Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline toimaiyeuem  
#1 Đã gửi : 02/05/2011 lúc 11:12:09(UTC)
toimaiyeuem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 02-05-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Giới thứ 3

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
    Tôi là les sb rất đào hoa, được rất nhiều les fem yêu mến nhưng tôi chỉ yêu...... 2 người. Nói có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật. Dù biết chỉ được yêu 1 người thôi nhưng trong trái tim tôi đã chia làm 2. Tôi không thể lựa chọn được 1 trong 2 người ấy bởi vì tôi yêu cả 2, tôi không muốn mất ai cả. Có phải tôi quá tham lam không?
     Tôi phải làm sao? Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám trong tôi bởi tôi đã dành cho 2 người tôi yêu trái tim không trọn vẹn, cả 2 người này đều dành cho tôi tình yêu chân thành. Một người đã biết tôi yêu 1 lúc 2 người, có lẽ vì quá yêu tôi mà đã chấp nhận. Còn 1 người chưa biết.

     Hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành. Cảm ơn tất cả các bạn!....
thanks 2 người cảm ơn toimaiyeuem cho bài viết.
CHEUTAN trên 03-05-2011(UTC) ngày, ga.bian3010 trên 16-06-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline maihuynh  
#2 Đã gửi : 02/05/2011 lúc 12:43:03(UTC)
maihuynh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-03-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: Bệnh viện Nhiệt Đới

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
toimaiyeuem đã viết:
    Tôi là les sb rất đào hoa, được rất nhiều les fem yêu mến nhưng tôi chỉ yêu...... 2 người. Nói có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật. Dù biết chỉ được yêu 1 người thôi nhưng trong trái tim tôi đã chia làm 2. Tôi không thể lựa chọn được 1 trong 2 người ấy bởi vì tôi yêu cả 2, tôi không muốn mất ai cả. Có phải tôi quá tham lam không?
     Tôi phải làm sao? Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám trong tôi bởi tôi đã dành cho 2 người tôi yêu trái tim không trọn vẹn, cả 2 người này đều dành cho tôi tình yêu chân thành. Một người đã biết tôi yêu 1 lúc 2 người, có lẽ vì quá yêu tôi mà đã chấp nhận. Còn 1 người chưa biết.
     Hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành. Cảm ơn tất cả các bạn!....


      Tham lam quá, cũng giống 1 người....
thanks 1 người cảm ơn maihuynh cho bài viết.
CHEUTAN trên 03-05-2011(UTC) ngày
Offline Maitu  
#3 Đã gửi : 02/05/2011 lúc 01:32:14(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
toimaiyeuem đã viết:
    Tôi là les sb rất đào hoa, được rất nhiều les fem yêu mến nhưng tôi chỉ yêu...... 2 người. Nói có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật. Dù biết chỉ được yêu 1 người thôi nhưng trong trái tim tôi đã chia làm 2. Tôi không thể lựa chọn được 1 trong 2 người ấy bởi vì tôi yêu cả 2, tôi không muốn mất ai cả. Có phải tôi quá tham lam không?
     Tôi phải làm sao? Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám trong tôi bởi tôi đã dành cho 2 người tôi yêu trái tim không trọn vẹn, cả 2 người này đều dành cho tôi tình yêu chân thành. Một người đã biết tôi yêu 1 lúc 2 người, có lẽ vì quá yêu tôi mà đã chấp nhận. Còn 1 người chưa biết.
     Hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành. Cảm ơn tất cả các bạn!....


Có lẽ bạn đã “thất bại” trong việc chọn một trong hai… nhưng tình trạng này không thể kéo dài vì cả ba người sẽ không bao giờ có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn.

Nếu chia tay với người này, sẽ làm người kia đau khổ, bạn sẽ mãi trong cái vòng luẩn quẩn. Theo mình, bạn nên tạm thời “thoát” ra khỏi cuộc sống tình cảm với cả hai người bạn gái kia, cho bản thân bạn một khoảng trống để xác định rõ ràng lại tình cảm của bạn, cho mọi cảm xúc trở về vạch xuất phát. Giống như khi ta xóa sạch mọi thứ, ta sẽ đón nhận một cái mới dễ dàng hơn. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra bạn thật sự yêu ai (nếu bạn đã thật sự yêu một người, chắc chắn bạn sẽ không thể chia sẻ tình cảm của bạn với người thứ hai được).


Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
thanks 2 người cảm ơn Maitu cho bài viết.
dhoai trên 02-05-2011(UTC) ngày, CHEUTAN trên 03-05-2011(UTC) ngày
Offline dell_Sb  
#4 Đã gửi : 03/05/2011 lúc 02:32:06(UTC)
dell_Sb

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Giới thứ 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 1 bài viết
toimaiyeuem đã viết:
    Tôi là les sb rất đào hoa, được rất nhiều les fem yêu mến nhưng tôi chỉ yêu...... 2 người. Nói có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật. Dù biết chỉ được yêu 1 người thôi nhưng trong trái tim tôi đã chia làm 2. Tôi không thể lựa chọn được 1 trong 2 người ấy bởi vì tôi yêu cả 2, tôi không muốn mất ai cả. Có phải tôi quá tham lam không?
     Tôi phải làm sao? Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám trong tôi bởi tôi đã dành cho 2 người tôi yêu trái tim không trọn vẹn, cả 2 người này đều dành cho tôi tình yêu chân thành. Một người đã biết tôi yêu 1 lúc 2 người, có lẽ vì quá yêu tôi mà đã chấp nhận. Còn 1 người chưa biết.
     Hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành. Cảm ơn tất cả các bạn!....
 

         Chào bạn! Mình không biết nhiều về lý do vì sao bạn lại yêu được 1 lúc 2 người, có thể bạn đã yêu 1 người trước, nhưng người đó không hoàn hảo như bạn mong muốn nên gặp người thứ 2 bổ sung khiếm khuyết cho người kia, nên trong bạn vẫn muốn có cả 2 chăng? Tôi nghĩ bạn không quá tham lam đâu, ai cũng vậy thôi muốn có thêm chứ k ai muốn mất đi cái gì đó bao giờ.
         Bây giờ bạn phải làm sao ư? Tình yêu chỉ có một, bạn có tới 2 đó không phải là tình yêu mà là bạn đang mơ hồ cái thứ tình cảm đó gần giống như tình yêu thôi. Bây giờ bạn muốn biết mình thật sự yêu ai thì bạn hãy cho người còn lại biết là bạn đang yêu 1 lúc 2 người. Người đó chấp nhận hay không? Khi đó bạn sẽ biết mình chọn ai, bỏ ai?
         Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt!.....
Offline shellvip  
#5 Đã gửi : 03/05/2011 lúc 05:45:19(UTC)
shellvip

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 37

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
toimaiyeuem đã viết:
    Tôi là les sb rất đào hoa, được rất nhiều les fem yêu mến nhưng tôi chỉ yêu...... 2 người. Nói có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật. Dù biết chỉ được yêu 1 người thôi nhưng trong trái tim tôi đã chia làm 2. Tôi không thể lựa chọn được 1 trong 2 người ấy bởi vì tôi yêu cả 2, tôi không muốn mất ai cả. Có phải tôi quá tham lam không?
     Tôi phải làm sao? Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám trong tôi bởi tôi đã dành cho 2 người tôi yêu trái tim không trọn vẹn, cả 2 người này đều dành cho tôi tình yêu chân thành. Một người đã biết tôi yêu 1 lúc 2 người, có lẽ vì quá yêu tôi mà đã chấp nhận. Còn 1 người chưa biết.
     Hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành. Cảm ơn tất cả các bạn!....


