Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bgdg86  
#1 Đã gửi : 13/05/2011 lúc 09:40:39(UTC)
bgdg86

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-05-2011(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: TP HCM

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
hình như cau chuyện của chị có rất nhìu chỗ phải suy nghĩ...chị hãy suy nghĩ thât kỹ đi, đừng để bị lừa dối vì đọc câu chuyện của chị e thấy người đó nhìu lân lừa dôi chị...có tiền trong này nữa, không biết người ta có lợi dụng c ko?
Quảng cáo
Offline dhoai  
#2 Đã gửi : 13/05/2011 lúc 10:19:50(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

bgdg86 đã viết:
hình như cau chuyện của chị có rất nhìu chỗ phải suy nghĩ...chị hãy suy nghĩ thât kỹ đi, đừng để bị lừa dối vì đọc câu chuyện của chị e thấy người đó nhìu lân lừa dôi chị...có tiền trong này nữa, không biết người ta có lợi dụng c ko?
 

        Không phải nói là không biết người ta có lợi dụng c ko mà là chắc chắn người ta lợi dụng đó bgdg86 ơi. người ta hết lần này rồi lại lần khác lừa dối khoviyeu82 mà, nếu yêu nhau thật lòng thì đâu có như thế. khoviyeu82 nên quên người đó đi, người như thế không đáng để bạn yêu đâu, yêu nhau là phải thật lòng và không lừa dối, tình yêu kèm theo sự tính toán dối lừa thì đó đâu gọi là tình yêu. Biết rằng để quên là rất khó nhưng nếu tiếp tục yêu lại càng khó hơn, và như thế bạn cũng đâu thể vui được đúng không. Nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Hãy mạnh mẽ lên, can đảm mà từ bỏ, biết rằng sẽ rất đau, nhưng đau 1 lần rồi thôi, cứ vậy hoài sẽ càng đau hơn nhiều, cố lên nhé bạn, lúc trước buồn không biết tâm sự cùng ai, h vào nhà của tụi mình thì cứ nói ra hết những gì mình nghĩ như thế sẽ thấy dễ chịu và thoải mái hơn, h bạn luôn có bạn bè bên cạnh, cùng chia sẽ tâm sự mà. Diễn đàn là ngôi nhà rất vui và nhiều điều thú vị, rảnh thì hãy tham quan và tìm hiểu nhé bạn chắc chắn sẽ giúp được cho tâm trạng của bạn rất nhiều, hjhj chúc bạn vui và mạnh mẽ vượt qua nỗi đau. ngày tốt  lành ha bạn. Thân chào

Offline dhoai  
#3 Đã gửi : 13/05/2011 lúc 10:26:14(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

    um cuộc tình nào thì cũng có lối thoát, chỉ không biết mình có mạnh mẽ để vượt qua hay không thôi. Mọi thứ đều tùy thuộc vào chính bản thân mình cả, chỉ cần mình cố gắng và quyết tâm chắc chắn mình sẽ làm được.
Không gì là không thể !

Offline nguyennguyen1107  
#4 Đã gửi : 14/05/2011 lúc 10:22:02(UTC)
nguyennguyen1107

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Hãy dũng cảm và tỉnh táo để nhìn lại vấn đề. Có thể rất yêu không quên được nhưng cũng đừng để mình mù quáng như vậy trong một cuộc tình.
Có bao giờ bạn nhìn lại trong suốt thời gian quen nhau, bạn đau khổ nhiều hay là hạnh phúc nhiều hơn. Người ta cần một tình yêu, nhưng đó là một tình yêu thật lòng không toan tính, vu lợi. là khi ở bên nhau không phải lo nghĩ một điều gì, là tin tưởng là cảm giác an toàn.
Tỉnh táo lên để quyết định bạn nhe.

Chúc vui!
Offline dhoai  
#5 Đã gửi : 14/05/2011 lúc 11:54:58(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

khoviyeu82 đã viết:
cám ơn các bạn đã chia sẻ,mình vẫn biết là người ta lừa dối đã nhiều lần mình cố quên nhưng vẫn không thể,chỉ cần cô ấy giải thích là mình lại tha thứ,cũng có người đã thật lòng đến với mình nhưng mình từ chối, thương đã khó nhưng muốn quên lại càng khó hơn
 

        nếu k quyết tâm để quên thì làm sao mà quên được, 1 lần làm sai, tha thứ nếu k làm sai nữa thì người đó yêu bạn và k muốn bạn phải đau khổ thêm, còn đằng này khác đã sai 1 lần tha thứ rồi lại sai tiếp tha thứ, cứ tiếp tục thế này người ta xem bạn là gì chứ, địa điểm để tha thứ và là cái nơi giải tỏa buồn phiền sao, mà cũng kim luôn nơi mượn tiền nữa, thích thì đến k thích thì đi, nếu là t thì không thể nào sống được. mong bạn tỉnh táo và suy nghĩ sáng suốt. chào bạn. Hi vọng có người nào đó đến, đánh cho bạn tỉnh ra... xin lỗi nếu nói gì k phải.

