Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 09/11/2006 lúc 08:09:41(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
 Tôi không biết nói sao nữa!?Có lẽ Tôi quá ngốc?...Tôi không biết làm gì?nói gì?viết gì mỗi khi vào DĐ hay vào các forum...Tôi thấy mình vô vị,và mọi thứ cũng vậy...Đọc các bài viết của mọi nguìư,mình thấy nó quá tẻ nhạt,và khi nhìn lại cuộc sống của mình cũng vậy...Từ ngày này qua ngày khác,vẫn một nhịp điêu bình thường...sáng đi chơi,làm-trưa thì về nhà-chiều-tối thì nấu cơm rồi xem truyền hình và kết thúc là đi ngủ....Vậy là hết,cứ ngày này nối tiếp ngày qua...Mình thấy mọi thứ thật là tẻ nhạt....Mình mong có một ai đó,một ngưòi nào đó thật đặc biệt,ngưòi có thể thổi vào cuộc sống của mình một làn gió hiu hiu mát lạnh...Nhưng lịu có phải mình quá cù lần?!vô vị hay không?Hay tại mình mặc cảm là mình mang trong mình H nên mình không thể kím lấy một ngưòi nào đó?!Mình thấy buồn...
 ...Mình thấy mình không giống ai cả?Mình thật ngốc phải không?

 Note:to công tử...Làm sao mà công tử có thể vít ra nhìu thế?Làm sao công tử trở thành thành viên tích cực vậy?cả Lk nữa...Mình thấy mình phục mấy ngừi ghê cơ...

Sửa bởi quản trị viên 07/08/2009 lúc 07:42:11(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline funk  
#2 Đã gửi : 14/11/2006 lúc 02:53:25(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Mình là vậy đó...Mình ko hỉu minh muốn gì nữa,,,,,
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline huy_skidrow  
#3 Đã gửi : 15/11/2006 lúc 12:25:44(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Bạn thân mến,

Không riêng gì NCH hay NKCH, HUY cũng đã đôi ba lần lâm vào tình cảnh đó, cảm giác cuoc song như địa ngục, chả biết đang sống hay đang tồn tại nữa...........

Mình sẽ quay trở lại với bạn được không! Mình muốn góp phần giúp bạn vượt qua !

Nếu có thể, bạn vào các thông tin của mình và cùng trao đổi qua YIM, email!

Thân,

HUY
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline the_rock  
#4 Đã gửi : 15/11/2006 lúc 01:25:52(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Tui bi giờ cũng đang trong hoàn cảnh như bạn nè.Ai biểu mình mang trong mình dòng máu phưọng hoàng làm chi nên cứ tối ngày nghĩ ngợi hoài.Ngay cả cảmm giác tồn tại cũng không có nữa...bùn wá
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline huy_skidrow  
#5 Đã gửi : 15/11/2006 lúc 04:08:00(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Vớ vẩn.....

HUY chũng vô khối nhừng lần như thế!

NHưng, hoàn cảnh mỗi em mỗi khác, HUY bùn thì nhậu xỉn, ăn uống vô độ, hậu quả sau mỗi lần bùn wá thì quần mặc lại chật.,....

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline congtu_dangyeu259  
#6 Đã gửi : 15/11/2006 lúc 04:25:16(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của funk đã viết:
 
 Note:to công tử...Làm sao mà công tử có thể vít ra nhìu thế?Làm sao công tử trở thành thành viên tích cực vậy?Mình thấy mình phục mấy ngừi ghê cơ...

Cho congtu trả lời bạn nha congtu tham gia củng đuợc 2 năm rồi, trước kia DĐ rất đông vui và đến với DĐ không nhất nhiết phải là có bài viết nhiều hay là gì gì đó..... Quan trọng là bạn đến đây chia sẻ cùng mọi nguời cho nhau 1 nụ cười cho nhau 1 niềm vui đối với 1 NCH là điều HP lắm rồi không có gì bằng, nếu bạn đang buồn muốn chia sẻ hay là đi dùng 1 ly Caffe với những con nguời giống bạn và những nguời không giống bạn, OK hãy Phone cho tôi theo số : 0908.806.882 , quay lại vấn đề bạn hỏi tại sao tôi lại viết nhiều vậy? tại sao tôi lại là thanh viên tích cực vậy? xin thưa đó không là gì mà chỉ làm sao bạn sống cởi mở chai sẻ mọi nguời và có những bài viết tranh luận cùng mọi nguời " Tranh luận theo chiều huớng tốt nha " và thế là tự nhiên tôi như thế
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline Lam Tuan Son  
#7 Đã gửi : 15/11/2006 lúc 04:50:32(UTC)
Lam Tuan Son

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 140

        Thường thì NCH hay ở trong hoàn cảnh lỗi nhịp(nói dân dã là nhỡ đà)  với công việc , hôn nhân ,các mối quan hệ... nói chung là cuộc sống.Và muốn bắt nhịp lại thì cần phải có một cú hích:có thể là tự bản thân ,có thể là từ gia đình,bạn bè.....Cơ may- để có được điều này thì có người ít người nhiều  nhưng quan trong là phải nắm và làm chủ được.
       Trên đây là một chút kinh nghiệm bản thân.Thân mến.
                                                                                 LTS
Offline postman  
#8 Đã gửi : 15/11/2006 lúc 10:00:46(UTC)
postman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-09-2006(UTC)
Bài viết: 141

Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259 đã viết:
Trích dẫn bài viết của funk đã viết:
 
 Note:to công tử...Làm sao mà công tử có thể vít ra nhìu thế?Làm sao công tử trở thành thành viên tích cực vậy?Mình thấy mình phục mấy ngừi ghê cơ...

