Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mushroomkute1905  
#1 Đã gửi : 23/04/2011 lúc 03:50:36(UTC)
mushroomkute1905

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-04-2011(UTC)
Bài viết: 1
Woman
Đến từ: Trảng bom, Đông Nai

Thanks: 2 times
Em năm nay 15 tuổi là một cô bé học lớp 9, em hok biết rằng mình có bị les không, em thích một cô bạn học chung lớp, em rất rất thích bạn ấy, em dành tất cả mọi thứ cho bạn ấy, quan tâm bạn ấy, bảo vệ bạn ấy, ăn hay ngủ em cũng nghĩ tới bạn ấy, các bạn trong lớp hình như cũng thấy được sự quan tâm ấy của em, em sợ mọi ng` sẽ xa lánh em, khinh tởm em vì em khác mọi người, em hok biết bạn ấy có biết được tình cảm đó của em không, em sợ rằng chính bạn ấy cũng xa lánh em, em buồn và mệt mỏi lắm, cố gắng che giấu giới tính của mình em thấy không thoải mái, chỉ biết phủ định khi cô bạn em hay tâm sự hỏi rằng em có bị les ko? Em rất cần một sự chia sẻ
Quảng cáo
Offline Maitu  
#2 Đã gửi : 23/04/2011 lúc 04:10:14(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
mushroomkute1905 đã viết:
Em năm nay 15 tuổi là một cô bé học lớp 9, em hok biết rằng mình có bị les không, em thích một cô bạn học chung lớp, em rất rất thích bạn ấy, em dành tất cả mọi thứ cho bạn ấy, quan tâm bạn ấy, bảo vệ bạn ấy, ăn hay ngủ em cũng nghĩ tới bạn ấy, các bạn trong lớp hình như cũng thấy được sự quan tâm ấy của em, em sợ mọi ng` sẽ xa lánh em, khinh tởm em vì em khác mọi người, em hok biết bạn ấy có biết được tình cảm đó của em không, em sợ rằng chính bạn ấy cũng xa lánh em, em buồn và mệt mỏi lắm, cố gắng che giấu giới tính của mình em thấy không thoải mái, chỉ biết phủ định khi cô bạn em hay tâm sự hỏi rằng em có bị les ko? Em rất cần một sự chia sẻ


Em tham khảo chủ đề này nhé. Having fun!!!


http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=176274

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline thanhthanh1503  
#3 Đã gửi : 23/04/2011 lúc 04:36:01(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
mushroomkute1905 đã viết:
Em năm nay 15 tuổi là một cô bé học lớp 9, em hok biết rằng mình có bị les không, em thích một cô bạn học chung lớp, em rất rất thích bạn ấy, em dành tất cả mọi thứ cho bạn ấy, quan tâm bạn ấy, bảo vệ bạn ấy, ăn hay ngủ em cũng nghĩ tới bạn ấy, các bạn trong lớp hình như cũng thấy được sự quan tâm ấy của em, em sợ mọi ng` sẽ xa lánh em, khinh tởm em vì em khác mọi người, em hok biết bạn ấy có biết được tình cảm đó của em không, em sợ rằng chính bạn ấy cũng xa lánh em, em buồn và mệt mỏi lắm, cố gắng che giấu giới tính của mình em thấy không thoải mái, chỉ biết phủ định khi cô bạn em hay tâm sự hỏi rằng em có bị les ko? Em rất cần một sự chia sẻ


