  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
|
Hôm nay rãnh mới vô lại đây thấy có bday nên chúc luôn
Chúc Maitu thêm tuổi thêm xinh
Thêm tình thương mến của người mình yêu
Hãy nhắm mắt nguyện cầu Maitu nhé
Mong niềm vui ghé lại cùng Maitu
Vạn bình an may mắn quanh mình
Cho tuổi mới tin yêu hạnh phúc
Đừng đánh mất những gì mơ ước
Hãy lắng nghe chúc tụng của ever
Có thêm bằng hữu gởi nỗi niềm
Cùng hoan hỷ, cùng nhau vui vẻ
Happy Birthday Maitu. Không biết là trễ hay sớm nhưng sao cũng được better late than nothing
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
newmoon đã viết:
Bài thơ buồn anh viết dở dang
Dành cho riêng anh và cuộc tình đã lỡ
Vẫn biết bóng hình em còn trong niềm nhớ
Nhưng nước mắt nào mang em lại cho anh?
Quá khứ đã dần qua và ngày vui đang tới
Anh sẽ thôi buồn dù hiểu mãi mất em
Khoảnh khắc đầu tiên dẫu có dịu êm
Cũng đã lịm tắt trong hoang tàn đổ nát!
Anh sẽ không khóc đâu, anh sẽ không khóc nữa
Bản tình ca đầu đời cung bậc ngả nghiêng!
Anh vẫn vậy, vẫn vui lên tiếng hát,
Dẫu bây giờ nỗi nhớ chẳng vẹn nguyên...
newmoon,
đọc xong bài thơ này, chị cứ nghĩ tới MH. Bài thơ đọc thấy buồn qúa. Hy vọng tâm trạng em không buồn như vậy. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
 doimatnguoixuafg đã viết:
Happy birthday to Maitu!
Anne + Vcc + MH + Rainy + Pig + Nguyen + Toiditimtoi + Sunday + ........ ====> Maitu!
Chúc Sinh nhật thật nhiều niềm vui nhiều nụ cười và hp nhé! ^__^
Bà xã lớn..tốt thật đó...hehehehe cám ơn. Nhưng bà xã không công bằng đó...sinh nhật VG, bà xã không chụi hát..bắt người ta đợi tới năm sau  ...Sinh nhật maitu, có nhạc ...có đủ thứ...VG ghen đó..  | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
luckygirl đã viết:newmoon đã viết:
Bài thơ buồn anh viết dở dang
Dành cho riêng anh và cuộc tình đã lỡ
Vẫn biết bóng hình em còn trong niềm nhớ
Nhưng nước mắt nào mang em lại cho anh?
Quá khứ đã dần qua và ngày vui đang tới
Anh sẽ thôi buồn dù hiểu mãi mất em
Khoảnh khắc đầu tiên dẫu có dịu êm
Cũng đã lịm tắt trong hoang tàn đổ nát!
Anh sẽ không khóc đâu, anh sẽ không khóc nữa
Bản tình ca đầu đời cung bậc ngả nghiêng!
Anh vẫn vậy, vẫn vui lên tiếng hát,
Dẫu bây giờ nỗi nhớ chẳng vẹn nguyên...
newmoon,
đọc xong bài thơ này, chị cứ nghĩ tới MH. Bài thơ đọc thấy buồn qúa. Hy vọng tâm trạng em không buồn như vậy.
Bài thơ này giống tâm trạng của em,thời gian sẽ làm quên đi tất cả.em tôn trọng sự lựa chon của người ta, tình yêu mà cũng phải từ hai bên.hy vọng người ta hạnh phúc với sự lựa chọn của người ta,em cũng chúc người ta hạnh phúc, không yêu một người không phải là có lỗi.coi như em không có may mắn.