Cho congtu trả lời bạn nha congtu tham gia củng đuợc 2 năm rồi, trước kia DĐ rất đông vui và đến với DĐ không nhất nhiết phải là có bài viết nhiều hay là gì gì đó..... Quan trọng là bạn đến đây chia sẻ cùng mọi nguời cho nhau 1 nụ cười cho nhau 1 niềm vui đối với 1 NCH là điều HP lắm rồi không có gì bằng, nếu bạn đang buồn muốn chia sẻ hay là đi dùng 1 ly Caffe với những con nguời giống bạn và những nguời không giống bạn,


Côngtudangyeu,

Tôi thấy phục congtu thật. Bạn nói đúng đấy! Hãy mang đến cho nhau những nụ cười và niềm vui... và cùng nhau chia sẻ. Congtu nói trước đây DĐ rất đông vui. Nhưng tôi thấy diễn đàn bây giờ cũng vui vẻ và đông đúc vậy! Nếu có gì không vui vẻ, mình cùng góp sức nhau cho diễn đàn này vui vẻ hơn nữa. Chứ congtu chán diễn đàn thì tụi này đâu còn thấy thích thú vào đây chi nữa! Anh em đông đủ mới dzui... Congtu đồng ý?

postman
Offline postman  
#9 Đã gửi : 15/11/2006 lúc 10:01:51(UTC)
postman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-09-2006(UTC)
Bài viết: 141

funk mến,

Bạn nên thoải mái đi. Hãy vào diễn đàn kết bạn rồi sẽ có nhiều người phù hợp và cùng hoàn cảnh với mình. Đừng thui thủi một mình như thế! Bạn cũng nên hoà nhập đi chơi với mọi người, ví dụ như rủ congtu đi uống cafe? Lúc đó mình sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa lắm!

postman
Offline the_rock  
#10 Đã gửi : 15/11/2006 lúc 10:53:15(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:

Vớ vẩn.....

HUY chũng vô khối nhừng lần như thế!

NHưng, hoàn cảnh mỗi em mỗi khác, HUY bùn thì nhậu xỉn, ăn uống vô độ, hậu quả sau mỗi lần bùn wá thì quần mặc lại chật.,....


Mình cũng tối ngày nhậu hoài mà sao vẫn thấy lạc lõng giưa những cuộc vui của bạn bè.Mặc dù hầu hết bạn bè của mình đều biết mình có H.
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline huy_skidrow  
#11 Đã gửi : 15/11/2006 lúc 11:25:08(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Theo như mình biết bạn đã có thuốc uống, rôi chả hiểu sao lại dừng 2 tháng, rồi rên rỉ..

Kiểu này chắc bạn bị trầm cảm rồi! Lập topic ở cái Cùng chia sẻ đi cái, ở đây ...trống vắng quá!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline the_rock  
#12 Đã gửi : 15/11/2006 lúc 11:33:43(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết

Mình cũng mún kím người đồng cảm để cùng chia sẻ!Nhưng vào 4rum dạo nài thấy vắng hoe mà cũng kô thấy topic nào có tâm trạng giống mình cả.Tính mình lại hay rụt rè nên lập 2pic mới cũng ngại

Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline funk  
#13 Đã gửi : 18/11/2006 lúc 09:08:32(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
 Cám ơn Công tử đã hồi âm ha.Và cả mọi ngừi nữa.Nhưng...
"

Mình cũng mún kím người đồng cảm để cùng chia sẻ!Nhưng vào 4rum dạo nài thấy vắng hoe mà cũng kô thấy topic nào có tâm trạng giống mình cả.Tính mình lại hay rụt rè nên lập 2pic mới cũng ngại"
Thì mình thấy đúng đó...Khó quá trời lun.Mình hông dzô DĐ có 1 năm thui mà thấy DĐ vắng hoe vắng hoét àh!chả thiết gì nữa.Mà chắc trong vòng 1 năm đó thì ở đây cũng có nhìu thay đủi ha...Anh công tử nói nhìu hơn?cười nhìu hưn thì phải ha?Mà nói thịt là em công nhận là mình ngốc thịt đó.Càng ngốc hơn khi cứ cố hi vọng là sẽ kím được một người bạn tron DĐ này...Có khi em nên suy nghĩ lại ha!
 Note:tranh thủ xin hỏi là có ai trong DĐ này ở Ngõ Xã Đàn 3,Nguyễn Lương Bằng,Đống Đa,HÀ Nội không?Nếu có thì hết câu ha.Em mún hỏi trường câm điếc Xã Đàn nó nằm trong ngõ là địa chỉ,điện thoại chính xác là bao nhiu?Em làm mất địa chỉ rùi....Mà tìm trên mạng thì hổng tìm thấy địa chỉ.Còn Những trang vàng thì hổng có số điện thoại.Em muốn xin một khoá học giao tiếp ở đấy.Ai bít thì hò em một câu ha.Tiện thể làm bạn lun...Nếu có duyên thì anh chi em lun ha,,,,Cám ơn trước rất nhìu.