     Trước tiên, Thanhthanh xin chia sẻ tâm sự cùng bạn! Thanhthanh nghĩ bạn không bị sao đâu, đừng quá hoang mang và lo lắng. Tuổi vị thành niên của bạn là thời kỳ phát triển đặc biệt, là sự lớn lên và trưởng thành của trẻ em để trở thành người lớn. Đây là thời kì xảy ra đồng thời hàng loạt những thay đổi, bao gồm sự lớn lên và trưởng thành về cơ thể, sự biến đổi về tâm lý và các mối quan hệ xã hội. Cho nên, bạn thích 1 người cùng giới đâu có gì lạ? người bạn đó có thể hợp với bạn về sở thích, tính tình, hay bạn ấy học giỏi bạn ngưỡng mộ ......
     Bạn nên xác định và có cái nhìn đúng đắn về mối quan hệ này, người đó là bạn gái thân,  hãy dừng lại ở mức tình bạn, không nuôi dưỡng tình yêu. Bạn hướng mình theo sự phát triển của một thiếu nữ bình thường. Phải luôn tâm niệm một điều là mình đi đường thẳng, mình không rẽ trái.
     Nếu xác định một người là les hay không thì còn phải có rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là độ tuổi, phải khi bạn bước qua tuổi 24 thì mới xác định rõ bạn có thật sự là les hay không. Bạn mới 15 tuổi chưa khẳng định được điều gì cả. hihi....
      Bây giờ bạn nên tập trung vào việc học, tình bạn thì có giới hạn, đừng đi quá xa, không nuôi dưỡng tình yêu ở độ tuổi này. Thanhthanh chúc bạn sớm vượt  qua...Thân chào bạn!
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
thanks 1 người cảm ơn thanhthanh1503 cho bài viết.
mushroomkute1905 trên 24-04-2011(UTC) ngày
Offline minhha  
#4 Đã gửi : 23/04/2011 lúc 09:10:31(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
thanhthanh1503 đã viết:
mushroomkute1905 đã viết:
Em năm nay 15 tuổi là một cô bé học lớp 9, em hok biết rằng mình có bị les không, em thích một cô bạn học chung lớp, em rất rất thích bạn ấy, em dành tất cả mọi thứ cho bạn ấy, quan tâm bạn ấy, bảo vệ bạn ấy, ăn hay ngủ em cũng nghĩ tới bạn ấy, các bạn trong lớp hình như cũng thấy được sự quan tâm ấy của em, em sợ mọi ng` sẽ xa lánh em, khinh tởm em vì em khác mọi người, em hok biết bạn ấy có biết được tình cảm đó của em không, em sợ rằng chính bạn ấy cũng xa lánh em, em buồn và mệt mỏi lắm, cố gắng che giấu giới tính của mình em thấy không thoải mái, chỉ biết phủ định khi cô bạn em hay tâm sự hỏi rằng em có bị les ko? Em rất cần một sự chia sẻ


     Trước tiên, Thanhthanh xin chia sẻ tâm sự cùng bạn! Thanhthanh nghĩ bạn không bị sao đâu, đừng quá hoang mang và lo lắng. Tuổi vị thành niên của bạn là thời kỳ phát triển đặc biệt, là sự lớn lên và trưởng thành của trẻ em để trở thành người lớn. Đây là thời kì xảy ra đồng thời hàng loạt những thay đổi, bao gồm sự lớn lên và trưởng thành về cơ thể, sự biến đổi về tâm lý và các mối quan hệ xã hội. Cho nên, bạn thích 1 người cùng giới đâu có gì lạ? người bạn đó có thể hợp với bạn về sở thích, tính tình, hay bạn ấy học giỏi bạn ngưỡng mộ ......
     Bạn nên xác định và có cái nhìn đúng đắn về mối quan hệ này, người đó là bạn gái thân,  hãy dừng lại ở mức tình bạn, không nuôi dưỡng tình yêu. Bạn hướng mình theo sự phát triển của một thiếu nữ bình thường. Phải luôn tâm niệm một điều là mình đi đường thẳng, mình không rẽ trái.
     Nếu xác định một người là les hay không thì còn phải có rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là độ tuổi, phải khi bạn bước qua tuổi 24 thì mới xác định rõ bạn có thật sự là les hay không. Bạn mới 15 tuổi chưa khẳng định được điều gì cả. hihi....
      Bây giờ bạn nên tập trung vào việc học, tình bạn thì có giới hạn, đừng đi quá xa, không nuôi dưỡng tình yêu ở độ tuổi này. Thanhthanh chúc bạn sớm vượt  qua...Thân chào bạn!


Trong trường hợp của em, thì  cơ bản  chị thanhthanh  phân tích như vậy là tương đối chính xác, Chị chỉ thêm vài điều:
 Ở tuổi em, thích một người bạn gái, rồi quan tâm, chăm sóc bạn ấy là điều bình thường , có lẽ em" hợp" với bạn ấy. Thích Bạn gái  Không có nghĩa là yêu bạn gái.
Khi nào em trưởng thành ( 18 tuổi trở lên) , Lúc đó cảm xúc của em sẽ rõ ràng hơn, em mới  có thể xác định  được em có yêu con gái hay không? Có phải là Les hay không?