Hãy dứt khoát đi chị a! Đừng đi theo vết xe đổ của em....Nói hết cho người ta nghe đi....nếu một ngày nào đó họ phát hiện chị nghĩ họ như thế nào .....
Mời bạn vào blog của mình xem "http://shellvipblog.tk"
thanks 1 người cảm ơn shellvip cho bài viết.
CHEUTAN trên 04-05-2011(UTC) ngày
Offline CHEUTAN  
#6 Đã gửi : 03/05/2011 lúc 08:12:58(UTC)
CHEUTAN

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: KOREA

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
mình thấy tình cảnh của bạn cũng thật trớ trêu , bạn nói bạn yêu cả 2 tình yêu thì làm sao chia 2 được nếu ta yêu thương một người thì làm sao có tình với người khác được nếu có chăng chỉ là chút tình cảm thoáng qua thôi , kg lâu bền được ... còn người bạn của bạn mình ngưỡng mộ cô ấy lắm , cô ấy biết bạn yêu 1 lúc 2 người mà vẫn chấp nhận , nếu như là mình thì mình kg thể nào chấp nhân được dù cho mình có yêu người ấy cỡ nào đi nữa vì tình yêu luôn ích kỉ , tình yêu là duy nhất kg thể chia sớt được ... vì vậy mà bạn của mình quen mình 5 năm nhưng những năm tháng đó cũng có nhiều người khác nhưng chị ấy luôn thành thật và chọn mình , mình kg dám chắc ngày mai chị ấy sẽ thương yêu mình suốt đời nhưng trong tình yêu mình luôn muốn mọi thứ rõ ràng , nếu là của mình thì phải duy nhất còn kg thì cứ bước đi , dù mình có đau khổ như thế nào đi nữa mình cũng kg muốn níu kéo trái tim đã kg còn vẹn nguyên nữa ...........................................
thanks 1 người cảm ơn CHEUTAN cho bài viết.
Maitu trên 03-05-2011(UTC) ngày
Offline Maitu  
#7 Đã gửi : 03/05/2011 lúc 09:24:28(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
CHEUTAN đã viết:
...mình kg dám chắc ngày mai chị ấy sẽ thương yêu mình suốt đời nhưng trong tình yêu mình luôn muốn mọi thứ rõ ràng , nếu là của mình thì phải duy nhất còn kg thì cứ bước đi , dù mình có đau khổ như thế nào đi nữa mình cũng kg muốn níu kéo trái tim đã kg còn vẹn nguyên nữa ...........................................


Mình rất đồng tình với quan điểm của CHIEUTAN. Nếu là mình, mình cũng sẽ xử sự giống như vậy. Đành rằng là rất yêu nhưng cũng sẽ "phải" bước đi, dù biết trước là đau khổ nhưng phải dứt khoát một lần... có lẽ còn dễ chịu hơn việc bên cạnh người mình yêu mà cảm xúc cứ bị tổn thương kéo dài... chỉ là một thứ hạnh phúc giả tạo do bản thân mình tự tạo dựng lên mà thôi.

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
thanks 2 người cảm ơn Maitu cho bài viết.
CHEUTAN trên 04-05-2011(UTC) ngày, newmoon trên 04-05-2011(UTC) ngày
Offline luckygirl  
#8 Đã gửi : 04/05/2011 lúc 08:57:11(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
Đọc bài Maitu và Chieutam xong, Lucky sợ qúa.  đổ cả mồ hôi...ừ sao lại bị sợ nhỉ? hehehehhe lucky cũng có lòng ít kỹ giống toimaiyeuem.  Giữ cả thì mệt cứ phải chạy sô...bỏ thì lại tiếc..
Tuy rằng, mỗi người cho lucky cảm giác đặc biệt khác nhau.  Nhưng không biết từ bao giờ lucky đã trở thành người nói dối.  Cứ phải nói dối với họ...rồi một hôm...đi trên phố..nhìn thấy bóng hình lucky trong vũng nước...ngay cả bản thân cũng không biết bộ mặt nào là bộ mặt thật của mình nửa.

