  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
HI em yeu,
còn mấy ngày nửa là sinh nhật của em rồi. Chị ước gì chị có thể đưa em đi ăn trong nhà hàng bên cạnh dòng nước của sông bặng đằng. Dưới ánh đèn cầy, em có thể nhìn thấy chỉ có bóng hình em trong ánh mắt của chị. Chị và em cùng nâng ly rượi đỏ và ăn những món ăn mà em thích nhất, tương nhiên sẽ có món bò bía nưa để chúc sinh nhật lần thứ 27 t. em sẽ nghe lời nói yêu thương từ trong đấy lòng chị và tiếng nhạc lãng mạng tình yêu vẫn nhẹ nhàng vọng ra từ bên trong nhà hàng. Chị tươi cười nâng cao bánh sinh nhật cho em thổi, em lấy hơi rồi hạnh phúc thổi tắc các cây đèn cầy, vừa lúc đó lời nhạc "Vì đó là em" vọng lên, giống như lời nhạc muốn diễn tả tình yêu của chị cho em nghe. Bàn tay chị nắm lậy tay em, em như cảm nhận được ý nghĩa của nó, em cũng xiết chặc lấy tay chị, hai đứa tiếp tục hửng thụ thức ăn và trò chuyện. Gió đêm thổ nhẹ vô mặt làm trong lòng thoả mái sau một ngày làm việc. Ngồi Trên tàu nhà hàng, mình vẫn nhìn thấy mọi người đi trên phố. Con đường đồng khỏi vẫn nhộn nhịp vào đêm, những ánh đền của đường phố và ánh đèn xe đăng thêm vẻ đẹp thơ mộng của thành phố saigon.
Em biết không chị cứ suy nghĩ không biết sẽ tặng em món qùa sinh nhật gì? Nước hoa, Trang sức, quần aó, cứ bay quanh trong đầu. Thật sự, em sẽ thích món qùa nào nhĩ? Chị suy nghĩ và suy nghĩ. Thật ra nó rất đơn giảng, món qùa sinh nhật qúi nhất là món qùa em yêu thích nhất. Cuối cùng chị đã nghĩ ra. Đó là chị. Em chỉ cần đúng vào ngày sinh nhật, chị có thể bay về ViệtNam và hôn vô má em, với câu "Happy Birthday honey".
Chị xin lỗi đã không thể làm được điều đó. Hy vọng các bà xã sẽ đưa em đi chơi vào ngày sinh nhật.
PS: Lucky có ý viết lên đây, hy vọng các bà xã hiểu và biết nên làm gì. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
 1 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
|
Maitu trên 01-05-2011(UTC) ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
Thank for sweet posting, honey... I was so moved when read it :-). Love you much 
Vậy là sinh nhật năm nay sẽ phải đi chơi với các "bà xã" khác của Lucky rồi... but you are always in my mind, really really :-)
"Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em..." | Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Maitu đã viết:
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em..."
Vài ngày nữa chắc sinhnhật của maitu là đầu tháng 5. chúc maitu sinh nhật vui vẻ và newmoon bít rằng maitu đag happy với lựa chọn của maitu.gửi đến maitu lời chúc đặc biệt nhất. muốn viết thật dài nhưng có lẽ newmoon không nên.
|
 1 người cảm ơn newmoon cho bài viết.
|
Maitu trên 02-05-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Bài thơ buồn anh viết dở dang
Dành cho riêng anh và cuộc tình đã lỡ
Vẫn biết bóng hình em còn trong niềm nhớ
Nhưng nước mắt nào mang em lại cho anh?
Quá khứ đã dần qua và ngày vui đang tới
Anh sẽ thôi buồn dù hiểu mãi mất em
Khoảnh khắc đầu tiên dẫu có dịu êm
Cũng đã lịm tắt trong hoang tàn đổ nát!
Anh sẽ không khóc đâu, anh sẽ không khóc nữa
Bản tình ca đầu đời cung bậc ngả nghiêng!