Chúc em vui vẻ, học tốt.
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
thanks 1 người cảm ơn minhha cho bài viết.
mushroomkute1905 trên 24-04-2011(UTC) ngày
Offline dhoai  
#5 Đã gửi : 23/04/2011 lúc 10:00:50(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
thanhthanh1503 đã viết:
mushroomkute1905 đã viết:

     Nếu xác định một người là les hay không thì còn phải có rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là độ tuổi, phải khi bạn bước qua tuổi 24 thì mới xác định rõ bạn có thật sự là les hay không.


trên 15 tuổi nhưng lại nhỏ hơn 24, choy tôi có phải là les không đây, tự nhiên nghe thanhthanh nói vậy, làm t phải suy nghĩ á...,
Offline Maitu  
#6 Đã gửi : 24/04/2011 lúc 08:40:29(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
dhoai đã viết:
thanhthanh1503 đã viết:
mushroomkute1905 đã viết:

     Nếu xác định một người là les hay không thì còn phải có rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là độ tuổi, phải khi bạn bước qua tuổi 24 thì mới xác định rõ bạn có thật sự là les hay không.


trên 15 tuổi nhưng lại nhỏ hơn 24, choy tôi có phải là les không đây, tự nhiên nghe thanhthanh nói vậy, làm t phải suy nghĩ á...,


Mình không cho rằng, việc xác định bản thân có bị đồng tính hay không lại phụ thuộc độ tuổi. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rất nhiều về nguyên nhân cúa đồng tính, và mình hiểu thì đồng tính sẽ chia ra làm hai trường hợp cơ bản: là đồng tính do bẩm sinh (gen di truyền) và đồng tính do sự tác động của môi trường xung quanh.

Trong trường hợp thứ nhất rõ ràng là không phụ thuộc vào độ tuổi để xác định người đó có phải là đồng tính hay không. Điều này thể hiện qua việc một cậu bé lúc 3-5 tuổi, đã có những biểu hiện khác thường như chỉ thích đồ chơi của con gái, lớn hơn một chút thì rất thích trang phục của con gái, chăm chút bản thân... Phụ huynh rất lo lắng trước biểu hiện này và cố gắng đưa con cái của họ "vào quỹ đạo" nhưng thường là rất khó khăn.

Trường hợp thứ hai là do ảnh hưởng của môi trường sống (do thiếu thốn tính cảm, bị sốc về tâm lý, ảnh hưởng của bạn bè, giải quyết nhu cầu sinh lý...), trong trường hợp có thể tạm chấp nhận giả thiết "độ tuổi nhất định", vì ngay khi là con người bình thường cũng phải đến độ tuổi dậy thì (trung bình 15) thì trong họ mới xuất hiện cảm xúc yêu thương (đồng giới hay khác giới).
Ví dụ trong trường hợp này là các vận động viên thể thao, họ thường xuyên phải vận động mạnh nên hormonn nam phát triển nhiều hơn mức bình thường, họ thường xuyên thi đấu xa nhà, sống ở một tập thể toàn là nữ gần gũi nhau... nên chuyện trở thành les rất dễ xảy ra.

Đối với người đồng tính bẩm sinh thì tình yêu đến trước khi họ quan hệ tình dục, còn trường hợp khác thì tình cảm lại xuất phát từ nhu cầu về thể xác.
Do đó, mình nghĩ độ tuổi không phải là yếu tố quyết định.

Còn trường hợp của bạn mushroomkute, mình không phân tích nguyên nhân, nhưng dựa vào biểu hiện thì cũng đã tương đối rõ ràng để kết luận rằng bạn có những biểu hiện ban đầu của đồng tính nữ. 

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline minhha  
#7 Đã gửi : 24/04/2011 lúc 09:27:25(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
Maitu đã viết:
dhoai đã viết:
thanhthanh1503 đã viết:
mushroomkute1905 đã viết:

     Nếu xác định một người là les hay không thì còn phải có rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là độ tuổi, phải khi bạn bước qua tuổi 24 thì mới xác định rõ bạn có thật sự là les hay không.


trên 15 tuổi nhưng lại nhỏ hơn 24, choy tôi có phải là les không đây, tự nhiên nghe thanhthanh nói vậy, làm t phải suy nghĩ á...,






" Đồng tính sẽ chia ra làm hai trường hợp cơ
bản: là đồng tính do bẩm sinh (gen di truyền) và đồng tính do sự tác động của môi trường xung quanh.