Sống trên đời đừng ít kỹ qúa, trời phú cho số đào hoa...nhưng cũng nên biết tôn trọng tình yêu của người ta.  toimaiyeuem cứ thử nghĩ nếu như toimaiyeuem phá hiện ra cô bạn gái mà toimaiyeuem nói cô ta yêu toimaiyeuem rất nhiều...cũng đang quen với người khác...toimaiyeuem cảm thấy sao?  Hãy để chân toimaiyeuem vô giầy người ta, rồi nghĩ nên làm gì.


ngày xưa Lucky quen một lúc bốn cô...Lucky cứ nghĩ là mình sướng.  Tới khi lucky bỏ hết và chỉ quen một người.  Lúc đó lucky mới biết thật ra...quen với một và chỉ một mới là hạnh phúc.  Có nhiều chỉ là bước vô một chân của tình yêu...chỉ có một, mình mới thật sự đi vô cả con người...lúc đó mình mới nhìn thấy rõ người yêu mình.
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
thanks 1 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
CHEUTAN trên 04-05-2011(UTC) ngày
Offline newmoon  
#9 Đã gửi : 04/05/2011 lúc 10:27:31(UTC)
newmoon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-08-2010(UTC)
Bài viết: 22

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Maitu đã viết:
CHEUTAN đã viết:
...mình kg dám chắc ngày mai chị ấy sẽ thương yêu mình suốt đời nhưng trong tình yêu mình luôn muốn mọi thứ rõ ràng , nếu là của mình thì phải duy nhất còn kg thì cứ bước đi , dù mình có đau khổ như thế nào đi nữa mình cũng kg muốn níu kéo trái tim đã kg còn vẹn nguyên nữa ...........................................


Mình rất đồng tình với quan điểm của CHIEUTAN. Nếu là mình, mình cũng sẽ xử sự giống như vậy. Đành rằng là rất yêu nhưng cũng sẽ "phải" bước đi, dù biết trước là đau khổ nhưng phải dứt khoát một lần... có lẽ còn dễ chịu hơn việc bên cạnh người mình yêu mà cảm xúc cứ bị tổn thương kéo dài... chỉ là một thứ hạnh phúc giả tạo do bản thân mình tự tạo dựng lên mà thôi.

và người khác nhìn vào mình với ánh mắt thương hại.
Offline forever_ever  
#10 Đã gửi : 04/05/2011 lúc 11:23:14(UTC)
forever_ever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
May mắn vậy có đến hai người yêu mình sao không có chia bớt cho Ever...just kidding.  Ever nghĩ mình có thể chia sẻ bất cứ điều gì với người khác ngay cả may mắn và hạnh phúc, hạnh phúc có rất nhiều thứ để được gọi là hạnh phúc nhưng hạnh phúc gia đình và tình yêu thì mình không thể chia sẻ được.  Không một ai muốn chia sẻ người mình yêu với bất cứ một ai khác.  Ever không dám ý kiến nhiều nhưng Ever nghĩ chọn một trong hai là cách giải quyết tốt nhất cho quan hệ của ba người ngay bây giờ nếu cứ kéo dài không chừng cuối cùng bạn cũng sẽ chẳng còn ai.  Yêu một lúc hai người như vậy toimaiyeuem có bao giờ cảm thấy "mệt mỏi" không.  Đôi khi đa tình cũng làm đa tình khổ huh toimaiyeuem Chúc toimaiyeuem nhiều may mắn và sớm tìm ra giải pháp vẹn toàn cho mối quan hệ của cả ba người.
Offline thanhthanh1503  
#11 Đã gửi : 05/05/2011 lúc 07:09:56(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
Maitu đã viết:
toimaiyeuem đã viết:
    Tôi là les sb rất đào hoa, được rất nhiều les fem yêu mến nhưng tôi chỉ yêu...... 2 người. Nói có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật. Dù biết chỉ được yêu 1 người thôi nhưng trong trái tim tôi đã chia làm 2. Tôi không thể lựa chọn được 1 trong 2 người ấy bởi vì tôi yêu cả 2, tôi không muốn mất ai cả. Có phải tôi quá tham lam không?
     Tôi phải làm sao? Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám trong tôi bởi tôi đã dành cho 2 người tôi yêu trái tim không trọn vẹn, cả 2 người này đều dành cho tôi tình yêu chân thành. Một người đã biết tôi yêu 1 lúc 2 người, có lẽ vì quá yêu tôi mà đã chấp nhận. Còn 1 người chưa biết.
     Hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành. Cảm ơn tất cả các bạn!....


