Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline anna  
#1 Đã gửi : 21/10/2006 lúc 08:31:13(UTC)
ANNA

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 9

<p><font face="Tahoma">Toi dang rat lo lang va rat buon, toi khong biet nen noi tam trang cua toi ra sao nua. Toi co 1 nguoi ban trai va toi da co quan he voi anh ta duoc hon&nbsp;6 thang qua, moi viec deu rat binh thuong va hanh phuc. Anh va toi cung du dinh dam cuoi vao cuoi nam nay nhung that bat ngo khi dau thang 10 nay khi anh bi benh nang toi dua anh vao benh vien va phat hien ra anh bi HIV, toi da rat soc va cam thay tuyet vong vo cung. Nhung toi da rat co gang cham soc anh va ko khoc truoc mat anh, va toi cung biet anh moi phat hien ra minh bi&nbsp;nhiem cach day 2 thang ( do nguoi nha anh ay ko noi voi anh ay biet va anh ay ko o chung voi gd nen gd ko biet la anh ay wen toi ). Khi biet dc anh bi nhiem toi da co gang lay het can dam di xet nghiem va ket qua la Am tinh, toi doc ttren dien dan thay rang con co "&nbsp;thoi ky cua so "toi rat hoang mang va lo lang. Hien tai bay gio toi ko lam duoc gi ca, toi di lam ma nhu nguoi tren may luc nao cung bi am anh ve can benh do. Tu luc biet den nay toi ko tam su dc voi ai ca, toi rat cang thang va toi khong biet bay gio nen lam gi nua.......hay cho toi 1 loi khuyen ( toi co nen di test mau&nbsp;nua ko ? ) toi qua met moi</font></p>
Quảng cáo
Offline peter  
#2 Đã gửi : 21/10/2006 lúc 01:24:47(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết

Chào Anna,

Thực sự thì ai trong trường hợp của bạn cũng đều lo lắng như vậy! Đúng là thật khó để chấp nhận được nó!

Nhưng giờ đây, bạn hãy bình tâm và đánh giá lại: Bạn đã có quan hệ tình dục không dùng Bao cao su với anh ta chưa? Nếu có thì bạn đã có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh khác nữa...

Còn về "thời kỳ cửa sổ" mà bạn xét nghiệm cách đây 2 tháng:  Bạn nhớ lại xem lần cuối cùng bạn quan hệ không bao cao su với bạn trai là cách thời điểm xét nghiệm bao lâu? Thời gian để có xét nghiệm chính xác theo Bộ Y tế khuyến cáo là : sau thời điểm có hành vi nguy cơ 3 tháng (12 tuần)!

Nếu có 1 lời khuyên cho bạn: Tôi sẽ nói là bạn hãy bình tĩnh coi lại những chuyện gì đã xảy ra và quyết định xét nghiệm đúng thời điểm để biết tình trạnh sức khỏe của mình, bạn nhé!

Chúc bạn bình an.

Nếu bạn còn lo lắng hoặc muốn trao đổi thêm bạn có thể liên lạc qua Yahoo Messenger của tôi nhé:  tinhbuon_khixa_vang_em

Offline huy_skidrow  
#3 Đã gửi : 21/10/2006 lúc 10:56:41(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Nếu mình là nhà quản lý có tiếng nói chut chút, mình sẽ khuyêns cáo các công dân VN trước khi lập gia đình nên check HIV.

Các nước khác, G7 chẳng hạn, đang rất phổ biến dùng thanh check HIV bằng nước bọt bộ ORAL QUICK, chi phí thấp, và nhờ đó đã phat hiện ngăn chặn vô số các trường hợp đáng tiếc! Cái này có ưu điểm, dễ bảo quản, không cần máu me gì hết! 