Đối với người đồng tính bẩm sinh thì tình yêu
đến trước khi họ quan hệ tình dục, còn trường hợp khác thì tình cảm lại xuất phát từ nhu cầu về thể xác.
Do đó, mình nghĩ độ tuổi không phải là yếu tố quyết định."


Maitu phân tích chích xác....
 Riêng trường hợp của em mushroomkute  thì cần có thêm thời gian để xác định  xem em có phải là Les hay không?
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline Maitu  
#8 Đã gửi : 24/04/2011 lúc 10:25:09(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
Maitu đã viết:



" Đồng tính sẽ chia ra làm hai trường hợp cơ
bản: là đồng tính do bẩm sinh (gen di truyền) và đồng tính do sự tác động của môi trường xung quanh.

Đối với người đồng tính bẩm sinh thì tình yêu
đến trước khi họ quan hệ tình dục, còn trường hợp khác thì tình cảm lại xuất phát từ nhu cầu về thể xác.
Do đó, mình nghĩ độ tuổi không phải là yếu tố quyết định."


Minhha đã viết:

Maitu phân tích chích xác....
 Riêng trường hợp của em mushroomkute  thì cần có thêm thời gian để xác định  xem em có phải là Les hay không?

Cuối tuần Lucky bận rộn với Lễ Tạ Ơn nên em lên diễn đàn thay Lucky “hành nghề”. Chứ mấy vụ này Lucky “rành” hơn em nhiều, lâu lâu em lại nghe Lucky "thuyết giảng.

Mushroomkute vẫn phải cần thêm thời gian à? Lúc em vào độ tuổi này (đầu năm lớp 10), em cũng có bắt đầu có cảm xúc với bạn thân rồi... và bây giờ, Lucky là câu trả lời đó...


Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline minhha  
#9 Đã gửi : 24/04/2011 lúc 12:22:09(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
Maitu đã viết:
Maitu đã viết:



" Đồng tính sẽ chia ra làm hai trường hợp cơ
bản: là đồng tính do bẩm sinh (gen di truyền) và đồng tính do sự tác động của môi trường xung quanh.

Đối với người đồng tính bẩm sinh thì tình yêu
đến trước khi họ quan hệ tình dục, còn trường hợp khác thì tình cảm lại xuất phát từ nhu cầu về thể xác.
Do đó, mình nghĩ độ tuổi không phải là yếu tố quyết định."


Minhha đã viết:

Maitu phân tích chích xác....
 Riêng trường hợp của em mushroomkute  thì cần có thêm thời gian để xác định  xem em có phải là Les hay không?

Mushroomkute vẫn phải cần thêm thời gian à? Lúc em vào độ tuổi này (đầu năm lớp 10), em cũng có bắt đầu có cảm xúc với bạn thân rồi... và bây giờ, Lucky là câu trả lời đó...



Mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai, rất nhiều trường hợp tưởng mình là  Les nhưng thưc ra không phải  là les, cũng có trường hợp thật sự là Les nhưng vẫn không thể chấp nhận mình là Les. Ban Múhhroomkute mới 15 tuổi thôi mà, bạn ấy chỉ thích bạn gái thôi, cảm xúc yêu thương cũng chưa rõ ràng, nên không vội kết luận bạn ấy là Les....

Maitu  có cảm xúc với bạn thân lúc học lớp 10 ah?  Mh học lớp 6 đã có cảm xúc với bạn gái rồi...hihihii
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline thanhthanh1503  
#10 Đã gửi : 24/04/2011 lúc 01:13:30(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
minhha đã viết:
Maitu đã viết:
Maitu đã viết:



" Đồng tính sẽ chia ra làm hai trường hợp cơ bản: là đồng tính do bẩm sinh (gen di truyền) và đồng tính do sự tác động của môi trường xung quanh.
Đối với người đồng tính bẩm sinh thì tình yêu đến trước khi họ quan hệ tình dục, còn trường hợp khác thì tình cảm lại xuất phát từ nhu cầu về thể xác.
Do đó, mình nghĩ độ tuổi không phải là yếu tố quyết định."