Có lẽ bạn đã “thất bại” trong việc chọn một trong hai… nhưng tình trạng này không thể kéo dài vì cả ba người sẽ không bao giờ có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn.

Nếu chia tay với người này, sẽ làm người kia đau khổ, bạn sẽ mãi trong cái vòng luẩn quẩn. Theo mình, bạn nên tạm thời “thoát” ra khỏi cuộc sống tình cảm với cả hai người bạn gái kia, cho bản thân bạn một khoảng trống để xác định rõ ràng lại tình cảm của bạn, cho mọi cảm xúc trở về vạch xuất phát. Giống như khi ta xóa sạch mọi thứ, ta sẽ đón nhận một cái mới dễ dàng hơn. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra bạn thật sự yêu ai (nếu bạn đã thật sự yêu một người, chắc chắn bạn sẽ không thể chia sẻ tình cảm của bạn với người thứ hai được).



        Thanhthanh tán thành ý kiến của maitu . Buông cả 2, không chọn ai cả .

Sửa bởi người viết 10/05/2011 lúc 07:23:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline theodore2885  
#12 Đã gửi : 09/05/2011 lúc 09:33:01(UTC)
theodore2885

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-05-2011(UTC)
Bài viết: 8
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Mình nghĩ bạn nên dừng lại, ko nên tiếp tục như vậy nữa. chắc rằng sẽ ko nhận được một kết quả tốt cho cả 3.
Bạn nên giành cho mình một thời gian để nhận ra đâu là tình yêu thật sự của bạn. và Ai là người ko thể thiếu được trong cuộc đời của bạn. Bạn hãy im lặng, tìm mọi cách ko gặp, ko liên lạc với 2 người bạn này. Cũng có thể nhờ vậy mà bạn nhận ra ra là người yêu bạn thật sự đó.
Không nên quyết định ngay lúc này, sẽ dễ dàng dẫn đến cho bạn một quyết định ko đúng.
happy
Offline girlunhappy  
#13 Đã gửi : 10/05/2011 lúc 01:33:01(UTC)
girlunhappy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC)
Bài viết: 69
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
toimaiyeuem đã viết:
    Tôi là les sb rất đào hoa, được rất nhiều les fem yêu mến nhưng tôi chỉ yêu...... 2 người. Nói có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật. Dù biết chỉ được yêu 1 người thôi nhưng trong trái tim tôi đã chia làm 2. Tôi không thể lựa chọn được 1 trong 2 người ấy bởi vì tôi yêu cả 2, tôi không muốn mất ai cả. Có phải tôi quá tham lam không?
     Tôi phải làm sao? Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám trong tôi bởi tôi đã dành cho 2 người tôi yêu trái tim không trọn vẹn, cả 2 người này đều dành cho tôi tình yêu chân thành. Một người đã biết tôi yêu 1 lúc 2 người, có lẽ vì quá yêu tôi mà đã chấp nhận. Còn 1 người chưa biết.
     Hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành. Cảm ơn tất cả các bạn!....


toimaiyeuem giống ng yêu của mình quá, và mình là người biết được ngta yêu cùng lúc 2 người, mình cũng chấp nhận 1 khoảng thời gian nữa nhưng giờ mình đã dứt khoát vì cảm giác trái tim ngta bên mình luôn có hình ảnh 1 người khác nữa đau khổ và xót xa lắm, đó là cảm giác của người trong cuộc bị chia sẻ tình cảm,nên mình nghĩ toimaiyeuam hãy chọn 1 thôi,chúc toimaiyeuem co 1 lựa chọn đúng đắn nhất..thân...
cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
Offline traitimcuagio119  
#14 Đã gửi : 30/07/2011 lúc 10:44:44(UTC)
traitimcuagio119

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 30-07-2011(UTC)
Bài viết: 29
Woman
Đến từ: Gió của trời!

