Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoanghomtim  
#1 Đã gửi : 29/05/2011 lúc 04:23:18(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết

Một câu chuyện cảm động.

Em muốn ngừng nhớ đến...
Em muốn quên tất cả những gì 2 ta đã có...
7 năm rồi
Đã 7 năm rồi
7 năm không gặp...
Không nói chuyện cùng...
Chỉ lặng lẽ đứng từ xa trông theo bóng dáng quen thuộc ấy thôi...
Im lặng...
Cái ngày ấy thực quá khủng khiếp
Cõ lẽ em đã sai rồi...
Bởi vì em k giữ được tình yêu đó trong sự câm lặng
Bởi vì em cứ luôn ích kỉ muốn mọi thứ là của riêng em
Bởi vì em đã phá tan mọi thứ khi thấy 2 người hạnh phúc
Em xin lỗi...
Những gì tốt đẹp đáng ra người em yêu nhất phải được nhận...
Em đành tâm đạp đổ !
Nhưng làm sao đây
Tình yêu đó thực sự quá nhiều
Con tim em
Chứa không nổi...
Em đã cố kìm nén tất cả
Em đã cố không khóc mỗi khi ngửi thấy mùi hương ấy
Em đã cố không giận dữ khi thấy ai đó lại gần người mà em yêu
Em đã không ghen
Em đã dặn lòng như vậy...
Nhưng lúc ấy...
Khung cảnh 2 người ôm ấp nhau...
Em thực sự chịu không nổi
Tất cả bỗng dưng nổ tung
Cái vỏ bọc em đã cố tạo ra trong 2 năm dài đã vỡ tan tành !
Thế là hết
Giây phút em nói tất cả lòng mình
Cũng là giây phút nhìn thấy người em yêu bước đi...
Không 1 lần nhìn lại...
Không 1 giọt nước mắt...
Đến 1 cái nhìn thương hại dành cho em cũng k có...
Từ ngày hôm ấy đến nay đã là 7 năm rồi...
Em vẫn luôn ở đằng sau, dõi theo bước chân ấy.

Mưa to lắm...
Mưa tạt vào căn phòng màu hồng đó...
Em đứng bên góc đường nhìn lên
Mưa ướt hết cả
Lạnh
Lạnh lắm
Nhưng em vẫn nhìn vào nơi cửa sổ căn phòng ấy
Mong được nhìn chủ nhân của căn phòng ấy 1 lần...
1 bàn tay đưa ra hứng những giọt mưa
Bàn tay ấy đã từng nắm lấy tay em thật chặt
Bàn tay ấy đã từng lau những giọt mồ hôi khi em sửa cái bóng đèn bếp
Bàn tay ấy đã từng vuốt ve khuôn mặt dính đầy nước mưa của em...
Giờ em đứng đây...
Dưới mưa
Bàn tay ấy thực sự quá xa xôi...
Người đó bước ra ôm lấy người em yêu...
Theo thói quen, em lùi lại...
Nhưng có cần thiết không
Sẽ chẳng nhìn thấy em đâu...

Em lang thang trên con đường nhốn nháo người chạy đi trú mưa
Xe cộ đi lại đông quá...
Nhưng cũng k còn là nỗi lo ngại của em nữa rồi...

Giờ thì em có thể hét
Hét lên rằng " Em yêu chị "
Sẽ chẳng ai nghe thấy
Giờ thì em có thế chạy đến ôm chị thật chặt
Sẽ chẳng ai nhìn thấy
Nhưng chị cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay em đúng không
Giờ thì em có thể hôn lên đôi môi run rẩy của chị...thay vì hôn lên trán hay má...
Sẽ chẳng ai biết được
Nhưng chị sẽ cảm nhận được hơi ấm và sự nồng nàn của tình yêu này đúng không...
Em có thể làm mọi thứ em muốn mà sẽ chẳng ai biết được...

Nhưng không
Em biết chị chẳng muốn thế...
Đôi môi ấy không phải của em
Trái tim ấy không dành cho em...

