  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 18-05-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: Từ trái tim đến trái tim
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
bgdg86 đã viết:Cách đây không lâu t vẫn còn là 1 người sống vật vã vì t/y ra đi, ko để ý gì đến xung quanh, không để ý tới ai...cứ nghĩ vết thương trong lòng không biết bao giờ mới lành...nhưng có lành thì cũng sẽ còn lại 1 vết sẹo dài...
Rồi t lang thang trên dd và có viết vài chữ làm quen với mọi người...hi vọng sẽ tìm được những ý kiến của mọi người để mau quên đi tất cả...rồi tự nhiên Girlunhappy nhảy vào gửi tn làm quen...hì hì, nhớ lại cũng thấy đúng là duyên nợ, không nghĩ mình lại tìm được 1 nữa của mình qua dd này...mọi chuyện đến quá bất ngờ, có lẻ nên cám ơn cái ngày vì quá buồn mà t đã lang thang và tìm thấy dd này, nhờ dd mà t quen đuoc người ấy...Chuyện cũ đã qua đi, có phải chỉ nên sống vui vẻ ở hiện tại và đừng suy nghĩ nhiều, quá khứ sẽ ngủ yên thôi....
T vẫn lên dd mỗi ngày nhưng ít khi post bài, chỉ đọc những ji mọi người chia sẽ với nhau và thường xuyên đọc bài của Girlunhappy nữa....và bất ngờ hơn là nhờ dd mà ko chỉ t gặp được bạn mình mà còn nhìu bạn khác cũng đã tìm được 1 nữa của mình....có phải nên chúc mừng tất cả không ??? chúc mọi người hạnh phúc và hãy trân trọng những gì mình đang có...cuối tuần vui vẻ mọi người nhé ^_^
  Chúc bạn luôn hạnh phúc bên một nửa của mình.!... Cứ nắm tay Gril lun lại, nhìn thật kỹ, nói rằng kiếp trước em nợ tôi một nửa trái tim, kiếp này tôi gặp em để đòi. Kiếp này em không trả kiếp sau tôi cũng theo để đòi. Trước sau gì cũng phải trả, thôi thì ngoan ngoãn trả đi, tôi khuyến mãi thêm cho ..... lễ cưới đàng hoàng.   | Nhẫn vạn sự thành... |
 1 người cảm ơn Honey T&T cho bài viết.
|
bgdg86 trên 29-05-2011(UTC) ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
bgdg86 đã viết:Cách đây không lâu t vẫn còn là 1 người sống vật vã vì t/y ra đi, ko để ý gì đến xung quanh, không để ý tới ai...cứ nghĩ vết thương trong lòng không biết bao giờ mới lành...nhưng có lành thì cũng sẽ còn lại 1 vết sẹo dài...
Rồi t lang thang trên dd và có viết vài chữ làm quen với mọi người...hi vọng sẽ tìm được những ý kiến của mọi người để mau quên đi tất cả...rồi tự nhiên Girlunhappy nhảy vào gửi tn làm quen...hì hì, nhớ lại cũng thấy đúng là duyên nợ, không nghĩ mình lại tìm được 1 nữa của mình qua dd này...mọi chuyện đến quá bất ngờ, có lẻ nên cám ơn cái ngày vì quá buồn mà t đã lang thang và tìm thấy dd này, nhờ dd mà t quen đuoc người ấy...Chuyện cũ đã qua đi, có phải chỉ nên sống vui vẻ ở hiện tại và đừng suy nghĩ nhiều, quá khứ sẽ ngủ yên thôi....
T vẫn lên dd mỗi ngày nhưng ít khi post bài, chỉ đọc những ji mọi người chia sẽ với nhau và thường xuyên đọc bài của Girlunhappy nữa....và bất ngờ hơn là nhờ dd mà ko chỉ t gặp được bạn mình mà còn nhìu bạn khác cũng đã tìm được 1 nữa của mình....có phải nên chúc mừng tất cả không ??? chúc mọi người hạnh phúc và hãy trân trọng những gì mình đang có...cuối tuần vui vẻ mọi người nhé ^_^
Đúng là chỉ nên sống vui vẻ ở hiện tại cứ để quá khứ ngũ yên, đừng khơi dậy quá khứ để rồi 2 đứa lại k zui. Hãy trân trọng những gì mình đang có, cứ lay hoay khơi dậy quá khứ để làm gì..., không khéo chỉ vì quá khứ mà một lần nữa mình sẽ mất đi thứ mình đang có, 1 nữa không dễ tìm. Lúc trước Cat của tôi cứ ngỡ tôi là boy, vì đọc cái nick chả biết boy hay girl mà xem hồ sơ thì chả có thông tin gì về tôi cả. Thế là người ta đâm ra ghét tôi, cứ mỗi lần người ta viết bài nào là tôi lại cảm ơn, Cat nói t khùng quá cám ơn này cám ơn nọ, vô lộn nhà mà khùng. Rồi còn nói nếu biết nick chat sẽ cho 1 trận. Thật ra lúc đó tôi chỉ vô tình cảm ơn đúng vào bài của Cat thôi, bài nào hay mà tôi k biết phải nói gì nên chỉ biết cảm ơn. Chứ đâu phải nhầm vào Cat mà cảm ơn. Nhờ diễn đàn mà tôi tìm được 1 nữa của mình, trong một thời gian khá ngắn, mà tôi cứ ngỡ đã quen tự kiếp nào. Duyên nợ mà đúng không, trời định là của nhau rồi thì chạy đằng trời cũng không thoát. Thật hạnh phúc em đã đến bên tôi,có em bên cạnh thật ấm áp. Tôi yêu em cô giáo của tôi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 18-05-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: Từ trái tim đến trái tim
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
dhoai đã viết:
bgdg86 đã viết:Cách đây không lâu t vẫn còn là 1 người sống vật vã vì t/y ra đi, ko để ý gì đến xung quanh, không để ý tới ai...cứ nghĩ vết thương trong lòng không biết bao giờ mới lành...nhưng có lành thì cũng sẽ còn lại 1 vết sẹo dài...