Offline cat_dhoai  
#6 Đã gửi : 14/05/2011 lúc 04:35:29(UTC)
cat_dhoai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-05-2011(UTC)
Bài viết: 37
Woman
Đến từ: kien giang

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
khoviyeu82 đã viết:
cám ơn các bạn đã chia sẻ,mình vẫn biết là người ta lừa dối đã nhiều lần mình cố quên nhưng vẫn không thể,chỉ cần cô ấy giải thích là mình lại tha thứ,cũng có người đã thật lòng đến với mình nhưng mình từ chối, thương đã khó nhưng muốn quên lại càng khó hơn
 

    Thật sự là nta đang lợi dụng chứ yêu thương jì đâu. Có bạn yêu nta wá nhiều.
Hãy suy nghĩ lại đi. Từ xa xôi về 2tháng mà chỉ có 1đêm bên nhau. Yêu nhau mà jống về gặp cho có.
    Chuyện jì cũng có thể vượt wa, nếu thật sự cố gắng. K có jì là k làm được nếu đã thật sự quyết tâm.
    Hãy cố lên. Đừng lặp lại vấn đề hoài, nta biết bạn vậy sẽ còn diễn ra hoài cảnh này.
Chúc bạn sẽ có suy nghĩ và quyết định tot cho bản thân.

Buồn cứ vào dd tâm sự, sẽ có nhiều người chia sẽ mà. Đừng buồn, xung quanh bạn còn có nhiều người mà.
Offline Maitu  
#7 Đã gửi : 15/05/2011 lúc 09:30:00(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết

Câu chuyện bạn kể có nhiều điều bất bình thường quá nên mình thật cũng không hiểu bạn nghĩ thế nào về tình yêu. Hoàn cảnh của mình cũng giống như bạn (quen bạn gái ở rất xa) nên mình cũng muốn chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế của bản thân mình.

Bạn quen bạn gái được 4 năm nhưng gần bên nhau chưa được 1 tháng, vấn đề này mình rất hiểu, vì khoảng cách quá xa. Việc gọi điện thoại bị hạn chế do chênh lệch về múi giờ, tuy nhiên nếu hai người thật sự yêu nhau thì mình không tin là cô ta bận rộn đến nỗi không có 5, 10 phút dành cho bạn, ngoài ra còn ngày cuối tuần nữa, quan trọng là cô ta “muốn hay không muốn”, không phải vì lý do “bận rộn”.

Có thời gian 8 tháng trời, bạn và cô ta không hề liên lạc với nhau… mình cũng thấy khó hiểu quá, cho dù hai người bạn thân khoảng 6 tháng không liên lạc với nhau, gặp lại nhau cũng khó mà nói chuyện vì cả hai cảm thấy quá xa lạ với cuộc sống của nhau để mà chia sẻ … Nếu là người yêu thật sự gọi điện thoại 2, 3 lần không thấy nghe máy, cũng không gọi điện thoại lại là trong lòng bắt đầu thấy lo lắng rồi, bắt đầu suy nghĩ không biết mình có làm gì khiến cho cô ta giận hay cô ta gặp chuyện không may; 1, 2 ngày không liên lạc là mọi thứ bắt đầu rối tung. Nếu 1 tuần, nguy cơ chia tay là rất cao vì một trong hai người đã tỏ thái độ “dứt khoát”, không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa.

