Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguyennguyen1107  
#1 Đã gửi : 28/04/2011 lúc 11:32:25(UTC)
nguyennguyen1107

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Từ nhỏ cứ như một thằng con trai, nhưng tôi nhận thức được giới tính của mình khi vào trung học. Tôi đã thích cô bạn thân của mình, tôi cảm nhận rỏ ràng điều đó khi có nhiều tình cảm của những bạn trai dành cho mình,
nhưng có lẻ đó chỉ là những cảm xúc đầu tiên của tuổi học trò, tôi đã ôm tình cảm đó suốt 6 năm trời, đi học ra trường rồi đi làm, tôi vẫn nhớ con người đó.
Là con của một gia đình có hai người con. Là trụ cột của gia đình, tôi đã không cho phép mình sống cho tình cảm cho bản thân mình, tôi sợ khi một ngày ba mẹ biết được con gái mình là một kẻ đồng tính, nếu thật sự ngày đó xảy ra tôi không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Rồi vì công việc tôi xuất ngoại, sang Đài loan, tôi gặp và quen em, người phụ nữ đầu tiên sau bao nhiêu năm cô đơn, đã làm tôi thật sự rung động, đắm chìm trong hạnh phúc bên em, vì em hình như chưa một điều gì em muốn mà tôi chưa làm, nhưng có lẻ, cuộc đời không phải màu hồng, cuộc đời chẳng bao giờ như người ta nghĩ, hạnh phúc là cái mà người ta thừong nói tới nhưng có bao người bước được đến bến bờ của hạnh phúc?
Em bước đi không một lý do, không một lời từ biệt, tôi đớn đau, suốt một năm trời tôi sống như một cái bóng giữa cuộc đời, trách nhiệm với gia đình không cho phép tôi buông thả bản thân, dù thực tế tôi không còn chút sức lực để bước tới con đường phía trước.
Để rồi một ngày kia e trở về, trở về nói là em còn yêu tôi, trở về để làm tôi thêm một lần đau xót. Người đàn bà đó, một lần lại một lần dẫm đạp lên tình yêu chân thành của tôi, lên sự chờ đợi của tôi.
Để hôm nay tôi đau xót nhận ra rằng, nỗi nhớ trong tôi vẫn đong đầy, tình yêu trong tôi vẫn nguyên vẹn, thì người ta lại kể cho tôi nghe những thứ mà dường như 2 năm mà chúng tôi đã hạnh phúc với nhau chưa từng tồn tại, những vòng tay ấm những nụ hôn ngọt ngào, những lời hứa hẹn ấy dường như chưa từng tồn tại
CÓ TÀN NHẪN LẮM KHÔNG EM, VỚI MỘT NGƯỜI ĐÃ YÊU EM BẰNG CẢ TRÁI TIM.???

Hụt hẩng ghê lắm, tôi cứ cảm thấy một kẻ khờ trong trò chơi tình ái, cũng là con người, chẳng lẽ những người đồng tính như tôi là có tội. chẳng lẻ tình yêu kia là không nồng nàn, không chân thành sao?
thanks 3 người cảm ơn nguyennguyen1107 cho bài viết.
dhoai trên 28-04-2011(UTC) ngày, thymy trên 30-04-2011(UTC) ngày, kisstoday_91 trên 22-08-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline hoanghomtim  
#2 Đã gửi : 28/04/2011 lúc 04:00:30(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết

Cứ ngỡ là yêu, Thơ tình, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
thanks 2 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
dhoai trên 28-04-2011(UTC) ngày, nguyennguyen1107 trên 01-05-2011(UTC) ngày
Offline girlunhappy  
#3 Đã gửi : 29/04/2011 lúc 04:29:43(UTC)
girlunhappy

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-04-2011(UTC)
Bài viết: 69
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
nguyennguyen1107 đã viết:
Từ nhỏ cứ như một thằng con trai, nhưng tôi nhận thức được giới tính của mình khi vào trung học. Tôi đã thích cô bạn thân của mình, tôi cảm nhận rỏ ràng điều đó khi có nhiều tình cảm của những bạn trai dành cho mình,
quote]

trời ơi sao bạn giống tâm trạng mình quá vậy, biết ng ta lừa dối nhưng vẫn yêu, có lẽ mình nên tự dặn lòng rằng nếu cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên....mình xin chia sẻ với bạn và mình rất hiểu cảm giác đau khổ đó...
cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
Offline cat_milk15  
#4 Đã gửi : 30/04/2011 lúc 08:26:02(UTC)
cat_milk15

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 26
Woman
Đến từ: kiên giang

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
    Hạnh phúc chỉ là 1 khái niệm tương đối.

Hạnh phúc cũng giống như 1 con bướm, nếu bạn đuổi theo nó nó sẽ chạy trốn bạn, nếu bạn đứng yên thì nó sẽ đến nhẹ nhàng đậu trên vai bạn.

 Yêu rồi sẽ nhận được điều chi
 Khi mà 1kẻ lại ra đi
Tội người ở lại buồn đau xót 
Tìm kiếm được chi? hãy quên người ! 

