  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-05-2011(UTC) Bài viết: 2
|
Có lẽ những dòng nhật ký này Em muốn gửi tặng đến mọi người chưa sa ngã như Em .
Em năm nay 15 tuổi . Trước đây Em ngoan ngoãn lắm , không có rượu chè hay sa ngã vào những cái ăn chơi . Trong 1 lần đi học thêm về vào khoảng 8h30 tối , trời mưa to , nên em chạy xe vào cái quán cà phê gần đó trú mưa . Mấy phút sau thì có 1 Chị bảo em vào trong trú mưa . Khi Em vừa ngồi xuống ghế thì Chị ấy đã sờ vào vùng kín của Em . Tự nhiên lúc đó em cảm thấy đã lắm .Em không còn nghĩ gì dc nữa , Chị sờ 1 hồi xong bảo vào trong Massage cho . Lúc đâu em không chịu . Nhưng chị ấy cứ cám dỗ em bằng mọi hình thức .Thật sự em chịu không nổi , đây là lần đầu tiên Em được gần gũi với con gái . Sau một hồi thì em cũng vào trong cho massage . Đây có lẽ là bước rẽ của cuộc đời Em . Em bị nhiễm HIV thật rồi....
Lúc vào trong em có liếm vú khoảng 5 giây rùi chỉ dùng tay bóp vú , một hồi chị ấy cởi quần ra , em chỉ lấy tay sờ vào mấy cậng lông bên trên thui , thật sự e ko giám sờ vào bên dưới . Trong lúc massage chị ấy bảo dùng miệng , nhưng em không cho , em chỉ cho dùng tay thôi . Sau cùng thì em cũng xuất tinh ra cái khăn . Cái khăn này em thấy Chị ấy đập từ trong bịch xốp ra .
Sau khi về nhà ! Em tắm rửa sạch sẽ , ăn cơm . Nhưng đến lúc đi ngủ , tự nhiên em sợ lắm , Em khóc đến gần sáng mới ngủ. Em nghĩ lúc chị ấy đi tiểu thể nào cũng đụng vào âm đạo , mà HIV thì 72h mới chết . Em bị chắc rùi.
Cả 1 tuần nay em trốn học ở nhà , Em không còn tinh thần đi học nữa , cho đến sáng hôm qua Em mới bình tĩnh , em quyết định nói cho Mẹ biết . Em bảo với Mẹ là Em bị nhiễm HIV rồi . Mẹ không nói gì hết , chỉ chạy vào phòng khóc , Em đau lắm , em làm mẹ thất vọng ...đến lúc trưa , mẹ bảo đợi 3 tháng rồi mẹ trở đi xét nghiệm .
Thà lúc đó mẹ cứ đánh em , chửi em , có lẽ em thấy nhẹ nhàng hơn , mẹ em giờ buồn em lắm , không còn nói chuyện với em nữa .Em cũng đau lắm , em tự trách bản thân mình dại dột , giờ em không thể quay lại làm 1 đứa con tốt nữa rồi . Em không muốn lây cho Mẹ nữa . Các Anh chị có thể chỉ giúp em địa chỉ cách ly ở TPHCM được không ? Em muốn tới đó , để không lây HIV cho ai nữa . Em hối hận lắm , nhưng giờ vô ích rồi , đã quá muộn màng phải không các Anh ? Em không còn cơ hội để sửa lỗi nữa .Em viết bài này để cho những ai chưa lún sâu vào thì kịp thời quay lại , đừng như em .... Con xin lỗi mẹ , gia đình , và bạn bè ....!!!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
Một ông bạn nhỏ tuổi bị HOANG TƯỞNG năng   , nên đi khám về khoa....não   | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
 Cái gì mà nhiễm HIV vậy bố !? Nhức đầu quá,vậy hỏi bạn một câu : có quan hệ không dùng bao cao su không ? Sao bạn biết bạn bị nhiễm ,xét nghiệm chưa ? Sao nói với mẹ nếu như mình chưa biết làm mẹ buồn lòng thế ???  Trả lời đi
HIV chỉ có XN mới biết thôi,trường hợp bạn nếu như bạn kể thì không sao,đặt tiêu đề thấy ghê ? | Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
Nếu ở TP HCM thì nên ghé vào XN tại 192 Hàm Tử sẽ phát hiện bệnh thôi.   | Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
Em ah, em chẳng sao cả. Bây giờ hoàn toàn không sao nhưng sẽ sao thật nếu em không tự trang bị thêm kiến thức về HIV. Hãy dành thời gian đọc các bài viết trên diễn đàn. HIV lây nhiễm qua con đường nào, em có biết không? Dẫu sao, giờ em cũng đã có bài học cho mình. Hãy tập trung vào việc học và đừng có làm mẹ buồn nữa, biết không? Chị mừng là em đã biết đến diễn đàn mình...  | Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 8
|
Tới bạn The-End .