Anh vẫn vậy, vẫn vui lên tiếng hát,
Dẫu bây giờ nỗi nhớ chẳng vẹn nguyên...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 09-04-2011(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Vietnam
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
Ko bit maitu sn vao ngay nao cua thang 5 nhi sap toi cung La ngay sn cua 1ng e rat thuong.E cung ko thể trực tiếp chúc mừng bạn ấy vào ngày sn.E luôn muốn nói ra sự thật nhưng lại ko nói đc,hôm nay e rất vui vì nghe dc 1cau noi tu ban ấy những điều đó chỉ Là thoáng qua thôi e cũng vui,e co nên nói để bạn ấy hiểu ko? E hôm nay cảm thấy rất hp.Chắc các chị ghét e lắm phải ko?Vì những lời e viết hôm trước rất chảnh lắm đúng ko?E sẽ cố gắng sửa chữa cách nói của Mình,mấy chị chắc ghét e lắm hả?sorry thời gian qua e rất cô đơn luôn muốn nghe mấy chị tâm sự doi hoai ko thay ai tra loi e, co thể xóa bài viết đó của e dùm được ko? Cảm ơn các chị nhìu. E chúc chị MAITU sinh nhật vui vẻ và nhìu hp nhé.Best wishes......
|
 1 người cảm ơn Alen cho bài viết.
|
Maitu trên 02-05-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
@Alen: Cảm ơn Alen vì lời chúc và sự quan tâm.
Alen cũng đừng nghĩ mọi người "ghét" Alen... Maitu thấy mọi người đã góp ý rất nhiệt tình với post của Alen; Tuy nhiên, nếu vấn đề nào đó đã được bàn luận nhiều trên diễn đàn, mọi người thường có tâm lý không muốn bàn luận lại nữa (có thể câu hỏi hay vấn đề của Alen đã trùng lặp với những thắc mắc của những bạn khác rồi) :-). Alen đừng suy nghĩ tiêu cực nhé.
@Newmoon: Cảm ơn lời chúc của newmoon dù bài thơ có vẻ không hợp "hoàn cảnh". Thật xin lỗi nếu như Maitu không hiểu ý của bài thơ :-)
| Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Alen đã viết:Ko bit maitu sn vao ngay nao cua thang 5 nhi sap toi cung La ngay sn cua 1ng e rat thuong.E cung ko thể trực tiếp chúc mừng bạn ấy vào ngày sn.E luôn muốn nói ra sự thật nhưng lại ko nói đc,hôm nay e rất vui vì nghe dc 1cau noi tu ban ấy những điều đó chỉ Là thoáng qua thôi e cũng vui,e co nên nói để bạn ấy hiểu ko? E hôm nay cảm thấy rất hp.Chắc các chị ghét e lắm phải ko?Vì những lời e viết hôm trước rất chảnh lắm đúng ko?E sẽ cố gắng sửa chữa cách nói của Mình,mấy chị chắc ghét e lắm hả?sorry thời gian qua e rất cô đơn luôn muốn nghe mấy chị tâm sự doi hoai ko thay ai tra loi e, co thể xóa bài viết đó của e dùm được ko? Cảm ơn các chị nhìu. E chúc chị MAITU sinh nhật vui vẻ và nhìu hp nhé.Best wishes......
Alen,
Em viết mấy câu đầu không bỏ dấu. Chị đọc không hiểu? Em cưng , em nhớ viết bỏ dấu nha.
À, nếu như em đã không bỏ dấu thì không luôn cả bài...như vậy chị mới kiếm được cafe của anh Tuan.
Xin lỗi đã để em nghĩ tụi chị không vui vì bài viết của em. Em đừng ngại khi viết tâm sự. Em nghĩ sao thì viết vậy, chị không nghĩ như vậy là sai hay chảnh.
Chị cũng vui khi em cảm thấy vui với bạn em. chúc mừng em.