MH lại là người bạn gái cũ của c ?thỉnh thoảng em đọc bài của c, chắc c cũng đào hoa lắm phải không vì thấy các bạn viết bài lên dd tâm sự hoàn cảnh của họ. khi nào chị cũng nói hoàn cảnh của họ giống với chị và bạn gái c hồi xưa, cái nào cũng giống, em cũng thấy lạ không biết rằng chị đã quen bao nhiêu người vì giống nhiều thế
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
newmoon đã viết:
MH lại là người bạn gái cũ của c ?thỉnh thoảng em đọc bài của c, chắc c cũng đào hoa lắm phải không vì thấy các bạn viết bài lên dd tâm sự hoàn cảnh của họ. khi nào chị cũng nói hoàn cảnh của họ giống với chị và bạn gái c hồi xưa, cái nào cũng giống, em cũng thấy lạ không biết rằng chị đã quen bao nhiêu người vì giống nhiều thế
hihihih em thắc mắc rất đúng. Lúc chị còn trong trường, chị rất xinh đẹp, người ta thường hay nói chị giống tài tử. Lại là con nhà giàu và rất học giỏi. Nhưng lại là tay ăn chơi số một. Chị thường hay đại diễn cho trường đi thi với trường khác. Lúc nào cũng mang giải về. Lại chế tạo ra máy móc. Giỏi võ và giỏi nhảy. Hay đi biểu diễn. Lại có tài văn nghệ. Chơi đàn , chơi trống cũng được. Lại có duyên ăn nói. Hầu như cậu con trai nào gặp chị cũng thích. Con gái cũng vậy. Chị lại hay đi tới clubs và hay đi ăn chơi suốt. Nên quen không biết bao nhiêu là bạn gái và bạn trai. Làm không biết bao nhiêu trai gái khóc. Thật sự không biết xếp chị vô loại hàng gì. Bạn thân của du đảng và cũng là bạn thân của các sinh viên học giỏi có tiếng. Vì chị chơi với bụi đời, nên rất hiểu cuộc sống của dân tứ đổ tường. Cũng là dân đại học, làm văn phòng nên chị rất hiểu cuộc sống lành mạnh.
Tương nhiên có cái tốt và có cái xấu. Chị cũng bị mang tiếng xấu. Nhưng cũng thường hay được đăng báo khen gơi. Mẹ chị khóc vì chị cũng nhiều. Nhưng mẹ cũng được hãnh diện về chị.
Còn nếu như phải trả lời câu hỏi...chị đã quen bao nhiêu con gái? chị đếm không hết...nhưng chị chỉ yêu có một và đã sống với ba người con gái.
Hy vọng đã trả lời được thắc mắc của em. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
|
luckygirl đã viết:
lâu lắm rồi mới thấy em vô. Em khỏe không? em vẫn viết thư rất hay.
Ever thỉnh thoảng cũng nhảy ra nhảy vô như cóc vậy thôi lucky Còn ever khỏe không huh vài câu tường trình viết nhãm đọc cho vui.
Ngày qua ngày lại ra đồng
Cày sâu cuốc bẫm cho lòng khỏi đau (lòng khỏi đau nghĩ là vì có cơm trong bụng )
Chiều về dạ cứ nao nao
Lang thang đây đó miễn sao không buồn
Tối về là thẳng lên chuồng
Khò khò một giấc, sớm hôm đi cày
Ngày nào cũng vậy lucky
Mong cho có sức để cày kiếm cơm
E ver mạnh khỏe cám ơn
Job làm vẫn ổn, (nhưng...) đời còn lênh đênh
Ra vào năm tháng mình ên
Dù sao cũng thế cho nên cứ cười...ha...ha...ha
Thôi không viết nữa, viết hồi thành viết nhãm Thanks lucky đã hỏi thăm ever vẫn khỏe nhưng không có re . Chúc lucky, Maitu và mọi người luôn vui vẻ, may mắn, sức khỏe và hạnh phúc với những gì mình đang có
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
Maitu đã viết:Thank for sweet posting, honey... I was so moved when read it :-). Love you much 
Vậy là sinh nhật năm nay sẽ phải đi chơi với các "bà xã" khác của Lucky rồi... but you are always in my mind, really really :-)
"Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em..." mình mới gia nhập diễn đàn thôi,nhưng nhận được những lời khuyên rất chân thành của chị luckygirl. cho nên mình xem chị luckygirl như chị do đó nếu bạn là honey của chị luckygirl cho mình xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn nha! chúc bạn ngày sinh nhật thật vui và hạnh phúc!...thân! | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 09-04-2011(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Vietnam
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
Tiếc sn của chi qua rồi,e nhắn tin chúc mừng ko kịp rồi nhưng dù sao cũng chúc chị tuổi mới thêm nhiều điều mới va ngập tràn hạnh phúc yêu thuơng.Và Mấy chị cho e hỏi chuyện này nha. E muốn đổi giới tính của mình e nên đi phẩu thuật ở đâu và đi phẩu thuật như thế có chắc sẽ được ko?E muốn trở thành 1 người khác có thể đem lại hạnh phúc cho 1 người và sẽ ko bị dư luận cười người đó nữa.e mong các chị giúp e tham khảo về chuyện này.e chân thành cảm ơn.Nếu e ghi có gì ko đúng cũng mong các chị đừng la e nha.e đã phiền mấy chị nhìu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
newmoon đã viết:luckygirl đã viết:newmoon đã viết:
Bài thơ buồn anh viết dở dang
Dành cho riêng anh và cuộc tình đã lỡ
Vẫn biết bóng hình em còn trong niềm nhớ
Nhưng nước mắt nào mang em lại cho anh?