Minhha đã viết:

Maitu phân tích chích xác....
 Riêng trường hợp của em mushroomkute  thì cần có thêm thời gian để xác định  xem em có phải là Les hay không?

Mushroomkute vẫn phải cần thêm thời gian à? Lúc em vào độ tuổi này (đầu năm lớp 10), em cũng có bắt đầu có cảm xúc với bạn thân rồi... và bây giờ, Lucky là câu trả lời đó...



Mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai, rất nhiều trường hợp tưởng mình là  Les nhưng thưc ra không phải  là les, cũng có trường hợp thật sự là Les nhưng vẫn không thể chấp nhận mình là Les. Ban Múhhroomkute mới 15 tuổi thôi mà, bạn ấy chỉ thích bạn gái thôi, cảm xúc yêu thương cũng chưa rõ ràng, nên không vội kết luận bạn ấy là Les....
Maitu  có cảm xúc với bạn thân lúc học lớp 10 ah?  Mh học lớp 6 đã có cảm xúc với bạn gái rồi...hihihii


Bạn Mushroomkute mới có 15 tuổi thôi, nên thanhthanh nhấn mạnh ở điểm này. Thanhthanh có cảm xúc với người bạn thân năm thanhthanh học lớp 10. Thanhthanh cũng trăn trở như bạn ấy nên có gọi đến trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình, thanhthanh được tư vấn và được khuyên như thanhthanh đã chia sẻ với bạn ấy ở mục trên. Tới khi thanhthanh học ĐH năm thứ 2 mới yêu người bạn thân...hihi. Năm thanhthanh qua tuổi 24 mà thanhthanh vẫn còn yêu người bạn thân, còn có ý định bỏ nhà theo bạn ấy để được sống chung nữa chứ,hihi.... thanhthanh lại gọi cho trung tâm tư vấn thì được khẳng định rằng : Les 100% rùi..

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline my_name_is_cafe  
#11 Đã gửi : 25/04/2011 lúc 07:46:59(UTC)
my_name_is_cafe

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-11-2010(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Sao mà mấy chị lớn đi trước không nhắc cho em nhỏ nó nhớ vậy nhỉ?!

Mushroomkute em!
Les hay đơn giản là đồng tính nói chung, không phải là một căn bệnh.
Do vậy chị không hài lòng lắm khi em dùng từ "bị les". "Bị les" là bị làm sao hả em?!
Còn về chuyện của em, mấy chị kia đã nói rõ rồi, hi vọng em không còn hoang mang nữa mà hãy tự tin là chính mình em ạ! Vì mìng không chấp nhận mình thì làm sao có thể đòi hỏi "ai" chấp nhận mình?! Chị biết, cái thời gian đầu em tìm về với chính con người trong em, em sẽ dằn vặt, tự kỷ,...quằng quại lắm nhưng rồi thì sẽ qua, qua rồi thì em thấy mọi chuyện tốt thôi em ạ! Rất vui được biết em!

Thanhthanh1503 chị!
Em trên 15 tuổi và dưới 24 tuổi chị ạ, thế...... em có cần phải chờ tới 24 tuổi để xác định cho giới tính của mình không hả chị? Chứ theo mọi người ấy chị, em "bộc lộ" bản thân từ bé kia! hihi... happy

Lâu lâu chọt vô diễn đàn 1 cái rồi chạy ra...anh/chị/em thương tình mà bỏ qua nhé! hihi ^^
Lang thang Cafe một mình
thanks 1 người cảm ơn my_name_is_cafe cho bài viết.
dhoai trên 25-04-2011(UTC) ngày
Offline thanhthanh1503  
#12 Đã gửi : 25/04/2011 lúc 10:08:38(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
my_name_is_cafe đã viết:
Sao mà mấy chị lớn đi trước không nhắc cho em nhỏ nó nhớ vậy nhỉ?!

Mushroomkute em!
Les hay đơn giản là đồng tính nói chung, không phải là một căn bệnh.
Do vậy chị không hài lòng lắm khi em dùng từ "bị les". "Bị les" là bị làm sao hả em?!
Còn về chuyện của em, mấy chị kia đã nói rõ rồi, hi vọng em không còn hoang mang nữa mà hãy tự tin là chính mình em ạ! Vì mìng không chấp nhận mình thì làm sao có thể đòi hỏi "ai" chấp nhận mình?! Chị biết, cái thời gian đầu em tìm về với chính con người trong em, em sẽ dằn vặt, tự kỷ,...quằng quại lắm nhưng rồi thì sẽ qua, qua rồi thì em thấy mọi chuyện tốt thôi em ạ! Rất vui được biết em!