Rồi cô ta ở Việt Nam hai tháng, nhưng mà hai người ở bên nhau duy nhất 1 đêm… chuyện này lại càng khó giải thích, cô ta về chung với người yêu nữa, mình không biết phải nói như thế nào. Thường khi yêu, người ta thường có một giác quan thứ 6 rất tốt về người yêu; có rất nhiều chuyện không cần bạn phải nhìn thấy, đọc thấy hay chính cô ta nói ra bạn mới biết. Chỉ cần nghe giọng nói là biết cô ta không vui, nhìn cách nói chuyện là biết cô ta có điều gì đó không thật lòng, đang nói dối, nhìn vào sự bất thường của cô ta là bạn biết cô ta có người khác… Còn chuyện cô ta lợi dụng hay vay mượn tiền của bạn, mình cũng không muốn bàn luận thêm nữa vì đã quá rõ ràng, thông thường thì không ai lại để người mình yêu vào chuyện nhạy cảm và khó xử như vậy…

Tóm lại, mình không nghĩ cô ta là đồng tính và có lẽ cô ta cũng không muốn duy trì mối quan hệ này với bạn (chỉ khi nào cần cô ta mới liên lạc với bạn); Mình cũng không nhìn thấy có một dấu hiệu nào gọi là “tình yêu” trong mối quan hệ 04 năm nên bạn thử nghĩ bạn đang cố gắng níu kéo hy vọng vào chuyện gì ở cô ta;

Lý do duy nhất cho rằng tình yêu là khó hiểu và không thể giải thích tại sao… vậy bây giờ bạn nên làm quen thêm với các bạn đồng tính khác để có thể chia sẻ nhiều hơn, suy nghĩ thoáng hơn và đưa ra sự so sánh vì có thể hiện tại bạn đang rất cô đơn vì không có ai ngoài cô ta nên việc rời bỏ cô ta gặp nhiều khó khăn. Cô ta làm bạn buồn, nhưng chính bạn cũng đối xử rất tệ với bản thân bạn. Bạn nên đổi số điện thoại để lần này về Việt Nam cô ta không thể liên lạc với bạn nữa, mình biết là khó khăn nhưng phải quyết tâm một lần… mình hy vọng bạn sẽ không bước vào cái vòng lẩn quẩn này thêm 4 năm nữa.



Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
thanks 2 người cảm ơn Maitu cho bài viết.
dhoai trên 15-05-2011(UTC) ngày, CHEUTAN trên 21-05-2011(UTC) ngày
Offline mylove1  
#8 Đã gửi : 15/05/2011 lúc 09:52:23(UTC)
mylove1

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-03-2011(UTC)
Bài viết: 46
Woman
Đến từ: tgt3

Thanks: 31 times
Được cảm ơn: 18 lần trong 17 bài viết
khoviyeu82 đã viết:
cám ơn các bạn đã chia sẻ,mình vẫn biết là người ta lừa dối đã nhiều lần mình cố quên nhưng vẫn không thể,chỉ cần cô ấy giải thích là mình lại tha thứ,cũng có người đã thật lòng đến với mình nhưng mình từ chối, thương đã khó nhưng muốn quên lại càng khó hơn
chị ỏi hãy cố gắn lên chị hãy quây lại vói nguòi iu chị thật lòng nha chú nguòi đó đang lùa gạt chị đó mong chị thật sána suốt nha chúc chị luôn hạnh phúc và sóm vuọt qua hãy liên lạc vói em nha em tên là thủy nick là pedaumituot19
thanks 1 người cảm ơn mylove1 cho bài viết.
CHEUTAN trên 21-05-2011(UTC) ngày
Offline khoviyeu82  
#9 Đã gửi : 15/05/2011 lúc 10:19:50(UTC)
khoviyeu82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-05-2011(UTC)
Bài viết: 3

Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
cám ơn phấn chia sẻ của các bạn, maitu khuyên mình nên đổi số điện thoại,cách này mình cũng đã từng làm thậm chí xóa luôn mail nhưng được không bao lâu thì mình lại liên lạc trở lại,bạn nói cũng đúng có lẽ mình ít bè bạn nên không được mở lòng,gần như mình chỉ có công việc thời gian mình phải đi làm gần như 12 tiếng mỗi ngày nhưng bây giờ mình biết trang web này rồi có lẽ mình sẽ vào đây tâm sự để các bạn chia sẻ và góp ý cho mình
thanks 1 người cảm ơn khoviyeu82 cho bài viết.
CHEUTAN trên 21-05-2011(UTC) ngày
Offline CHEUTAN  
#10 Đã gửi : 16/05/2011 lúc 07:48:28(UTC)
CHEUTAN

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: KOREA

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
kg có gì là kh thể bạn ah` mình mong bạn tỉnh táo suy nghĩ lại đi , nếu kéo làm gì khi kg có tình yêu cô ấy kg yêu bạn đâu...một người như thế kg đáng để bạn đau khổ nhiều như thế , nếu cứ kéo dài mối quan hệ như thế bạn có thấy thoải mái kg , thà 1 lần đau còn hơn đau suốt đời bạn ah` !!!
Offline theodore2885  
#11 Đã gửi : 18/05/2011 lúc 01:30:29(UTC)
theodore2885