Quá khứ đã dần qua và ngày vui đang tới
Anh sẽ thôi buồn dù hiểu mãi mất em
Khoảnh khắc đầu tiên dẫu có dịu êm
Cũng đã lịm tắt trong hoang tàn đổ nát!
Anh sẽ không khóc đâu, anh sẽ không khóc nữa
Bản tình ca đầu đời cung bậc ngả nghiêng!
Anh vẫn vậy, vẫn vui lên tiếng hát,
Dẫu bây giờ nỗi nhớ chẳng vẹn nguyên...
newmoon,
đọc xong bài thơ này, chị cứ nghĩ tới MH. Bài thơ đọc thấy buồn qúa. Hy vọng tâm trạng em không buồn như vậy.
Bài thơ này giống tâm trạng của em,thời gian sẽ làm quên đi tất cả.em tôn trọng sự lựa chon của người ta, tình yêu mà cũng phải từ hai bên.hy vọng người ta hạnh phúc với sự lựa chọn của người ta,em cũng chúc người ta hạnh phúc, không yêu một người không phải là có lỗi.coi như em không có may mắn.
MH lại là người bạn gái cũ của c ?thỉnh thoảng em đọc bài của c, chắc c cũng đào hoa lắm phải không vì thấy các bạn viết bài lên dd tâm sự hoàn cảnh của họ. khi nào chị cũng nói hoàn cảnh của họ giống với chị và bạn gái c hồi xưa, cái nào cũng giống, em cũng thấy lạ không biết rằng chị đã quen bao nhiêu người vì giống nhiều thế
newmoon,
Nói thật nha, từ ngày chị vì em mà bị treo nick. Rồi em cũng vì chuyện đó mà bị một số người chách móc. Sau đó em không trở lại diễn đàn. Trong lòng chị cảm thấy buồn lắm.
Chị cứ nghĩ tại chị nên em bỏ diễn đàn. Tại chị mà em không thể chia sẽ với các bạn nửa. Tự nhiên em lại xuất hiện, chị rất vui. Maitu lại bảo "Em bị stress, mỗi khi newmoon xuất hiện". Có lẽ Maitu biết tánh chị, và sợ chị sẽ bị treo nick. Chị hứa với Maitu sẽ tránh em. Nhưng chị là người ngay thẳng. Chị không thể giữ im lặng rồi tránh em. Chị nghĩ nếu không vui ở điều gì đó ở bất cứ ai, thì nên nói cho họ biết.
Tuy rằng chị không được vui với bài viết của em, chị vẫn trả lời thắc mắc của em. Ngay cả chuyện MH, chị cũng viết ra luôn. MH cũng đã giận và kết thúc tình bạn thân.
Chị không có ác cảm với em, chị rất muốn chị và em có thể giải đáp tất cả những gì cả hai không vui về nhau.
Trong bài thơ của em, nói về một anh chàng yêu con gái ...nhưng không được đáp lại. Trong lời góp ý, em nói đó là tâm trạng của em. Chị thật lòng chia sẽ nổi buồn với em.
Nhưng tại sao em lại viết bài thơ đó trong chủ đề sinh nhật maitu? có phải chăng người em yêu đó là Maitu? Nếu là vậy thì thật lạ qúa. Maitu và em chưa bao giờ chat hay email qua lại. Maitu và em, cũng giống như Alen, Chieutam...và các bạn khác trên diễn đàn.
Trong các bà xã của chị, Maitu thường hay chat với VCC và MH. Trước khi gặp VCC, Maitu chỉ liên lạc thường xuyên và đi uống cafe, ăn uống, v.v với MH thôi. Tình yêu thì không thể xếp đặc theo ý muốn, cho nên chị chưa bao giờ giận MH. Mặc dù MH đã dùng tâm sự tình cảm của chị với MH để giành lấy Maitu, chị không vui, nhưng chị vẫn làm bộ như không biết. Tình yêu là vậy mà cưng...em đừng nghĩ xấu về MH. Khi các cô trên diễn đàn, hỏi về MH, chị hoàn toàn nói tốt và che giấu tất cả những việc MH làm cho chị không vui.
