Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 10/07/2004 lúc 05:45:39(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
&nbsp;Các bạn ơi, tình cờ mình coi một bô phim và thấy tình cảnh torng phim này thật éo le, các bạn thử đặt trường hợp của mình trong từng nhân vật và cho quyết định thử nhé !<br />- Trong một gia đình : Bà nội ( có quyền quyết định khá lớn), người cha, hai anh em ( anh 2 là con nuôi), và một người em là con ruột và là cháu đích tôn của gia đình này. Người em cưới vợ là một cô gái thầm yêu người anh. Do một sự xíh mích người em bị giết và tình yêu giữa người anh và&nbsp;cô con dâu ngày càng lớn hơn. Gia đình chắc chắn ko thể đồng ý ! Hai người quyết định bỏ trốn.<br />- Ở đây&nbsp;bạn chọn cách xử sự nào cho từng nhân vật.<br />Giả sử mình là người con trai (người anh trong trường hợp này) mình chọn trường hợp bỏ trốn quá.<br />&nbsp;Còn các bạn !
Quảng cáo
Offline again_breathe  
#2 Đã gửi : 11/07/2004 lúc 10:39:53(UTC)
again_breathe

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2004(UTC)
Bài viết: 43

Phải nghe tiếng gọi của trái tim thôi! Nếu không thì sẽ bất hạnh lắm...hu hu hu! Nếu là mình thì không suy nghĩ đến một phút đâu!
Í mà quên, Heo ơi, tình yêu của họ nảy sinh từ trước hay sau khi cô gái đã là vợ của người em? Nếu là có từ trước thì nên theo trái tim, còn nếu có sau thì nên theo...bà nội!  Hehe, hết ý kiến!
Until the day the ocean doesn't touch the sand...now and forever I will be your man...
Offline heo1980  
#3 Đã gửi : 12/07/2004 lúc 10:29:19(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Có thể nói tình yêu của họ đã có từ trước, tình torng như đã mặt ngoài còn e, nhưng vì tình cảnh nên cô gái phải cưới người em. Nhưng ở đây có lẽ heo sẽ chọn giải pháp, quên cố ấy để gia đình có một cuộc sống vui vẻ, không làm ba mình, bà nội và cả gai đình phải đau khổ.
Offline again_breathe  
#4 Đã gửi : 14/07/2004 lúc 12:42:37(UTC)
again_breathe

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2004(UTC)
Bài viết: 43

Cuộc sống là vậy, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Heo làm cho 2 ngưòi (bố và bà nội)  vui vẻ nhưng lại cũng làm cho 2 người (heo và em dâu, í quên người yêu) đau khổ. Vậy thì hãy mang lên bàn cân xem bên nào trọng bên nào khinh nhé! Còn nếu là mình, mình sẽ cố giải thích cho bà và bố hiểu rằng chúng minh yêu nhau, rằng nếu như bây giờ bà và bố đống ý thì chúng mình vẫn là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ, có sao đâu. bà và bố cũng muốn cho các con hạnh phúc mà!
Until the day the ocean doesn't touch the sand...now and forever I will be your man...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.