  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 06-05-2011(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: VN
|
Cqinh đã quen và kết thân với người mình yêu được hơn mười năm. Nhưng sau ngần ấy năm, bỗng dưng cqinh nhận ra mình chẳng có gì cả: không lập gia đình, không có bạn bè, và ngay cả tình cảm ngần ấy năm, những tưởng là của mình, rồi bỗng nhiên vụt bay đâu mất.
Cqinh đau khổ khi đêm về cô đơn trống vắng. Người yêu dành hết thời gian cho học hành làm việc, không những thế còn kết thân với một người con gái khác, vì người đó mà chia sẻ tình cảm của mình.
Cqinh cứ tưởng rằng mình chịu đựng âm thầm, mình sẽ được hạnh phúc êm đềm, nhưng sao cuộc đời vẫn cứ trớ trêu.
Cqinh vừa đưa ra một quyết định mà có lẽ, người như mình chẳng bao giờ muốn nó xảy ra. Làm bạn!!! Không biết bản thân có làm được không,nhưng cứ nghĩ đến phút người ta đi với người khác mà mình không cam lòng.
Mặc dù, mình cũng biết mức độ vẫn chưa đến nỗi thân mật, nhưng mình vẫn cảm giác bị dối lừa. Không biết cqinh có sai không?
Và mình cũng lo lắng cho hạnh phúc mai sau, liệu mình có được happy ever after không?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
Yêu người ta thì đâu cần chiếm đoạt chi hả bạn,biết đâu cái chiếm đoạt chỉ là thể xác thôi.Hãy làm bạn,và cầu mong cho người ta hạnh phúc.Rồi một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.Thân |
Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
 1 người cảm ơn cuuem cho bài viết.
|
dhoai trên 07-05-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
Chúc bạn sớm vượt qua nỗi buồn và thật nhiều hạnh phúc!
Sửa bởi người viết 27/06/2011 lúc 08:40:09(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 3 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 06-05-2011(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: VN
|
@cuuem: cqinh vẫn biết là khi yêu thì mình không cần chiếm đoạt. Mình hiểu vì đâu phải mình có được tình cảm này dễ dàng mình cũng đã không trông mong gì được đáp lại trong 5 năm, rồi bỗng dưng mình lại có nó. Mình trải qua ngần ấy năm, bgiờ mình lại đành lòn để nó vụt bay sao? Đúng rằng mình chẳng có gì để ràng buộc để gắn bó...nhưng sao đau lòng quá.
Người ta có hôn nhân để gắn bó, có con cái để níu kéo...mình thì...tự mình đứng dậy sau khi vấp ngã.
Mình mong ngày mai vẫn mỉm cười với mình. Cqinh đang tìm lại giới hạn cho mình.
Cámơn lời an ủi của bạn.
******************
@traitimmuathu: Ừ, nhiều khi mình cũng muốn đóng cánh cửa ấy lại cho rồi, nhưng mình không thể làm được. Dù sao cũng đã trải qua một thời gian khá dài. Mình không nỡ bỏ và cũng không muốn bỏ. Có lúc cqinh thấy mình ngu ghê, cứ đi mãi con đường dù biết chắc rất khó đi. Nhưng bạn có biết mình chung tình đến ngu ngốc.
Buồn cười nhất là lúc còn trẻ, mình thường tự nhủ : mình chỉ trao nụ hôn đầu tiên cho người mình sẽ gởi tấm thân trọn đời. Rồi mình trao cho người ta...
Thôi, không than vãn nữa. Cqinh cám ơn bạn rất nhiều. Bạn cho mình một lời khuyên chân thành.
Mình sẽ cố gắng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
cqinh đã viết:@cuuem: cqinh vẫn biết là khi yêu thì mình không cần chiếm đoạt. Mình hiểu vì đâu phải mình có được tình cảm này dễ dàng mình cũng đã không trông mong gì được đáp lại trong 5 năm, rồi bỗng dưng mình lại có nó. Mình trải qua ngần ấy năm, bgiờ mình lại đành lòn để nó vụt bay sao? Đúng rằng mình chẳng có gì để ràng buộc để gắn bó...nhưng sao đau lòng quá.
Người ta có hôn nhân để gắn bó, có con cái để níu kéo...mình thì...tự mình đứng dậy sau khi vấp ngã.
Mình mong ngày mai vẫn mỉm cười với mình. Cqinh đang tìm lại giới hạn cho mình.
Cámơn lời an ủi của bạn.
bạn vẫn còn người thân ,bạn bè mà đúng không !?. Mình không vào hoàn cảnh như bạn,nhưng mình thông cảm với bạn.Nếu được bạn vẫn có thể tám tám với mình.Cùng làm bạn cùng chia sẽ nè
|
Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 06-05-2011(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: VN
|
@cuuem: uh, mình giữ liên lạc nha!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
cqinh đã viết:Cqinh đã quen và kết thân với người mình yêu được hơn mười năm. Nhưng sau ngần ấy năm, bỗng dưng cqinh nhận ra mình chẳng có gì cả: không lập gia đình, không có bạn bè, và ngay cả tình cảm ngần ấy năm, những tưởng là của mình, rồi bỗng nhiên vụt bay đâu mất.
Cqinh đau khổ khi đêm về cô đơn trống vắng. Người yêu dành hết thời gian cho học hành làm việc, không những thế còn kết thân với một người con gái khác, vì người đó mà chia sẻ tình cảm của mình.
Cqinh cứ tưởng rằng mình chịu đựng âm thầm, mình sẽ được hạnh phúc êm đềm, nhưng sao cuộc đời vẫn cứ trớ trêu.
Cqinh vừa đưa ra một quyết định mà có lẽ, người như mình chẳng bao giờ muốn nó xảy ra. Làm bạn!!! Không biết bản thân có làm được không,nhưng cứ nghĩ đến phút người ta đi với người khác mà mình không cam lòng.
Mặc dù, mình cũng biết mức độ vẫn chưa đến nỗi thân mật, nhưng mình vẫn cảm giác bị dối lừa. Không biết cqinh có sai không?
Và mình cũng lo lắng cho hạnh phúc mai sau, liệu mình có được happy ever after không? bạn cũng giống như mình đó nhưng thời gian mình quen 7 năm à, nhưng hiện tại mình đã quyết định dứt khoát rồi, mặc dù dù biết là đau lắm nhưng phải chấp nhận nhìn ngta hp mà mình vui theo thôi chứ giữ 1 thể xác không hồn bên cạnh cũng chẳng ý nghĩa gì đâu bạn ơi!chúc bạn đưa ra được quyết định đúng đắn.thân!!! |
cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 06-05-2011(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: VN
|
@girlunhappy: vậy mình cùng cảnh rồi. Hy vọng là sẽ vượt qua được. Cám ơn bạn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
cqinh đã viết:@girlunhappy: vậy mình cùng cảnh rồi. Hy vọng là sẽ vượt qua được. Cám ơn bạn!
không có gì, bạn cám ơn làm ngại quá, có gì thì tụi mình sẽ tâm sự chia sẻ cùng nhau, địa chỉ mail của mình : [email protected], thân, chào bạn! chúc bạn cuối tuần thật vui nhe!!! |
cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 09-05-2011(UTC) Bài viết: 8  Đến từ: TP.HCM Thanks: 3 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Người từ chối hay chấp nhận tình cảm của ta.. đó không là quan trọng. Mà quan trọng ta đã có cơ hội nói lên và biểu hiện tình cảm của ta giành cho người. Mình chúc các ACE trong diễn đàn đều tìm được 1/2 còn lại của mình nè 
|
 1 người cảm ơn theodore2885 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.