Tôi và bạn có lẽ bằng tuổi nhau,tôi là đứa con của 1 người có tên tuổi ở diễn đàn hiv.Nhưng tôi không như bạn, tôi lo ăn học,tuổi tôi và bạn cần ăn học nhiều hơn.
Bạn nên tìm những trò vui chơi khác lành mạnh hơn,chẳng hạn chơi game,bóng đá,cầu lông hay bơi lội sẽ đem lại sức khỏe cho bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
The-End đã viết:Có lẽ những dòng nhật ký này Em muốn gửi tặng đến mọi người chưa sa ngã như Em .
Em năm nay 15 tuổi . Trước đây Em ngoan ngoãn lắm , không có rượu chè hay sa ngã vào những cái ăn chơi . Trong 1 lần đi học thêm về vào khoảng 8h30 tối , trời mưa to , nên em chạy xe vào cái quán cà phê gần đó trú mưa . Mấy phút sau thì có 1 Chị bảo em vào trong trú mưa . Khi Em vừa ngồi xuống ghế thì Chị ấy đã sờ vào vùng kín của Em . Tự nhiên lúc đó em cảm thấy đã lắm .Em không còn nghĩ gì dc nữa , Chị sờ 1 hồi xong bảo vào trong Massage cho . Lúc đâu em không chịu . Nhưng chị ấy cứ cám dỗ em bằng mọi hình thức .Thật sự em chịu không nổi , đây là lần đầu tiên Em được gần gũi với con gái . Sau một hồi thì em cũng vào trong cho massage . Đây có lẽ là bước rẽ của cuộc đời Em . Em bị nhiễm HIV thật rồi....
Lúc vào trong em có liếm vú khoảng 5 giây rùi chỉ dùng tay bóp vú , một hồi chị ấy cởi quần ra , em chỉ lấy tay sờ vào mấy cậng lông bên trên thui , thật sự e ko giám sờ vào bên dưới . Trong lúc massage chị ấy bảo dùng miệng , nhưng em không cho , em chỉ cho dùng tay thôi . Sau cùng thì em cũng xuất tinh ra cái khăn . Cái khăn này em thấy Chị ấy đập từ trong bịch xốp ra .
Sau khi về nhà ! Em tắm rửa sạch sẽ , ăn cơm . Nhưng đến lúc đi ngủ , tự nhiên em sợ lắm , Em khóc đến gần sáng mới ngủ. Em nghĩ lúc chị ấy đi tiểu thể nào cũng đụng vào âm đạo , mà HIV thì 72h mới chết . Em bị chắc rùi.
Cả 1 tuần nay em trốn học ở nhà , Em không còn tinh thần đi học nữa , cho đến sáng hôm qua Em mới bình tĩnh , em quyết định nói cho Mẹ biết . Em bảo với Mẹ là Em bị nhiễm HIV rồi . Mẹ không nói gì hết , chỉ chạy vào phòng khóc , Em đau lắm , em làm mẹ thất vọng ...đến lúc trưa , mẹ bảo đợi 3 tháng rồi mẹ trở đi xét nghiệm .
Thà lúc đó mẹ cứ đánh em , chửi em , có lẽ em thấy nhẹ nhàng hơn , mẹ em giờ buồn em lắm , không còn nói chuyện với em nữa .Em cũng đau lắm , em tự trách bản thân mình dại dột , giờ em không thể quay lại làm 1 đứa con tốt nữa rồi . Em không muốn lây cho Mẹ nữa . Các Anh chị có thể chỉ giúp em địa chỉ cách ly ở TPHCM được không ? Em muốn tới đó , để không lây HIV cho ai nữa . Em hối hận lắm , nhưng giờ vô ích rồi , đã quá muộn màng phải không các Anh ? Em không còn cơ hội để sửa lỗi nữa .Em viết bài này để cho những ai chưa lún sâu vào thì kịp thời quay lại , đừng như em .... Con xin lỗi mẹ , gia đình , và bạn bè ....!!!