Mình  khuyến cáo tất cả ai đang độ tuổi có quan hệ tình dục, nên dùng BCS, bất kể anh ta cô ta là ai làm gì!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline noname_sad  
#4 Đã gửi : 22/10/2006 lúc 01:04:17(UTC)
noname_sad

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC)
Bài viết: 79

Ở VN mình đã có bộ test này chưa vậy bạn Huy ?
Offline anna  
#5 Đã gửi : 07/11/2006 lúc 10:20:23(UTC)
ANNA

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 9

   Hôm nay, mình mới có can đảm lên diễn đàn vì bạn trai mình vừa mới mất cách đây 5 ngày. Mình rất buồn và cũng rất giận anh ấy vì anh ấy đã giấu mình chuyện anh ấy bị nhiễm H. Thật ra mình còn đang rất sốc, mình đã quá tin tưởng 1 con người để rồi người ấy mang lại niềm đau khổ cho mình. Mình và anh ấy đã có quan hệ 6 tháng nay, mình đã đi XN 2 lần và đều cho kq Âm tính. Bây giờ mình còn chờ thêm 2 tháng nữa để XN thêm 1lần nữa, mình rất sợ nhận kq vì mình không thể đối mặt với 1 chuyện mà từ trước đến giờ mình ko bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Mình hiện tại còn rất hoang mang vì thật sự nếu đã quan hệ 6 tháng rồi ( lần cuối cùng là cách đây hơn 1 tháng nhưng lúc đó anh ấy ko xuất tinh còn những lần trước thì tụi mình rất ít quan hệ ) thì đã có kq rồi phải ko các bạn ? Mong các bạn cho mình 1 lời khuyên vì hiện tại mình đang làm trong 1 cty nước ngoài tương lai còn rất nhiều ờ phía trước chẳng lẽ cuộc đời mình đến bây giờ là chấm hết sao ?
Offline peter  
#6 Đã gửi : 08/11/2006 lúc 12:49:39(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Trích dẫn bài viết của anna đã viết:
   Hôm nay, mình mới có can đảm lên diễn đàn vì bạn trai mình vừa mới mất cách đây 5 ngày. Mình rất buồn và cũng rất giận anh ấy vì anh ấy đã giấu mình chuyện anh ấy bị nhiễm H. Thật ra mình còn đang rất sốc, mình đã quá tin tưởng 1 con người để rồi người ấy mang lại niềm đau khổ cho mình. Mình và anh ấy đã có quan hệ 6 tháng nay, mình đã đi XN 2 lần và đều cho kq Âm tính. Bây giờ mình còn chờ thêm 2 tháng nữa để XN thêm 1lần nữa, mình rất sợ nhận kq vì mình không thể đối mặt với 1 chuyện mà từ trước đến giờ mình ko bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Mình hiện tại còn rất hoang mang vì thật sự nếu đã quan hệ 6 tháng rồi ( lần cuối cùng là cách đây hơn 1 tháng nhưng lúc đó anh ấy ko xuất tinh còn những lần trước thì tụi mình rất ít quan hệ ) thì đã có kq rồi phải ko các bạn ? Mong các bạn cho mình 1 lời khuyên vì hiện tại mình đang làm trong 1 cty nước ngoài tương lai còn rất nhiều ờ phía trước chẳng lẽ cuộc đời mình đến bây giờ là chấm hết sao ?


Trước hết, xin chia buồn cùng bạn, sự ra đi của 1 người thân yêu là 1 sự "chia tay" thật đau đớn, bạn nhỉ!

Còn về việc tình trạng sức khỏe của bạn! Như bạn đã biết: bạn đã có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh khác...(qua quan hệ tình dục). Nhưng để khẳng định tình trạng mình thì duy nhất chỉ có kết quả xét nghiệm mới cho biết kết quả tin cậy.  Trước khi có kết quả xét nghiệm thì không thể nào nói trước 1 điều gì, bạn à. 
Offline noname_sad  
#7 Đã gửi : 08/11/2006 lúc 01:33:29(UTC)
noname_sad

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC)
Bài viết: 79

Bạn sẽ phải xét nghiệm lại lần nữa sau 2 tháng. Mình cầu mong bạn sẽ có 1 kết quả may mắn, phải nói là may mắn vì bạn đã liên quan đến nguy cơ lây nhiễm cao, tuy nhiên các ý kiến trên diễn đàn này cho thấy nếu bạn xét nghiệm sau 4-6 tuần kể từ lần quan hệ lần cuối mà tốt, thì ta có quyền hy vọng cho kỳ 3 tháng sau này, bạn nhé. Các bộ test thế hệ mới rất nhạy.