Bạn em và em đã chơi thân với nhau lâu rồi. Nếu như em nghĩ tâm sự với cô ta sẽ không bị ảnh hưởng tới gia đình và công danh của em, thì em nên nói. Cho dù cô ta từ chối em, ít ra cô ta sẽ là người để em tâm sự về nổi cô đơn của em. Chị và cãc bạn trên diễn đàn làm sao hiểu em bằng bạn em. Tâm sự với người hiểu em, vẫn tốt hơn cưng.
Cám ơn em đã chúc Maitu. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
newmoon đã viết:Maitu đã viết:
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em..."
Vài ngày nữa chắc sinhnhật của maitu là đầu tháng 5.
chúc maitu sinh nhật vui vẻ và newmoon bít rằng maitu đag happy với lựa chọn của maitu.gửi đến maitu lời chúc đặc biệt nhất. muốn viết thật dài nhưng có lẽ newmoon không nên.
cám ơn newmoon đã chúc Maitu. Thật ra ngày xưa ...cũng do Lucky qúa nóng tánh nên dùng lời xúc phạm newmoon, Lucky xin lỗi. Newmoon đừng ngại khi viết gì cho Maitu. Muốn viết dài thì cứ viết...
Thật lòng mà nói, Lucky chưa bao giờ ghét newmoon...nhưng Lucky công nhận, newmoon cũng có tài...làm Lucky mất bình tỉnh...Lucky đã thua xa newmoon rồi....  | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-03-2011(UTC) Bài viết: 46  Đến từ: tgt3 Thanks: 31 times Được cảm ơn: 18 lần trong 17 bài viết
|
Maitu đã viết:@Alen: Cảm ơn Alen vì lời chúc và sự quan tâm.
Alen cũng đừng nghĩ mọi người "ghét" Alen... Maitu thấy mọi người đã góp ý rất nhiệt tình với post của Alen; Tuy nhiên, nếu vấn đề nào đó đã được bàn luận nhiều trên diễn đàn, mọi người thường có tâm lý không muốn bàn luận lại nữa (có thể câu hỏi hay vấn đề của Alen đã trùng lặp với những thắc mắc của những bạn khác rồi) :-). Alen đừng suy nghĩ tiêu cực nhé.
@Newmoon: Cảm ơn lời chúc của newmoon dù bài thơ có vẻ không hợp "hoàn cảnh". Thật xin lỗi nếu như Maitu không hiểu ý của bài thơ :-)
em ko biết sinh nhật của chị maitu là ngày nào nhủng em cũng chúc chị sinh nhật zui zẻ và hạnh phúc bên nguòi yêu của chị nha em ko biết chúc gì cho chị hết em mong chị sẽ hạnh phúc nha
|
 1 người cảm ơn mylove1 cho bài viết.
|
Maitu trên 02-05-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Maitu đã viết:@Alen: Alen cũng đừng nghĩ mọi người "ghét" Alen... Maitu thấy mọi người đã góp ý rất nhiệt tình với post của Alen; Tuy nhiên, nếu vấn đề nào đó đã được bàn luận nhiều trên diễn đàn, mọi người thường có tâm lý không muốn bàn luận lại nữa (có thể câu hỏi hay vấn đề của Alen đã trùng lặp với những thắc mắc của những bạn khác rồi) :-). Alen đừng suy nghĩ tiêu cực nhé.
@Newmoon: Cảm ơn lời chúc của newmoon dù bài thơ có vẻ không hợp "hoàn cảnh". Thật xin lỗi nếu như Maitu không hiểu ý của bài thơ :-)
 | Yêu lại từ đầu.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
newmoon đã viết:
Bài thơ buồn anh viết dở dang
Dành cho riêng anh và cuộc tình đã lỡ
Vẫn biết bóng hình em còn trong niềm nhớ
Nhưng nước mắt nào mang em lại cho anh?
Quá khứ đã dần qua và ngày vui đang tới
Anh sẽ thôi buồn dù hiểu mãi mất em
Khoảnh khắc đầu tiên dẫu có dịu êm
Cũng đã lịm tắt trong hoang tàn đổ nát!
Anh sẽ không khóc đâu, anh sẽ không khóc nữa
Bản tình ca đầu đời cung bậc ngả nghiêng!
