và lấy chồng để chứng minh là cô ta ko có đồng tính. Cuộc sống xã hội và mọi người xung quanh dễ làm đồng tính nữ không dám nhận, khi bị ai hỏi.
Ngay cả chị bây giờ có cô làm trong sở rất xinh, ngày xưa học cùng đại học. Lúc trong đại học chị rất thích cô ta. Cô ta mới vô công ty chị làm. Cô ta và chị cũng thân lắm. Cô ta thường hay rủ chị đi ăn hay đi đâu đó chung. thừơng thì cô ta là người chủ động. Cũng hay vô văn phòng của chị trò chuyện. Mấy hôm trước, cô ta đề cập tới đồng tính, chị phản ứng như là chị bị dị ứng với đồng tính. Và chị có vẻ tránh cô ta. Không biết nữa, chị hay bị sợ khi bị cô gái theo.
Chị nghĩ khi đối phương chối, em phải dùng giác quan của em nữa. Đừng tin vô lời nói. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Maitu đã viết:
Những hôm Lucky ở Việt Nam, tối nào trước khi đi ngủ cũng mang vụ này ra xét xử hihi... Bây giờ khi nào thấy không vui trong lòng, lại mang chuyện cũ ra xét xử lại... tìm cớ mà "cằn nhằn" nữa :-)) [/quote]
Trời ơi, em tra tấn...gây gổ...khổ thật...hehhehhe
nói về những tối ở chung, cũng thật tội em, em hỏi hôm nay lúc em đi làm về gọi cho Anne, Anne có vui không? Chị lại bảo "oh thật ra chị rất sợ khi em gọi, vì chị đang chơi vui mà...em gọi
...sẽ bắt chị về huhuhu". Chắc em buồn lắm. xin lỗi em. Ở VN, lúc maitu đi làm, Lucky đi chơi với cô bạn của maitu và kết bạn với nhiều người, rồi nhậu với nhau. HỌ chơi quay đầu gà, sau
đó uống, Lucky là người quay đầu gà...làm họ gọi ra ba bốn thùng bia...Lucky ăn gian chỉ uống trà không uống bia hehehehhe...Có lẽ Lucky có duyên ăn nói nên ngày nào họ cũng rũ đi ăn
uống...rất vui. Sau đó đi karaoke phá...đang chơi vui bị Maitu gọi về, ko chỉ một mình lucky bị cụt hứng...mọi người điều la lối đừng về...về họ sẽ từ...nhưng Lucky vẫn chọn maitu...Em thấy
không, em vẫn quan trọng hơn. hehehhehe | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Maitu đã viết:So sánh với những entries đầu tiên trên diễn đàn với những bài viết gần đây thì đúng là Lucky có sự tiến bộ rõ rệt mà, lúc trước mình thỉnh thoảng còn vào nick của Lucky để sửa lỗi chính tả nữa. Bây giờ Lucky viết bài cũng cảm xúc lắm, viết email cho mình cũng dùng từ ngữ "điệu đà", nói chuyện thỉnh thoảng cũng "chơi chữ" nói xa nói gần để than thở, trách móc mình.
Ban đầu Lucky chưa hiểu Tiếng việt lắm, đọc bài của người khác mà cứ phải hỏi lại để người ta giải thích. Thỉnh thoảng có viết bài để gây gổ, cãi nhau với người ta... người ta viết để cãi nhau lại, Lucky đọc không hiểu liền hỏi lại xem người ta "la mắng" gì cái gì... có lẽ người viết đọc xong cũng buồn cười quá nên không cãi nhau với Lucky nữa hihi.
Oh, những mà Lucky đọc thư tình thì không thấy thắc mắc là khó hiểu, có lẽ là Lucky cảm nhận "tình cảm" rất tốt.
Cám ơn em. cũng nhờ em bỏ nhiều thời gian sữa sai chị.
Oh Maitu còn ở trên đt cả tiếng đồng hồ dạy chị và bạn chị đọc tiếng việt. Còn về phần dùng từ ngữ cao dao nói xa gần là Lucky học ở mẹ và gia đình. Có lần Maitu qua nhà Lucky chơi, Maitu nghe mẹ và dì la lucky. Sau đó Maitu đưa anne đi chơi. Maitu bảo lúc gia đình la Anne, em ngồi nghe mà ko thể nhịn cười. Em cứ phải cố nhịn cười vì sợ mẹ Anne nghĩ em vô duyên. "Gia đình của Anne thật dùng từ dí dỏm qúa." hehhehhe
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Chị ah! Chị có nhớ nhầm không đó? Maitu nợ chứ không phải em, chị nói em có nét giống maitu của chị nhưng không có nghĩa là em nợ chị đâu nha!  