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 10 bài viết
sao bạn giống người ta của mình thế, ng ta của mình cũng rất đào hoa, hiện giờ mình biết ng ta của mình có đến 2,3 người tỏ tình. Ng ta của mình có người khác rồi những vẫn nói yêu mình, mình biết và vẫn chấp nhận làm người thứ 3, người thứ 2 bên cạnh ng ta. Ng ta và bé đó đang sống cùng nhau..nhiều lúc nghĩ ở nơi xa đó 2 người đó đang vui vẽ mà trái tim mình đau quá. Nhưng vì mình cũng rất quý cô bé sống cùng với ng ta. bé đó rất tốt, mình cũng ko muốn làm bé đó buồn..mình có quá nhân hậu ko? hay mình có vấn đề gì
Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em
Offline bgdg86  
#15 Đã gửi : 30/07/2011 lúc 01:03:30(UTC)
bgdg86

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-05-2011(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: TP HCM

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Originally Posted by: girlunhappy Go to Quoted Post
toimaiyeuem đã viết:
    Tôi là les sb rất đào hoa, được rất nhiều les fem yêu mến nhưng tôi chỉ yêu...... 2 người. Nói có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật. Dù biết chỉ được yêu 1 người thôi nhưng trong trái tim tôi đã chia làm 2. Tôi không thể lựa chọn được 1 trong 2 người ấy bởi vì tôi yêu cả 2, tôi không muốn mất ai cả. Có phải tôi quá tham lam không?
     Tôi phải làm sao? Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám trong tôi bởi tôi đã dành cho 2 người tôi yêu trái tim không trọn vẹn, cả 2 người này đều dành cho tôi tình yêu chân thành. Một người đã biết tôi yêu 1 lúc 2 người, có lẽ vì quá yêu tôi mà đã chấp nhận. Còn 1 người chưa biết.
     Hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành. Cảm ơn tất cả các bạn!....


toimaiyeuem giống ng yêu của mình quá, và mình là người biết được ngta yêu cùng lúc 2 người, mình cũng chấp nhận 1 khoảng thời gian nữa nhưng giờ mình đã dứt khoát vì cảm giác trái tim ngta bên mình luôn có hình ảnh 1 người khác nữa đau khổ và xót xa lắm, đó là cảm giác của người trong cuộc bị chia sẻ tình cảm,nên mình nghĩ toimaiyeuam hãy chọn 1 thôi,chúc toimaiyeuem co 1 lựa chọn đúng đắn nhất..thân...



giờ thì sao hả glun ???
Offline enigmatic girl  
#16 Đã gửi : 31/07/2011 lúc 08:47:42(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
nhóc cũng giống 86,biết trong tim người ta có 2 bóng hình? nhóc con vẫn chấp nhận? có lẽ nhóc vẫn còn có thể chấp nhậ? nhóc cùng sợ giống 86? sợ bản thân mình không chịu được nữa dù nhóc con rất yêu ngta của mình? biết ngta giwof đang ôm ai kia nhưng nhóc con chỉ biết khóc thôi? nhóc con không nói gì vì nhoc chỉ muốn ngta vui và thoải mái? nhóc con cũng sợ? sợ mất ngta của mình? bởi chị kia là người thứ 3? mà lúc nào? người đầu tiên cũng là người ra đi? giờ nhóc con vẫn yêu ngta ?rất yêu? nhóc con luôn hi vọng 1 ngày nào đó? ngta là của riêng mình? nhóc con cũng không biết khuyên toimaiyeuem như thế nào nữa? có lẽ bạn nên tự quyết định ?mong rằng bạn sẽ có qdinh đúng
Offline thanhthanh1503  
#17 Đã gửi : 31/07/2011 lúc 03:47:56(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
Originally Posted by: enigmatic girl Go to Quoted Post
nhóc cũng giống 86,biết trong tim người ta có 2 bóng hình? nhóc con vẫn chấp nhận? có lẽ nhóc vẫn còn có thể chấp nhậ? nhóc cùng sợ giống 86? sợ bản thân mình không chịu được nữa dù nhóc con rất yêu ngta của mình? biết ngta giwof đang ôm ai kia nhưng nhóc con chỉ biết khóc thôi? nhóc con không nói gì vì nhoc chỉ muốn ngta vui và thoải mái? nhóc con cũng sợ? sợ mất ngta của mình? bởi chị kia là người thứ 3? mà lúc nào? người đầu tiên cũng là người ra đi? giờ nhóc con vẫn yêu ngta ?rất yêu? nhóc con luôn hi vọng 1 ngày nào đó? ngta là của riêng mình? nhóc con cũng không biết khuyên toimaiyeuem như thế nào nữa? có lẽ bạn nên tự quyết định ?mong rằng bạn sẽ có qdinh đúng[/quote