Thanhthanh1503 chị!
Em trên 15 tuổi và dưới 24 tuổi chị ạ, thế...... em có cần phải chờ tới 24 tuổi để xác định cho giới tính của mình không hả chị? Chứ theo mọi người ấy chị, em "bộc lộ" bản thân từ bé kia! hihi... happy

Lâu lâu chọt vô diễn đàn 1 cái rồi chạy ra...anh/chị/em thương tình mà bỏ qua nhé! hihi ^^


Cafe! Lâu lâu chọt vô diễn đàn 1 cái rồi chạy ra nên bạn không nghe chị Minh Hà nói đó thôi, "Mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai, rất nhiều trường hợp tưởng mình là  Les nhưng thưc ra không phải  là les, cũng có trường hợp thật sự là Les nhưng vẫn không thể chấp nhận mình là Les". Hihi....thân chào bạn!
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline hanhphucnoinao  
#13 Đã gửi : 09/07/2011 lúc 05:11:19(UTC)
hanhphucnoinao

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-07-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
tuy thuộc vào từng người thôi.hãy luôn vui vẻ .đừng cố ép mình trong trường hợp nào hết hãy vô tư mà sống.tình yêu thì không có thể nào đoán trước được.nhưng phải sáng suốt.đừng để sau này hối hận nhé,
CHỈ KHI MÌNH THỰC SỰ MONG MUỐN AI ĐÓ ĐƯỢC HPHÚC,THẬM CHÍ HPHÚC ĐÓ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO MÌNH,MÌNH MỚI HIỂU RẰNG MÌNH Y NGƯỜI ĐÓ
Offline ga.bian3010  
#14 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 09:32:33(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Gà trên 15t và thua 24t nhưng gà k biết đó là les ak vậy thì gà sao đây đây có phãi là les hã
Offline nothing22  
#15 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 10:25:49(UTC)
nothing22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-06-2011(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 7 lần
em cũng được 23t rồi..lúc trước em có bạn trai..và cũng thấy thích con trai...nhưng sau vài tháng e lại thấy chán ko muốn đi chơi hay hẹn hò nữa..sau đó tụi e chia tay..sau đó e cũng quen vài người rồi cũng lại chán lại chia tay..tới gần đây e ko còn cảm thấy thích con trai nữa...e lại thích một nhỏ bạn thân..lúc nào cũng nghĩ về bạn ấy..lúc nào cũng muốn gặp bạn ấy...mỗi lần đi chơi với bạn ấy về e lại suy nghĩ rất nhiều...e cảm thấy bùn lắm ko bít nói cùng ai..e ko dám tâm sự với mấy bạn e..và e cũng ko bít nói sao nữa...bây giờ e ko bít nên làm gì...có nên nói ra ko??? có nên nói với bạn ấy ko nữa?? mấy chị giúp e với sad
Offline dhoai  
#16 Đã gửi : 13/07/2011 lúc 01:45:00(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

Originally Posted by: nothing22 Go to Quoted Post
em cũng được 23t rồi..lúc trước em có bạn trai..và cũng thấy thích con trai...nhưng sau vài tháng e lại thấy chán ko muốn đi chơi hay hẹn hò nữa..sau đó tụi e chia tay..sau đó e cũng quen vài người rồi cũng lại chán lại chia tay..tới gần đây e ko còn cảm thấy thích con trai nữa...e lại thích một nhỏ bạn thân..lúc nào cũng nghĩ về bạn ấy..lúc nào cũng muốn gặp bạn ấy...mỗi lần đi chơi với bạn ấy về e lại suy nghĩ rất nhiều...e cảm thấy bùn lắm ko bít nói cùng ai..e ko dám tâm sự với mấy bạn e..và e cũng ko bít nói sao nữa...bây giờ e ko bít nên làm gì...có nên nói ra ko??? có nên nói với bạn ấy ko nữa?? mấy chị giúp e với sad
 

       Khi buồn hãy vào đây nhỏ to tâm sự, mọi người luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẽ cùng bạn, um bạn của bạn thế nào đã có người yêu chưa? đối xử với bạn có khác với những người bạn bình thường khác k vậy, có thích làm bạn và nc với bạn k???, bạn phải tìm hiểu người ta thật kỹ cái đã ùi hãy quyết định có nên nói hay k bạn nhé, k khéo lại mất 1 người bạn đấy. chào bạn. chúc một ngày vui vẻ.