Chị đẹp quá...
Trong bộ váy cưới ấy...
Người đi bên cạnh chị sẽ không bao giờ là em nhỉ...
Người đàn ông đó, yêu chị...
Người đàn ông đó, có thể bảo vệ chị...
Em đứng đây
Chứng kiến ngày chị hạnh phúc...
Như lời em đã hứa
Chuông nhà thờ vang lên...
Vậy là khoảnh khắc đó đến rồi
Chị hạnh phúc nhé
Em luôn yêu chị
Mãi yêu chị
...
......
Em đi về căn nhà mới của mình
Bức ảnh của em là chị chọn phải không...
Đó là cái ảnh được cắt ra từ hình em chụp cùng chị
Em nhìn xuống nơi mô đất dâng lên...
 Mộtt bó hoa tím
Em hoang mang...
Chỉ có chị mới biết em thích hoa hồng tím...
Lời hứa sẽ tặng hoa hồng tím cho em...
Chị vẫn k quên ?
Bó hồng vẫn còn tươi...
Chị đã ở đây ư ?
Giờ này chị phải đang ở thánh đường chứ ?
7 năm nay chị chưa từng ghé qua đây 1 lần ?
Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây...

Em nhìn quanh, tìm bóng dáng chị...

  Một người con gái thật đẹp trong bộ váy cưới, bước bên cạnh là người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho chị ấy...
Nhìn chị hạnh phúc quá...
Có lẽ em nên lánh mặt đi...
Chị dắt người đàn ông đó tiến lại gần...

"
Em à, 7 năm rồi... Em vẫn luôn đi theo sau chị đúng không ? Em vẫn luôn
đứng dưới mưa chờ chị đúng không ? Em vẫn lang thang dưới nắng cùng chị
nữa... Chị cảm nhận được mà. Chị cảm nhận được em... Ngày hôm nay, là
ngày hạnh phúc của đời chị. Chị và người đàn ông chị yêu sẽ bên nhau suốt đời không chia lìa..."

Tôi đã biết điều này...
Sao chị lại nói ra để thêm vào cho tôi 1 vết thương...
Chị bỗng quay sang nói với người đàn ông đó về trước...
Mặt anh ấy buồn quá.
Có lẽ anh ấy không vui khi chị đến đây...lại vào ngày cưới của mình !
Khi anh ấy đã đi xa, chị ngồi xuống, chạm nhẹ lên tấm ảnh đã cũ...
Tôi cảm nhận được đôi bàn tay chị...


"
Lời hứa đó chị không quên em ạ...Bó hoa hồng tím đó và những ngày tháng bên
em...Chị khôngquên ! Như em vậy... Em biết không, có 1 điều mà chị luôn
giấu trong lòng 9 năm nay... Không 1 ai biết kể cả em. Nhưng ngày hôm nay,
là 1 ngày đặc biệt. Chị muốn nói với em rằng : Chị yêu em...Chị muốn là
vợ của em...Chị muốn chúng mình suốt đời bên nhau.Chị đã muốn nói vs em
từ 7 năm trước.Nhưng sự ra đi của em quá đột ngột.Bây giờ, âm dương
cách biệt...Khoảng cách lớn phải không em...Chị sẽ rút ngắn nó, tình yêu của chị "
Nói xong chị cầm con dao tự cứa vào cổ tay mình...
Máu của chị chảy tràn lên mộ của tôi...

Cùng giới tính có sao...
Chị vẫn yêu tôi...
Và tôi cũng thế...
Cả 2 chúng tôi đều có thể hi sinh vì nhau...
Em yêu chị...