Offline huy_skidrow  
#8 Đã gửi : 08/11/2006 lúc 02:02:59(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
WOW!

ANNA, neu nhu anh ay va ban quan he cach day 1 thang va ban co ket qua am tinh sau 1 thang thi ban rat co co may am tinh sau 3 thang!!!

Va lan cuoi cung anh ay khong xuat tinh, lam giam rat nhieu kha nang lay nhiem H cho ban than ban!Tuy nhien, ban van phai test va re-test...

HAy yen tam di ban,


BAN trai cua ban, khong le biet da co H ma van quan he voi ban sao?Minh nghi ban ay chi biet khi da benh nang va vao benh vien thoi ban a!

Ve ban than ban, hay vung tin di ban, vi ban da biet day, neu xet nghiem va biet duoc tinh trang cua minh se co cach se lam cham su phat trien cua H va quan trong hon, ngay nay neu biet truoc cang som thi cang co co may de chua tri!

THAN,

HUY
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline congtu_dangyeu259  
#9 Đã gửi : 08/11/2006 lúc 05:16:47(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của anna đã viết:
   Hôm nay, mình mới có can đảm lên diễn đàn vì bạn trai mình vừa mới mất cách đây 5 ngày. Mình rất buồn và cũng rất giận anh ấy vì anh ấy đã giấu mình chuyện anh ấy bị nhiễm H. Thật ra mình còn đang rất sốc, mình đã quá tin tưởng 1 con người để rồi người ấy mang lại niềm đau khổ cho mình. Mình và anh ấy đã có quan hệ 6 tháng nay, mình đã đi XN 2 lần và đều cho kq Âm tính. Bây giờ mình còn chờ thêm 2 tháng nữa để XN thêm 1lần nữa, mình rất sợ nhận kq vì mình không thể đối mặt với 1 chuyện mà từ trước đến giờ mình ko bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Mình hiện tại còn rất hoang mang vì thật sự nếu đã quan hệ 6 tháng rồi ( lần cuối cùng là cách đây hơn 1 tháng nhưng lúc đó anh ấy ko xuất tinh còn những lần trước thì tụi mình rất ít quan hệ ) thì đã có kq rồi phải ko các bạn ? Mong các bạn cho mình 1 lời khuyên vì hiện tại mình đang làm trong 1 cty nước ngoài tương lai còn rất nhiều ờ phía trước chẳng lẽ cuộc đời mình đến bây giờ là chấm hết sao ?

bạn và bạn trai bạn có QHTD đả 6 tháng nay rồi phải không? Bạn cho tôi biết thế ban đi Test sau lần QHTD đầu tiên là bao nhiêu tháng rồi? Có rất nhiều truờng hợp đả xảy ra trong cuộc sống và ngay tại DĐ ta củng có đó là truờng hợp vợ ( Chồng ) có H nhưng sau khi QHTD với (Chồng) hoặc vợ thì nguời kia không nhiễm H, tôi chúc và mong rằng bạn sẻ nằm tiếp theo trong truờng hợp trên, Bây giờ bạn hãy thật bình tĩnh và mạnh mẻ lên cùng với 1 Niềm Tin Hy Vọng tốt đẹp nhất sẻ đến với mình và củng không nên vì chuyện này mà làm ảnh huởng lớn đến công việc hiện nay của bản thân!
Thank!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline anna  
#10 Đã gửi : 08/11/2006 lúc 05:21:40(UTC)
ANNA

