  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC) Bài viết: 115
|
Chào các pác/anh,<br /><br />ahaudie mới đi xn về, sau 12 tuần dài lê thê, nhận được kết quả Âm tính (xét nghiệm nhanh ở Hòa Hảo ghi là CLIA S/Co = 0.12 <1), hichic. Các kết quả xn khác của ahaudie nè:<br />- PCR 12 ngày âm<br />- P24 16 ngày âm<br />- Determine 6 tuần âm<br />- Xn nhanh 10 tuần âm<br />- VÀ 12 tuần âm ở Hòa Hảo<br /><br />Hic, sau bao nhiêu đó xn có an tâm được chưa nhỉ, hic, nghĩ lại 3 tháng wa sống thật là khủng khiếp, không phải cuộc sống của con người bình thường. Bài học này quả là lớn lao đ/v ahaudie, hic, sau này ngòai vợ em ra, con nhỏ nào lớ quớ đụng vào thằng nhỏ em, em chặt tay con nhỏ đó ráng chịu hic, chặt luôn thằng nhỏ mình luôn. HIc, hic, từ nay xin cạch cái vụ massage handjob gì đó, cả massage lành mạnh cũng từ bỏ luông hichic,...<br />Mới âm tính được 12 tuần thôi, hic, còn phải đợi làm một cú chót vào 3 tháng sau nữa hic, 3 tháng phía trước dài lê thê, huhuhuhu,....<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết
|
Chúc mừng bạn. Mấy nhỏ mà đọc được bài này của bạn thì chẳng em nào dám lớ quớ nhỉ Mấy nhỏ sợ bạn sẽ "chặt luôn thắng nhỏ mình luôn" | Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC) Bài viết: 115
|
 , đúng đó, con nhỏ nào ngu đụng vào, tui chặt liền  , bây giờ sợ cái tay của mấy đứa con gái lém rùi ( sau cái vụ handjob đó là sợ lém rùi) hichic,...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2006(UTC) Bài viết: 71
|
Ahaudie à,
Sao Bác nhát thế, nói thật là tôi gặp hiếm người nào hay hoang mang và cả nghĩ như bác, Thấy bác động viên mọi người cứ tưởng Bác tự tin lắm, đã bao nhiêu người nói rồi là Bác không có nguy cơ và các XN đã chứng minh cho Bác điều đó, XN thế là đủ rồi, đừng có XN nữa cho tốn tiền, 1000% Bác không có H, tôi cũng chỉ mới test nhanh sau có 2,5 tháng mà tôi đã yên tâm chẳng sợ sệt j nữa, vậy mà Bác cứ ca đi ca lại bài ca cổ truyền của mình. Yên tâm vui sống với vợ con đi, Bác chẳng phải đi XN thêm nữa đâu, có điều kiện ra HN chơi với anh em ngoài này cho vui rồi tôi đưa Bác đi XN trên...bàn Nhậu. Thân,
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 273
|
Ahaudie! Bạn nhát và hoang tưởng nặng vô cùng,mình chưa thấy ai trong diễn đàn nhát và hoang tưởng như bạn,tại sao lại tự hành hạ mình như vậy trong khi mình chẳng có sao cả!tóm lại mình chỉ muốn nói với bạn như thế này: -Bạn chẳng có hành vi nguy cơ gì hết nên cũng chẳng thể bị HIV được -xét nghiệm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa hết hoang tưởng sao trong khi cũng chẳng có nguy cơ gì cả nên xét nghiệm âm tính là đương nhiên... -Hãy chứng tỏ mình là một thằng đàn ông đi chứ sao lại nhút nhát vậy,ai cũng như bạn thì làm sao làm được những việc gì khác -Đừng có xét nghiệm nữa cho khổ ra trong khi chẳng có sao cả,bạn định hành hạ mình cả đời sao Chúc bạn khỏi chứng hoang tưởng chứ I love thấy bạn bị mắc nặng lắm rồi đó I love you forever | Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm Anh ngồi nhớ em mùa đông Những đêm trắng thao thức mong chờ Anh ngồi nhớ em suốt đời |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC) Bài viết: 115
|
