  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2006(UTC) Bài viết: 20
|
cách day 2 tháng tui có đi vai quán cafe và lỡ cho mấy em mút dương vật. vừa rồi đi xét nghiệm HIV, nhân viên y tế bảo là nghi nhiễm và bảo phải test lại 2 lần xn elisa. ngày mốt mới có kết quả, tui hiện giờ rất hoang mang và lo sợ. Tui không sợ bị nhiểm mà chỉ sợ lây cho bạn gái tôi, vì chúng tôi có quan hệ tình dục mà không dùng bcs. Kính mong các anh chị hãy cho tôi lời khuyên. |
Không có tình dục bừa bãi là không có HIV |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 273
|
devil13: Bạn yên tâm bạn không bị HIV như hành vi mút dương vật mà bạn kể,mấy ngày nữa đi nhận kết quả âm tính nhé,lần sau đừng đến những nới đó nữa bạn ạ,chúc bạn hạnh phúc và dừng lo về HIV,hãy đi nhận kết quả â tính như nhân kết quả trúng tuyển vào đại học vậy  I love you forever |
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm Anh ngồi nhớ em mùa đông Những đêm trắng thao thức mong chờ Anh ngồi nhớ em suốt đời |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2006(UTC) Bài viết: 20
|
Mình rất cảm ơn bạn I love you forever đã động viên mình, nhưng mình vẫn còn rất sợ, khi đọc được những lời động viên của bạn mình cảm động đến muốn khóc. Tuy biết rằng khả năng lây qua oralsex rất thấp nhưng mình cảm thấy thế nào ấy, vì mình phát hiện có những chịu chứng lâm sàn như: bị bệnh zona. mình không sợ chết, mình chỉ sợ lây qua cho bạn gái mình, mình rất yêu cô ta. chỉ vi những lần lỡ dại mà ra nông nổi như vầy thì thật là tiếc. Mình mong sao diễn đàn này phát triển mạnh mẽ hơn nữa để khuyến cáo cho những bạn trẻ còn rất ngây thơ không biết tới một khái niệm gì về H. Cuối cùng xin chúc diễn đàn ngày càng phát triển. |
Không có tình dục bừa bãi là không có HIV |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 273
|
Chào bạn devil13! Trước tiên mình xin nói với bạn rằng bạn không có nguy cơ lây nhiễm HIV qua hành vi oralsex,từ trước đến nay chưa ghi nhận ca nào là lây nhiễm qua kiểu quan hệ này cả,bạn không muốn mình là trường hợp đầu tiên trong số hàng triệu người chứ,chắc chắn là không có rồi phải không? bạn yên tâm bạn không có nguy cơ,mà không có nguy cơ thì sẽ không bị HIV thì làm sao người yêu của bạn bị được,tất cả các triệu chứng không có ý nghia gì trong việc chẩn đoán HIV bạn ạ,I love nhiều khi bị toàn những triệu chứng giống y như là triệu chứng giống như khi bị HIV vậy,như thế chắc I love cũng nghĩ là mình bị HIV sao,yên tâm nhé,mình chúc hai bạn hạnh phúc!và bạn nhé hãy sống thật lành mạnh như vậy không chỉ bảo vệ bạn mà còn bảo vệ những người thân yêu của bạn nữa I love you forever |
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm Anh ngồi nhớ em mùa đông Những đêm trắng thao thức mong chờ Anh ngồi nhớ em suốt đời |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2006(UTC) Bài viết: 20
|
Một lần nữa xin cám ơn bạn, mấy ngày nay mình bị sốc cái tin nghi bị H của anh nhân viên y tế. Mình cung suy nghĩ rất nhiều và cũng tỉnh ngộ ra rồi. nhưng hiện tại mình không dám hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng. Mình không phải không tin bạn nhưng trong đầu mình không thoát được những suy nghĩ không tốt trước khi nhân được kết quả xn. Có một điều mình thấy rất vui rằng, mình biết được diễn đàn này, vào đây mình mới thấy trong đây trang chứa tình người và cùng chia sẽ những nỗi buồn, những tâm trang hoang mang khi biết được minh đã lỡ dại dột. |
Không có tình dục bừa bãi là không có HIV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC) Bài viết: 79
|
Nhưng bạn xét nghiệm ở đâu mà nhân viên y tế bảo là bạn nghi nghiễm, bạn không nói rõ vấn đề test ở đâu, bạn test bằng phương pháp gì, để mọi người tư vấn cho bạn cụ thể hơn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC) Bài viết: 115