Chả thấy nguy cơ gì cả!  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Lâu Lâu mới có thời gian vào DD thấy mọi người vui vẻ ghê
Ông Rơ En - Rơ Móc ơi ông làm cái câu tít thấy hãi
Thôi Xin Ông trẻ , ông đi học đi cho tôi nhờ  . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Đúng là trẻ người non dạ, non cả kiến thức! Đọc tên chủ đề mà giật cả mình, đọc xong mới hiểu! Bố trẻ ơi, bố không bị sao đâu! Chỉ giỏi tưởng tượng! Hành vi của bố trẻ là an toàn nhé! Đừng có làm người thân lo lắng! Giải thích lại với mẹ đi! Từ nay chừa nhé!
Đọc ở đây này:
 |
[ Chú ý ] HIV - Đường lây và cách phòng ngừa
,
16-04-2010 lúc 06:15:59
|
1 |
11,336 |
na74 
25-11-2010 lúc 03:08:47 |
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
| Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-04-2011(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: QUANG NINH
Cảm ơn: 396 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 74 bài viết
|
The-End đã viết:Có lẽ những dòng nhật ký này Em muốn gửi tặng đến mọi người chưa sa ngã như Em .
Em năm nay 15 tuổi . Trước đây Em ngoan ngoãn lắm , không có rượu chè hay sa ngã vào những cái ăn chơi . Trong 1 lần đi học thêm về vào khoảng 8h30 tối , trời mưa to , nên em chạy xe vào cái quán cà phê gần đó trú mưa . Mấy phút sau thì có 1 Chị bảo em vào trong trú mưa . Khi Em vừa ngồi xuống ghế thì Chị ấy đã sờ vào vùng kín của Em . Tự nhiên lúc đó em cảm thấy đã lắm .Em không còn nghĩ gì dc nữa , Chị sờ 1 hồi xong bảo vào trong Massage cho . Lúc đâu em không chịu . Nhưng chị ấy cứ cám dỗ em bằng mọi hình thức .Thật sự em chịu không nổi , đây là lần đầu tiên Em được gần gũi với con gái . Sau một hồi thì em cũng vào trong cho massage . Đây có lẽ là bước rẽ của cuộc đời Em . Em bị nhiễm HIV thật rồi....
Lúc vào trong em có liếm vú khoảng 5 giây rùi chỉ dùng tay bóp vú , một hồi chị ấy cởi quần ra , em chỉ lấy tay sờ vào mấy cậng lông bên trên thui , thật sự e ko giám sờ vào bên dưới . Trong lúc massage chị ấy bảo dùng miệng , nhưng em không cho , em chỉ cho dùng tay thôi . Sau cùng thì em cũng xuất tinh ra cái khăn . Cái khăn này em thấy Chị ấy đập từ trong bịch xốp ra .
Sau khi về nhà ! Em tắm rửa sạch sẽ , ăn cơm . Nhưng đến lúc đi ngủ , tự nhiên em sợ lắm , Em khóc đến gần sáng mới ngủ. Em nghĩ lúc chị ấy đi tiểu thể nào cũng đụng vào âm đạo , mà HIV thì 72h mới chết . Em bị chắc rùi.
Cả 1 tuần nay em trốn học ở nhà , Em không còn tinh thần đi học nữa , cho đến sáng hôm qua Em mới bình tĩnh , em quyết định nói cho Mẹ biết . Em bảo với Mẹ là Em bị nhiễm HIV rồi . Mẹ không nói gì hết , chỉ chạy vào phòng khóc , Em đau lắm , em làm mẹ thất vọng ...đến lúc trưa , mẹ bảo đợi 3 tháng rồi mẹ trở đi xét nghiệm .