Rồi t lang thang trên dd và có viết vài chữ làm quen với mọi người...hi vọng sẽ tìm được những ý kiến của mọi người để mau quên đi tất cả...rồi tự nhiên Girlunhappy nhảy vào gửi tn làm quen...hì hì, nhớ lại cũng thấy đúng là duyên nợ, không nghĩ mình lại tìm được 1 nữa của mình qua dd này...mọi chuyện đến quá bất ngờ, có lẻ nên cám ơn cái ngày vì quá buồn mà t đã lang thang và tìm thấy dd này, nhờ dd mà t quen đuoc người ấy...Chuyện cũ đã qua đi, có phải chỉ nên sống vui vẻ ở hiện tại và đừng suy nghĩ nhiều, quá khứ sẽ ngủ yên thôi....
T vẫn lên dd mỗi ngày nhưng ít khi post bài, chỉ đọc những ji mọi người chia sẽ với nhau và thường xuyên đọc bài của Girlunhappy nữa....và bất ngờ hơn là nhờ dd mà ko chỉ t gặp được bạn mình mà còn nhìu bạn khác cũng đã tìm được 1 nữa của mình....có phải nên chúc mừng tất cả không ??? chúc mọi người hạnh phúc và hãy trân trọng những gì mình đang có...cuối tuần vui vẻ mọi người nhé ^_^
Đúng là chỉ nên sống vui vẻ ở hiện tại cứ để quá khứ ngũ yên, đừng khơi dậy quá khứ để rồi 2 đứa lại k zui. Hãy trân trọng những gì mình đang có, cứ lay hoay khơi dậy quá khứ để làm gì..., không khéo chỉ vì quá khứ mà một lần nữa mình sẽ mất đi thứ mình đang có, 1 nữa không dễ tìm. Lúc trước Cat của tôi cứ ngỡ tôi là boy, vì đọc cái nick chả biết boy hay girl mà xem hồ sơ thì chả có thông tin gì về tôi cả. Thế là người ta đâm ra ghét tôi, cứ mỗi lần người ta viết bài nào là tôi lại cảm ơn, Cat nói t khùng quá cám ơn này cám ơn nọ, vô lộn nhà mà khùng. Rồi còn nói nếu biết nick chat sẽ cho 1 trận. Thật ra lúc đó tôi chỉ vô tình cảm ơn đúng vào bài của Cat thôi, bài nào hay mà tôi k biết phải nói gì nên chỉ biết cảm ơn. Chứ đâu phải nhầm vào Cat mà cảm ơn. Nhờ diễn đàn mà tôi tìm được 1 nữa của mình, trong một thời gian khá ngắn, mà tôi cứ ngỡ đã quen tự kiếp nào. Duyên nợ mà đúng không, trời định là của nhau rồi thì chạy đằng trời cũng không thoát. Thật hạnh phúc em đã đến bên tôi,có em bên cạnh thật ấm áp. Tôi yêu em cô giáo của tôi .
Ôi!....Bạn hiền của tôi! sao mà sẵn nong sẵn nia thế không biết? cũng biết ghé vào đây kể lể ké nữa ah?   
| Nhẫn vạn sự thành... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: Honey T&  bgdg86 đã viết:Cách đây không lâu t vẫn còn là 1 người sống vật vã vì t/y ra đi, ko để ý gì đến xung quanh, không để ý tới ai...cứ nghĩ vết thương trong lòng không biết bao giờ mới lành...nhưng có lành thì cũng sẽ còn lại 1 vết sẹo dài...
Rồi t lang thang trên dd và có viết vài chữ làm quen với mọi người...hi vọng sẽ tìm được những ý kiến của mọi người để mau quên đi tất cả nhớ lại cũng thấy đúng là duyên nợ, không nghĩ mình lại tìm được 1 nữa của mình qua dd này...mọi chuyện đến quá bất ngờ, có lẻ nên cám ơn cái ngày vì quá buồn mà t đã lang thang và tìm thấy dd này, nhờ dd mà t quen đuoc người ấy...Chuyện cũ đã qua đi, có phải chỉ nên sống vui vẻ ở hiện tại và đừng suy nghĩ nhiều, quá khứ sẽ ngủ yên thôi....
T vẫn lên dd mỗi ngày nhưng ít khi post bài, chỉ đọc những ji mọi người chia sẽ với nhau và thường xuyên đọc bài của Girlunhappy nữa....và bất ngờ hơn là nhờ dd mà ko chỉ t gặp được bạn mình mà còn nhìu bạn khác cũng đã tìm được 1 nữa của mình....có phải nên chúc mừng tất cả không ??? chúc mọi người hạnh phúc và hãy trân trọng những gì mình đang có...cuối tuần vui vẻ mọi người nhé ^_^
e cám ơn c vì all, quá khứ cũng chỉ là quá khứ và e đang sống cho hiện tại, c làm e bối rối quá e chẳng biết nói gì hơn là hy vọng như bạn honey T&T nói chúng ta sẽ là người có duyên nợ từ kiếp trước đến kiếp này và sẽ đến kiếp sau luôn.!!!
| cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Ùm... Tại thích vậy thui chứ hông có gì, thanhthanh thích cái nick mới hơn.   | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|