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline ngheotinh2001  
#14 Đã gửi : 06/12/2006 lúc 06:35:13(UTC)
ngheotinh2001

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-04-2006(UTC)
Bài viết: 42
Đến từ: Ha Noi

đúng là chuyện hay nhỉ  tôi thấy lấy vợ lấy chồng ko khó mà cái khó là  tìm đc  niềm vui đích thực trên cuộc sống và hiểu đc mình sinh ra để làm gì ?

Sự sống ở nơi đường công bình;
Trên lối đó ko có sự chết
Offline funk  
#15 Đã gửi : 06/12/2006 lúc 07:21:40(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
 Mình thấy vui thịt đấy.Không ngờ bài mình post trong lúc bùn lại có nhìu người trả lời quá ha.Quả thật là mỗi khi vào DĐ mình không bít nói gì nhìu cả...mình không biết nên nói gì cả...chỉ có đọc và đọc thui....bùn quá và cũng ngốc quá phải hông?
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline the_rock  
#16 Đã gửi : 07/12/2006 lúc 10:48:22(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Chào funk!Sức khỏe của bạn dạo này sao rồi,đã tìm được nơi sinh hoạt gần quận Tây Hồ chưa vậy?
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline funk  
#17 Đã gửi : 09/12/2006 lúc 03:17:22(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
 Cám ơn Rock ha!mình vẫn bình văn thường...Mình đang cố tìm một việc gì đó để dziết thời gian mỗi khi rảnh...Và mình vẫn chưa tìm được CLB nào ở Tây Hồ cả.Có khi phải tự tạo thui ha...^^Hi vọng là mình có thể làm được...Mình cám ơn mụi ngừi ha...cám ơn The-Rock
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline the_rock  
#18 Đã gửi : 09/12/2006 lúc 07:59:51(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Hi,bạn mún lập một CLB hảlúc nèo làm thì báo cho mình làm 1 mem nhé.
Good luck to you!
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline hongnguyen  
#19 Đã gửi : 10/12/2006 lúc 05:53:15(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
fulk à bạn là nam hay nữ vậy ,theo như bạn hỏi thì nhà bạn rất gần địa chỉ sinh hoạt của các nhóm đấy.bạn có muốn sinh hoạt với họ không ? mình nhiều lúc cũng buồn như bạn nhưng đành lấy công việc để quên đi thôi . biết làm sao được nhỉ khi mà cuộc sống của mình đã không thể thay đổi ,
Offline funk  
#20 Đã gửi : 18/12/2006 lúc 07:49:39(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Cám ơn the rock và hongnguyen ha.Mình thì lúc nào cũng sẵn sàng để lập club.Chỉ tội là hổng bít ai với ai thui...Hổng hay có ai ở trong này gần nhà mình hông ta?LLQ-Tây hồ-Hà Nụi ha.Nhà mình gần THCS Nhật Tân mới xây ấy ha.Mình thì cũng ko bít gì về các nhóm trên Tây Hồ(cũng như các clb ở những nơi khác nữa)Ah!hongnguyen à!mình là một Boy...tuy rằng đôi lúc mọi người nói chuyện với mình vẫn nói mình giống Girl (hơi bùn vì đìu dó chút xíu)...vì cách nói chuyện và cư xử của mỉnh khá nhẹ nhàng và trầm tính(do mình sống với mẹ và chị...mà từ bé tới lớn,mình hổng có bao giờ được mẹ cho chơi chò "bắn sung"-"đánh lộn" bao giờ...nên hông hứng thú với mấy trò bạo lực...)Ah!mình cũng già hơn trước tuổi rất nhìu(vì đi làm sớm mà,15 tuổi mình đã đi làm rùi.giờ 20 tủi mà như ông lão 40-50 ấy)mà hongnguyen ở đâu dzậy?ta làm bạn được hông?mình chỉ mún có bạn tâm sự thui.và bạn uống nước(miễn trà xanh ha)...hổng có ý gì đâu...Mình sợ bị hỉu lầm lắm...vậy ha!có gì thì cứ mail cho mình,hay nhắn tin cho mình.Mình sẽ cho mobile sau,vì sợ mất anh admin xoa nick lém
 Chúc mọi ngừi vui vẻ ha.Bibi
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.