  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-03-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: Với em nơi ấy bình yên!
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
4 tuần AT --> giải tỏa sự sợ hãi đến mất ngủ hàng đêm! khóc cạn cả nước mắt vì buồn, vì lo lắng!
6 tuần AT --> Nghe lời anh động viên của Tuấn, thấy đỡ lo nhiều (hi vọng vào bài viết 6Tuần AT của ông bs gì đóa) ^^
8 tuần AT --> cho đỡ lo lắng đấy! vì đang thời gian phải thực hiện rất nhìu việc quan trọng trong cđ mà!
Nghĩ mình cứ suy nghĩ mãi thế, chẳng làm gì được cho đời, có khi At rùi quay lại, thấy tiếc bao cơ hội mà 3 tháng qua đã bỏ phí, mà bị dính H thì càng tiếc nữa. 3 tháng ~ 90 ngày cơ mà! bao nhiêu việc chưa làm thì sao?thời gian quý giá lắm đây! --> Qđịnh tạm quên lo lắng về H đi để sống cho tốt!
12 tuần --> AT--> sung sướng lắm, vì đã qua thời kỳ cửa sổ, nhưng ko muốn mừng hụt, vì cũng đã từng dùng thuốc kháng sinh + thuốc uống giúp tăng cân trong thời gian chờ xét nghiệm) (mặc dù mấy anh chị tư vấn nói hok vđ)
---> hn 16 tuần AT: SỐNG THẬT ROÀI! Cuộc đời mình sao lại có lúc hạnh phúc đến vậy! Được sống, đó là hạnh phúc nhất trong cuộc đời này các bạn ah! Nên dù có H hay ko, các bạn hãy cố gắng sống cho ra sống nhé!
Cầu mong cho tất cả mọi người đều AT!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Cho mình gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị trong diễn đàn nhé! nhất là anh Tuấn và anh Thonon... đã giúp mình vượt qua những khó khăn trong thời gian dài, tưởng chừng như cô đơn nhất!
Các bạn đừng trách chính mình vì sao, tại sao ... nhé? hãy sống và ko ngừng hi vọng! 1 lần sợ hãi, để cả đời biết quý giá cuộc sống! Cầu mong cho tất cả sẽ AT!
|
 2 người cảm ơn motthoinongnoi cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-11-2010(UTC) Bài viết: 143 Đến từ: Nơi Bình Yên Và May Mắn
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
|
Chúc mừng bạn nhé. Good ^^ |
♥ Bình Yên - Âm Tính - Hạnh Phúc ♥ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC) Bài viết: 925  Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu Thanks: 25 times Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
|
Lời đầu tiên anh xin chúc mừng em đã vượt qua nổi ám ảnh. Từ nay em hãy nhắc nhở bản thân mình đừng bao giờ tái phạm nửa . và hãy chung tay vì MỘT VIỆT NAM KHÔNG CÒN HIV
Chúc Mừng em  |
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678 |
 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-01-2011(UTC) Bài viết: 243 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
|
chúc mừng bạn nha. sau này hãy sống tốt nha ban hihi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
ÂM TÍNH LÀ MỘT ĐIỀU TUYỆT DIỆU ĐÓ. TỪ GIỜ HÃY SỐNG TỐT HƠN NHÉ BẠN. |
mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.