    Thời gian lặng lẽ sẽ qua mau
    Mong người vơi bớt nỗi sầu đau
    Hạnh phúc nếu cho thì đón nhận
    Cũng gần chứ fải có đâu xa.

Hãy buông nỗi đau xuống đừng cứ giữ mãi trong tay, nếu cứ giữ thì đến lúc nào đó nó sẽ vỡ tan vì quá sức chịu đựng.

Cứ mỗi lần  bạn đau khổ,buồn chán,  thì hãy đem nó  bỏ vào 1cái bọc rồi thổi lên. Và cứ làm như thế khi buồn khổ, rồi đi đâu đến đâu bạn cũng đem nó theo, vậy k cần lâu đâu, vài ngày thôi bạn sẽ cảm thấy fiền fức và nặg nề, Vậy thì hãy bỏ xuống tất cả và quăng nó đi để ban đươc thoải mái hơn.


Chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn nhiều niềm vui.
Offline hoanghomtim  
#5 Đã gửi : 30/04/2011 lúc 08:55:52(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết

một ngưới buông tay môt người ngã
một người cất bước một người đau
một người quay lưng một người khóc
một người ra đi một người buồn
một người đang quên một người nhớ
một người hạnh phúc một người không
một người ngồi đây lòng nhung nhớ
một người nơi ấy tựa vai ai....................

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
thanks 1 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
thanhthanh1503 trên 30-04-2011(UTC) ngày
Offline nguyennguyen1107  
#6 Đã gửi : 01/05/2011 lúc 09:47:46(UTC)
nguyennguyen1107

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
 Mình cũng chẳng muốn giữ làm gì cái nỗi đau ấy. bây giờ nhìn mình trong gương tôi đã hơn một lần giật mình vì không biết người đó có phải là mình không?
Tình yêu kỳ lạ lắm nó cứ như bóng ma chập chờn ám ảnh mãi không thôi, mỗi giấc ngủ là mỗi lần giật mình với gương mặt ướt đẫm, lê lết mãi mới vào được phòng tắm. uể oải mệt nhoài vì những giấc mơ.
Biết chứ biết là mình không thể gục ngã, biết là mình phải đứng lên, hạnh phúc hay nỗi đau đi đến tận cùng vẫn là nước mắt...
Biết là khôg thể quên nên tôi đã học cho mình cách chấp nhận, chấp nhận thực tại chấp nhận nỗi đau, tôi không muốn trốn tránh điều gì hết. Muốn đối diện để biết mình đã sai lầm.
Offline mylove1  
#7 Đã gửi : 02/05/2011 lúc 08:19:03(UTC)
mylove1

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-03-2011(UTC)
Bài viết: 46
Woman
Đến từ: tgt3

Thanks: 31 times
Được cảm ơn: 18 lần trong 17 bài viết
nguyennguyen1107 đã viết:
 Mình cũng chẳng muốn giữ làm gì cái nỗi đau ấy. bây giờ nhìn mình trong gương tôi đã hơn một lần giật mình vì không biết người đó có phải là mình không?
Tình yêu kỳ lạ lắm nó cứ như bóng ma chập chờn ám ảnh mãi không thôi, mỗi giấc ngủ là mỗi lần giật mình với gương mặt ướt đẫm, lê lết mãi mới vào được phòng tắm. uể oải mệt nhoài vì những giấc mơ.
Biết chứ biết là mình không thể gục ngã, biết là mình phải đứng lên, hạnh phúc hay nỗi đau đi đến tận cùng vẫn là nước mắt...
Biết là khôg thể quên nên tôi đã học cho mình cách chấp nhận, chấp nhận thực tại chấp nhận nỗi đau, tôi không muốn trốn tránh điều gì hết. Muốn đối diện để biết mình đã sai lầm.

chị gì đó oi hãy cố gắn lên nha hy vọng là chị sẽ sóm tìm đuọc ng họp ý nha mỗi khi em đọc đuọc bài viết của mấy chị em cảm thấy buồn lắm nhủng cuộc sống ko bỏ rỏi chị em mình đâu hãy cố gắn lên em sẵng sàng nghe các chị tâm sụ mà chuc chị một ngày mói zui zẻ nha
Offline CHEUTAN  
#8 Đã gửi : 03/05/2011 lúc 08:37:45(UTC)
CHEUTAN

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: KOREA

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
nguyennguyen1107 đã viết:
 Mình cũng chẳng muốn giữ làm gì cái nỗi đau ấy. bây giờ nhìn mình trong gương tôi đã hơn một lần giật mình vì không biết người đó có phải là mình không?
Tình yêu kỳ lạ lắm nó cứ như bóng ma chập chờn ám ảnh mãi không thôi, mỗi giấc ngủ là mỗi lần giật mình với gương mặt ướt đẫm, lê lết mãi mới vào được phòng tắm. uể oải mệt nhoài vì những giấc mơ.
Biết chứ biết là mình không thể gục ngã, biết là mình phải đứng lên, hạnh phúc hay nỗi đau đi đến tận cùng vẫn là nước mắt...



..............................

đọc được những dòng tâm sự của chị e thật ngưỡng mộ bạn ch , ch ấy thật hạnh phúc khi có được tình yêu chân thành của chị vậy mà chị ấy kg biết gìn giữ ...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.