Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngondentruocgio  
#1 Đã gửi : 05/11/2006 lúc 04:39:17(UTC)
ngondentruocgio

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2006(UTC)
Bài viết: 1

Xin chào ! mình là thành viên mới gia nhập diễn đàn.Mi`nh có 1 tâm sự mà bây lâu nay cứ giữ mãi trong lòng vô tình biết được trang web này , và muốn xin&nbsp;ý kiến của tất cả mọi người. <br />Mình có quen 1 người bạn gái , cũng khá lâu .cả hai đều cảm thấy thích nhau. trong 1 dịp lễ đi chơi với bạn bè, nhậu xĩn . mình và người bạn gái đó có vào khách sạn.đêm đó vì quá xĩn mình và người&nbsp;đó có quan hệ với nhau, lúc đó không có xài bao cao su. (nhưng mình không có xuất tinh )đêm đó chỉ có người đó thực hiện hành vi quan hệ với mình mà thôi, còn mình thì nằm như 1 xác chết vì đã qúa xĩn.Về sau qua bạn bè mình mới biết người con gái đó bị nhiễm HIV nhưng đã giấu mình. khi nghe xong mình giống như bị&nbsp;chết đứng vậy, nỗi sợ đó đã theo mình 1 năm rưỡi nay rồi. nhiều lúc muốn đi xét nghiệm lắm ,&nbsp;mình biết là phát hiện càng sớm càng tốt, nhưng sao nghĩ đến&nbsp;rồi sợ,rồi lại thôi. mình sợ khi&nbsp;xét nghiệm mà bị&nbsp;DƯƠNG TÍNH chắc xĩu tại chỗ quá.Giờ phải làm sao đây , xin mấy anh mấy chị tư vấn dùm. cám ơn rất nhiều .&nbsp;
Quảng cáo
Offline immortality  
#2 Đã gửi : 06/11/2006 lúc 06:08:04(UTC)
Immortality

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2006(UTC)
Bài viết: 83

Tôi có kết quả H- sau 95 ngày có hành vi nguy cơ !
Tôi không có chuyên môn nên không thể tư vấn, tôi chỉ có thể tâm sự và nói lên suy nghĩ của mình để chia sẻ với bạn rằng, tôi đã từng được tư vấn là nếu chỉ QH 1 lần (giả thiết là không BCS với 1 cô gái có H) thì cũng chưa chắc đã dính, rồi thì tỷ lệ rủi ro đến với phái nữ cao hơn phái nam (bên "nhận" so với bên "cho"), rồi thì ngay cả trong trường hợp 2 vợ chồng mới cưới, số lần QH nhiều, chồng có H, mà vợ vẫn không nhiễm v.v......; ngay trong diễn đàn này, chắc bạn cũng biết thông tin từ các bài viết khác, là rủi ro cũng còn tùy thuộc vào sức đề kháng của mỗi người, rồi lượng dịch âm đạo có đủ nhiều để dẫn đến rủi ro hay không v.v ....
Bạn đang cần 1 lời chúc trước khi đi xét nghiệm (một quyết định đúng đắn), thì tôi - một người đã cùng trong tâm trạng của bạn hiện nay, cầu chúc bạn sẽ có được 1 kết quả giống như tôi!
Chỉ mong chúng ta cùng hiểu rằng, dù kết quả có thế nào, thì các nhà khoa học cũng đang dần tìm ra được cách thức để điều trị H/A  !
...................
Tôi vẫn luôn tin rằng, nếu ông trời đã không để cho người ta có được tất cả mọi thứ, thì chắc hẳn ông ta cũng không lấy hết tất cả của người ta ......
.......... mọi thứ !

Offline noname_sad  
#3 Đã gửi : 06/11/2006 lúc 08:01:20(UTC)
noname_sad

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC)
Bài viết: 79

Bạn hãy bình tỉnh đọc dần dần các bài post trên diễn đàn này để rút ra được các vấn đề liên quan đến cá nhân mình hiện nay. Thời gian đọc các bài ấy sẽ làm cho bạn có thêm sự chuẩn bị tinh thần cho mình khi đi xét nghiệm. Như bạn thấy đó, hiện nay mọi việc hầu như không thể thay đổi được nữa, có điều, nếu biết trước một điều gì đó về bản thân mình, mình sẽ có kế hoạch để chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Kẻ bị tuyên án tử hình vẫn mất tự do, không thể làm gì cả trước khi chết. Còn nếu bị HIV bạn vẫn còn sự tự do, còn nhiều thời gian để giải quyết cuộc sống của mình, nếu biết nghĩ ta có thể sống tốt hơn cho xã hội, sẽ là một người mang lại nhiều điều tốt cho cộng đồng, hơn xa những kẻ mạnh khỏe mà sống ích kỷ, là kẻ bất tài chỉ dựa vào gia đình, là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nói thể để bạn lạc quan hơn trong cuộc sống dù ở trong hoàn cảnh nào, mình hy vọng bạn sẽ có một kết quả xét nghiệm H-, vì HIV không dễ lây lan lắm đâu. Chúc bạn có nhiều may mắn, và là thành viên tích cực trong diễn đàn sau này.
Offline hungoo  
#4 Đã gửi : 06/11/2006 lúc 10:59:00(UTC)
Hungoo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2006(UTC)
Bài viết: 36

mình cũng k biết nói gì hơn đến nay cũng đc hon 5tháng rùi mình chưa đi XN nữa vì k có tinh thần hay nói cách khác k dám nhận KQ đấy rất buồn hiện tại thì bà xã đang có mang trong nguòi beby 5tháng rùi.nếu mà có chuyện k mai đến k biết fai làm sao luôn buon ơi là buồn
Offline noname_sad  
#5 Đã gửi : 08/11/2006 lúc 01:23:48(UTC)
noname_sad

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC)
Bài viết: 79

Hungoo ơi, bạn đang đánh mất thời gian của mình nhiều quá rồi đó. Bạn nên đi xét nghiệm đi, nếu tốt ta sẽ thoát được cái stress mà ta đang mang trong người, còn nếu .... thì ta còn tính ... chuyện mai sau. Bạn thấy đó, sống chết đều là số phận, khi số bạn chưa đến thì bạn muốn chết cũng không được, còn đã tới số rồi, bạn có chạy đâu cũng không thoát .( Chuyện tai nạn của đoàn 13 người P13 QPN, ông CB ngồi cạnh tài xế - là nơi chết chắc khi tai nạn xảy ra lại sống, trong khi những người ngồi dãy băng cuối không còn ai sống cả, chiếc xe 16 chỗ nát như đống sắt vụn !!! )
Offline hungoo  
#6 Đã gửi : 08/11/2006 lúc 03:08:54(UTC)
Hungoo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2006(UTC)
Bài viết: 36

yes cam on anh NONAME mình sẽ can đam đi XN nếu KQ thế nào mình cũng sẽ post thông tin len với anh em thân chào xin cảm ơn
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.