Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cohien  
#1 Đã gửi : 23/05/2011 lúc 02:59:29(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

Mình yêu và thích thơ Hồ Xuân Hương, thơ của bà hay, thông minh, xúc tích, sâu cay và dí dỏm....Dẽ đọc, dễ nhớ...và dễ tạo ấn tượng.
Ai cùng chung ý thích với mình thì vào đây nhé!!!

  1. Ốc Nhồi

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đống cỏ hôi
Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ chôn tôi

2. Trăng Thu

Một trái trăng thu chín mõm mòm
Nảy vừng quế đỏ, đỏ lòm lom
Giữa in chiếc bích khuôn còn méo
Ngoài khép cung đôi, cánh vẫn khòm
Ghét mặt kẻ trần đua xói móc
Ngứa gan thằng Cuội đứng lom khom
Hỡi người bẻ quế rằng ai đó
Đã có Hằng Nga ghé mắt ròm.

 

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
dautroc_7x trên 21-06-2011(UTC) ngày, traitimmuathu trên 21-06-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline cohien  
#2 Đã gửi : 23/05/2011 lúc 03:11:26(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
    1. Dệt cửi

Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau
Con cò mấp mấy suốt đêm thâu
Hai chân đạp xuống năng năng chắc
Một suốt đâm ngang thích thích mau.

Rộng, hẹp, nhỏ, to vừa vặn cả
Ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau
Cô nào muốn tốt ngâm cho kĩ

Chờ đến ba thu mới dãi màu

  1. Hang Cắc Cớ

Trời đất sinh ra đá một chòm
Nứt làm 2 mảnh hỏm hòm hom
Kẽ hầm rêu mốc trơ hoen hoẻn
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm
Con đường vô ngạn tối om om
Khen ai đẽo đá tái xuyên tạc
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ ròm.

.

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
dautroc_7x trên 21-06-2011(UTC) ngày, traitimmuathu trên 21-06-2011(UTC) ngày
Offline cohien  
#3 Đã gửi : 27/05/2011 lúc 03:51:12(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết





 

  1. Đài khán xuân

Êm ái chiều xuân tới khán đài
Lâng lâng chẳng bận chút trần ai
Ba hồi chiêu mộ chuông gầm sóng
Một vũng tang thương nước lộn trời.

Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn
Nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá
Cực lạc là đây chín rõ mười.









 

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
traitimmuathu trên 21-06-2011(UTC) ngày
Offline cohien  
#4 Đã gửi : 21/06/2011 lúc 12:37:22(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
XƯỚNG HỌA VỚI CHIÊU HỔ

I."Anh đồ tỉnh, anh đồ say,
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Này này chị bảo cho mà biết
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay."

"Này ông tỉnh, này ông say!
Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Hang hùm ví bẵng ko ai mó!
Sao có hùm con bồng chốc tay?"


II."Sao nói rằng năm lại có ba?
Trách người quân tử hẹn sai ra
Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt
Nhờ hái cho xin nắm lá đa."

"Rằng giám thì năm, quí có ba
Bởi người thục nữ tính ko ra
Ừ rồi thong thả lên chơi nguyệt
Cho cả cành đa lẫn củ đa."


III."Những bấy lâu nay muốn nhắn nhe
Nhắn nhe toan những sự ghùn ghè
Ghùn ghè nhưng vẫn còn chưa dám
Chưa dám cho nên phải dụt dè."

"Hỡi hỡi cô hay tố hão nhe
Hão nhe ko được gậy ông ghè
Ông ghè ko đc, ông ghè mãi
Ghè mãi rồi lâu cũng phải rè."






Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
dautroc_7x trên 21-06-2011(UTC) ngày, traitimmuathu trên 21-06-2011(UTC) ngày
Offline dautroc_7x  
#5 Đã gửi : 21/06/2011 lúc 01:48:47(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Anh cũng thích thơ của Hồ xuân Hương. Nhưng anh thích Hồ Quỳnh Hương hơn cảm ơn chủ thớt anh được đọc lại thơ của HXH
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
cohien trên 21-06-2011(UTC) ngày
Offline traitimmuathu  
#6 Đã gửi : 21/06/2011 lúc 03:30:30(UTC)
traitimmuathu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC)
Bài viết: 295
Woman
Đến từ: bến bờ xa lắc....

Thanks: 496 times
Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
Duyên kỳ ngộ

Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,
Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.
Tấc gang tay họa thơ không dứt,
Gần gụi cung dương lá vẫn lành.
Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện,
Trống mang dùi cắp đã phanh phanh.
Tuy không thả lá trôi dòng ngự,
Chim tới vườn đào thế mới xinh.
Hãy làm việc tốt vì những điều lành ...
thanks 2 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
cohien trên 21-06-2011(UTC) ngày, thythu trên 21-06-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.