(ST)

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
thanks 10 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
dhoai trên 29-05-2011(UTC) ngày, bgdg86 trên 29-05-2011(UTC) ngày, thanhthanh1503 trên 30-05-2011(UTC) ngày, maihuynh trên 02-06-2011(UTC) ngày, theodore2885 trên 04-06-2011(UTC) ngày, cat_dhoai trên 08-06-2011(UTC) ngày, ga.bian3010 trên 15-06-2011(UTC) ngày, enigmatic girl trên 11-07-2011(UTC) ngày, nothing22 trên 24-07-2011(UTC) ngày, kisstoday_91 trên 20-08-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline dhoai  
#2 Đã gửi : 29/05/2011 lúc 08:12:17(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
    Tình yêu đúng là không có giới hạn.... câu chuyện thật cảm động và ý nghĩa, Cảm ơn Hoanghomtim nha. Chúc bạn buổi tối vui vẻ 
Offline forever_ever  
#3 Đã gửi : 30/05/2011 lúc 10:25:58(UTC)
forever_ever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
Nợ tình em kiếp này xin đành thiếu
Ái ân này đành chịu dỡ dang thôi
Kiếp lai sinh mong sẽ được chung đôi
Ta tiếp nối đường tình em yêu nhé

Một câu chuyện có kết thúc sao buồn


Offline thanhthanh1503  
#4 Đã gửi : 30/05/2011 lúc 10:47:06(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
forever_ever đã viết:
Nợ tình em kiếp này xin đành thiếu
Ái ân này đành chịu dỡ dang thôi
Kiếp lai sinh mong sẽ được chung đôi
Ta tiếp nối đường tình em yêu nhé

Một câu chuyện có kết thúc sao buồn




Tình dang dỡ bao giờ cũng đẹp
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề ....
Con cá bị xẩy bao giờ cũng là con cá to
Cá túm được dù to cũng là bé....
Đời là thế ...... ngẫm mà bùn
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline cat_dhoai  
#5 Đã gửi : 30/05/2011 lúc 11:36:30(UTC)
cat_dhoai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 12-05-2011(UTC)
Bài viết: 37
Woman
Đến từ: kien giang

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
hôm qua dhoai đọc cat nge câu chyện thật cảm động.

bước vào cõi ấy vẫn nhớ thương
dù rằng cách trở cứ vấn vương

ai đang yêu hãy giữ lấy tình yêu, nên trân trọng trời ban cho 1 nửa, vì lúc đó cta đang hạnh phúc, vì biết rằng 1 nửa cạnh bên ta.

cat cũng vậy, cat đang làm vậy. đang giữ hạnh phúc v dhoai. và mong rằng dhoai luôn vui vẻ, hạnh phúc. cat mãi yêu dhoai và chỉ có 1m dhoai thôi. đừng lo lắng gì nữa nhé ox.


 
thanks 1 người cảm ơn cat_dhoai cho bài viết.
mylove1 trên 31-05-2011(UTC) ngày
Offline luckygirl  
#6 Đã gửi : 30/05/2011 lúc 08:55:57(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
hoanghomtim đã viết:

Một câu chuyện cảm động.

......
" Lời hứa đó chị không quên em ạ...Bó hoa hồng tím đó và những ngày tháng bên em...Chị khôngquên ! Như em vậy... Em biết không, có 1 điều mà chị luôn giấu trong lòng 9 năm nay... Không 1 ai biết kể cả em. Nhưng ngày hôm nay, là 1 ngày đặc biệt. Chị muốn nói với em rằng : Chị yêu em...Chị muốn là vợ của em...Chị muốn chúng mình suốt đời bên nhau.Chị đã muốn nói vs em từ 7 năm trước.Nhưng sự ra đi của em quá đột ngột.Bây giờ, âm dương cách biệt...Khoảng cách lớn phải không em...Chị sẽ rút ngắn nó, tình yêu của chị "
Nói xong chị cầm con dao tự cứa vào cổ tay mình...
Máu của chị chảy tràn lên mộ của tôi...