Thà lúc đó mẹ cứ đánh em , chửi em , có lẽ em thấy nhẹ nhàng hơn , mẹ em giờ buồn em lắm , không còn nói chuyện với em nữa .Em cũng đau lắm , em tự trách bản thân mình dại dột , giờ em không thể quay lại làm 1 đứa con tốt nữa rồi . Em không muốn lây cho Mẹ nữa . Các Anh chị có thể chỉ giúp em địa chỉ cách ly ở TPHCM được không ? Em muốn tới đó , để không lây HIV cho ai nữa . Em hối hận lắm , nhưng giờ vô ích rồi , đã quá muộn màng phải không các Anh ? Em không còn cơ hội để sửa lỗi nữa .Em viết bài này để cho những ai chưa lún sâu vào thì kịp thời quay lại , đừng như em .... Con xin lỗi mẹ , gia đình , và bạn bè ....!!!
ái za ! phát triển sớm thế nhỉ...ngày xưa bằng tuổi chú, anh đi qua mấy cái quán đèn xanh đèn đỏ .mấy em vẫy vẫy anh đỏ mặt chạy mất cả dép.chú dám vào đó là cũng liều mạng rùi.hì
chắc chắn chú không sao cả... tiếp tục học tốt nha ! | Ví phỏng trường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-05-2011(UTC) Bài viết: 2
|
Em cảm ơn mấy Anh . Xin cho Em hỏi là Em dùng thuốc chống phơi nhiễm được không ? Em dùng để an toàn hơn . Em tới đâu để mua ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
The-End đã viết:Em cảm ơn mấy Anh . Xin cho Em hỏi là Em dùng thuốc chống phơi nhiễm được không ? Em dùng để an toàn hơn . Em tới đâu để mua ạ
nên tìm hiểu thêm kiến thức về hiv | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-04-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: HA NOI
Cảm ơn: 9 lần
|
hix. đọc đoạn đầu mà em đứng tim luôn (em nguy cơ bj) tưởng cu này mà bị thì em xỉu ah. mình hoang tưởng nhiều mà còn nhiều người hoang tưởng hơn nữa hè. hix.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
kelodai đã viết:hix. đọc đoạn đầu mà em đứng tim luôn (em nguy cơ bj) tưởng cu này mà bị thì em xỉu ah. mình hoang tưởng nhiều mà còn nhiều người hoang tưởng hơn nữa hè. hix.
em nó cũng còn nhỏ tuổi lên mọi người thông cảm  | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
[/quote=The-End]Em cảm ơn mấy Anh . Xin cho Em hỏi là Em dùng thuốc chống phơi nhiễm được không ? Em dùng để an toàn hơn . Em tới đâu để mua ạ
 Không dùng PEP em nhé,dùng PEP là ngu tập 2 đó.Và cuối cùng là sẽ dẫn đến ngu toàn tập : tốn tiền,người nhà lo lắng,banh gan,hại thận,....có khi là bị điên nữa.Thân ái ! Hy vọng em sáng suốt | Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Hoang tưởng vừa vừa thôi, mà hoang tưởng thì lại càng không nên vào những chỗ như vậy nhé. | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC) Bài viết: 925  Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu Thanks: 25 times Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
|
Đọc xong chuyện cũa em anh thấy giống tiểu thuyết quá . thôi em cứ yên tâm đi trường hợp của em không có bị H đâu , em lo học và phụ giúp ra đình đi và nên nhớ tránh xa những địch vụ ăn bánh trã tiền đó nha và lấy đây làm bài học cảnh tĩnh bãn thân Chúc em Vui vẽ  | Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 138
Cảm ơn: 14 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 20 bài viết
|
Quan trọng là em có giải thích cho mẹ nghe chưa ? Đừng để mẹ buồn ! Nếu em cảm thấy chưa hết sợ thì nhờ mẹ dẫn đi bác sĩ tâm lý đi.Anh không đùa đâu,rối loạn tâm lý sẽ dẫn đến tress nặng = tâm thần đó em. Em có thấy số điện thoại gọi hiện trên quảng cáo diễn đàn không.Gọi cho mấy anh chị đó đi.Hy vọng họ sẽ giúp em bình tĩnh lại. | Ở trên đời này không có đường cùng,chỉ có những ranh giới,và bạn có đủ can đảm bước qua ranh giới đó".
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
_Không có gì hết em trai ạ tin anh đi không sao hết an tâm,hiv không thể lây cho em được. | Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|