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-05-2011(UTC)
Bài viết: 8
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Qua chuyện của khoviyeu82
"Tóm lại, mình không nghĩ cô ta là đồng tính và có lẽ cô ta cũng không muốn duy trì mối quan hệ này với bạn (chỉ khi nào cần cô ta mới liên lạc với bạn); Mình cũng không nhìn thấy có một dấu hiệu nào gọi là “tình yêu” trong mối quan hệ 04 năm nên bạn thử nghĩ bạn đang cố gắng níu kéo hy vọng vào chuyện gì ở cô ta"
Qua chuyện của khoviyeu82 Mình cũng nghĩ giống bạn Maitu
"Tóm lại, mình không nghĩ cô ta là đồng tính và có lẽ cô ta cũng không muốn duy trì mối quan hệ này với bạn (chỉ khi nào cần cô ta mới liên lạc với bạn); Mình cũng không nhìn thấy có một dấu hiệu nào gọi là “tình yêu” trong mối quan hệ 04 năm nên bạn thử nghĩ bạn đang cố gắng níu kéo hy vọng vào chuyện gì ở cô ta"

khoviyeu82
 bạn hãy dùng lý trí của mình để vượt qua chuyện này nhé. Bạn hãy mở rộng mình đón lấy một tình cảm xứng đáng hơn nè. happy
Offline Maitu  
#12 Đã gửi : 21/05/2011 lúc 01:21:04(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
Mỗi lần cô ta xuất hiện, bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng sau đó là sự ray rứt, đau khổ kéo dài. Giống như một vết thương sắp lành, lại bị tổn thương thêm. Trước mắt, bạn cố gắng tạo cho mình một cuộc sống bận rộn, công việc, bạn bè và sự quan tâm khác ngoài cô ta, nghĩ đến cô ta ít nhất có thể. Từ từ rồi bạn cũng sẽ quen được với cuộc sống không có cô ta. Tình yêu cũng như một cái cây khó tính, lúc nào cũng cần sự nuôi dưỡng của cả hai người; Nếu chỉ có mình bạn, sớm muộn rồi nó cũng sẽ chết đi như một điều tất yếu.

Nói cho cùng, giải pháp duy nhất là thời gian. Người ta nói tình yêu là mù quáng… và có lẽ nó phải như vậy vì tình yêu mà còn sự  toan tính, so sánh thiệt hơn thì không còn là tình yêu nữa. Tình yêu của bạn đang có, bạn chỉ thật sự rời xa nó khi tự bản thân bạn nhận thấy cần thiết phải làm như vậy. Đến một lúc bạn không thể chịu đựng được nữa thì mọi cảm xúc tình yêu tan biến hết đi một cách tự nhiên, lúc đó bạn mới có thể tự giải thoát cho bạn. Lời khuyên của mọi người chỉ có thể là sự chia sẻ, cảm thông, giúp bạn thêm nghị lực, thêm lý do để quyết tâm… trong tình yêu, ngoài con tim bạn ra, không  ai có thể yêu cầu bạn phải làm thế này, phải làm thế kia.  Cuộc sống là ngắn ngủi mà, không ai biết được chúng ta có mấy cái “4 năm”, những gì xảy ra vào ngày mai vẫn chỉ là sự giả định. Hãy cho bản thân thêm cơ hội vì xung quanh bạn còn có rất nhiều hạnh phúc khác. Bạn tự tin lên nhé, có thể bạn là vô nghĩa đối với cô ta nhưng bạn lại là một người rất quan trọng với một ai đó. Đành rằng tình yêu là không tính toán, nhưng tình cảm cho đi phải được quí trọng bằng cách này hay cách khác thì tình yêu mới tồn tại được. Chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.


Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
thanks 1 người cảm ơn Maitu cho bài viết.
dhoai trên 21-05-2011(UTC) ngày
Offline forever_ever  
#13 Đã gửi : 23/05/2011 lúc 09:41:22(UTC)
forever_ever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
Maitu đã viết:
Đành rằng tình yêu là không tính toán, nhưng tình cảm cho đi phải được quí trọng bằng cách này hay cách khác thì tình yêu mới tồn tại được.


Hôm nay rãnh lang thang vô đây học được một câu nói hay này của MT I love it thanks MT
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.