  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
h biết phải bắt đầu từ đâu? có nhiều điều mốn nói,nhưng lại rụt e sợ vì nhiều lý do...môm ngày h m dạ dạn viết lên nhừng lời mà h muốn nói.đó ìa kỷ niệm buồn củng là kỷ niệm đẹp của h.đó là đầu tiên mà h đả nói yêu cô ấy h và cô áy quen nhau quadiển đàn này,khi h viết dòng tâm sự này thì h và cô ấy ở hai phương trời xa cách,h rất nhớ cô ấy nhưng h sẻ cố quên gì cô ấy ko yêu mình cô ấy nói dói mình,một ngày đó 9giờ mình điện cho cô ấy máy cô ta bận cho tế 2 giờ chếu, rồi tắt máy rồi mình điện ko được. ngày hôm sau mình điện cho cô ta cô ta nói đi làm 7giờ sán tới tối.mình buồn gì cô ta nói dói mìmh.mình buồn và tuyết vong mình cố quên.nhửng gì ko là cua mình,mình chúc cô ấy đươc hạnh phúc.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Sao cô ấy lại lẫn tránh bn vậy tại sao bn chúc cô ấy mình k hiểu 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
 mình điện thoại cho cô ấy nhiều lần cô nói với mình đan làm nghe máy ko đươc,cô ấy nói với mình sẻ điện lại cho mình.còn mìnhcứ chờ cô ấy điện mà ko thấy,nhiều lần mình điện cho cô áy thì máy cô áy bậng 1 đến 2tiến đồng hố,mình buồn và ko điện nửa và cô áy củng ko điện cho mình.mỉnh muốn quên hết ta cả bạn ơ
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-07-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
đúng cái gì không phải củ mình thì dù có níu kéo cũng chẳng ít chi.sau lần tình yêu không thành này mong bạn có thêm dũng khí phấn dấu trở thành người có ít |
CHỈ KHI MÌNH THỰC SỰ MONG MUỐN AI ĐÓ ĐƯỢC HPHÚC,THẬM CHÍ HPHÚC ĐÓ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO MÌNH,MÌNH MỚI HIỂU RẰNG MÌNH Y NGƯỜI ĐÓ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
cảm ơn hạnh phúc hiện tại mình đan hp,gì mình đa có diển đàn này và mọi người trong diển đàn này,đó là hạnh phúc lớn nhất của mình đó,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Originally Posted by: emlales  cảm ơn hạnh phúc hiện tại mình đan hp,gì mình đa có diển đàn này và mọi người trong diển đàn này,đó là hạnh phúc lớn nhất của mình đó,
Đây là ngôi nhà chung mà bạn, bạn cứ tự do chia sẽ, tâm sự, kết bạn....... khi post bài bạn nhớ lưu ý nội qui diễn đàn và Cố gắng viết dễ đọc một chút.
thân |
Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: hoanghomtim  Originally Posted by: emlales  cảm ơn hạnh phúc hiện tại mình đan hp,gì mình đa có diển đàn này và mọi người trong diển đàn này,đó là hạnh phúc lớn nhất của mình đó,
Đây là ngôi nhà chung mà bạn, bạn cứ tự do chia sẽ, tâm sự, kết bạn....... khi post bài bạn nhớ lưu ý nội qui diễn đàn và Cố gắng viết dễ đọc một chút.
thân mình cảm ơn bạn hoang hôm tím,mình sẻ cố gắng viết, lúc mình còn nhỏ mình học hết lớp 5 là mình nghỉ học,môn chính tả mình lại học yếu nửa nhiều khi mình muốn viết tnư cho bạn mình mình lại không dám viết,cảm ơn bạn mình sẻ cố gắng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-07-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
bạn chỉ cần đọc nhiều sách và chú ý những từ ngữ trong đó những lúc bạn rãnh là được rồi.đâu ai hoàn thiện mà đúng không.  |
CHỈ KHI MÌNH THỰC SỰ MONG MUỐN AI ĐÓ ĐƯỢC HPHÚC,THẬM CHÍ HPHÚC ĐÓ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO MÌNH,MÌNH MỚI HIỂU RẰNG MÌNH Y NGƯỜI ĐÓ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: hanhphucnoinao  bạn chỉ cần đọc nhiều sách và chú ý những từ ngữ trong đó những lúc bạn rãnh là được rồi.đâu ai hoàn thiện mà đúng không.  cảm ơn,mình xa quê đả lâu rồi mình rất nhớ quê hương mình.còn đọc sách thì mình ích lấm đi làm về thì mỉnh vào diển đàn này mình đọc nhửng bài mà các bạn giởi lên mình đọc mỉnh thích lấm,nhất là bài của bạn hoang hôm tím đó thơ của bạn ấy hây lấm 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Bn cũng mê thơ của HHT ak gà cũng vậy nè nhưng mấy hôm nay gà k vào dd nên bây giờ có nhiều bài để đọc mà cũng rất hay có t/c nữa nên gà thích lắm vào dd cứ như là căn nhà thứ 2 vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: ga.bian3010  Bn cũng mê thơ của HHT ak gà cũng vậy nè nhưng mấy hôm nay gà k vào dd nên bây giờ có nhiều bài để đọc mà cũng rất hay có t/c nữa nên gà thích lắm vào dd cứ như là căn nhà thứ 2 vậy. ùh mình mê thơ của bạn hht lấm,mìmh vào dd một ngày hai ba lần mình coi dd như căn nhà thứ hai của mình vạy,lâu wá mình không thấy hht viết thơ, chất bạn ấy dạo này bậng lấm thì phải.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.