 , thanks mấy pác động viên ahaudie, ahaudie bây giờ hết sợ rùi, nhưng vẫn còn chưa tập trung cho công việc được, đang cố gắng tập trung vào công việc nè,  , từ nay dẹp mấy cái vụ gái gú đi các pác ạh,  , sau vụ này ahaudie thấy chỉ có người iu mình la tuyệt vời nhất thôi  , năm sau ahaudie sẽ cưới vợ đấy, sau vụ này quyết định lun rồi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC) Bài viết: 115
|
àh tiện thể pác nào ở TpHCM, biết chỗ nào check mấy cái bệnh STD thì chỉ dùm ahaudie để đi check tổng quát chuẩn bị cưới vợ nhé  . Thanks mấy pác.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2006(UTC) Bài viết: 71
|
Chào Ahaudie Tôi rất vui khi thấy Bác có vẻ bình tâm trở lại, Yên tâm đi Mr Hoang tưởng ạ, lấy vợ là hợp lý quá rồi, có vợ sẽ làm chúng ta sống trách nhiệm hơn, cứ lông bông một mình dễ sinh ra "nhàn cư vi bất thiện" Tôi chắc phải học tập theo Bác, nhưng trước hết phải kiếm người yêu cái đã.  Về XN thì Bác ở TP HCM thì tìm đâu chẳng có chỗ XN HIV hay các bệnh STD, trong đó có rất nhiều bệnh viện lớn và các Phòng khám tư nhân tốt đấy thôi, hơn nữa Bác cũng 5 lần đi XN HIV rồi thì biết rõ quá còn gì. Nói như vậy tức là Bác có đi khám sức khoẻ tổng quát để lấy vợ thì đi, chứ không cần phải test HIV nữa đâu, kẻo mọi người và Bác I love u forever "mắng" cho vì cái tội nhát gan và hoang tưởng đấy,  Chúc bác hạnh phúc với người vợ chưa cưới Thân, Motlanvamaimai
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC) Bài viết: 79
|
Viện Pasteur, cái gì cũng xét hết, đóng tiền là làm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2006(UTC) Bài viết: 31
|
Hehe em còn 3 năm nữa cưới vợ mà còn khoảng 2 tháng nữa mới xét nghiệm được biết được là có bị không sau đó lại thêm 3 tháng nữa xét tiếp. Nghĩ mà mệt mỏi quá, giá như nó nhanh nhanh lên thì tốt
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC) Bài viết: 115
|
khakhakha kami nè, bạn kêu nhanh nhanh chứ tới ngày xn sợ hãi vô cùng đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2006(UTC) Bài viết: 31
|
Mình cũng xác định tâm lý rùi nhưng mà vẫn sợ nhiều khi trước khi đi ngủ nghĩ nếu mình bị mà sợ đến toát mồ hôi. To mồm thế thôi chứ bị thật chắc là phải nhờ mọi người an ủi mất
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 273
|
ahaudie Xét nghiệm sao lại sợ hãi!khi không có nguy cơ như bạn thì xét nghiệm chỉ là khám sức khoẻ đơn thuần,bạn đã xét nghiệm nhiều lần âm tính trong khi không có nguy cơ thì bạn còn sợ cái gì?đừng hoang tưởng quá,mình biết những người hay bị hoang tưởng lo lắng thái quá là nhưng người sống có trách nhiệm với bản thân và với những người thân của họ nhưng đừng có lo lắng đến thiếu thực tế như vậy bạn ạ!chúng ta chỉ lo lắng khi đi xét nghiệm là khi có nguy cơ thực sự nếu kết quả khả quan thì qua đó rút bài học cho mình còn không có nguy cơ như bạn thì đi xét nghiệm về âm tính rồi thì phải gạt bỏ stress để làm những việc khác chứ!đừng làm gì cũng nghĩ đến HIV mà lúc nào cũng nhìn thấy nó như súc vật ngoài đường bạn ạ,nó là một căn bệnh không thể lây khi mình không có nguy cơ và có ý thức gìn. Chúc bạn mạnh khoẻ!I love you forever | Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm Anh ngồi nhớ em mùa đông Những đêm trắng thao thức mong chờ Anh ngồi nhớ em suốt đời |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|