    Dẫu biết là như thế nhưng trái tim nó có lý lẽ của riêng nó. Vì yêu một ai đó cũng phải học cách chấp nhận, phải học cách xin lỗi dù mình không có lỗi, học cách hiểu và biết một cách chọn lọc, điều gì nên biết thì biết, điều gì không nên biết thì đừng cố tìm cách để biết. Khi biết rồi chỉ là tổn thương. Trái tim nào không biết đau đớn khi người mình yêu đang cùng kẻ ....... Tất cả vì sao? cũng chỉ vì quá yêu một ai đó mà thôi. Mù quáng ư? Không hẳn là như thế nhưng nếu tỉnh táo quá chắc gì đã là yêu??....






 
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline dhoai  
#18 Đã gửi : 01/08/2011 lúc 02:23:01(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

Originally Posted by: enigmatic girl Go to Quoted Post
nhóc cũng giống 86,biết trong tim người ta có 2 bóng hình? nhóc con vẫn chấp nhận? có lẽ nhóc vẫn còn có thể chấp nhậ? nhóc cùng sợ giống 86? sợ bản thân mình không chịu được nữa dù nhóc con rất yêu ngta của mình? biết ngta giwof đang ôm ai kia nhưng nhóc con chỉ biết khóc thôi? nhóc con không nói gì vì nhoc chỉ muốn ngta vui và thoải mái? nhóc con cũng sợ? sợ mất ngta của mình? bởi chị kia là người thứ 3? mà lúc nào? người đầu tiên cũng là người ra đi? giờ nhóc con vẫn yêu ngta ?rất yêu? nhóc con luôn hi vọng 1 ngày nào đó? ngta là của riêng mình? nhóc con cũng không biết khuyên toimaiyeuem như thế nào nữa? có lẽ bạn nên tự quyết định ?mong rằng bạn sẽ có qdinh đúng


người ta của nhóc cũng thế? cô ấy bỏ ngta đi lấy chồng? vui vẻ thì không nhớ tớ ngta? buồn đâu thì gọi cho ngta tâm sự? ngta của nhóc cũng lắng nghe và chia sẻ? ngta biết cô ấy còn yêu ngta lắm? nhưng khi có nhóc? ngta đã bảo với cô ấy rằng ngta đã có người khác? nhưng vẫn có thể làm bạn cùng cô ấy? ngta cũng đâu khổ? cũng buồn? nhưng ngta của nhóc bảo? đâu khổ hay buồn làm gì? cô ấy sẽ không thể sống hộ ngta được? rồi? 1 năm khi chia tay cô ấy? ngta đã gặp nhóc? giờ nhóc và ngta yêu nhau? ngta bảo? nếu lúc đó ngta cứ sống trong quá khứ thì giwof ngta đã không có nhóc con? hihi? cái gì qua hãy để nó qua? thời gian sẽ xóa nhòa tất cả? nhóc con tin là vậy?

đã suy nghĩ được như thế thì buồn làm gì nữa nhoc_con. Giờ ngta là của bạn ùi còn gì, đừng nghĩ nhiều lại buồn, mà ngta biết lại buồn hơn á.

Còn về việc ôm ai kia ah, rắc rối đây. Hỏi rõ xem nào, yêu thì yêu chứ đừng có điên.
Offline girlunhappy  
#19 Đã gửi : 01/08/2011 lúc 03:48:35(UTC)
girlunhappy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC)
Bài viết: 69
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
Originally Posted by: bgdg86 Go to Quoted Post


giờ thì e đã dứt khoát được và cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn...ko còn cảm giác xót xa hay đau nhói khi mỗi lần nghĩ đến ng đó nữa.quá khứ sẽ mãi là quá khứ là kỷ niệm đẹp,đơn giản vậy thoai à c.
cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.