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 9

   Rất cảm ơn tất cả các ý kiến của các bạn, quả thật bây giờ mình ko biết nên làm sao hết. Mình đúng là 1 nạn nhân của tính ích kỷ của bạn trai mình, vì cách nay 1 tháng khi anh ấy phát bệnh nặng mình mới biết anh ấy bị bệnh này và anh ấy đã thú nhận với mình là biết bản thân bị bệnh cách đây hơn 2 tháng ( tính từ thời điển anh ấy phát bệnh về truớc ). Mình đã khóc rất nhiều và hận anh ấy vô cùng bởi vì anh ấy không biết thì mình còn chấp nhận được, còn anh ấy đã biết mà vẫn như vậy đối với mình thì không thể tha thứ được. 
   Nhưng các bạn biết ko từ lúc anh ấy phát bệnh đến lúc mất mình vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy chăm sóc anh ấy ( chắc có lẽ các bạn sẽ có người cho rằng mình quá khờ nhưng mình ko thể bỏ rơi anh ấy được, lương tâm của mình ko cho phép ). Mình đã hi vọng rất nhiều là anh ấy sẽ khoẻ lại và cùng mình vuợt qua sự đau khổ này nhưng tất cả đã chấm hết khi anh ấy mất bỏ mình lại 1 mình để bây giờ mình rơi vào tâm trạng này. Mình cảm thấy vừa hận vừa thương anh ấy, đêm nào mình cũng khóc vì mình cảm thấy có lỗi với ba mẹ rất nhiều vì mạng sống của mình là của ba mẹ cho mình, mình ko muốn làm ba mẹ buồn vì mình.
   Thật sự bây giờ mình mỗi ngày đều đi làm, tối về nhà rất buồn và cô đơn vì mình ở VN có 1 mình mà chuyện này thì mình giấu tất cà thậm chí ban trai mình mất mình cũng nói với gia đình là anh ấy bị 1 căn bệnh khác mà mất ( Gđ mình đều ở nước ngoài ). Bây giờ mình chỉ còn trông chờ vào sự may mắn hay có 1 phép màu nào đó giúp mình chứ mình thật sự rất tuyệt vọng. Bây giờ khi tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào mình cũng cảm thấy sợ và ko còn 1 chút niềm tin vào 1 người đàn ông nào hết vì chính người mà mình yêu thương và chuẩn bị cưới mà còn dối gạt mình thì ko còn gì để nói nữa.
   Mình dự định cứ sau 2 tuần là mình sẽ đi XN để sớm biết kq chứ mình ko thể sống như vậy, các bạn thấy như vậy được ko. Mà XN tại Pasteur có chính xác ko ? Mình lo lắng vô cùng. Mình rất mong kq là Negative ( mình biết điều này rất khó trong trường hợp của mình ) nếu được như vậy chắc chắn mình sẽ rất cảm ơn ông trời đã tha thứ cho mình để mình có cơ hội gặp và chăm sóc ba mẹ mình và chắc về sau mình ko quen ai hết mình rất sợ đàn ông trên cõi đời này.
   Mình chỉ còn hi vọng và hi vọng.......nếu hi vọng này mất đi chắc mình ko đủ can đảm để đối mặt với căn bệnh này.
Offline congtu_dangyeu259  
#11 Đã gửi : 08/11/2006 lúc 06:18:04(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Cần gì phải Test mãi vậy đâu bạn, bạn chưa trả lời mình là lần Test sau này là bao nhiêu tháng so với lần 2 nguờ cói QHTD? Bạn nên thông cảm cho bạn trai bạn vì anh ta mới biết mình nhiễm cách đây 2 tháng, đâu phải là đả biết từ khi 2 nguời quen nhau đâu?
Như bạn nói lần QHTD của 2 nguời  gần đây là 1 tháng và lần đó anh ta đả không xuất tinh  ra nhưng mọi lần. Chứng tỏ anh ta cũng đả có ý thức hơn trong việc phòng lây nhiễm qua bạn. Hãy rộng luợng tha thứ cho anh bạn kia để anh ta không mặc cảm tội lỗi quá lớn kể cả khi đả chết " Mình theo truờng phái duy tâm ". Nều bạn cần 1 nguời đi cùng Test thì hãy đến số 5 Phan Đăng Lưu -F3- Quận Bình Thạnh CTY Tín Phong ( SYM ) mình sẻ đưa bạn qua 53 Vũ Tùng. Mình rất vui đuợc làm quen với bạn mình tên " Giáp "
Thank!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.