(ST)




Câu chuyện này rất giống phim Gay mình xem. tuy không nhớ tưạ đề nhưng phim này có ấn tượng với mình.  Mình ít khi nào khóc khi xem phim, cho dù phim đó buồn cở nào.  Bạn gái thường hay bảo mình có trái tim lạnh giá.  Nhưng khi xem phim này mình đã khóc rất nhiều.  Bộ phim nói về một cậu rất đẹp trai, lúc nào cũng tới nhìn lên canh nhà ở trên cao..qua khung của sổ...xem người yêu ....mình  bị ngạc nhiên khi xem đoạn cuối, thì ra cậu kia đã chết và cậu đẹp trai này lúc nào cũng nhớ tới....qua nhiều năm..cuối cùng cậu ta mới có cam đảm tới bên mộ của người yêu ...và kể lại những ngày sống không có anh ta...Mình đã không thể cầm được nước mắt khi nghe lời tâm sự.   Bộ phim rất khó hiểu vì nó trộn cảnh qúa khứ của hai cậu...và hiện thực của cậu đẹp trai với sự tưởng tựơng có người yêu vẫn sống bên cạnh.
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline mylove1  
#7 Đã gửi : 31/05/2011 lúc 01:20:44(UTC)
mylove1

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-03-2011(UTC)
Bài viết: 46
Woman
Đến từ: tgt3

Thanks: 31 times
Được cảm ơn: 18 lần trong 17 bài viết
cat_dhoai đã viết:
hôm qua dhoai đọc cat nge câu chyện thật cảm động.

bước vào cõi ấy vẫn nhớ thương
dù rằng cách trở cứ vấn vương

ai đang yêu hãy giữ lấy tình yêu, nên trân trọng trời ban cho 1 nửa, vì lúc đó cta đang hạnh phúc, vì biết rằng 1 nửa cạnh bên ta.

cat cũng vậy, cat đang làm vậy. đang giữ hạnh phúc v dhoai. và mong rằng dhoai luôn vui vẻ, hạnh phúc. cat mãi yêu dhoai và chỉ có 1m dhoai thôi. đừng lo lắng gì nữa nhé ox.

 
ngọt ngào quá đi chị cat ỏi chị làm em ghen tị đó nha nhủng dù sao cũng chúc chị hạnh phúc nha em mông là ngày nào đó đuọc gặp chị chúc chị và dhoai hạnh phúc khi nào đám cuói nhó mòi em nha
Offline hoanghomtim  
#8 Đã gửi : 03/06/2011 lúc 08:48:47(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết

Thơ tình: Giây phút khó quên - Tin180.com (Ảnh 1)

Giây phút thiêng liêng quá bất ngờ
Làm tôi như được sống trong mơ
Hồn tôi cứ tưởng như đã chết
Bỗng thấy tim mình bật ý thơ

Nhìn thấy em, tôi chẳng nói nhiều
Miệng cười say đắm biết bao nhiêu
Với bao mơ ước người trong mộng
Sắc tím hoàng hôn nhuộm mỗi chiều

Từ đó hồn tôi thả theo trăng
Cùng mây cùng gió nói em rằng:
Tôi đã yêu em từ thủa ấy
Đêm thường mong ngóng chị Hằng sang

Nhưng đến hôm nay mộng hết rồi
Chỉ còn cay đắng mãi không thôi
Những đêm không ngủ hồn thao thức
Xa vắng rồi em, mãi mãi xa......

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
thanks 2 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
dhoai trên 03-06-2011(UTC) ngày, kisstoday_91 trên 20-08-2011(UTC) ngày
Offline forever_ever  
#9 Đã gửi : 04/06/2011 lúc 12:57:14(UTC)
forever_ever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
hoanghomtim đã viết:
Nhưng đến hôm nay mộng hết rồi
Chỉ còn cay đắng mãi không thôi
Những đêm không ngủ hồn thao thức
Xa vắng rồi em, mãi mãi xa......


