  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Năm nay quyết chí nghỉ 1 thang để đi chơi, và dành cho bản thân một ít thời gian để nhìn lại những gì đã xảy ra trong quãng thời gian đã qua.
Đầu tiên khởi hành đến Nha Trang đến với biển xanh, nắng vàng và gió. Những khi được đứng một mình trước biển lòng càm thấy nhẹ nhàng và thấy mình thật nhỏ bé , bướt dần xuống nước thấy mình được an ủi vỗ về, quên hết cả quá khứ , hiện tại và cả những kế hoạch của tương lai. Chỉ muốn được trầm mình mãi mãi trong lòng biển.Con người đôi khi cũng có những phút yếu lòng mình nhỉ?? Đó là lúc mình muốn vứt bỏ tất cả để đến một nơi bình yên.
Nhưng rồi những tiếng gọi của mọi người lại kéo mình quay trở lại với thực tại. Mình chợt nhớ rằng Mình vẫn còn phải sống, mình còn gia đình thương yêu, công việc, những người bạn luôn bên cạnh mình.
Mình lại tiếp tục khoát lên người một chiếc áo khác với một gương mặt vui vẻ, hoạt bát và luôn yêu đời và hòa vào các trò chơi mà mọi người tổ chức. Sửa bởi người viết 11/06/2011 lúc 10:55:18(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 1 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
chuong_gio đã viết:Năm nay quyết chí nghỉ 1 thang để đi chơi, và dành cho bản thân một ít thời gian để nhìn lại những gì đã xảy ra trong quãng thời gian đã qua.
Đầu tiên khởi hành đến Nha Trang đến với biển xanh, nắng vàng và gió. Những khi được đứng một mình trước biển lòng càm thấy nhẹ nhàng và thấy mình thật nhỏ bé , bướt dần xuống nước thấy mình được an ủi vỗ về, quên hết cả quá khứ , hiện tại và cả những kế hoạch của tương lai. Chỉ muốn được trầm mình mãi mãi trong lòng biển.Con người đôi khi cũng có những phút yếu lòng mình nhỉ?? Đó là lúc mình muốn vứt bỏ tất cả để đến một nơi bình yên.
Nhưng rồi những tiếng gọi của mọi người lại kéo mình quay trở lại với thực tại. Mình chợt nhớ rằng Mình vẫn còn phải sống, mình còn gia đình thương yêu, công việc, những người bạn luôn bên cạnh mình.
Mình lại tiếp tục khoát lên người một chiếc áo khác với một gương mặt vui vẻ, hoạt bát và luôn yêu đời và hòa vào các trò chơi mà mọi người tổ chức.
Mình có phải là người sống hai mặt không???
Đứng trước biển và khi hòa mình vào biển thì ai củng như vậy bé à,không riêng gì bé đâu.
Chúc bé đi chơi thật vui
Nhớ bé thật nhiều           |
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.