Maitu! kiếp trước maitu nợ chị Lucky cả một con tim đúng không? Lo mà trả đi nha...để không chị Lucky nhớ nhầm đòi thanhthanh kìa. | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
luckygirl đã viết:
nói về những tối ở chung, cũng thật tội em, em hỏi hôm nay lúc em đi làm về gọi cho Anne, Anne có vui không? Chị lại bảo "oh thật ra chị rất sợ khi em gọi, vì chị đang chơi vui mà...em gọi
...sẽ bắt chị về huhuhu". Chắc em buồn lắm. xin lỗi em. Ở VN, lúc maitu đi làm, Lucky đi chơi với cô bạn của maitu và kết bạn với nhiều người, rồi nhậu với nhau. HỌ chơi quay đầu gà, sau
đó uống, Lucky là người quay đầu gà...làm họ gọi ra ba bốn thùng bia...Lucky ăn gian chỉ uống trà không uống bia hehehehhe...Có lẽ Lucky có duyên ăn nói nên ngày nào họ cũng rũ đi ăn
uống...rất vui. Sau đó đi karaoke phá...đang chơi vui bị Maitu gọi về, ko chỉ một mình lucky bị cụt hứng...mọi người điều la lối đừng về...về họ sẽ từ...nhưng Lucky vẫn chọn maitu...Em thấy
không, em vẫn quan trọng hơn. hehehhehe
Wow, wow, Anne thấy oan ức lắm à... Okay.. uhu, để lần sau về nhé, Anne thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm... Em đi làm về, đi uống cafe với bạn, sau đó về nhà đóng cửa, tắt đèn, power off điện thoại... lúc đó ghế sofa cũng không có mà ngủ nhé lol :-)) | Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Lucky nhầm thật đó, có 1 người dặn thanhthanh "Chị phải để dành cho em cả trái tim trọn vẹn đó", thanhthanh không để dành mà cho không, biếu không hết luôn rồi, có còn nữa đâu mà Lucky đòi   . | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
| Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
thanhthanh1503 đã viết:
Chị ah! Chị có nhớ nhầm không đó? ...
hehehehe...em khôn qúa, "cô ấy" kiếp trước nợ em 1 nửa trái tim, kiếp này có chạy đằng trời cũng bị em ..túm lại đòi. Nhưng khi chủ nợ Lucky lại đòi nợ cả một con tim, em lại nói Lucky nhầm.
Em cưng à, em không công bằng rồi đó. Oh chị thấy cô ấy của em, có vẻ được đó, sẳng sàn trả nợ...thôi được, đòi em không được, chị đi đòi cô ấy của em.
Để xem sổ nợ, cô ta nợ em nửa con tim , vậy chị bảo cô ấy trả nửa con tim đó cho chị. hehehehheheheh Đòi nợ người đẹp, Lucky sẽ siêng lắm...có xa nửa trái đất, cũng bay tới mà.... | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Thì cứ mỗi lần cô nào cúng đầu heo là MH mang ra thái ...sao mau quên thế.
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
luckygirl đã viết:thanhthanh1503 đã viết:
Chị ah! Chị có nhớ nhầm không đó? ...
hehehehe...em khôn qúa, "cô ấy" kiếp trước nợ em 1 nửa trái tim, kiếp này có chạy đằng trời cũng bị em ..túm lại đòi. Nhưng khi chủ nợ Lucky lại đòi nợ cả một con tim, em lại nói Lucky nhầm.
Em cưng à, em không công bằng rồi đó. Oh chị thấy cô ấy của em, có vẻ được đó, sẳng sàn trả nợ...thôi được, đòi em không được, chị đi đòi cô ấy của em.
Để xem sổ nợ, cô ta nợ em nửa con tim , vậy chị bảo cô ấy trả nửa con tim đó cho chị. hehehehheheheh Đòi nợ người đẹp, Lucky sẽ siêng lắm...có xa nửa trái đất, cũng bay tới mà....
Hoho....Honey của em nói rằng: Nợ của ai người đó trả, honey không trả thay nên chị đừng có tốn tiền vé máy bay cứ hồi nhé...   | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
luckygirl hình như còn nợ 1 chầu cafe  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
đã viết:luckygirl hình như còn nợ 1 chầu cafe  
Ối anh ở đâu nhảy vô đây thế? Anh cưng à, em đàng hoàn lắm, thiếu sẽ trả mà...để em xem lại sổ đã...ờ phải ha, em nợ anh một ly cafe...lý do tại sao em cũng không nhớ..
Nhưng trong sổ em có ghi rất rõ nè, Anh Tuan nhà ta, hai lần ngủ quên và một lần lo đi chơi với bồ ...nên Lucky phải làm giúp Anh Tuan, cảnh cáo các cô viết không bỏ dấu. Mỗi lần như vậy tính Anh tuan một ly cafe cộng thêm tiền xăng. Oh tại sao tính tiền xăng? mỗi lần la các cô, là phải đưa các cô đi chơi...Anh cũng biết mà, con gái giận là mệt lắm.
Anh cưng thiếu em hai ly cafe đó, còn tiền xăng, anh đưa em đi chơi là đủ rồi   | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Lucky! chị thiếu nợ ai? nợ tiền hay nợ tình? Nợ gì thì trả nấy chứ sao lại trốn tránh mà nhờ em ra nói giúp? Người ta hỏi em là gì của lucky mà nói? thì em nói em là ....bà xã thứ 10 của chị nhá!    | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Ối anh ở đâu nhảy vô đây thế? Anh cưng à, em đàng hoàn lắm, thiếu sẽ trả mà...để em xem lại sổ đã...ờ phải ha, em nợ anh một ly cafe...lý do tại sao em cũng không nhớ..
Nhưng trong sổ em có ghi rất rõ nè, Anh Tuan nhà ta, hai lần ngủ quên và một lần lo đi chơi với bồ ...nên Lucky phải làm giúp Anh Tuan, cảnh cáo các cô viết không bỏ dấu. Mỗi lần như vậy tính Anh tuan một ly cafe cộng thêm tiền xăng. Oh tại sao tính tiền xăng? mỗi lần la các cô, là phải đưa các cô đi chơi...Anh cũng biết mà, con gái giận là mệt lắm.
Anh cưng thiếu em hai ly cafe đó, còn tiền xăng, anh đưa em đi chơi là đủ rồi  
Ùm ! ráng giúp Anh nhắc nhở mấy bạn viết chữ Việt có dấu khi tham gia diễn đàn.vì thời gian gần đây các bạn đa số mắc lỗi này.Mỗi lần luckygirl giúp anh nhắc nhở, anh sẽ nợ 1 ly cafe .
Cám ơn luckygirl ! lâu lắm rồi mới nghe câu Anh cưng 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|