Đời chúng mình lận đận lắm phải không
Dẫu tim yêu hòa nhịp khúc ở lòng
Anh gởi thương em trao nhiều nỗi nhớ
Nhưng đường đời thật lắm quá gai chông

Em xin gởi lại anh mộng uyên ương
Bởi tình ta mãi mãi chẳng chung đường
Như vầng nhật nguyệt sẽ không chung lối
Anh giữ làm gì những chuyện đau thương

Làm thế nào để trọn vẹn hỡi anh
Khi sông sâu chia cách bến duyên lành
Để chiều lên đôi bờ thầm than thở
Trao câu tình trong gió thoảng mong manh

Tình chúng mình chẳng thể nào gởi trao
Nhưng hương yêu mãi luôn đượm ngọt ngào
Em vẫn tin trên dòng đời ta buớc
Hai chúng mình luôn mãi nhớ về nhau

Vui và nhiều may mắn HHT


Offline theodore2885  
#10 Đã gửi : 04/06/2011 lúc 09:20:35(UTC)
theodore2885

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-05-2011(UTC)
Bài viết: 8
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Lâu goy mới ghé diễn đàn... câu chiện thật cảm động. sad thanks hoanghomtim
Offline nhoc_con  
#11 Đã gửi : 09/06/2011 lúc 01:15:48(UTC)
nhoc_con

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2011(UTC)
Bài viết: 41
Woman
Đến từ: tphcm

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
rat cam dong. dung la tinh yeu khong he co gioi han.khong phan biet gioi tinh,khong phan biet tuoi tac.neu da co tinh yeu thi nen tran trong va giu gin
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng.
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen.
Tu-an  
#12 Đã gửi : 09/06/2011 lúc 03:23:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
nhoc_con đã viết:
rat cam dong. dung la tinh yeu khong he co gioi han.khong phan biet gioi tinh,khong phan biet tuoi tac.neu da co tinh yeu thi nen tran trong va giu gin



Bạn lưu ý tham gia diễn đàn phải viết chữ Việt có dấu.Vì đây là quy định.
Offline Sunday  
#13 Đã gửi : 09/06/2011 lúc 07:19:01(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Chào mọi người... diễn đàn vẫn vui vẻ nhỉ !..hiiii
Và SP lại post bài...
Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline forever_ever  
#14 Đã gửi : 09/06/2011 lúc 10:53:25(UTC)
forever_ever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
hoanghomtim đã viết:

Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu


Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta


Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau.



Tình lỡ trao ai đến khổ thân
Chăn đơn gối chiếc hồn lâng lâng
Lòng người ai biết mà đo được
Bạc bẽo đời ta cái nợ nần (nợ nần của HHT là nợ tình, nợ tình này nghi HHT sẽ trả không hết quá cho nên HHT ráng trả tiếp đi hen)

Offline forever_ever  
#15 Đã gửi : 17/06/2011 lúc 08:00:03(UTC)
forever_ever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
Originally Posted by: hoanghomtim Go to Quoted Post
Sau những cơn bảo táp, vầng trăng yêu kiều sẽ trở về với lòng tôi, càng xinh tươi và trong sáng hơn xưa....


Thấy bài viết này HHT viết về "trăng" mà đề tài trăng thì có rất nhiều thơ ca viết về trăng, vài câu về trăng với HHT một khổ song thất lục bát với một khổ lục bát

Chuyện mộng mơ thường hay tan vỡ
Như trăng tàn muôn thưở lẽ loi
Dấu yêu một thưở xa vời
Đau thương gom nhặt cả đời mang theo

Hay HHT muốn

Trăng kia được một lần tròn
Tình ta sao lại chỉ còn hư vô
Một lần cũng chẳng nên thơ
Một đời luôn mãi bơ vơ nữa vầng

Chọc HHT thôi chứ bài viết dễ thương vậy mà hen, thôi thì viết lại không phải chia ly

Ước đời được tựa như Trăng
Dù tròn hay khuyết chị Hằng vẫn xinh
Buồn vui Trăng cũng lung linh
Mặc ai xoay cuộn nghĩa tình gió mây

Trăng ôm ngọn cỏ cành cây
Trăng hôn trên tóc Trăng đầy trên môi
Vì nhau vĩnh viễn ngàn đời
Không buông khi ghét không rời khi đau

Nếu trên đời này ai cũng có thể "vì nhau vĩnh viễn ngàn đời, không buông khi ghét không rời khi đau" thì đâu có ai phải buồn khổ vì tình hen HHT, have fun and take care
thanks 1 người cảm ơn forever_ever cho bài viết.
hoanghomtim trên 17-06-2011(UTC) ngày
Offline taolales  
#16 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 09:30:45(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: hoanghomtim Go to Quoted Post

Có khi nào em buồn em nhớ đến anh,


Có khi nào em ngồi em khóc vì anh


Tình yêu ta ly tan vụn vỡ khi đẹp đôi

 Vì sao thế anh làm gì có lỗi.