|
Bạn devil13 thân mến, Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, mình cũng giống như bạn vậy, mình cũng rất yêu bạn gái mình và mình cũng rất lo cho bạn gái. Thực sự ko có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ khi chính mình lại là tác nhân gây bệnh cho người mình yêu quí phải ko bạn. Bây giờ mình cũng như bạn, mình cũng ko biết làm gì cả ngòai việc chờ cho đủ thời gian rồi đi xn bạn àh. Mình còn lo lắng hơn bạn vì bạn gái của mình bị phát ban đấy  . Mình biết nguy cơ của bạn và mình rất thấp, nhưng ko phải chúng ta lo lắng vì mình, mà chúng ta chỉ lo cho bạn gái mình thôi phải ko bạn. Bạn hãy tự tin cho trường hợp của mình nhé vì oral sex thì nguy cơ thấp thôi bạn àh. Bạn hãy chờ cho đủ tháng rồi đi xn nhé. Chúc bạn âm tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2006(UTC) Bài viết: 20
|
cám ơn ahaudie, cám ơn tất cả mọi người. Hôm nay là ngày mình đi nhận kết quả, tâm trạng của mình bây giờ phải nói là rất hồi hộp và sợ, toàn thân mình đều có cảm giác lạnh lẻo. Mình thật sự rất sợ, không phải sợ mình bị H mà sợ mình đã lây H cho bạn gái mình. Mỗi lần nhìn thấy cô ta và nghĩ tới chuyện này, mình như bị cả ngàn cây kim đâm vào tim vậy. Mình không dám mong ước gì, chỉ mong cho bạn gái mình vô sự thôi cô ấy không đáng phải như thế.
|
Không có tình dục bừa bãi là không có HIV |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 273
|
devil13! Đi nhận kết quả âm tính đi,nhận kết quả âm tính rồi thì về đừng hoang tưởng là mình lây cho bạn gai mình nữa nhé...........chúc hại bạn hạnh phúc và mong rằng bạn đừng chơi bời kiểu đó nữa có ngày lây cho người yêu mình thật đó,được không? I love you forever |
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm Anh ngồi nhớ em mùa đông Những đêm trắng thao thức mong chờ Anh ngồi nhớ em suốt đời |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2006(UTC) Bài viết: 20
|
Cám ơn I love, bây giờ có cho tiền tỷ mình cũng không đi nữa đâu. Nhưng trên đời có nhiều chuyện chúng ta không bao giờ lường trước được. Mình đã rất hối hận. |
Không có tình dục bừa bãi là không có HIV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2006(UTC) Bài viết: 20
|
Hôm nay là ngày vui nhất trong đời mình. Mình đã nhận kết quả là không phát hiện kháng thể HIV, và tái xn lại sau 4 tuần nữa. Mình đã hỏi lại nhân viên y tế răng lúc đầu nghi nhiểm là vì chỉ số của mình vượt qua mức cho phép do một vài nguyên nhân nào đó, nhưng xn lại thì chỉ số đó rất thấp trong phạm vi an toàn. Khi nhận tin vui này mình như sống lại lần thứ 2 trong đời. Mình sẽ quyết tâm sống mạnh khỏe không dính vào bất cứ chuyện bậy gì nữa. Sống chung thuỷ là tốt nhất. Rất cám ơn mọi người và diễn đàn nhất là I Love you forever. |
Không có tình dục bừa bãi là không có HIV |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 273
|
 Chúc mừng devil13,bạn không có nguy cơ bị HIV lên kết quả đó là kết quả thật của bạn,nếu cảm thấy thật cần thiết thì xét nghiệm lại còn theo mình thì khỏi phải xét nghiệm lại bạn ạ!chúc bạn hạnh phúc  |
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm Anh ngồi nhớ em mùa đông Những đêm trắng thao thức mong chờ Anh ngồi nhớ em suốt đời |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-11-2006(UTC) Bài viết: 20
|
Mình đã đi xét nghiệm tại trung tâm Medic ở Hòa Hảo. Nhận được giấy báo âm tính. Xin mọi người cho ý kiến. Trường hợp của mình là Oral Sex. |
Không có tình dục bừa bãi là không có HIV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC) Bài viết: 133 Đến từ: Tp. HCM
|
|
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở. Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.