  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Chẳng đúng gì cả  |
YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
tình yêu là gì ? Sửa bởi người viết 13/04/2011 lúc 11:40:17(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2011(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 206 lần Được cảm ơn: 56 lần trong 41 bài viết
|
yêu là hạnh phúc nhất đời sao gọi là ngốc nhỉ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
|
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
|
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
haimatmeo đã viết:yêu là hạnh phúc nhất đời sao gọi là ngốc nhỉ
Ừhm, gọi là NGU không gọi lại gọi là ngốc  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 07-05-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: góc phố bình yên
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn gió và nước cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
|
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
Hạnh Phúc
Hạnh phúc chỉ có khi yêu thương rất thực
Cuộc sống này đâu đủ chỗ để dối gian
Hãy yêu nhau cho đến khi có thể
Bởi cuộc đời dài rộng quá bàn tay !!!
|
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
Nếu tình yêu và nổi nhớ trong anh một giây giả dối
Anh nguyện giam mình trọn đời trong bóng tối.
Hạnh phúc được yêu em
Nếu đánh đổi hạnh phúc bên em thành vàng
Anh sẽ là người giàu nhất thế gian.
Nếu nỗi đau trong anh quy thành ngọc báu
Sẽ chở đầy hơn ngàn vạn chuyến tàu.
Nếu nước mắt có thể làm tan sự thật
Anh sẽ gục đầu bằng tất cả được mất.
Nếu tình yêu và nỗi nhớ trong anh một giây giả dối
Anh nguyện giam mình trọn đời trong bóng tối.
Nếu môi hôn kia anh nghĩ về người khác
Rong rêu suốt kiếp anh là kẻ lạc.
Cứ rót cạn những yêu thương trong anh
Chỉ cần nhìn em thêm một phút long lanh.
Cứ xé nát trái tim anh làm bằng tình yêu và nỗi nhớ
Cuối con đường em đi... cho anh thầm lặng đợi chờ.
Cứ đập tan cả giấc mơ ngọt ngào nhất
Cho anh tin một phút đó không phải là sự thật.
Cứ đốt đam mê trong anh thành tàn tro
Xin bùng lên soi bước em đi sáng tỏ.
Cứ lấy hết trong anh những bình yên tơi tả
Chạm tay e một chút rồi rời xa...rất xa
Thôi đành để trái tim anh từng ngày dậy sóng
Hạnh phúc được yêu em... dẫu khổ đau trong lòng. |
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
|
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
Yêu là thế đấy!
Đêm qua một người mất ngủ
Bùa yêu hay thuốc lú
Lạ chưa?
Sáng nay mặc ai đón đưa
Đi - về, nhung nhớ
Trưa, hàng cây đứng ngủ
Một người, thiếu - đủ...
Buồn không?
Chiều nay, giờ tan tầm
Đợi nhau, chờ nhau,
Quên hết!
Giận làm chi cho mệt
Thương một chút,
Hơn không?
Đêm nay, sẽ say giấc nồng
Để mai, có nhau
Là vậy!
Hình như, yêu là thế đấy!
Chịu không?
tg:Khải nguyên
|
Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.