Em rất buồn em nào có lỗi với anh

Có bao giờ anh dành tất cả vì em


Để khi chia tay nhau anh nói: "Anh còn yêu" thì lúc đó em đã rời xa


Ngậm đắng nuốt cay tình ải qua tay

 Để em bước đi quên cả lối về


Giọt nước mắt rơi ngày tháng đam mê đâu mất?


Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya


Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi


Nhớ làm gì, khóc làm gì vì tình yêu không có lần thứ hai.


Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu


Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta


Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau.

 

 


đêm ngay mình ta hoang vắng.cô  quạnh một mình ở nơi đây.người thân cha mẹ nơi xa nhớ.rựơi không biết uốn nâng môi nhấp.chén cạn,chén đày mà chẳng thấy say. tôi vẩn cô đơn giửa xứ nhười.bởi phận ta còn kiếp long đông.cùng nhau ta sum hợp nào.cất lên ca khúc ngọt ngào quên huưng.
Offline hoanghomtim  
#17 Đã gửi : 16/07/2011 lúc 05:21:36(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết

Mối tình thầm lặng !

Xin kể lại một câu chuyện có thật giữa đời thường…

Em và tôi gặp nhau lần đầu tiên như một định mênh, khi cả 2 cùng vào làm chung một cơ quan, cùng phòng làm việc, cùng là những cô gái năng động. Em giao thiệp giỏi, chịu khó và nhạy cảm trong kinh doanh.Còn tôi ít nói, giao thiệp cũng không tệ và sống có chuẩn mực.

Tôi và em không hiểu sao cứ quấn quít nhau, em lúc nào cũng lo cho tôi, đi đâu em cũng đi cùng tôi….

Rồi  Em có người yêu, tôi mừng trước niềm vui của em.

Đám cưới, nhìn em rạng ngời hạnh phúc, tôi vui trước niềm vui hanh phúc của em.

Một thiên thần bé nhỏ ra đời, nụ cười của em rạng ngời hơn.

Thời gian thấm thoát trôi đi, em và tôi vẫn vui vẻ, quý mến nhau như ngày nào. Em vốn dĩ nhạy cảm trong kinh doanh mặc dù đang làm trong lĩnh vực khác, có lúc tôi nghĩ em đã chọn sai ngành nghề.
Một hôm em nói cho tôi biết sẽ chuyển cơ quan khác vì nơi ấy phù hợp với tính nhạy cảm của em. Tôi  mừng và ủng hộ em vì nay kinh tế thị trường, vả lại em quyết định cũng đúng. Em cần có công việc phù hợp hơn….

 Những ngày gần chia tay, em cứ nhìn tôi một cách âu yếm, ngồi kế bên và nói là còn một chuyện chưa nói với tôi…..

Ngày em đi, tôi vui buồn lẫn lộn, thấy mình như đánh mất đi cái gì đó rất quý giá.

Tôi và em vẫn gặp nhau, có lúc em kể tôi nghe chuyện buồn của gia đình, em nói là không thể tha thứ được cho chồng em vì anh ta thường hay đánh em, em và anh ấy không hợp nhau . Tôi khuyên em hãy thứ tha và cho người ấy của mình một cơ hội để sửa sai và cũng để cho lòng mình không trĩu nặng. ưu tư.

Em nắm lấy tay tôi, điều mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Tôi hỏi em sao kỳ vậy, em nói là mỗi lần nắm lấy bàn tay tôi, em thấy ấm áp và vơi đi rất nhiều nỗi lòng.