Anh vẫn vậy, vẫn vui lên tiếng hát,
Dẫu bây giờ nỗi nhớ chẳng vẹn nguyên...
Bài thơ này mình nghĩ newmoon viết tặng cho Maitu. Chỉ có Newmoon, Maitu hiểu, mình ko bàn luận thêm... ^__^ (+__^) | Yêu lại từ đầu.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:
Bài thơ này mình nghĩ newmoon viết tặng cho Maitu. Chỉ có Newmoon, Maitu hiểu, mình ko bàn luận thêm... ^__^ (+__^)
VCC đã vào mà cũng không chúc mừng sinh nhật SP câu nào :-(, buồn thế... SP đang ăn sinh nhật với Lucky.
... À, SP cũng không hiểu bài thơ của Newmoon... nhưng chắc chắn bài thơ này không dành cho SP rồi... Thôi VCC chúc mừng sinh nhật SP đi nào...

Sửa bởi người viết 02/05/2011 lúc 10:20:54(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
mylove1 đã viết: em ko biết sinh nhật của chị maitu là ngày nào nhủng em cũng chúc chị sinh nhật zui zẻ và hạnh phúc bên nguòi yêu của chị nha em ko biết chúc gì cho chị hết em mong chị sẽ hạnh phúc nha
Cám ơn lời chúc của mylove1, như vậy là đủ rồi mà... Có ai đó đã nói rằng "Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng.
Nếu không có một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ"... Cuối cùng thì cả đời người cũng chỉ trăn trở với hai chữ "hạnh phúc" mà thôi. Chúc mylove có nhiều niềm vui trong cuộc sống
Lucky&Maitu | Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
 1 người cảm ơn Maitu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
k bít sn maitu qua chưa, hj chúc maitu sn vuj vẻ ha, uox gj dc nấy hjhj 
|
 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
|
Maitu trên 03-05-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|

Happy birthday to Maitu!
Anne + Vcc + MH + Rainy + Pig + Nguyen + Toiditimtoi + Sunday + ........ ====> Maitu!
Chúc Sinh nhật thật nhiều niềm vui nhiều nụ cười và hp nhé! ^__^
| Yêu lại từ đầu.. |
 1 người cảm ơn doimatnguoixuafg cho bài viết.
|
Maitu trên 03-05-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
@Dhoai: Sinh nhật Maitu đúng ngày hôm nay :-). Thank Dhoai nhé.
@VCC: Cảm ơn VCC và mọi người vì đã tặng bánh và tặng nhạc cho SP nữa... Đợi đúng ngày mới lên chúc SP... Àh, VG đòi đi "kiện" VCC đó vì VCC không công bằng hihi, VG nói hôm sinh nhật VG, VCC đâu có làm "cầu kỳ" như thế này...
Lucky&Maitu
| Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: KOREA
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Maitu đã viết:Thank for sweet posting, honey... I was so moved when read it :-). Love you much 
Vậy là sinh nhật năm nay sẽ phải đi chơi với các "bà xã" khác của Lucky rồi... but you are always in my mind, really really :-)
"Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em..."
e chúc mừng sinh nhật chị chúc chị sinh nhật vui vẻ & hạnh phúc nhé !!!
|
 1 người cảm ơn CHEUTAN cho bài viết.
|
Maitu trên 03-05-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Vậy sinh nhật maitu ngày 3/5.newmoon chúc mừng sinh nhật maitu lần nữa.Dù sao cũng chúc mừng maitu vì maitu có vẻ đang hạnh phúc.
doimatnguoixuafg: bài thơ này không phải newmoon sáng tác newmoon đọc tren mạng và thấy hợp với tâm trạng của newmoon nên newmoon copy lên dd.
|
 1 người cảm ơn newmoon cho bài viết.
|
Maitu trên 03-05-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
| Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
 1 người cảm ơn minhha cho bài viết.
|
Maitu trên 03-05-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC) Bài viết: 100  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 18 times Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
|
Cám ơn Minh Hà.
Lucky&Maitu | Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|