Chả là mấy nay đi làm về chạy dọc con đường Nguyễn Chí Thanh khúc trường mù Ng Đình Chiểu ngã 6. Tôi tình cờ thấy 1 cô bé còn rất trẻ và hình như là người mới nhất trong số mấy cô làm gái ở khu này, em còn rất trẻ, xinh lắm các bạn à, thế là tối này quyết định ra rủ em đi chơi, đi tiếng, chạy vào phòng trọ, cả tôi và em đều nude cả nhưng tôi ko có ý định là sẽ chơi em, vì tôi ko có hứng,tôi quyết định ngồi chơi hỏi thăm sự tình của em mới biết là em tên là Linh, 22 tuổi, quê em nghèo lắm, tận huyện Bình Minh, Vĩnh Long, có thể nói đây là vùng quê nghèo nhất của miền tây, nếu anh em nào biết vụ sập cầu Cần Thơ sẽ biết đa phần công nhân nghèo bị chết trong vụ này đều là dân vùng này. Em xinh lắm, mộc mạc dân dã, nói chuyện rất lễ phép cho nên tôi cảm thấy rất uổng cho số phận em sao lại đẩy đưa 1 cô bé như thế vào vũng lầy nhơ nhuốc đó.
Nếu nói đến đây sẽ có bạn thắc mắc tại sao tôi lại ở ko làm thế, và tôi biết là cũng ko thằng nào rảnh hơi bỏ 350K như mình để chỉ vào nói chiện, thật sự mình cũng đã từng chơi gái 1-2 lần, massage nhưng tôi đều sử dụng condom cách đây cũng 3-4 năm, thật sự sau đó đã có lúc tôi stress, nhưng nhờ có diễn đàn HIV này mà tôi đã dũng cảm chia sẻ và đc anh TuấnMecsedes dắt đi xét nghiệm tập thể mấy anh em ở bv Da Liễu, kết wả là Âm cả, tôi ko bao jờ chơi gái và massage 1 lần nào nữa, nhưng đằng sau đó là 1 sự đau đáu...
Cha Linh mất sớm, mẹ em bị bệnh u não lơ mơ phải điều trị thường xuyên, nhà có 5 anh em, các anh của em ng lập gia đình làm ăn xa, người đi nghĩa vụ mới về. Em là chị của 2 đứa em còn đi học nghề, em fải mượn vay nợ từ dưới quê để chạy chữa cho ng mẹ, 50 chai, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, ng ta kiu em fải đi làm cái này để trả nợ, ng ta cũng ko cho em làm cái nghề nào khác miễn sao trả đc nợ thì thôi, 1 lần đi khách thì chia chác 50-50 cho bọn ma cô, chăn dắt. Để có tiền mướn nhà trọ và thuốc thang cho ng mẹ, lo cho 2 đứa em, em nói dối là em đi làm nhà hàng để ai trong nhà em biết là em đi làm cái nghề này. Em đi làm thì tất cả các lần đi khách em đều mang bao cho khách cả, nhưng cái bọn chăn dắt thì ko có nói ba cái bệnh Giang mai, Lậu, Mào gà có thể lây nhiễm wa các vết trên da, wa nước miếng nếu oral sex. Và có bao nhiu % có thể trị hết đc các căn bệnh đó. Em chỉ học đến lớp 7, rùi làm ruộng, rùi ruộng cũng bán cả để chữa bệnh cho ng mẹ. Tôi và các bạn đều biết rằng em sẽ chẳng bao jờ trả hết cái nợ cắt cổ này cho đến 1 ngày chết dần chết mòn, bệnh tật... Em quệt vội giọt nước mắt và tránh cái nhìn của tôi...."Ko ai muốn làm cái nghề này đâu anh ạ!"
Hoàn cảnh oan nghiệt wá fải ko các bạn, tôi và các bạn khi đọc xong bài này thì cũng chỉ có thể thông cảm cho 1 cảnh đời, cũng ko thể bỏ ra 50 chai kia để giúp em, tôi xin số đt của em và tôi chỉ nói nếu em cần 1 sự tư vấn, anh sẵn sàng giúp em, em ko bao jờ đi khách ko bao, em nên đi XN máu mỗi 3 tháng. Khi nào em rảnh, em có thể đi chùa để tịnh tâm. Tôi cũng ko biết nói j hơn vì tôi hiểu bọn chó công an giữ gìn trật tự khu đó, có lẽ bọn ma cô chủ chứa đã cho ăn trám miệng hết tụi dân phòng, lâu lâu làm bộ chạy xe jeep rảo rảo cho có lệ, bọn sâu mọt khốn nạn ăn trên ngồi trước dung túng cho bọn chủ chứa chăn dắt các cô gái hàng đêm với 1 món nợ ngập đầu mãn đời trả cũng ko hết. Tôi thiết nghĩ diễn đàn này ko chỉ là để chia sẻ stress, tinh thần, giúp nhau xét nghiệm mà bản thân tôi tâm nguyện 1 điều chúng ta nên tuyên truyền trực tiếp chủ động chứ ko fải sự việc đã rồi mới đi hô hào, tôi cũng ko dư tiền để làm 3 cái việc này, nhưng tôi thấy tức khi tại sao ko cô gái nào dám tố cáo nhg kẻ cho vay cắt cổ để pháp luật bắt bỏ tù hết nhg kẻ này. Liệu có các tổ chức NGO, CARE hay Chân Trời Mới nào đã hành động đc như tôi chưa? nhức nhối của xã hội, vậy sao chúng ta có thể chấm dứt đc đại dịch HIV? Chúng ta ko hành động tại ổ, thì chẳng bao jờ đại dịch này đc xóa bỏ cả, có phát minh ra thuốc trị cũng ko nhằm ji. Em rất xinh và có vẻ hiền, nhưng tôi cảm thấy tiếc cho em, tiếc cho 1 ng con gái, nếu như ko rơi vào con đường đó, em cũng có thể làm 1 nghề khác đàng hoàng hơn, tiếp viên bán cafe, công nhân chẳng hạn và cũng có thể mơ về 1 gia đình có chồng có con đàng hoàng, được làm 1 ng mẹ. Với tôi, con ng ai cũng có 1 nhân cách, ko có sự phân biệt nghề nghiệp nào dù sang giàu hay thấp hèn, cho dù đó là làm gái. Là 1 sự thông cảm chứ ko fải là tội nghiệp hay thương hại.
Lâu rồi mới vô lại diễn đàn này, Chuột xin gửi lời cảm ơn thân thương đến tất cả các anh chị admin, bác Người Rừng, anh Tuấn Mẹc, chúc tất cả mọi ng tham gia forum thật nhiều sức khỏe, cùng chung tay chia sẻ, giải đáp thắc mắc, giải tỏa stress và đẩy lùi đại dịch của loài người.