Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bi_lua_doi_dhtdtt  
#1 Đã gửi : 26/04/2011 lúc 11:15:29(UTC)
bi_lua_doi_dhtdtt

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 26-04-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: binhthuan

TÔI LẠI BỊ BỎ RƠI


Tôi đã dành hết tình cảm của tôi cho người đó,luôn lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người đó mà sao người đó không hiểu cứ muốn làm tôi đau để rồi cho đó là thú vui.giờ đây tôi lại ở một mình sống một mình người đó đã bỏ tôi để theo đuổi tình yêu mới.tôi có nên hận người đó không trong khi tôi còn rất yêu người đó.tôi không muốn mất tôi muốn nói tiếng "tôi mãi mãi yêu em vă mãi mãi chỉ có mình em" lam sao chuyen lời này đến người ta khi người ta o muốn nge ji đén tôi nua

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.