Em nói là em sai lầm khi chọn lựa
  người bạn đời của mình và tôi mới là mẫu người em yêu, em nói giờ  em không còn gì cả, nếu không còn tôi nữa là em trắng tay, ngoại trừ thiên thần bé nhỏ của em. Tôi cho là em trong lúc buồn và sốc gia đình nên em nói vậy thôi, tôi vẫn an ủi và động viên em.Tôi rất thương và lo cho em, tin tưởng ở em. Nhưng tôi không thể nghĩ gì hơn….

Rồi một hôm em nói là
  em thương tôi và tình thương đó  không phải là tình thương bình thường của hai chị em mà là tình thương của hai người khác phái.

Tôi sững người mấy giây, rồi lấy lại thăng bằng nói với em rằng: “chắc do hai chị em mình quấn quýt nhau nên em thấy vậy thôi”. Tôi  hơn em đến 8 tuổi, nhưng em vẫn nói là em yêu chị nhiều lắm chị biết không? Và em cũng biết rằng không thể nào khác hơn được, chỉ mong là được lo cho tôi như lúc trước.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, em và tôi vẫn gặp nhau bình thường, vẫn là chị em tốt của nhau.

Rồi bất chợt một hôm em ôm hôn tôi, tôi nhất định không cho và giận em cả tuần. Sau đó em đã xin lỗi và nói rằng sẽ hạn chế gặp tôi vì khi bên tôi em không thể  kiềm chế được bản thân mình. Tôi không giận em nữa,  vẫn yêu quý em, nhưng tôi và em  hạn chế gặp nhau.

Một ngày đẹp trời cuối thu, em đến với tôi, năn nỉ tôi cho em được hôn tôi một lần, tôi không đồng ý, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã trao cho
  em nụ hôn mà em mơ ước. Em và tôi không gặp nhau, không nhắn tin nữa. Đến lúc này thì chính tôi lại thấy nhớ em vô cùng, muốn được nhìn thấy và được ôm em trong vòng tay của mình.

Trước đây tôi cho là mình ngộ nhận trong tình cảm này, giờ đây tôi giật mình khi nhận ra rằng, không chỉ
  có em mà chính tôi cũng đã yêu em tự lúc nào không biết, tôi tự hỏi bản thân mình có ngộ nhận không? tình chị thương em hay tình yêu? Tôi không phải là một cô bé mới chập chững buớc vào đời mà là một nguời đã trưởng thành rồi. Tôi không phải là người dễ yêu, cho nên tình cảm này làm tôi rối rắm, đau khổ......

Tôi nhớ em da diết, cầm điện thoại trên tay mà run rẩy, cố kiềm lòng không gọi và nhắn tin cho em. Bao đêm tôi khóc một mình vì nhớ thương và buồn tủi.
Một mình tôi khổ, tôi không muốn em biết là tôi đau khổ, để trái tim em bình yên trở về lối cũ sau một thời gian lạc lối. Tôi mong em sẽ lại hạnh phúc bên gia đình của mình.

 

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
thanks 1 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
dhoai trên 17-07-2011(UTC) ngày
Offline sam_ngok  
#18 Đã gửi : 16/07/2011 lúc 05:46:34(UTC)
sam_ngok

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 15-07-2011(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: đia ngục

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
câu chyn của bạn nge pùn wa', đọc mà thấy lòng nặng nề....rất zui dk lm wen nhé
Offline taolales  
#19 Đã gửi : 16/07/2011 lúc 06:45:59(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: sam_ngok Go to Quoted Post
câu chyn của bạn nge pùn wa', đọc mà thấy lòng nặng nề....rất zui dk lm wen nhé
lâu rồi emla mới thấy hht vàodd, câu chyuện bạn kể  mình đọc củng tấy bùn, em la chúc bạn được nhiếu sức khỏe vui vẻ và hp thân.
Offline hoanghomtim  
#20 Đã gửi : 16/07/2011 lúc 07:24:03(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
Thanks hai bạn emla và sam, chúc hai bạn luôn vui vẻ, happy và may mắn trong cuộc sống.
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.