Không biết em có đọc chủ đề của Lesbian về "an toàn" khi quan hệ không? trong đó có cô tram, đã nói khích chị..giống như tram chỉ muốn lập lại tình trạng chị bị nổi giận rồi...bị treo nick.
Sau đó chị biết "tram" là ai, chị bị sóc lắm. Nhưng không muốn mất tình bạn, chị lại làm bộ như không biết.
Chị nói như vậy em chắc hiểu chị muốn hỏi em câu gì rồi đúng không? Em có thể nói cho chị biết em có phải người chị đang nghĩ trong đầu không? | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Alen đã viết:Tiếc sn của chi qua rồi,e nhắn tin chúc mừng ko kịp rồi nhưng dù sao cũng chúc chị tuổi mới thêm nhiều điều mới va ngập tràn hạnh phúc yêu thuơng.Và Mấy chị cho e hỏi chuyện này nha. E muốn đổi giới tính của mình e nên đi phẩu thuật ở đâu và đi phẩu thuật như thế có chắc sẽ được ko?E muốn trở thành 1 người khác có thể đem lại hạnh phúc cho 1 người và sẽ ko bị dư luận cười người đó nữa.e mong các chị giúp e tham khảo về chuyện này.e chân thành cảm ơn.Nếu e ghi có gì ko đúng cũng mong các chị đừng la e nha.e đã phiền mấy chị nhìu
Alen, tâm trạng chị không vui nên chị không thể góp ý với em. Đối với chị khi khuyên ai, nên suy nghĩ kỹ. Vì lời khuyên sẽ ảnh hưởng tới việc làm hay quyết định của họ.
Đây là email của chị, [email protected]. Nếu như em tin tưởng ở chị, thì email cho chị. Chị sẽ giúp em. Nhưng chị sẽ tư vấn em trước, để em hiểu rõ việc em muốn làm. Vì đây là việc làm rất quang trọng. Chị cần phải cho em hiểu lợi và hại.
Nếu như em ngại email, thì em qua trang "ban gai vn", chị không nhớ website ...hy vọng có bạn trên đây biết và cho em. Trong đó có một bạn gái viết về cuộc đời của cô ta trước và sau khi thay đổi giới tính. Chị nghĩ bạn đó sẽ là người tốt nhất giúp em. Cô ta đã làm qua tương nhiên sẽ biết rõ hơn ai hết. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
|
Chuyện tình yêu phức tạp ghê hen, hèn chi ever không dám yêu, sợ quá Nói vậy thôi chứ ever là người mới không hiểu gì hết nên không dám nói hay ý kiến gì, chỉ có thể nói là dù sao cũng là bạn thân thiết bao lâu nay đừng vì những chuyện đã qua đã là quá khứ mà làm mất đi tình bạn, như vậy thì thật đáng tiếc. Ever đọc sơ sơ qua vài bài viết của mọi người trong này thì cũng biết được là giờ thì Maitu với lucky, MH cũng cùng với một người bạn nào đó rồi không phải vậy sao và đó là sự thật và là hiện tại, như vậy là tốt rồi, nhắc lại chuyện đã qua làm chi cho không vui, cho nên thôi hãy quên đi những gì không vui hãy sống và biết tới hiện tại, hy vọng vào ngày mai. Ever có chút ý nên nói vậy thôi chứ không dám nhiều chuyện bởi đâu biết ất giác gì .
Thôi quên chuyện buồn đi giờ bàn tới chuyện vui đi chơi đi Từ giờ đến cuối năm lucky có tính về Việt Nam chơi không, nếu có về thì hú ever, về chung rồi gom mấy bà xã của lucky lại tụi mình tổ chức một tour miền tây chơi hay đi biển, nhưng ever không thích biển cho lắm vì không biết bơi Lucky hay ai có ý kiến gì thì cho biết để lên kế hoặch đi chơi cho vui
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 09-04-2011(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Vietnam
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
Chị ơi e ko biết nhiều về những trang wed....day ca.Đây là nick chat cua e chị ép và nhắn tin cho e vì e ít mở email lắm.E sẽ nghe chị nói e cũng ko hỉu nhìu về chuyện đó lắm e cung muốn biết về nó. thaouyen62 đấy Là nick e để chat nếu là email chi thêm vào như thế này là được rồi nè [email protected] chị Liên lạc cho e sớm e đợi chị.Cảm ơn chị nhìu
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|