Offline nothing22  
#17 Đã gửi : 13/07/2011 lúc 10:39:52(UTC)
nothing22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-06-2011(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 7 lần
Nhiều lần mình buồn quá ko biết làm gì..sad( giờ mới tìm được diễn đàn này để tâm sự...bạn của mình có người yêu rồi..bạn ấy đối xử với mình cũng tốt...mình với bạn ấy cũng hợp lắm mỗi lần gặp nhau đều nói chuyện rất nhiều...nhưng mình biết là ko có kết quả gì chỉ muốn nói ra giải tỏa nổi lòng thôi..để trong lòng cảm thấy khó chịu làm sao đó...rất nhiều lần mình muốn nói ra rồi...nhưng nghĩ lại lại thôi mình cũng sợ mất đi người bạn nên mới ko dám nói đó..cám ơn bạn đã chia sẽ cùng mình
Offline dhoai  
#18 Đã gửi : 13/07/2011 lúc 10:52:16(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

Originally Posted by: nothing22 Go to Quoted Post
Nhiều lần mình buồn quá ko biết làm gì..sad( giờ mới tìm được diễn đàn này để tâm sự...bạn của mình có người yêu rồi..bạn ấy đối xử với mình cũng tốt...mình với bạn ấy cũng hợp lắm mỗi lần gặp nhau đều nói chuyện rất nhiều...nhưng mình biết là ko có kết quả gì chỉ muốn nói ra giải tỏa nổi lòng thôi..để trong lòng cảm thấy khó chịu làm sao đó...rất nhiều lần mình muốn nói ra rồi...nhưng nghĩ lại lại thôi mình cũng sợ mất đi người bạn nên mới ko dám nói đó..cám ơn bạn đã chia sẽ cùng mình


        hj vậy chúc bạn sớm tìm được nữa kia của mình ha, hãy xem ngta là bạn thân thuj được ùi. hjhj muốn giải tỏa nỗi lòng ah dễ thui, viết ra hết tâm sự bạn muốn nói với ng đó đi, 1 bức thư nha, xong ùi bỏ vào bao thư, ghi địa chỉ người gửi ùi hj...tẩu tán nó đi, đốt nó đi, hoặc xé tơi nó ra thả trôi dòng sông... vậy là thoải mái ùi đó.hjhj

Offline nothing22  
#19 Đã gửi : 13/07/2011 lúc 11:02:44(UTC)
nothing22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-06-2011(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 7 lần
thk bạn nha..mình sẽ làm thử xem sao..
Offline enigmatic girl  
#20 Đã gửi : 13/07/2011 lúc 11:04:53(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
hic? mình cũng vậy thôi? mình bắt đầu quan tâm tới các bạn cùng giới từ khi mình học lớp 8 cơ? và trong thời gian lên tới đại học mình còn nhiều chuyện ? như mình quan tâm cô giáo dạy năm lớp 8, đến nỗi mà các thầy cô giáo trong trường bảo mình đồng tính( toàn trường biết luôn) mình đã phải đến bác sĩ tâm lí. rồi như khóc vì cô giáo mình quí dạy năm 11( quí hơn mức bình thường) không dạy mình nữa?khóc nhiều ngày? và học hành sa sút? mình đứng đợi 1 chị mình rất ...quí? khi 2 chị em giận nhau? chị bảo sẽ không gặp mà mình cứ đứng đợi ...6 tiếng đồng hồ( 5h chiều đến 11h khuya)trong trời mưa,trên 1 con đường mà lần đầu tiên mình đặt chân đến....nhưng mình vẫn nghĩ là bình thường? hihihi? tự nhiên? cho đến đây? cách đây 5 tháng? mình yêu ngta? thì mình mới hiểu rõ được hết những hành động gọi là "bình thường" mà mình đã làm khi xưa? chú ý?mình qua 15t nhưng chưa qua 24t? hihhi?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.